Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Thể thao

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #881  
Cũ 02-07-2012, 11:29
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Sướng hỉ, công nhận như con khỉ!

Cơ mà:

Cho nên:
Dị ơi, xin chớ vội mừng
Thuế thân chờ đó, xin đừng có quên!
He he,

Có đứa trán bị ong chích vẫn còn sưng vều, chỉ rắp tâm ngoáy trả. Nay nhân lúc vui mừng, ta mở lượng khoan hồng không xét đến cái nếu náo này vội.

Còn thì:

Thuế thân ròng rã nộp đã mấy chục năm trời
Dẫu thua độ cũng tận thu, tận rút và tận vắt
Đằng nào thì cũng có mà trốn bằng mắt*
Nên nay có thêm tí, sướng gần ngất.

*) Đúng nghĩa đen. Chỉ có thể lâu lâu cải thiện bằng mắt được thoai. Hỡi ôi, thời oanh liệt vừng lạc rắc rải khắp trời Âu xưa nay còn đâu!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Мужик (02-07-2012), htienkenzo (02-07-2012)
  #882  
Cũ 02-07-2012, 11:36
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
He he,

Có đứa trán bị ong chích vẫn còn sưng vều, chỉ rắp tâm ngoáy trả. Nay nhân lúc vui mừng, ta mở lượng khoan hồng không xét đến cái nếu náo này vội.
Bỗng dưng thấy thiếu Vitamin, bác ạ. Gâu (ấy lộn)Lâu lắm rồi còn gì...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
nqbinhdi (02-07-2012), USY (02-07-2012)
  #883  
Cũ 02-07-2012, 13:22
masha90 masha90 is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 336
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 573 lần trong 236 bài đăng
Default

Trước trận chung kết 1 ngày cháu được bác Sư Tử Amazone tiết lộ cho một tin choáng váng: trong lịch sử tất cả các trận chung kết Euro từ trước đến giờ chưa có đội nào có chú Tây đen chơi trong đội hình giành được phần thắng, hay nói một cách khác: đội thắng trận chung kết luôn có 100% cầu thủ là người Âu xịn. Vì thế khi thấy Balotelli ra sân thì cháu biết Ý không còn chút hy vọng nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (02-07-2012)
  #884  
Cũ 02-07-2012, 13:39
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
masha90 viết Xem bài viết
...trong lịch sử tất cả các trận chung kết Euro từ trước đến giờ chưa có đội nào có chú Tây đen chơi trong đội hình giành được phần thắng, hay nói một cách khác: đội thắng trận chung kết luôn có 100% cầu thủ là người Âu xịn.
Đề nghị bác mash90 giải thích rõ ràng hơn 2 khái niệm tô đậm trong phần trích nhé vì trong đội hình Hà Lan vô địch Ơ - rô 1988 có ít nhất 2 cầu thủ là Rút Gu-lít và Phờ-răng Ri-các đấy.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
htienkenzo (02-07-2012), USY (02-07-2012)
  #885  
Cũ 02-07-2012, 13:55
masha90 masha90 is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 336
Cảm ơn: 109
Được cảm ơn 573 lần trong 236 bài đăng
Default

