Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #141  
Cũ 06-06-2008, 15:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

2. Còn đây là bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ở Moskva năm 1952, Người viết bức thư này gửi Stalin(đề ngày 30/10/1952), trong đó nêu những yêu cầu giúp đỡ rất cụ thể, đại ý: Cử một hoặc hai chuyên gia Liên xô sang để nghiên cứu tình hình thực tế, yêu cầu tiếp nhận 50-100 học sinh trình độ lớp 9(độ tuổi 17-22) sang Liên xô học tập và yêu cầu bạn viện trợ vũ khí, đạn dược với các số liệu rất chi tiết cụ thể. Có thể thấy rằng trong những năm kháng chiến ác liệt, Bác Hồ đã có tầm nhìn xa khi muốn nhờ Liên xô đào tạo những cán bộ để sau này đi đầu trong việc xây dựng lại Tổ quốc. Có thể đây chính là tiền đề để năm 1954, Liên xô tiếp nhận 100 học sinh đầu tiên sang học, mà nhiều người sau đó đã trở thành các nhà hoạt động chính trị, cácnhà khoa học, nhà văn...nổi tiếng như Phó thủ tướng Vũ Khoan, NGND Vũ Thế Khôi, nhà thơ-dịch giả Thúy Toàn...Một điều không thể không bình luận, là cụ Hồ viết chữ tiếng Nga khá đẹp:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (07-06-2008), Cá Măng (09-06-2008), chaika (10-06-2008), hongducanh (07-06-2008), nthach (07-06-2008), rung_bach_duong (06-06-2008), Thao vietnam (06-06-2008), tuyetthangtu (07-06-2008), USY (07-06-2008), virus (09-06-2008)
  #142  
Cũ 06-06-2008, 15:55
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

3. Sau đó một ngày(31/10/1952), Người lại viết tiếp thư gửi đồng chí Stalin. Thư đại ý:Tôi gửi đồng chí Chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động VN. Chương trình do tôi soạn thảo với sự giúp đỡ của (tên 2 chuyên gia Trung Quốc?). Đề nghị đồng chí xem và cho ý kiến. Xin gửi đồng chí lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cuối bức thư, góc trái có đề chữ (chắc của phía Liên xô): Copy gửi cho các đồng chí Malenkov, Molotov và Grigorian.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 06-06-2008 thời gian gửi bài 16:01
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (07-06-2008), Cá Măng (09-06-2008), hongducanh (07-06-2008), nthach (07-06-2008), rung_bach_duong (06-06-2008), Tanhia (06-06-2008), Thao vietnam (06-06-2008), tuyetthangtu (07-06-2008), USY (07-06-2008), virus (09-06-2008)
  #143  
Cũ 06-06-2008, 15:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

4. Bác Hồ tiếp Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên xô A.I.Mikoyan. Hà Nội 4/4/1956:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (07-06-2008), hongducanh (07-06-2008), rung_bach_duong (06-06-2008), Tanhia (06-06-2008), tuyetthangtu (07-06-2008)
  #144  
Cũ 06-06-2008, 21:04
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Công nhận chữ tiếng Nga của Bác đẹp, rất phóng khoáng và rất Nga nữa . Cảm ơn Hùng đã đưa ra những tư liệu quý báu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #145  
Cũ 07-06-2008, 08:54
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

5.Đồng chí Voroshilov tiếp Đoàn đại biẻu Chính phủ VNDCCH do đồng chí Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Liên xô, tháng 10/1957.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (07-06-2008), chaika (10-06-2008), tuyetthangtu (07-06-2008)
  #146  
Cũ 07-06-2008, 08:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

6. Thủ tướng Phạm Văn Đồng và phi công vũ trụ đầu tiên trên thế giới Iu.Gagarin trò chuyện với nhau trên chuyến tàu hỏa Leningrad-Moskva năm 1961.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (07-06-2008), chaika (10-06-2008), tuyetthangtu (07-06-2008), USY (07-06-2008)
  #147  
Cũ 07-06-2008, 10:27
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Công nhận chữ tiếng Nga của Bác đẹp, rất phóng khoáng và rất Nga nữa . Cảm ơn Hùng đã đưa ra những tư liệu quý báu.
Chữ viết của Bác vốn như vậy - nét chữ nghiêng và mảnh. Trong các bản viết còn lưu lại bằng ngôn ngữ nước ngoài khác, cũng tương tự nét chữ của Bác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #148  
Cũ 07-06-2008, 21:10
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

