Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn hóa

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 04-04-2013, 05:54
moon1207 moon1207 is offline
Banned
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 25
Cảm ơn: 15
Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài đăng
Default Mong sự giúp đỡ của cả nhà!:)

Xin chào cả nhà!Mình đang phải viết luận văn đề tài về флоронимы (các loại hoa) trong ngôn ngữ. Đại loại như ý nghĩa mỗi loài hoa ,rồi là trong văn thơ...1 số loài hoa đặc trưng ở Nga thì ở VN lại ko ấn tượng lắm.ví dụ như hoa mẫu đơn hay tử đinh hương.....Và ngc lại.Mình đang bị bế tắc vì là ko biết phải so sánh hay tìm mối tuơng quan như tnao.Cả nhà góp ý giúp mình với!спасибо!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 04-04-2013, 11:45
sinhi kbac sinhi kbac is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 72
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 48 lần trong 29 bài đăng
Default các loài hoa

Chào bạn!
Tôi không biết sâu về các loài hoa nhưng cũng biết 1 số loài hoa đặc trưng của nước Nga và TQ. Hơn nữa cũng muốn tham gia vài câu chuyện có tính chất "anecdote" cho vui. Trước tiên nói về hoa ở TQ có hoa đặc trưng nhất là hoa Mẫu đơn, đây gần như là quốc hoa của họ và còn có cả 1 bài hát nổi tiếng về loài hoa này. Ngoài ra xếp hàng tiếp theo ở TQ là hoa cúc, hoa đào, hoa nhài, hoa sen, hoa bách hợp, đỗ quyên, v.v.. Gần đây ở TQ người ta phát triển loài hoa ban (đỏ và trắng) trồng khắp các đường phố (như ở Quảng châu) rất đẹp mà ở ta thì chỉ "dành riêng cho Tây bắc cho nó đặc trưng" nhưng theo tôi hiều thì chắc là vì không ai chịu phát triển.
Có một sự nhầm lẫn tai hại trong quan niệm của các bà các cô "sính chữ" chơi hoa là họ kiêng hoa "Ly" đây chính là hoa "bách hợp" mà người TQ rất thích mua về cắm trong dịp đoàn tụ gia đình thì ở ta ngược lại, sợ nó "ly tán" nhưng thực ra là họ phiên âm từ chữ "Lyli" ở bên tây rồi cắt ngắn đi chuyển sang nghĩa Hán Việt cho có vẻ sâu xa rồi kiêng kỵ nghe rất có lý làm oan cho loài hoa này quá.
Ở Nga thì nhiều nhất là loài hoa cúc dại mọc như cỏ khắp nơi trên cánh đồng, vườn hoa, hè phố và bất cứ chỗ nào là đất trống. Chỉ cần tuyết tan hết, rồi qua vài trận mưa, rồi nắng lên, trời bắt đầu ấm dần lên là từng nụ từng nụ được nâng đỡ bởi 1 cuống hoa vững chắc to như chiếc đũa chui từ lớp đất mùn đen xốp đâm vọt lên thẳng tắp giữa đám lá hãy còn non xanh mơn mởn. Khoảng đầu tháng năm khi mà từng đoàn người tưng bừng kéo nhau đi kỷ niệm ngày quốc tế lao động và ăn mừng ngày chiến thắng thì loài hoa này cũng kịp hân hoan vươn lên lan tràn khắp sứ sở để cùng hưởng ứng chia vui với người Nga. Đến mùa thu khi mà các loài hoa khác đã tàn để nhường cho quả chín đọng hạt phồn thực cho đời sau thì loài hoa này vẫn còn có những lớp kế cận liên tục cho ra hoa để duy trì thảm hoa vàng rực trên cánh đồng còn lớp hoa đi trước thì đã tranh thủ thời gian cho ra những hạt nhỏ xíu dính trên những sợi lông trắng nhẹ như tơ phát tán bay đi khắp trời khắp đất. Chỉ cần một đợt gió thổi nhẹ là các sợi lông trắng đó bị tung lên, bị cuốn đi, bị dồn đống bên đường hay bám vào các bụi cây to hơn mọc lúp xúp ven rừng. Ôi loài hoa dại dũng cảm kiên cường mạnh mẽ như người Nga cần cù chịu khó sống có phần lãng tử ở khắp nơi, dâng cho đời một màu vàng đặc trưng, một màu thơm dịu mát, một vị ngọt chát có pha chút đắng đắng nói như đông y "có chức năng thanh nhiệt giải độc rất tuyệt vời". Ngày nay người ta còn dùng nó chế ra một loại thuốc kích thích tiêu hóa chống biếng ăn cho trẻ em.
Mùa thu cũng là mùa có nhiều lễ hội dân gian ở Nga. Khi mà người ta kéo đàn phong cầm nỉ non, dặt dìu văng vẳng khắp nơi trong đêm thanh vắng hay tưng bừng nhộn nhịp lượn quanh các cô thôn nữ hát dân ca thì chắc chắn trên đầu các cô không thể thiếu những bông hoa cúc dại kết thành vòng như vòng nguyệt quế. Còn đẹp hơn nhiều các vòng nguyệt quế bởi vì nó là hoa xen lẫn lá với 3 màu xanh, vàng, trắng, tô điểm cho màu trắng và đen của rừng bạch dương muôn thuở. Đẹp nhất và thơ mộng nhất nếu là cảnh đó lại đặt bên cạnh khúc lượn của 1 con sông, nơi mà hình ảnh nước Nga được in dậm dấu ấn nhất trong đầu những du khách nước ngoài và nhất là các lưu học sinh Việt nam, với những ảnh hưởng về chính trị sâu sắc của một thời quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện và giúp đỡ mọi mặt vô tư.
Ngoài ra nước Nga cũng có những loài hoa khác như ở châu Âu như: păng-xê, tử đinh hương, hoa hồng, phúc bồn tử, tuy-lip, lay-ơn v.v. Nhưng loài hoa phổ biến nhất mà người ta hay mua tặng nhau dịp 8/3 là hoa tử đinh hương, rồi mới đến hoa hồng. Trai gái nông thôn hay hái những chùm hoa phúc bồn tử để tặng nhau vì nó mọc hoang dại thành từng bụi khắp nơi.
Ôi nếu mà nhân loài hoa để nói về nước Nga thì dài vôi tận. Cảm hứng đến đâu thì tôi viết đến đấy cho thỏa lòng nhớ nhung nước Nga vậy thôi chứ không muốn múa bút đọ mực với các nhà văn.
Cám ơn các bạn đã đọc bài này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn sinhi kbac cho bài viết trên:
ADAM (08-04-2013), moon1207 (04-04-2013), SSX (04-04-2013)
  #3  
Cũ 04-04-2013, 16:19
moon1207 moon1207 is offline
Banned
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 25
Cảm ơn: 15
Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài đăng
Default