Báo cáo chú MU: ngoài 2 cầu thủ chú nêu còn có Jean Tigana năm 1984 nữa kia, nhưng 3 người này đều là Hà Lan xịn và Pháp xịn (chẳng qua là có sống một thời gian khá lâu ở Guyana và châu Phi nên hơi nhờ nhờ), chứ Balotelli thì đen nhánh, khó nhầm thành người Ý lắm. Anh Cabaye cũng là người Việt ta đấy chú ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #886  
Cũ 02-07-2012, 14:29
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Ờ hờ, nhờ giải thích lại thế nào là "Âu xịn" thì lại bảo "Hà Lan xịn", "Pháp xịn" là Âu xịn. Đã gọi Âu xịn phải là Âu gốc Âu, phải da trắng, mắt xanh, mũi lõ giống như thơ cụ TH "Một thằng Pháp mắt xanh, mũi lõ" ý. Còn mấy cái anh nhờ nhờ kia hình như người ta hay gọi là "Hà Lan" gốc nọ, "Pháp" lai kia.
Anh Cabaye không thể gọi là người Việt ta được, cũng không là người gốc Việt mà chỉ là lai Việt thôi. Người Việt xịn phải là gốc ... tre!
Bắt bẻ masha90 một tý cho đỡ nhớ ông ngoại masha thôi. UEFA đang chống phân biệt chẳng được mà cái anh Sư tử A-ma-zôn nào đó lại khơi ra.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
BelayaZima (02-07-2012), htienkenzo (02-07-2012), USY (02-07-2012)
  #887  
Cũ 02-07-2012, 16:39
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Euro 2012 đã khép lại. Em thì mập lên một chút dù thức đêm chả bỏ trận nào: Lý do là khuya mà toàn uống bia với hàng xóm sang xem cùng. Thế mới toi, nếu Euro mà kéo đôi tuần nữa thì khéo em phải đi mua một số quần áo mới mất
Đội Nga đã bị loại. Arshavin bị dư luận Nga chỉ trích dữ dội vì những phát biểu coi thường cổ động viên Nga. Nay, anh này được BTC Euro 2012 bầu chọn là лучший ассистент- tạm dịch là cầu thủ kiến tạo hay nhất giải, khi có tới 3 đường chuyền thành bàn. Cùng có thành tích như anh là Стивен Джеррард-thủ quân đội Anh, Давид Сильва của Tây ban nha, Месут Езил của đội Đức. Nhưng Arshavin được chọn, vì anh có thời gian thi đấu ít hẳn hơn mấy anh kia do đội Nga đã bị dừng chân ở vòng bảng.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (02-07-2012)
  #888  
Cũ 03-07-2012, 06:02
dienkhanh's Avatar
dienkhanh dienkhanh is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 412
Cảm ơn: 981
Được cảm ơn 1,027 lần trong 269 bài đăng
Default

Ơ - rô 2012 đã chính thức khép lại, nhưng em thì đang bị mắc bệnh "Hội chứng hậu Ơ -rô", tức là tối đi ngủ sớm, khoảng 2 giờ kém thức giấc và không ngủ lại được. Bằng chứng là giờ này em vẫn còn lượn ra lượn vào 3N đến mấy lần. Tức mình với cảnh này nên sinh tình, em mượn cây bút măng tặng các bác vài vần sau đây:

Tiên sư cái giải Ơ- rô,
Bắt anh em thức đến rồ người ra.
còn thêm chút thịt da,
Dị còn kiếm được đô la để xài.
Mụ Hoạn Thư kể cũng tài
Tiền đà không có lại đòi bóng banh
Đến khi hết sạch sành sanh
Hu hu ra khóc mượn anh Dị tiền.
Lão Trần dự đoán như tiên,
60 đô kiếm phát liền được ngay
Lại còn thư ký Hoa May
Bắt Anh thắng Ý có ngày hết lương
Cháu Ma-sha mắt cũng tường
Nhìn da Ba-lố biết đường nhận thua.
Nhưng mà lại gặp lão Mu
Lôi anh Rai-các, anh Gu-lịt vào
Kể ra thì cũng chẳng sao
Điều quan trọng nhất anh nào nhận Tây
Bán Nhà vô địch ngất ngây
Hai lần liên tiếp đố mày giống tao.
Còn anh mỳ ống mỳ xào
Thua đậm 4 quả đi vào Ghi- nê*
Mấy anh bò tót khỏi chê
Đá như đi dạo cũng ghi được bàn
Tô-rét được chiếc giày vàng**
Dù anh cũng chỉ ba bàn như Gô-
Mét kia quân của anh Lô***
Vác xe tăng gỉ đâm vô hàng rào.
Khen cho anh Bốt**** tài cao
Dẫn đoàn bò tót tiến vào sân Ô-
Lim - pic trong tiếng trầm trồ
Mi-sen ngả mũ, Ti-nô***** cúi chào.