7. Tiếp theo là 2 văn bản có thể nói là rất quý, nếu không được phía Nga giải
mật thì chúng ta không bao giờ có dịp được đọc. Đó là biên bản ghi lại Cuộc hội đàm giữa Bác Hồ và đồng chí N.Khrushev-Bí thư thứ nhất Đảng CSLX( hồi đó chưa gọi là TBT), tại Pitsunda năm 1961. Hai bên thông báo cho nhau những vấn đề quốc tế cùng quan tâm và tình hình của mỗi nước. Bác Hồ thông báo với đồng chí Khrushev là 85% hộ nông dân Việt nam dân chủ cộng hòa đã vào HTX, quy mô mỗi HTX từ 50 đến 200 hộ nông dân. N.Khrushev cũng góp ý là không nên thành lập các công xã và tránh mở rộng quá quy mô các HTX.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Văn bản thứ hai ghi lại cuộc Hội đàm giữa đồng chí Lê Duẩn và đồng chí L.I.Brezhnev tại điện Kremli ngày 31/5/1982. Đó là thời điểm sau khi Đảng ta tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ V, diễn ra từ ngày 27-31/3/1982. L.I.Brezhnev chúc mừng đ/c Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng bí thư Đảng. Ông nói rằng đã nghe đồng chí Gorbachev về báo cáo lại tình hình Đại hội và tỏ ý hài lòng với kết quả Đại hội. Ông chúc những người cộng sản VN và nhân dân VN đạt nhiều thành tích trên con đường mà Đại hội đã vạch ra. Tiếp theo, Brezhnev nói về chính sách lương thực của Liên xô, bởi đó không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề chính trị, ông cũng hy vọng hai nuớc sẽ hợp tác với nhau trong lĩnh vực này...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 08-06-2008 thời gian gửi bài 01:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cá Măng (09-06-2008), USY (08-06-2008), virus (09-06-2008)
  #149  
Cũ 09-06-2008, 09:46
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

8. Tấm bằng Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm khoa học Liên xô trao cho Trần Đại Nghĩa, năm 1966:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #150  
Cũ 09-06-2008, 10:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đôi nét về viện sĩ Trần Đại Nghĩa, thông tin từ trang web của Viện KH và Công nghệ VN:
Cố Giáo sư Viện sỹ Trần Đại Nghĩa (1913-1997)

Giáo sư Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913 tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Phạm Quang Lễ sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo ở miền quê Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, một miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, mẹ và chị gái đã tần tảo nuôi em vượt khó ăn học. Phạm Quang Lễ luôn ghi nhớ lời căn dặn cuối cùng của cha trước khi đi xa: “...phải lo học hành đến nơi đến chốn,… phải biết mang hiểu biết của mình giúp ích cho đời”. Và giữa năm 1933, người thanh niên thông minh giàu nghị lực Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài: Tú tài ta và tú tài tây. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ quyết định đi làm để giúp mẹ, giúp chị và nuôi chí vươn lên, chờ thời cơ.

Được nhà báo Vương Quang Ngươu - một việt kiều trí thức yêu nước tận tâm giúp đỡ, đã vận động Hội ái hữu của Trường Chasseloup-Laubat cấp cho Phạm Quang Lễ học bổng một năm, tháng 9/1935 Anh lên tàu thủy đi Pháp du học. Trong lòng Phạm Quang Lễ luôn luôn nung nấu một hoài bão lớn thầm kín: Học để có kiến thức đầy đủ cho việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vũ khí để sau này trở về phục vụ cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Sau những năm tháng học tập cần cù, với trí thông minh và nghị lực cao, Phạm Quang Lễ đã nhận được cùng một lúc ba bằng đại học: Kỹ sư cầu đường, kỹ sư điện và cử nhân toán học. Sau đó Anh còn thi và lấy tiếp bằng Kỹ sư hàng không, bằng của Trường mỏ và Trường đại học bách khoa.

