|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Các bạn thân mến!
Thời gian qua do bận công việc nên tôi ít vào diễn đàn, cũng không có thời gian để làm phụ đề. Đợt này rảnh hơn, tôi lại bắt tay vào làm tiếp những phim đang làm dở. Song để lấy lại tinh thần, đồng thời thay đổi tâm trạng, tôi xin gửi đến các bạn một bộ phim tình cảm rất nổi tiếng vào thập niên 80 – phim Balan “Con Hủi”. Sau phim này, tôi sẽ tiếp tục làm “Bạch tuộc” và “Phong tỏa”. Phụ đề tôi đang làm dở, chắc vài ngày tới sẽ gửi đến các bạn. Hy vọng sẽ đem lại cho mọi người những cảm xúc ngọt ngào khi xem một bộ phim từng để lại rất nhiều kỷ niệm xa xưa. Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 05-03-2014 thời gian gửi bài 15:35 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên: | ||
doi_bung_wa (05-03-2014), hungmgmi (06-03-2014) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trędowata - Con Hủi 1976
"Con Hủi" (tiếng Ba Lan:Trędowata) là một bộ phim Ba Lan sản xuất năm 1976, từng được chiếu trên sóng VTV. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Helena Mniszek, một nữ văn sĩ Ba Lan, do Stanisław Dygat viết kịch bản, Jerzy Hoffman đạo diễn. Phim thu hút hơn 9,8 triệu lượt khán giả Ba Lan, năm 1976, đứng thứ 9 trong các phim ăn khách nhất (thống kê số khán giả năm công chiếu) ở Ba Lan. Tác phẩm là câu chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch giữa đại công tử Waldemar Michorowski - chàng thanh niên thuộc dòng họ quyền quý nhất cả nước với Stefcia Rudecka - con gái của một điền chủ nhỏ nhưng tài sắc vẹn toàn . Thất vọng trước mối tình đầu, Stefcia rời nhà đến làm gia sư cho Lucia Elzanowska, em họ của Waldemar. Vượt qua những hiểu lầm ban đầu, họ dần có cảm tình với nhau. Song giới quý tộc Balan không chấp nhận cuộc tình giữa một Đại công tử quyền quý thuộc dòng dõi danh giá nhất Balan với một cô gia sư địa vị thấp kém, gia sản nghèo nàn. Họ tỏ thái độ khinh bỉ, dè bỉu và ra mặt tẩy chay cô gái.Trải qua bao đấu tranh gay go với gia đình, xã hội, tình yêu của đôi trai tài gái sắc đã thắng. Họ được làm lễ đính ước và chuẩn bị cho ngày cưới. Nhưng giới quý tộc không cam chịu thất bại, đã dùng thủ đoạn hèn hạ để phá vỡ hạnh phúc đôi trẻ. Người con gái dịu hiền trong sáng đã chết trong đau đớn, vĩnh viễn mang theo mối tình tuyệt đẹp, để lại người cô yêu trên cõi đời với những ký ức cay đắng, sầu thảm. Cái chết của cô là một lời tố cáo xã hội phong kiến, là sự phản kháng mạnh mẽ những định kiến xã hội hẹp hòi. “Con Hủi” là bộ phim ca ngợi tình yêu - một tình yêu khó khăn và hoàn mỹ, một tình yêu đích thực và lý tưởng, có sức cuốn hút đến kỳ lạ, là niềm khát vọng vĩnh viễn của con người. Chính vì vậy, trải qua mấy chục năm, “Con Hủi” vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Trích từ Wikipedia có chỉnh sửa. Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 05-03-2014 thời gian gửi bài 14:51 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên: | ||
chaika (06-03-2014), doi_bung_wa (05-03-2014) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thập niên 80, những bộ phim của các nước XHCN được trình chiếu tại Việt Nam thực sự đã tác động sâu sắc đến người xem, ảnh hưởng đến nhân sinh quan của cả một thế hệ. Tôi không biết ở thời đại này, vào thời điểm này, những phim “bom tấn” được tuyên truyền ồn ào và quảng cáo rộng rãi, thu hút đông đảo giới trẻ vào rạp, nhưng 10 năm nữa, liệu có còn ai trong số những bạn trẻ đó có hứng thú xem lại những bộ phim đó không? Liệu còn ai mỗi khi nhắc đến một bộ phim mình từng hâm mộ, chợt cảm thấy kỷ niệm lập tức bỗng ùa về, khiến cho lòng bâng khuâng, man mác… - tôi thật sự không biết và cũng không dám so sánh, song với thế hệ chúng tôi ngày xưa là như vậy đấy!
Phim các nước XHCN ngày xưa khá nhiều và khá hay, chia làm nhiều thể loại: Phim tình cảm, chiến tranh, cổ tích, ly kỳ mạo hiểm, phim thiếu nhi… trong số đó, phim Balan luôn được đánh giá cao. Có một số phim khá kén người xem, như “Nạn Hồng thủy”, “Đại tá Wolodyjowski”, Quo vadis”… song đặc biệt có 2 phim chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả vì nội dung phim sâu sắc, diễn viên và cảnh trí tuyệt đẹp, và đặc biệt hết sức chân thực và cảm động – đó là 2 phim “Thầy lang” và “Con hủi”. Giới thiệu lại với các bạn phim “Con hủi”, tôi chỉ muốn mang lại cho mọi người chút cảm xúc ngày xa xưa, khi xem một tác phẩm điện ảnh thật hay và xúc động. Giới quý tộc Balan thường được coi là “quý tộc nhất châu Âu” nên cảnh trí của phim thật đẹp và lộng lẫy. Có thể ngày nay các bạn đã quá quen với những cảnh phim hoành tráng, được dàn dựng công phu bẳng công nghệ cao, nên không có cảm nhận như chúng tôi ngày xưa. Song tôi rất vui nếu tìm được những bạn bè cùng sở thích, cùng cảm nhận, cùng trân trọng những kỷ niệm của ngày xưa. Chúc các bạn xem phim vui vẻ! |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trędowata - Con Hủi Vietsub:
http://www.fshare.vn/folder/TX5RHQ0J2T/ Phim đã cũ nên chất lượng không được tốt lắm. Tôi đã lựa chọn trong nhiều bản mới tìm được một bản rõ nét nhất để giới thiệu. Vẫn là phải nghe từng câu để dịch nên chắc chắn còn nhiều sai sót, rất mong được các bạn góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 16-03-2014 thời gian gửi bài 13:50 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Em đang đọc truyện Con hủi đây. Mở đầu phim và truyện đã thấy hay rồi.
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| "Znachor - Thầy lang" - một bộ phim hết sức cảm động và nhân văn. | bachyen | Điện ảnh - Truyền hình | 10 | 12-03-2013 00:29 |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Phim "Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại" | Nabanchim | Điện ảnh - Truyền hình | 18 | 07-07-2010 19:56 |
| Phim "Thiết giáp hạm Potemkin" _Link trực tiếp | victory1945 | Điện ảnh - Truyền hình | 7 | 04-10-2009 09:52 |
| Tròn 20 năm bộ phim "ИДИ И СМОТРИ" | hungmgmi | Điện ảnh - Truyền hình | 5 | 26-11-2007 18:48 |