Chú thích:
*: Ý lập kỷ lục đội thua đậm nhất chung kết EURO
**: Torres được giày vàng vì cùng 3 bàn và 1 đường chuyền như Gomez nhưng có thời gian có mặt trên sân ít hơn.
***: Joachim Loew
****: Vicente del Bosque
*****: Gianni Infantino: Tổng thư ký UEFA
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên:
baodung (03-07-2012), chaika (03-07-2012), hungmgmi (03-07-2012), LyMisaD88 (03-07-2012), Nina (03-07-2012), nqbinhdi (03-07-2012), USY (03-07-2012)
  #889  
Cũ 03-07-2012, 09:31
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
masha90 viết Xem bài viết
Trước trận chung kết 1 ngày cháu được bác Sư Tử Amazone tiết lộ cho một tin choáng váng: trong lịch sử tất cả các trận chung kết Euro từ trước đến giờ chưa có đội nào có chú Tây đen chơi trong đội hình giành được phần thắng, hay nói một cách khác: đội thắng trận chung kết luôn có 100% cầu thủ là người Âu xịn. Vì thế khi thấy Balotelli ra sân thì cháu biết Ý không còn chút hy vọng nào.
Ối giời ơi, sao đưa ra tin này trễ vậy, làm nhà iem trượt suất ăn theo vụ thắng độ của bác Dị ?!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #890  
Cũ 03-07-2012, 09:39
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
dienkhanh viết Xem bài viết
Ơ - rô 2012 đã chính thức khép lại, nhưng em thì đang bị mắc bệnh "Hội chứng hậu Ơ -rô", tức là tối đi ngủ sớm, khoảng 2 giờ kém thức giấc và không ngủ lại được. Bằng chứng là giờ này em vẫn còn lượn ra lượn vào 3N đến mấy lần. Tức mình với cảnh này nên sinh tình, em mượn cây bút măng tặng các bác vài vần sau đây:

Tiên sư cái giải Ơ- rô,
Bắt anh em thức đến rồ người ra.
còn thêm chút thịt da,
Dị còn kiếm được đô la để xài.
Mụ Hoạn Thư kể cũng tài
Tiền đà không có lại đòi bóng banh
Đến khi hết sạch sành sanh
Hu hu ra khóc mượn anh Dị tiền.
Lão Trần dự đoán như tiên,
60 đô kiếm phát liền được ngay
Lại còn thư ký Hoa May
Bắt Anh thắng Ý có ngày hết lương
Cháu Ma-sha mắt cũng tường
Nhìn da Ba-lố biết đường nhận thua.
Nhưng mà lại gặp lão Mu
Lôi anh Rai-các, anh Gu-lịt vào
Kể ra thì cũng chẳng sao
Điều quan trọng nhất anh nào nhận Tây
Bán Nhà vô địch ngất ngây
Hai lần liên tiếp đố mày giống tao.
Còn anh mỳ ống mỳ xào
Thua đậm 4 quả đi vào Ghi- nê*
Mấy anh bò tót khỏi chê
Đá như đi dạo cũng ghi được bàn
Tô-rét được chiếc giày vàng**
Dù anh cũng chỉ ba bàn như Gô-
Mét kia quân của anh Lô***
Vác xe tăng gỉ đâm vô hàng rào.
Khen cho anh Bốt**** tài cao
Dẫn đoàn bò tót tiến vào sân Ô-
Lim - pic trong tiếng trầm trồ
Mi-sen ngả mũ, Ti-nô***** cúi chào.

Chú thích:
*: Ý lập kỷ lục đội thua đậm nhất chung kết EURO
**: Torres được giày vàng vì cùng 3 bàn và 1 đường chuyền như Gomez nhưng có thời gian có mặt trên sân ít hơn.
***: Joachim Loew
****: Vicente del Bosque
*****: Gianni Infantino: Tổng thư ký UEFA
xe tăng gỉ = xe tăng rỉ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #891  
Cũ 24-11-2012, 11:05
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

17g30' chiều nay có trận bóng đá quốc tế thuộc giải AFF Cup được tổ chức tại Thailand, đó là đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển bóng đá Myanmar/ Đây là một giải đấu bóng đá lớn trong khu vực Đông nam á. Cũng là lần đầu tiên một HLV nội dẫn dắt đội tuyển thi đấu trong đấu trường khu vực.