Từ năm 1936, sinh viên Phạm Quang Lễ đã được nghe biết đến tên tuổi Nguyễn Ái Quốc. Từ thời điểm này, tư tưởng yêu nước của Nguyễn Ái Quốc đã định hướng về mặt chính trị cho người thanh niên Phạm Quang Lễ.

Ngày 20/10/1946, Bác Hồ từ Paris trở về và Phạm Quang Lễ cũng theo Bác trở về Tổ quốc sau hơn 11 năm du học.

Được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã cùng nhiều đồng chí xây dựng và phát triển ngành quân giới, chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới trong điều kiện vô cùng thiếu thốn về vật tư thiết bị, trong đó nổi bật nhất là súng và đạn Bazoka, súng không giật SKZ góp phần quan trọng để quân đội ta chiến thắng trên chiến trường. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã mở nhiều lớp đào tạo và bồi dưỡng lý thuyết và thực hành chế tạo vũ khí cho cán bộ, công nhân ngành quân giới trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Với những cống hiến hết mình, tại Đại hội anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất ở Việt Bắc năm 1952, kỹ sư Trần Đại Nghĩa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, một trong bảy Anh hùng lao động đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Là một trí thức đi học ở Châu Âu đã nhiều năm, mang một lòng nhiệt tình về phụng sự tổ quốc, phục vụ kháng chiến, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có công to trong việc xây dựng quân giới, luôn luôn gần gũi, giúp đỡ, dạy bảo và học hỏi anh em công nhân, đã thắt chặt lý luận với thực hành".

Từ những năm 1950 cho đến cuối đời, nhà khoa học Trần Đại Nghĩa được Đảng và Nhà nước tin tưởng và giao nhiều trọng trách quan trọng: Cục trưởng Cục quân giới, Cục trưởng Cục pháo binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần rồi Phó chủ nhiệm Tổng cục kỹ thuật (Bộ quốc phòng). Từ Thứ trưởng Bộ Công thương rồi Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, dù ở cương vị nào Ông cũng hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc và lại tiếp tục được cử giữ nhiều trọng trách mới: Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước. Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học kỹ thuật Nhà nước. Hoà bình lập lại (1975), Ông đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam rồi Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã qua Hiệu trưởng đầu tiên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng công đoàn Việt Nam, Cố vấn Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Đại biểu quốc hội khoá II, III. Mỗi chặng đường công tác thành công của ông đều được ghi nhận bằng những huân chương và giải thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lao động, huân chương kháng chiến, huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh và còn được bầu là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (trước đây).

GS.VS Trần Đại Nghĩa sống rất giản dị, mẫu mực được nhân dân cả nước và đồng nghiệp yêu quý, mến phục. GS.VS Trần Đại Nghĩa là người đại diện xuất sắc cho đội ngũ khoa học nước nhà. Các công trình nghiên cứu của Ông được quốc tế đánh giá cao.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #151  
Cũ 09-06-2008, 10:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

9.Đồng chí Nguyễn Lương Bằng-Đại sứ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Liên xô trình quốc thư lên đồng chí Н.М.Швернику-N.M.Shvernik-Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô ngày 23/4/1952.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #152  
Cũ 09-06-2008, 10:21
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Xung quanh Lễ trình quốc thư trên, báo chí Việt Nam sau này cũng có khai thác tài liệu và viết bài. Xin giới thiệu một bài trong số đó:

Người xây móng quan hệ Việt - Xô

Theo những tài liệu lịch sử còn được lưu giữ lại, chính đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người đã góp công to lớn trong việc đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Liên Xô (sau này là Liên bang Nga) và Việt Nam.