Cảm ơn sinhi kbac. Nhưng mình cần tìm giữa VN vs Nga ấy ạ.Với cả tìm dc 1 vài câu văn hay câu thơ có liên quan đến loài hoa ấy nữa.Nói về hoa ly nước mình cũng ko có gì nổi bật lắm.hihi
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 05-04-2013, 01:19
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

Có lần trên taxi vô tình mình nghe được một bài hát(hình như của Петлюра)về hoa hồng vàng.Nội dung là nếu 2 người yêu nhau mà chàng trai lại tặng cô người yêu mình hoa hồng vàng thì sẽ dẫn đến cãi nhau ,chia cách . Chả biết có thực như vậy không ?Nhưng các bạn trẻ bây giờ ở Nga thì nghĩ như vậy.Mong thông tin này có ích cho bạn.

Thay đổi nội dung bởi: chumkhengot, 05-04-2013 thời gian gửi bài 01:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 05-04-2013, 01:28
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

Текст песни
Виктор Петлюра — Желтая Роза

Все цветы сегодня разобрали,

Только розу жёлтую не брали,

Не потому что роза колет руки,

А потому что жёлтый - цвет разлуки.



Припев:

В воскресенье парень розу,

Розу жёлтую купил,

И на свидании эту розу

Он девчонке подарил.

Как мы это допустили,

Как мы это всё смогли,

Ведь теперь мы знаем точно,

Что поссорятся они.



Вот уже неделя пролетела

И девчонка парню надоела,

Надоели ласковые губы,

Целовал которые от скуки.



Припев.



Все цветы сегодня разобрали,

Только розу жёлтую не брали,

Не потому что роза колет руки,

А потому что жёлтый - цвет разлуки.



Припев.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
moon1207 (06-04-2013)
  #6  
Cũ 05-04-2013, 03:07
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

Bài hát này mình tạm dịch như sau:
Hôm nay bán hết hoa rồi,
Chỉ còn đóa hồng duy nhất
Không phải gai hồng nhọn hoắt

Hồng vàng dẫn đến chia tay.
Điệp khúc:
Thế rồi đến ngày chủ nhật
Chàng trai mua bông hồng vàng
Để rồi trong lần gặp mặt
Mang đóa hoa kia tặng nàng.

Tại sao chúng ta có thể?
tại sao ta lại vô tình
Dẫu ta biết rằng như thế
Sẽ phá đi một cuộc tình.
Thế rồi mọt tuần qua nhanh
nàng đã khiến chàng chán ngấy
Bờ môi không còn tan chảy
Nụ hôn đã là nỗi buồn.
Điệp khúc:
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
moon1207 (06-04-2013)
  #7  
Cũ 06-04-2013, 16:37
moon1207 moon1207 is offline
Banned
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 25
Cảm ơn: 15
Được cảm ơn 6 lần trong 5 bài đăng
Default

Cảm ơn chumkhengot nhé!hii
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 07-04-2013, 16:04
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

Bạn có thể xem thêm ở đây:
http://lavli-lidiya.narod.ru/zakaz.html[/URL]
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Không vào được diễn đàn-mong mọi người giúp! bachyen Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng 59 21-01-2013 21:42
Mong muốn gặp gỡ!!! Dang Thi Kim Dung Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 12 05-12-2011 16:02
em có 1 số yêu cầu giúp đỡ!mong mọi người giúp với meoluoj vicky Giới thiệu - Làm quen 1 20-03-2011 00:12
Mong mọi người giúp đỡ! lena.nguyen Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 7 02-03-2011 10:40
Mong các bác chỉ giáo! Sunstar Tình yêu, tình bạn và cuộc sống 1 20-11-2010 07:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:27.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.