Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Kiến trúc

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-07-2008, 13:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Kiến trúc Liên Xô đi cùng năm tháng

Số phận một cửa hàng nổi tiếng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những người phát triển dịch vụ, vào hôm thứ ba tuần trước đã cho đóng cửa gian hàng đồ chơi nổi tiếng nhất của nước Nga, tòa nhà Detsky Mir ở trung tâm thành phố Moskva, đánh một dấu chấm hết cho cuộc khẩu chiến đã kéo dài bấy lâu nay với những người bảo thủ.
Cửa hàng Nghệ thuật Trang trí Tàu Biển, từng nằm trên toàn bộ khu trung tâm thành phố bên cạnh Kremlin, "hôm nay cũng đóng cửa để sửa chữa lại", một người phát ngôn của dây chuyền bán lẻ của Detsky Mir đã nói như vậy.
Cửa hàng Detsky Mir nằm trên triền dốc bên cạnh điện Kremlin, bấy lâu nay vốn một địa điểm luôn là những nỗi khát khao và mơ ước của bao thế hệ thiếu nhi Liên Xô, và còn là một nguồn an ủi chủ yếu cho các bậc phụ huynh của Liên Xô lựa chọn các món quà ngày lễ, hàng hóa cho trường học và quần áo cho con em họ - từ những đôi giầy múa cho đến những chiếc áo choàng lông "cừu bé nhỏ" đồ sộ…
"Đối với chúng tôi, cửa hàng này là cả một thế giới", chị Lada Mosharova 49 tuổi đã nói như vậy, khi cùng cậu con trai và cháu gái của mình đến thăm cửa hàng vào hôm thứ hai tuần trước. Và chị đã quay lại một cuốn Video, để ghi nhớ sự chia tay đầy cảm động với một cửa hàng bao yêu dấu của quãng đời thơ ấu của mình tại đây.
Những kiến trúc sư của thành phố đã từng vận động một chiến dịch, để chống lại kế hoạch giật đi những vẻ đẹp và dỡ bỏ đi nhiều phần của tòa nhà được xây dựng năm 1957 này.
Những người phát triển lại cửa hàng này cho biết: "chỉ có 40% diện tích của cửa hàng mới là được sử dụng dành cho trẻ em". Một người dân Moskva, chị Marina Kryukova, người đã cùng cô con gái bé nhỏ của mình, đã chạy vòng quanh cửa hàng đồ chơi vào hôm thứ hai, và thốt lên những lời than tiếc trước sự ra đi của cửa hàng: "Hôm nay đến tôi Detsky Mir với một sự đau đớn đến tột đỉnh trong trái tim mình".
Là một công trình cuối cùng của kiến trúc sư lừng danh người Moskva, ông Alexei Dushkin, tòa Detsky Mir được đánh giá cao như là một điểm nhấn của một bước ngoặt giữa những công trình xây dựng hùng vĩ thời Stalin và sự nổi dậy thiểu số trong những năm 1960.
Chủ sở hữu và những người khai thác cửa hàng đã cam kết rằng, sẽ đưa trở lại những trò chơi của trẻ nhỏ, sau khi cửa hàng được cải tiến và trở thành một "khu liên hợp giải trí và thương mại hiện đại" với một mái vòm bằng kính, một rạp chiếu phim đa thành phần, một bãi đỗ xe dưới mặt đất và một restoranny dvorik – gian hàng ăn uống rộng lớn.

Họ cho biết, dự án cải tạo này lên đến 200 triệu USD, và sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm, cửa hàng sẽ được tăng thêm không gian cho bản lẻ và cần được cải tiến nhiều để trở thành một cửa hàng được mến chuộng như ngày nào.
Những chiếc cửa sổ hình vòm ở bên ngoài tòa nhà sẽ được giữ lại nguyên trạng, nhưng bên trong cửa hàng sẽ được tái thiết lại toàn bộ.