Đó là nói chuyện sau này, còn vào cái “buổi đầu bỡ ngỡ” ấy, trong vai trò đại diện ngoại giao cho một quốc gia non trẻ, phái đoàn của chúng ta đã đến và lưu lại Liên Xô ra sao, được những ai tiếp đón, nội dung các cuộc hội đàm, hội kiến thế nào vẫn còn là một bí ẩn chưa được công bố...

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cùng các cán bộ ngoại giao của ta đến Liên Xô vào ngày 17/4/1952. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, một cuộc tiếp xúc với phía bạn đã diễn ra. Đó là vào ngày 19/4/1952, Đại sứ Nguyễn Lương Bằng đã gặp Vụ trưởng và Vụ phó Vụ lễ tân của Liên Xô để tìm hiểu về nghi lễ, nghi thức và cách thức trình Quốc thư. Được phía bạn hướng dẫn tận tình và tỉ mỉ những vấn đề thuộc về lễ nghi nước sở tại, đoàn của chúng ta đã phần nào bớt bỡ ngỡ và vững tin hơn.

Ngày 22/4/1952, cuộc gặp chính thức và quan trọng đầu tiền đã diễn ra giữa đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết Vưsinski. Cuộc gặp này chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 15 phút và theo đúng thủ tục ngoại giao. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô đã báo cáo lại với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô về nội dung và kết quả cuộc gặp gỡ với vị đại sứ của Việt Nam.

Bản báo cáo mật của Bộ trưởng ngoại giao Liên Xô

Tại kho tư liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, chúng tôi đã tìm được nhiều tài liệu quan trọng về vấn đề này. Trong đó, có cả các bản Báo cáo mật của Bộ trưởng Vưsinski gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Xtalin và một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Liên Xô lúc đó. Các báo cáo này nói rõ về cuộc tiếp đón Đại sứ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Nguyễn Lương Bằng tại Mátxcơva và đó chính là cuộc gặp ngày 22/4/1952.

Đây là các bản tài liệu bằng tiếng Nga, hiện vẫn đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ở Hà Nội. Bản báo cáo gửi Tổng Bí thư Xtalin có đoạn viết:

“Hôm nay, tôi đã tiếp đón Đại sứ Việt Nam Nguyễn Lương Bằng tại Mátxcơva nhân dịp Đại sứ sẽ trình Quốc thư lên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô. Tháp tùng Đại sứ có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nguyễn Đức Quỳ - phiên dịch buổi tọa đàm từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

Trong buổi nói chuyện mang tính chất lễ tân, tôi quan tâm đến tình hình sức khoẻ của Hồ Chí Minh, đến tinh thần nhân dân trong các vùng giải phóng.

Đại sứ trả lời rằng sức khoẻ của ông Hồ Chí Minh rất tốt. Ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dân chúng đầy tinh thần sẵn sàng chiến đấu mặc dù buộc phải vượt qua nhiều khó khăn to lớn. Đại sứ nói thêm rằng, để vĩnh viễn kết thúc chế độ Bảo Đại, sẽ còn phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ và đầy hy sinh gian khổ.

Đáp lại câu hỏi của tôi về tình hình kinh tế trong các vùng giải phóng của Việt Nam ra sao, Đại sứ trả lời rằng: hiện nay tình hình kinh tế của đất nước đã khá hơn rất nhiều sau khi tiến hành một loạt biện pháp hành chính.

Tôi hỏi đại sứ, Thủ đô vùng giải phóng của Việt Nam đã cố định chưa?

Đại sứ trả lời rằng, một số thành phố đã nằm trong tay quân giải phóng, tuy nhiên, đến nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vẫn chưa có thủ đô cố định. Các cơ quan Đảng và Nhà nước Trung ương vẫn hay phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác, nhưng chủ yếu trong ba tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Đại sứ nói thêm rằng, những thành phố trong các vùng giải phóng hầu như bị phá huỷ hoàn toàn.

Về câu hỏi của tôi: “Có đường sắt thuộc quyền quản lý của nước cộng hoà hay không?” Đại sứ trả lời rằng, quân giải phóng kiểm soát một số đoạn đường sắt riêng biệt, chủ yếu nằm ở phía Nam và các vùng biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc.

