Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 22-10-2012, 09:17
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
gps viết Xem bài viết
Các Quan chức và Sa hoàng liên quan tới vụ bán Alaska này có bị xem là "bán nước" không nhỉ?

Người Nga hiện thời nghĩ như thế nào về phần lãnh thổ đã bị bán này?
Thú thực em cũng chưa từng nghe thông tin nào về tội "bán nước" này của Sa Hoàng ạ.

Nước Nga hồi đó đã quá rộng lớn, người thì ít (so với lãnh thổ), rồi khí hậu lại vô cùng khắc nhiệt nên người Nga dù đã chinh phục và tuyên bố Alaska là thuộc địa, nhưng sau đó phải bán lại cho Mỹ vì thuộc địa này của họ không thành công lắm.

Bây giờ rất nhiều người Nga cho rằng việc bán của Alaska là một sai lầm lớn của Sa hoàng và là một quyết định thiển cận.

Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng không hoàn toàn như vậy vì bối cảnh và tình hình lúc đó rất khó đối với Sa Hoàng.

Giá mà Nga còn giữ lại được Alaska cho đến ngày nay thì quả là quá khủng!

Nhân tiện xin kể một tiếu lâm có liên quan:

Một anh chàng Chúc-chi ngồi trên bờ Thái Bình Dương và lẩm bẩm chửi Sa Hoàng:
- Sa Hoàng không tốt! Sa Hoàng không tốt!
Gã địa chất Nga đi ngang qua thấy vậy hỏi:
- Tại sao?
- Tại vì Sa hoàng bán Alaska cho Mỹ mà không bán luôn Chukotka!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
gps (22-10-2012)
  #42  
Cũ 22-10-2012, 17:13
gps's Avatar
gps gps is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Aug 2009
Bài viết: 232
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 300 lần trong 160 bài đăng
Default

Em cũng có đọc sơ sơ về vụ mua bán này. Theo Wiki thì Sa Hoàng sợ Alaska rơi vô tay Anh nên mới bán cho Mỹ, kiếm ít tiền còn hơn là mất trắng. Nhiều người Nga ở Alaska không chịu làm dân Mỹ mà trở về quê cắm câu.

Dù chính phủ Sa Hoàng bị Cách mạng Nga lật đổ, Sa Hoàng và gia đình bị giết, bị kết nhiều tội, nhưng em không thấy tội bán Alaska nên mới thắc mắc. Hay là do Sa hoàng bán đất không phải vì mục đích "mãi quốc cầu vinh" nên không bị làm sao?
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (28-10-2012)
  #43  
Cũ 23-10-2012, 17:40
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
gps viết Xem bài viết
Em cũng có đọc sơ sơ về vụ mua bán này. Theo Wiki thì Sa Hoàng sợ Alaska rơi vô tay Anh nên mới bán cho Mỹ, kiếm ít tiền còn hơn là mất trắng. Nhiều người Nga ở Alaska không chịu làm dân Mỹ mà trở về quê cắm câu.

Dù chính phủ Sa Hoàng bị Cách mạng Nga lật đổ, Sa Hoàng và gia đình bị giết, bị kết nhiều tội, nhưng em không thấy tội bán Alaska nên mới thắc mắc. Hay là do Sa hoàng bán đất không phải vì mục đích "mãi quốc cầu vinh" nên không bị làm sao?
Dĩ nhiên, Sa Hoàng không bán Alaska vì mãi quốc cầu vinh. Ông bố bán nhà cứu đứa con bị bệnh ung thư cũng thế.

Sau khi phải tàu chiến đến Mỹ và đe dọa tấn công liên minh Anh-Pháp cứu nước Cộng Hòa Mỹ non trẻ và hứng chịu liên miên hết chiến tranh này đến chiến tranh khác. Dù ngoại xâm không hạ được Sa Hoàng nhưng nước Nga tan hoang, rệu rã trông thấy. Kinh tế sa sút, lòng dân bất mãn chán ghét phải chinh chiến liên miên. Bệnh dịch "vô chính phủ" từ thời Cách mạng Pháp 1789 lan rộng. Alaska lại bị liên quân Anh-Pháp đe dọa, nó quá xa trung tâm, mùa đông băng tuyết đi lại khó khăn, tàu bè không đến được. Vậy bán mảnh xa cứu mảnh gần là hợp lý trong hoàn cảnh ấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
gps (28-10-2012), Old Tiger (28-10-2012), ramka (28-10-2012)
  #44  
Cũ 28-10-2012, 02:58
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Lịch sử một bức ảnh: CHE GUEVARA