Theo: Tin tức Moskva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nhật Minh (16-09-2009), ninh (16-11-2010), sad angel (28-11-2010), Siren (30-10-2009), Vania (16-11-2010)
  #2  
Cũ 08-07-2008, 14:04
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Detsky Mir


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
chaika (08-07-2008), hungmgmi (08-07-2008), ninh (16-11-2010), sad angel (28-11-2010), Siren (30-10-2009), Vania (16-11-2010)
  #3  
Cũ 14-07-2008, 16:42
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Số phận một cửa hàng nổi tiếng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chủ sở hữu và những người khai thác cửa hàng đã cam kết rằng, sẽ đưa trở lại những trò chơi của trẻ nhỏ, sau khi cửa hàng được cải tiến và trở thành một "khu liên hợp giải trí và thương mại hiện đại" với một mái vòm bằng kính, một rạp chiếu phim đa thành phần, một bãi đỗ xe dưới mặt đất và một restoranny dvorik – gian hàng ăn uống rộng lớn.

Họ cho biết, dự án cải tạo này lên đến 200 triệu USD, và sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm, cửa hàng sẽ được tăng thêm không gian cho bản lẻ và cần được cải tiến nhiều để trở thành một cửa hàng được mến chuộng như ngày nào.

Theo: Tin tức Moskva.
Đọc cái tin này em nhớ đến dự án cải tạo Công viên Thống Nhất và thấy đau lòng thật đấy bác nthach ạ.
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (30-10-2009)
  #4  
Cũ 16-09-2009, 21:41
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Mồng một tháng sáu
Tết của thiếu nhi
Mẹ đưa em đi
Mua quà mậu dịch
Có cái bình bịch
Có cả vịt bơi
Nào các bạn ơi
Lại đây chơi nhé.
Người Motxkva tiếc nhớ tòa nhà "Thế giới trẻ thơ" khác gì người Hà Nội tiếc nhớ cửa hàng Tổng hợp Tràng Tiền. Nỗi buồn không của riêng ai. Cảm ơn bạn nthach!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nhật Minh cho bài viết trên:
Siren (30-10-2009), Vania (16-11-2010)
  #5  
Cũ 26-10-2009, 11:28
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngôi nhà lịch sử có nguy cơ bị phá hủy

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhiều cư dân thành phố St. Petersburg đang đấu tranh để bảo vệ một tòa nhà cổ được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 ở Trung tâm thành phố. Vào khoảng hơn 20 năm trước, họ cũng đã đứng ra phản đối các nhà chức trách đã cho phá hủy một công trình xây tương tự để xây dựng nhà ga tàu điện ngầm Dostoevskaya.

Đọc tiếp tại đây
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (28-11-2010), Siren (30-10-2009), Vania (16-11-2010)
  #6  
Cũ 15-11-2010, 17:03
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default KIẾN TRÚC XÔ VIẾT qua cảm nhận của htienkenzo

Chào các bác!

Tôi thường hay nghe thấy nhận xét từ những người đã từng đi tham quan, học tập và làm việc ở Liên Xô về, từ cả những người chưa từng đặt chân đến đất nước ấy rằng, những gì được sản xuất, tạo ra ở Liên Xô đều xấu xí, thô kệch, "nồi đồng cối đá. Và họ cũng "quy nạp" luôn rằng, Kiến trúc Xô viết cũng thế-xấu xí và thô kệch!
Có lẽ do họ thấy rằng, những khu Nhà lắp ghép trông đơn điệu, thô mộc, đơn giản và giống nhau đến nỗi có thể về nhầm nhà mình. Đúng! Nhưng theo tôi, đó là cái nhìn phiến diện!
Tôi xin trình bày cái nhìn và cảm nhận của mình về Kiến trúc Xô viết qua hình ảnh từ Tạp chí "Sovietskaya Arkhitectura 1917-1987":

Những công trình có sự Trung thực, Trong sáng-sự thống nhất giữa Công năng sử dụng với Hình thức kiến trúc bên ngoài mà vẫn không kém sức biểu hiện:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ trên xuống: Cung Lao Động-kts. Y.Golosov; Cung Lao Động-kts. N.Trotskyi; Cung Lao Động-kts. A.Kuznetsov, S.Toropov

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Câu lạc bộ mang tên I.V.Rusakov-Moskva, năm 1928-Kts. K. Melnikov

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Câu lạc bộ mang tên S.M. Zuev, năm 1929-Kts. Y.Golosov

Các công trình trên có sức biểu hiện mạnh mẽ, diễn tả được cho người cảm nhận thấy rằng, công trình này có chức năng gì. Các phương án Cung Lao Động cho chúng ta thấy hình dáng Công nghiệp của 1 "Dy-na-mo" hay một nhà máy... Không hề có sự đắp điếm giả tạo, thừa thãi chi tiết... . Hết sức trong sáng!