Sau đó, tôi có hỏi là có nhiều người Mỹ ở Việt Nam không? Đại sứ trả lời là không có các đơn vị quân đội Mỹ. Bên cạnh Bảo Đại chỉ có Phái đoàn quân sự Mỹ.

Kết thúc buổi toạ đàm, tôi nói với Đại sứ rằng, nếu Đại sứ có bất cứ vấn đề gì khó khăn nảy sinh với Bộ Ngoại giao Liên Xô, chúng tôi sẵn lòng giúp Đại sứ bằng mọi cách.

Đại sứ cảm ơn và nói rằng, ông rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, hơn nữa ông lại không có bất cứ kinh nghiệm ngoại giao nào...”

Trình Quốc thư, “học” nghi thức ngoại giao

Theo báo cáo của Đại sứ, tiếp theo đó ngày 23/4 /1952, Đại sứ đã trình Quốc thư cho Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô. Thời gian này do vừa mới đến, chưa kịp sắp xếp xong nhà công vụ nên ông Nguyễn Lương Bằng ở khách sạn.

Khi trình Quốc thư, ông Vụ trưởng Vụ Lễ tân đem xe ô tô của ông Sovécních - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô đến khách sạn để đón ông Nguyễn Lương Bằng vào Điện Kremlin và theo thủ tục ngoại giao, chỉ có Đại sứ Nguyễn Lương Bằng đi xe đó.

Lễ trình Quốc thư diễn ra trong một căn phòng rộng. Ông Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao, ông Tổng Thư ký Xô viết tối cao và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đứng đợi sẵn ở phòng trong, ông Nguyễn Lương Bằng và ông Vụ trưởng Vụ Lễ tân bước vào. Theo sau Đại sứ có ông Quỳ, Bí thư thứ nhất, ông Nguyễn Thương, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô và một số nhân viên của Chủ tịch phủ.

Đến giữa phòng, Đoàn dừng lại, ông Vụ trưởng Vụ Lễ tân giới thiệu Đại sứ Nguyễn Lương Bằng với các ông Chủ tịch, Tổng Thư ký và ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông Nguyễn Lương Bằng đọc Lời Chúc mừng (tuy đây không phải là thủ tục ngoại giao bắt buộc của Liên Xô). Đọc xong, ông Bằng tiến đến trình Quốc thư cho ông Sovécních - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô và ông Chủ tịch tiến đến để nhận Quốc thư. Trong buổi lễ trình Quốc thư có cán bộ phiên dịch tiếng Pháp.

Sau khi nhận Quốc thư, ông Sovécních giới thiệu ông Tổng Thư ký Xô viết Tối cao và ông Thứ trưởng bộ Ngoại giao Liên Xô với ông Nguyễn Lương Bằng, ông Bằng cũng giới thiệu những người đi cùng Đoàn Ngoại giao. Giới thiệu xong, Lãnh đạo Liên xô mời Đại sứ và các thành viên vào phòng riêng để toạ đàm. Thời gian toạ đàm theo thủ tục ngoại giao chỉ kéo dài chừng 15 phút. Sau đó, Lãnh đạo Liên xô mời khách chụp ảnh chung và quay phim. Từ khi xe đưa Đại sứ vào Điện Kremlin đến khi kết thúc Lễ trình Quốc thư có tới 7 người quay phim và chụp ảnh.

Sau ngày trình Quốc thư, Đại sứ Nguyễn Lương Bằng đã đi thăm các ông Thứ trưởng, Vụ trưởng ở Bộ Ngoại giao Liên Xô, các vị Đại sứ của các nước bạn. Ngoài ra ông cũng đi thăm Đại sứ Miến điện. Các cuộc gặp gỡ giữa ông với các vị khách diễn ra trong bầu không khí niềm nở và thân mật. Qua các câu chuyện xã giao với các vị khách ở Mátxcơva, mọi người đều rất chú ý tìm hiểu tình hình chiến sự, tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân Việt Nam. Trong khuôn khổ xã giao, Đại sứ đã thông báo những nét chính về tình hình các mặt trên để bạn bè thế giới có thể hiểu thêm về tình hình quân sự, về đời sống và con người Việt Nam, qua đó họ thêm ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tất cả những điều này đều được Đại sứ Nguyễn Lương Bằng báo cáo với đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng. Vì sao Đại sứ lại báo cáo cả những vấn đề rất chi tiết, rất cụ thể, nặng về tính chất nghi thức như vậy?