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hình ảnh Che Guevara trong chiếc mũ Bê-rê đen được công nhận là biểu tượng của thế kỷ XX, là bức ảnh nổi tiếng nhất và có số lượng sao lại nhiều nhất trên thế giới. Bức ảnh này được chụp ngày 05 tháng 3 năm 1960 tại Havana, trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của các vụ nổ tàu La Coubre. Tác giả của bức ảnh Alberto Korda, lúc đó là nhiếp ảnh gia chính thức của Fidel Castro kể rằng vào thời điểm đó ông rất xúc động khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Che khi đó 31 tuổi. Trên khuôn mặt đó cùng một lúc khắc họa "sự bất khuất hoàn toàn”, sự giận dữ và đau đớn”. Lúc đó Che xuất hiện trong ống kính máy ảnh chỉ một vài giây sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Fidel (mà lần đầu tiên Fidel nói câu nói nổi tiếng «Patria O Muerte» (Tổ quốc hay là chết)), và sau đó Che lại bị khuất bóng. Bức ảnh này đã bị biên tập của tạp chí "Cách mạng" từ chối đăng dù ông đã cố thuyết phục về sức mạnh của tấm ảnh này. Và việc từ chối đăng ảnh đã làm cho Korda rất thất vọng. Ông đã cắt gọt bức ảnh, in ra một vài bản sao, treo một bức trên tường nhà, số còn lại mang tặng bạn bè. Và tất cả bắt đầu từ đây. Korda không bao giờ yêu cầu phải trả tiền bản quyền cho việc sử dụng và nhân bản bức ảnh này, nhưng ông phản đối việc sử dụng thương mại hình ảnh của Che. Đặc biệt là trong việc quảng cáo những sản phẩm mà ông không bao giờ ủng hộ. Alberto đã từng kiện, ví dụ, các hãng Lowe Lintas và Rex Features khi họ bắt đầu bán rượu vodka Smirnoff gắn với hình ảnh của Che. Ông đã thắng kiện 50.000 USD và ngay lập tức đem tặng cho ngành y tế của Cuba.

http://odno1foto.livejournal.com/
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
BelayaZima (28-10-2012), ngocbaoruss (31-10-2012), ninh (02-11-2012), ramka (28-10-2012), rocketvn (07-01-2013)
  #45  
Cũ 28-10-2012, 13:24
gps's Avatar
gps gps is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Aug 2009
Bài viết: 232
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 300 lần trong 160 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Sau khi phải tàu chiến đến Mỹ và đe dọa tấn công liên minh Anh-Pháp cứu nước Cộng Hòa Mỹ non trẻ.
Đoạn trên đây đúng là "Có thể bạn chưa biết". Em thiệt tình chưa biết thông tin này.

Trích:
SSX viết Xem bài viết
hứng chịu liên miên hết chiến tranh này đến chiến tranh khác
Bác SSX có thể vui lòng cho biết thêm vì sao Sa Hoàng lại phải làm như thế. Có phải đây là hậu quả của việc Sa Hoàng phái tàu chiến đi giúp Mỹ?
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #46  
Cũ 29-10-2012, 17:02
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Xe limousine dài nhất thế giới!


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xe limousine dài nhất thế giới đã được D. Orberg sống thành phố Burbank - California sáng chế và thiết kế. Điểm kỳ dị của xe này là chiều dài của nó: 30,5 mét. Chiếc xe này đã được đưa vào Sách kỷ lục Guinness.

http://www.o.facebook.com/Informaciya
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (07-01-2013)
  #47  
Cũ 30-10-2012, 15:10
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Khai trương tuyến đường sắt đầu tiên tại Nga

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 30 Tháng 10 năm 1837 (ngày 11 tháng 11 theo lịch mới) là ngày khai trương tuyến đường sắt Tsarskoye Selo – tuyến đường sắt công cộng đầu tiên của Nga.

