Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 27-12-2012, 17:24
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default Một góc nhỏ thời bao cấp...

Thời bao cấp có rất nhiều câu nói nếu đem lại ngày nay "nhắc lại" sẽ làm cho bọn trẻ khó hiểu đến khó tin!

- Mặt nghệt như mất sổ gạo.

Ở thành phố và thị xã phía Bắc trước giải phóng miền Nam, đa phần cán bộ, công nhân, nhân viên hành chính và học sinh được ăn gạo hưởng theo tem phiếu. Dân nội thành Hà Nội được cấp một quyển sổ đăng ký mua lương thực. Quyển sổ này được cấp theo khu vực tổ dân phố, tiểu khu, khu phố... Tiêu chuẩn rất rõ ràng: Công nhân chia theo ngành nghề, nếu là công nhân ngành chế biến gỗ đứng máy cưa vòng hoặc máy cưa sọc đều được hưởng 21,5kg/tháng, nếu công nhân phục vụ chỉ hưởng 15kg/tháng. Còn cán bộ và nhân viên văn phòng đều hưởng 13,5kg/tháng... Có một điều làm cho con người thời đó rất khó quên là mua gạo bằng sổ tiêu chuẩn trên nhưng phải xếp hàng và chờ đợi khá lâu!

Có câu chuyện của một người sống vào thời đó tâm sự:

Bùi Quốc Hùng viết:
Thời bao cấp tôi còn nhỏ nhưng đã được biết thế nào là "Mặt như mất sổ gạo", hồi đó bà nội tôi xếp sổ để mua gạo ở cửa hàng lương thực, bị kẻ xấu nhân lúc đông người thò tay vào rút mất, cả nhà buồn ngơ ngác hàng tháng trời. Rồi còn cảnh ra xếp gạch vỡ, rổ rách giữ chỗ từ sáng tinh mơ ở cửa hàng thực phẩm để mua thịt, hôm nào bận không ra xếp được thì nhờ người ở gần đấy xếp hộ, xong rồi trả cho người ta 01 hào... Thời đó đời sống vật chất khó khăn nhưng mọi người sống với nhau thật chan hoà thân mật, phố xóm sang nhà nhau chơi vui vẻ, những khi mất điện buổi tối cả phố nhà nào cũng trải chiếu ra vỉa hè ngồi nói chuyện cho mát, rồi đến khi có điện là reo lên "A có điện rồi".


Cái thời khốn khó qua đi, trong tôi vẫn còn có điều gì man mác song quả thật tôi thấy con người hồi đó giản dị nhưng thật lòng đến khó quên!.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
daquen (04-01-2013), Hoa May (27-12-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:51.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.