Bởi vì đến năm 1950, Liên Xô và Trung Quốc là những nước đầu tiên đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ông Nguyễn Lương Bằng là Đại sứ đầu tiên của ta tại Liên Xô; mặt khác sau khi giành được chính quyền, chúng ta lại phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ nên kinh nghiệm ngoại giao không có nhiều. Do vậy, theo yêu cầu của Trung ương, mọi nghi thức ngoại giao cần phải báo cáo đầy đủ về trong nước, coi đó như là những tri thức, những kinh nghiệm quí, cần thiết để cho chúng ta học tập và thực hành trong công tác ngoại giao.
Nguồn:
http://giadinh.net.vn/21903-preview,...u_Lien_Xo.html
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cá Măng (09-06-2008), chaika (10-06-2008), Phucbontu08 (10-06-2008), Thao vietnam (09-06-2008)
  #153  
Cũ 27-06-2008, 16:40
Tran Andy's Avatar
Tran Andy Tran Andy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 10
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 9 lần trong 4 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Gửi con ở Liên Xô

Hôm nay cha viết thư này
Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
Cả nhà mừng lắm con ơi
Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe .
Niken đẩy được chục que,
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
Điều hòa chẳng được bao nhiêu,
May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây .
Biết không mấy cuộn E-may,
Tính qua chi ít năm cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây .
Thùng sau lưu ý thuốc tây,
Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rích, am-pi,
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi .
Got-den xem kĩ con ơi,
Kẻo mà quá đát là đời đi tong!
Hóa chất có xoáy được không?
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô.
Hải quan con chớ có lo,
Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải phòng
Còn như ở tuyến hàng không
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài .
Từ nay cho tới tháng hai
Chú Hai đi Bỉ, Gì Ba đi Bồ
Điều tờ-răng-dít Liên Xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời .
Đồng rúp thì mất giá rồi,
Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha .
Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ áo chấm hay là áo phông,
áo thiêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài,
áo da đểu, xuyến đeo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?
Bên ấy gái cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai .
Thể thao mác giả Ki-tai,
Hay mì chính thái với đài hồng kông.
Bây giờ đang giữa mùa đông,
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
áo ren các kiểu ra sao,
Ki-mo-no đã đi vào sử xanh.
Cá sấu một thuở tung hoành,
Te-pe nay đã trở thành thiên thu .
Sự đời nghĩ cũng phù du,
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây .
Mới vừa như hổ bướm bay
Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
Hươu kia khi thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga,
Chịu không thấu lạnh, vượt sang Polần.
ào ào áo gió ra quân,
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu .
Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
Mình buôn như thế bằng hầu người ta .
Tiền dân nga đất dân nga,
Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn.
Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy .
Hàng sang con chớ đổ ngay,
Đợi thời mà bán đến tay người dùng.
Liên bang rộng lớn vô cùng,
Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.
Dè chừng với lũ công nhân,
Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều .
Ma phi trấn lột đủ điều,
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay .
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về.
Tránh voi thời chẳng sấu gì,
Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra .
................................
Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để cho con rõ tình hình con nghe:
Thằng Hai đánh bạc, gá xe!
Thằng Ba vẫn cứ rượu chè liên miên
Thằng Tư vừa mới vượt biên,
Thằng Năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
Con sáu học dốt như bò,
Thi trược tốt nghiệp vào lò mát-xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba
Còn thêm cái khoảng puốt-qua rất dày,
Hôm qua khóc với mẹ mày:
Mẹ ơi! Con mấy tháng này ...mất kinh!
Khách hàng là thứ linh tinh
Làm sao biết khối duyên tình của ai ?
Tao nghe mà sởn tóc mai,
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
Tạ thầy mấy chục đô la,
Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau .
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
Lần sau cô bị em hầu cô ngay .
Nhân đây nói đến chuyện mày:
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
Người yêu rải khắp Liên Xô
Và trong số đó chục cô có bầu!
Cha không trách khứ con đâu,
Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
Lút-se nên chỉ một lần mà thôi .
Phải suy tính kĩ con ơi,
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.
Thường khi chung gối chung chăn,
Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa .
Và rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.
Hẳn rằng a-ná phải xinh,
Nên con mới phải nghiên mình trao tay .
Nghe cha ghi kĩ điều này:
Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu!
Ông cha cực khổ đã nhiều,
Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con.
Núp mình dưới bóng ô trò,
Tương lai xán lạn lầu son đuề huề.
Hồ Gươm liễu rủ xum xuê,
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Hàng Tiền,
Đồng Xuân chợ họp liên miên,
Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua .
Thăng long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào .
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
Coi chừng với lũ gái Nga,
Kẻo mà lại dính si-da có ngày!!!
À, quên tao hỏi điều này:
chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe .
Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chổ lại chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên.
Em mày vốn tính ngài phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo Em đâu hay vòi
Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi .
Can-sô xe-pốt,xe-ghi
Nặng gam là được cần gì hoa văn!