Người thợ máy lái con tàu đâu tiên (lúc đó đoàn tàu tổng cộng chỉ có 8 toa) đi trên tuyến đường này là một kỹ sư người Áo Franz Gerstner - tác giả của dự án và nhà tổ chức xây dựng.

Sau 33 phút khởi hành từ St Petersburg tàu đến Tsarskoye Selo trên quãng đường dài 27 km.

22 tháng 5 năm 1838 Tuyến đường sắt Tsarskoye Selo kéo dài đến Pavlovsk. Nơi đây một nhà ga với nhà hàng và nhà hát mùa hè đã được xây dựng. Nhà ga Pavlovsk đã trở thành một điểm đến nghỉ ngơi yêu thích của người dân St Petersburg.

Theo ИТАР-ТАСС
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.

Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 30-10-2012 thời gian gửi bài 15:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
ngocbaoruss (31-10-2012), ninh (02-11-2012)
  #48  
Cũ 30-10-2012, 19:30
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Có thể bạn chưa biết cô bé này !!!

__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Julia cho bài viết trên:
hungmgmi (31-10-2012), ngocbaoruss (31-10-2012), ninh (02-11-2012), Old Tiger (31-10-2012)
  #49  
Cũ 31-10-2012, 09:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một em bé quá đáng yêu, và bài thơ cũng rất trong trẻo, xúc động về tình bà cháu. Cảm ơn Julia!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #50  
Cũ 01-11-2012, 15:53
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Brad Pitt đấu tranh cho quyền con người.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Brad Pitt cũng theo vợ tuyên bố đấu tranh cho quyền con người. Tuy nhiên khác với Angelina Jolie với tư cách là đại sứ của Liên Hợp Quốc chuyên giúp người tị nạn, nam diễn viên này đứng ra ủng hộ những người đồng tính và dự định tặng 100.000 USD cho các chiến dịch nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Mỹ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #51  
Cũ 01-11-2012, 16:03
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Một bộ ba đặc biệt.

Tên của chúng là Balu (tên chú gấu), Leo (sư tử) và Shere Khan (hổ).

Tình bạn chí thân giữa các động vật ăn thịt khác nhau bắt đầu khi tất cả các con vật này mới hai tháng tuổi. Một ông trùm ma túy đã nuôi chúng như là biểu tượng của quyền lực và địa vị trong xã hội. Sau đó trong một cuộc tấn công của cảnh sát chúng bị tịch thu và đưa vào một vườn thú. 8 năm trôi qua, bộ ba thân thiệnhiện đang sống vui vẻ ở một nơi giành cho động vật tại Locust Grove (Bang Georgia, Mỹ) và cư xử như những người anh em. Chúng ăn, chơi và ngủ với nhau trong cùng một ngôi nhà. Balu cân nặng 450 kg, Sher Khan và Leo là 160 kg.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #52  
Cũ 02-11-2012, 15:58
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Vào ngày này (2.10) năm 1937, những ngôi sao màu hồng ngọc được thắp sáng trên năm ngọn tháp của Cung điện Kremlin - Moskva.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Mỗi ngôi sao đều làm bằng kính hai lớp: mặt kính bên trong có màu sữa còn bên ngoài có màu hồng ngọc, độ dày 6-7 mm. Trọng lượng của mỗi ngôi sao khoảng một tấn và có kích thước khác nhau tùy thuộc vào chiều cao của tháp. Dưới áp lực của gió các ngôi sao này xoay quanh trục của nó giống như một con quay gió.

Các ngôi sao này không sở gỉ, không sợ bão vì các khung của chúng được làm bằng thép đặc biệt không gỉ. Hàng tháng người ta tiến hành bảo trì để duy trì hoạt động của các ngôi sao này.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nguồn
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
ninh (02-11-2012), ramka (02-11-2012), rocketvn (07-01-2013)
  #53  
Cũ 07-11-2012, 10:18
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Cuộc duyệt binh lịch sử tại Quảng trường Đỏ cách đây 71 năm


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 07 Tháng 11 năm 1941 – là cuộc duyệt binh kỷ niệm 24 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại được tổ chức trong thời gian diễn ra trận chiến tại ngoại ô Moskva. khi đó trận tuyến chỉ cách thành phố một vài chục cây số. Cuộc duyệt binh này đã tạo lên sức mạnh làm thay đổi cục diện của chiến dịch quân sự quan trọng. Nó có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc cổ vũ nâng cao tinh thần quân đội cũng như toàn đất nước Xô Viết, chứng minh cho toàn thế giới biết rằng Moskva không đầu hàng và tinh thần chiến đấu của quân đội Xô Viết không gì có thể bẻ gẫy.

