|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Kóc tự chúc mình và bạn của mình nhân ngày 22/12. Anh vẫn thế! Chiến tranh chứ đầu phải hòa bình!
1979 ![]() 1987 ![]() 2011 ![]() Chúc cho tất cả những người lính: niềm vinh quang, sự toàn vẹn thân thể, tổ quốc, trách nhiệm!
Cám ơn tất cả những ân tình!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 22-12-2011 thời gian gửi bài 21:56 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Cartograph (22-12-2011), dienkhanh (23-12-2011), Hoa May (22-12-2011), hongducanh (23-12-2011), Lính thuỷ (22-12-2011) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
Lính ta tự chúc nhau
Nghe lại bài hát cũ Cồn cào trong nỗi nhớ Những tháng ngày hành quân http://www.youtube.com/watch?v=Q96Cz...yer_detailpage Thay đổi nội dung bởi: Lính thuỷ, 22-12-2011 thời gian gửi bài 22:21 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Lính thuỷ cho bài viết trên: | ||
|
#24
|
|||
|
|||
|
Trích:
Về mặt phát âm, các cha cố Tây xưa khi mượn tiếng La-tinh phiên âm tiếng Việt (để học mà truyền giáo chứ cứ xi-lô-xi-la bố con cò nào hiểu nổi) đã đề phòng chuyện việc phiên âm âm ngạc thành ng song đi với các nguyên âm mềm như e, i, như thể những chữ nghe hay nghi mà thiếu chữ h chỉ rằng âm i và e sau đó đọc cứng thì người đến sau lại đọc mềm đi theo kiểu chấu Âu thành nờ-dzi và nờ-dze. Tuy nhiên, âm o thì không như vậy. Vì thế ngoéo chứ không cần chữ h thành nghoéo. --- Nghe Hùng Gà Mờ nhắc đến bài Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh lại chạnh buồn. Dạo 17-2 vừa rồi tôi cũng có ý kiếm bài này trên Internet mà không sao thấy, chỉ nhõn trên blog của một cựu binh ngày trước có một đoạn audio do anh ấy tự ghi: tự hát một mình và tự vỗ tay cũng một mình mà thôi. Nghe anh ấy hát mà tôi rớt nước mắt, nhịp với phách xem chừng sai cả (@ Phạm Tiến Duật - Nghe em hát trong rừng). Chả lẽ người ta quên những thanh niên như chúng tôi dạo ấy "ngày ra đi, hướng biên cương, gió bấc tràn về, lòng anh lạnh buốt, nòng súng thép dán câu thơ, ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt..." chăng? Quên máu của những Lê Đình Chinh đã tưới đẫm từng tấc biên cương của Tổ quốc chăng? Hay ta phải sợ một điều gì? Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 22-12-2011 thời gian gửi bài 23:13 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#25
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em cũng thấy là công tác tôn vinh nhưng người lính, những công dân có công với Tổ quốc đúng là chưa xứng đáng, nhiều khi bị sao lãng chứ không có lý do nào hay cách thức nào mà không khai thác được các khía cạnh của vấn đề, kể cả là những vấn đề nhạy cảm. Kể cả những người lính VNCH đã ngã xuống trong trận bảo vệ Hoang Sa năm 1974 cũng là sự kiện rất đáng được khai thác để tuyên truyền trong thời điểm này, không những phục vụ cho tuyên truyền bảo vệ biển đảo mà còn là hành động thuyết phục cho hoà giải và yêu thương phải không ah. Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 23-12-2011 thời gian gửi bài 09:25 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
hongducanh (23-12-2011), Saomai (24-12-2011) | ||
|
#26
|
|||
|
|||
|
Có một câu nói rất hay đáng phải đặt lên bàn của người lính và cả những con người đang sống trong xã hội thanh bình.
"Muốn hòa bình phải chuẩn bị cho chiến tranh!" Mong rằng nhà ta chưa nâng mức đánh giá đến tình trạng ấy! Giáng Sinh vui vẻ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Kóc Khơ Me (24-12-2011) | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG.. Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối "Ngày ra đi hướng biên cương-gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt Nòng súng thép dán câu thơ, Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt. Lòng người Việt Nam nào đâu thích gì đạn bom Ngọn nguồn đau thương trải qua đã nhiều rồi Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Trái tim Việt Nam, tình yêu cuộc sống. Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Đời thật đẹp, gió bát ngát, xanh xanh câu hát trời trong sáng tuyệt trần. Ngày ra đi hướng biên cương có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt. Về đi em, nếu yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả non nước cuộc đời. Cầm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu, Cuộc đời đang xuân mà thôi nhé tạm biệt, Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, vẫn không làm cho giặc kia lùi bước. Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom Quyết chiến thắng! Cho hôm nay, cho con, cho cháu và cho khắp mọi miền. Mùa quả ngọt, trái sẽ chín, anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời.
__________________
Ласковый Май |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ADAM (24-12-2011) | ||
|
#28
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn em Siren nhiều nhé, hum nào ta hát bài này nhé!
|
|
#29
|
|||
|
|||
|
Chết thật, mải mê làm ăn quá nên quên mất Ngày hội QP toàn dân và Ngày của bộ đội mình! Nhân dịp Quânn đội ta bước sang tuổi 70, kính chúc các bác 3N mặc (hoặc từng mặc) áo lính luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (23-12-2013) | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Kính bác Baodung, bác có khi nào đi đường bộ hong zây hay bác đi đường nhà trời hong hà? niếu bác di dường bỏ bác ghé qgoa Đông Hà chút đây hà, fphon: 0914222567 zay là cvó nguoi dón mà, mong gap bác lăm
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|