Và bức thư của người cha đến đây là hết
Có bài này nữa ngày xưa nổi tiếng này:

Em bỏ tôi là phải lắm rồi
Lính quèn binh phục lại lôi thôi
Gia tài vẻn vẹn ba lô cóc
Nó ở tây về hẳn hơn tôi

Tôi biết thân tôi lính 5 đồng
làm gì mua nổi áo Nilon
Làm chi có nhưng buổi chiều thứ bảy
Để đến tặng em những đóa hoa hồng

Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều xe cúp đi dạo phố
Ai cũng trông theo bảo nó giầu

Nó hẳn hơn tôi, bởi nó giầu
Nên em lấy nó có gì đâu
Cho dù nó hơn em nhiều tuổi
Em vẫn cứ yêu, vẫn gật đầu.

Nước ngoài tôi cũng đã từng đi
Campot, Ai lao có lạ gì
Thế mà em cứ như không biết
Bởi lẽ tôi về chẳng có chi...

Em có nhớ không buổi chia tay
Lời thề hẹn ước vẫn còn đây
Anh đi, em sẽ chờ anh mãi
Thế mà giờ đã vội quên ngay

Ngày xưa hai đứa học chung trường
Tôi là cậu bé thật dễ thương
Và em yêu tôi từ dạo ấy
Mơ ước rồi đây sẽ chung đường

Em có nhớ chăng buổi ra trường
Chia tay hai đứa thật vấn vương
Em vào đại học tôi đi lính
Hai đứa hai đường phương mỗi phương

Ngày xưa 2 đứa khắc tên nhau
Bên cây liễu rủ nơi đầu cầu
Bao giờ có dịp ngang qua đấy
Xin xoá dùm tôi cái tên đầu

Rồi mai trên tay bế con ai
Nếu được tin về một chàng trai
Ngày xưa em yêu, giờ ngã xuống
Tôi biết rằng em sẽ thở dài
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #154  
Cũ 17-07-2008, 18:48
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Lang thang trên mang tìm được mấy cái này. Các bác xem thử nhé.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
virus (18-07-2008)
  #155  
Cũ 17-07-2008, 18:50
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #156  
Cũ 17-07-2008, 18:51
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #157  
Cũ 17-07-2008, 18:53
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #158  
Cũ 17-07-2008, 18:54
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #159  
Cũ 17-07-2008, 18:55
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #160  
Cũ 17-07-2008, 18:56
putin's Avatar
putin putin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 26 lần trong 14 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thao vietnam (17-07-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Chiến dịch "trả đũa" của không quân Liên Xô tại Berlin năm 1941 tieuboingoan Hồ sơ chiến tranh thế giới 2 20-01-2010 14:52
Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 nguyentien Điện ảnh - Truyền hình 4 24-08-2008 19:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:21.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.