Từ cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ các chiến sỹ Hồng quân đã đi thẳng ra mặt trận.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (07-01-2013)
  #54  
Cũ 05-01-2013, 16:55
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Вытрезвитель - Trạm giã rượu

Không hiểu trên thế giới có nơi nào có các Вытрезвитель (tạm dịch là “Trạm giã rượu”) không, ngoài Nga và các nước cộng hoà thuộc Liên Xô? Đây là những cơ sở y tế được thành lập với mục đích tạm giữ những đệ tử của Lưu Linh trong tình trạng say từ mức trung bình trở lên đến khi tỉnh táo. Những người bị nghi trong tình trạng say rượu sẽ được nhân viên của các cơ quan an ninh, nội vụ đưa vào trạm giã rượu để các nhân viên y tế kiểm tra và xác định danh tính. Ai bị say ở mức trung bình sẽ được giữ lại để áp dụng các biện pháp làm giã rượu. Ai ở mức tuý luý hay “không biết gì” sẽ được đưa tới các bệnh viện.

Trạm giã rượu đầu tiên ở Nga có tên gọi là “Tổ ấm của những người say”. Nó được khai trương ngày ngày 7 tháng 11 năm 1902 tại thành phố Tula. Người sáng lập “Tổ ấm” là bác sỹ Fedor Sergeevich Arkhangelsky. Sáng kiến của vị bác sỹ được Duma Tula ủng hộ và cấp kinh phí từ ngân sách thành phố. Mục đích chính của “Tổ ấm” là để cứu những người nằm lạnh cóng cạnh tường rào các xưởng vũ khí của Tula (cấp chỗ ở miễn phí, chăm sóc y tế cho những người bị say khướt trên đường phố được cảnh sát “nhặt” từ khắp nơi về). Tại buổi khai trương Arkhangelsky có bài phát biểu, trong đó ông đề xuất nhiệm vụ đấu tranh với nạn say rượu đang “huỷ hoại nòi giống, phá hoại kinh tế, làm băng hoại đạo đức của nhân dân”. “Tổ ấm” có hai khu, một khu để làm giã rượu cho những kẻ say, một khu dành cho con cái những người say rượu. Trong biên chế của “Tổ ấm” có một nhân viên y tế và một người đánh xe. Người đánh xe rong ruổi ngựa trên các đường phố để thu gom những người đã “ngoắc cần câu” (trước khi bị đóng cửa vào năm 2011 ở Tula có 4 trạm giã rượu, hàng ngày tiếp nhận khoảng 80 công dân).
Vài năm sau khi trạm giã rượu đầu tiên hoạt động, gần như thành phố nào trực thuộc tỉnh ở Nga cũng có các cơ sở tương tự. Nhờ sáng kiến của mình, năm 1913 bác sỹ Arkhangelsky được trao tặng huy chương vàng và bạc tại triển lãm vệ sinh tổ chức ở Peterburg.

Trạm giã rượu đầu tiên thời Xô viết được khánh thành ngày 14 tháng 11 năm 1931 tại nhà số 79, phố Marat, thành phố Leningrad. Ngày 4 tháng 3 năm 1940, theo lệnh số 00298 của Bộ trưởng Nội vụ Beria, các trạm giã rượu được tách khỏi Bộ Y tế để trực thuộc Bộ Nội vụ (НКВД).

Ngày 4 tháng 3 năm 2010 - kỷ niệm 70 năm các trạm giã rượu của Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Không hiểu trên thế giới có nơi nào có các “Trại phục hồi nhân phẩm” như Việt Nam không nhỉ?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (07-01-2013)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.