(còn tiếp...)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 16-11-2010 thời gian gửi bài 05:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (16-11-2010), chipvn (19-11-2010), hungmgmi (15-11-2010), Kóc Khơ Me (16-11-2010), ninh (16-11-2010), Old Tiger (16-11-2010), sad angel (28-11-2010), Vania (16-11-2010)
  #7  
Cũ 16-11-2010, 00:13
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Và đây, vẫn có những công trình lãng mạn, tuyệt tác Kiến trúc và Nghệ thuật:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà ga Tàu điện ngầm Arbatskaya, Moskva, 1953- Kts. P. Kolyakov, V. Pelevyn.

Sức biểu hiện hết sức trong sáng, thuần khiết! Khúc chiết và cô đọng! Đơn giản và tinh tế!:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Rạp chiếu phim "Nước Nga", quảng trường Pushkin, Mokva, 1961- Kts. Yu.Severdis, D. Sokolov,

Và đây, những "Bảo tàng sống":

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Gian Triển lãm những Thành tựu Xô viết thập niên 1950s. Không đẹp và quyến rũ chỗ nào?

Liên Xô có 15 nước cộng hòa. Đặc trưng văn hóa vùng, miền chỗ nào?:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bảo tàng Lenin(Phần Lan) ở Tasken, Uzbekistan.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những hoa văn, họa tiết trang trí đã kết nối các Dân tộc trên toàn Liên bang Xô viết.

Vẫn có những công trình mạnh mẽ ở sức biểu hiện bởi sự đơn giản, mạch lạc-sự phối kết giữa NgangDọc, ĐặcRỗng...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tòa nhà Trung tâm điều hành Du lịch, Moskva, 1980.

Đây là "hệ quả" của "Vòng đạp mây"-Chủ nghĩa cấu tạo Nga ở Tbilisi, Grudia, 1970. Không gì đơn giản hơn để "phương Tây phải học tập" và phát triển!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các tác phẩm điêu khắc, Đài Tưởng niệm. Sao chúng ta không học ở họ một chút gì? Đâu phải cứ "anh này cầm súng", "chị kia cầm dao"... hay là "Nhất trụ chỉ Thiên"! Chúng ta đang có những "nghĩa trang Tượng đài"!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các Tượng đài ở Volgograd, Minsk, Brest.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một ngôi sao khắc sâu vào mảng tường dày-sự khái niệm về "Không gian âm" và "Không gian dương". Ở Hà Nội ta có thể được "minh họa" qua "Đài Tưởng niệm liệt sỹ vô danh" trên phố Bắc Sơn của Kts. Lê Hiệp.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sức sống của Kiến trúc Xô viết vẫn hết sức mãnh liệt!

Đây! "Cái chết" của Chủ nghĩa Cấu tạo Nga trên quê hương mình!(ảnh dưới):

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng, nó vẫn còn sống và tạo ra một động lực cho sự Sáng tạo!


Cuối cùng, mặc dù tôi chưa được đặt chân đến nước Nga, nhưng tôi vẫn tràn đầy cảm xúc đến rơi nước mắt trước "Ngọn lửa Vĩnh cữu"-Đài Tưởng niệm chiến sỹ vô danh! Lặng lẽ để suy ngẫm và tưởng niệm mà thôi! Tuyệt vời!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi muốn có cách nhìn khác về Kiến trúc Xô viết!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (16-11-2010), duc68 (17-12-2010), Kóc Khơ Me (16-11-2010), minminixi (16-11-2010), ngtuan11 (21-11-2010), ninh (16-11-2010), Old Tiger (16-11-2010), sad angel (28-11-2010), Siren (16-11-2010), Vania (16-11-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:32.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.