Myanmar tuy là đội bóng không mạnh nhưng gây khó dễ cho bất cứ một đối thủ nào với lối chơi rất rắn trên cơ sở nền tảng thể lực sung mãn bởi sức trẻ. Nếu đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng biết khai thác chính sự trẻ trung của đội tuyển này sẽ có được một chiến thắng (không dễ dàng!).

Mong rằng chúng ta có được một chiến thắng chiều nay với kết quả 2-1 trước Myanmar trẻ trung để tạo đà gặp các đối thủ mạnh hơn như là Philippines và Thailand thì mới có cơ sở thực hiện giấc mơ tiến sâu vào vòng chung kết.

Xin chúc Đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp nhiều may mắn!
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #892  
Cũ 27-11-2012, 16:05
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

17g30' chiều nay có trận bóng đá quốc tế thuộc giải AFF Cup được tổ chức tại Thailand, đó là đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển bóng đá Philippines. Đây là một trận đấu bóng đá xem nư là rất khó khăn cho đội tuyển Việt nam. Nếu thua sẽ chỉ còn cách: Tạm biệt giả đấu - trở về quê nhà xem tivi...

Hy vọng ông Phan Thanh Hùng biết cách đưa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước một Philippines có một dàn cầu thủ nhập tịch to cao như Âu châu.

Chúc các bạn trẻ chiến thắng!
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #893  
Cũ 27-11-2012, 22:53
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Tớ vừa đọc lại những gì tớ viết cách đây 2 năm trong post #419 và giữ nguyên quan điểm của mình.
Nhưng khác với 2 năm trước (có phần cay mũi - cảm thấy chưa tâm phục khẩu phục) thì lần này tâm phục khẩu phục hẳn, chả kêu ca oán thán gì.
Chỉ sau 15 phút tớ gần như tin rằng Việt Nam sẽ thua trận này. Không biết tỉ số sẽ là bao nhiêu, nhưng khả năng thua đến 80% và chỉ có 20% hoà. Không có cửa thắng.
Lần trước còn chút ấm ức (nghi chú này chú kia bán độ vì chơi cẩu thả), nhưng lần này thì không ấm ức tẹo nào. Các cầu thủ của ta đã cố gắng hết sức, nhưng lực bất tòng tâm - trình độ chỉ đến thế thôi.
Theo tớ, VN thua vì những lý do sau đây:
1) Sai lầm cùa HLV Phan Thanh Hùng trong việc tính toán điểm rơi phong độ của đội tuyển. Đội tuyển đạt được phong độ cao nhất ở trận đá với SV Hàn Quốc, sau đó bắt đầu chu kỳ đi xuống. Thay vì cho các cầu thủ tập luyện ở mức tải trung bình để duy trì phong độ hoặc đấu giao hữu với 1-2 đội dưới tầm để rèn các "mảng - miếng" và không đặt nặng vấn đề thắng-thua thì lại ra sức đấu giao hữu với Inđô và Malai (mà lại căng thẳng như thi đấu thật, cay cú, cố thắng bằng được) khiến cho các cầu thủ mệt mỏi vô ích. Các cầu thủ thể hiện rõ sức ỳ trong 2 trận vừa rồi - tuy độ bền vẫn được đảm bảo, nhưng độ nhanh nhẹn thanh thoát không còn.
2) Chính 2 trận thắng Malai (giao hữu) vô hình trung tạo ra áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Việc thắng đương kim vô địch ĐNA cả 2 trận khiến cho VFF và người hâm mộ ngộ nhận về sức mạnh của đội tuyển và coi việc vô địch lần này là mục tiêu đương nhiên (huy chương bạc cũng coi như thất bại) - mặc dù chính thức thì chẳng ai đặt chỉ tiêu cụ thể cho đội tuyển. Thà rằng kết quả các trận giao hữu trước giải cứ "phọt phẹt" như các năm 2002 và 2008 thì đội tuyển lại không bị áp lực - dễ đá hơn. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng cũng bị áp lực ghê gớm vì dư luận kỳ vọng vào ông ta quá nhiều. Cả thầy và trò cùng bị áp lực đè nặng thì khó đá lắm.
3) Sai lầm của HLV Phan Thanh Hùng trong việc rèn lối chơi cho đội tuyển (riêng về nhân sự thì tớ cho rằng ông ấy đã gọi những cầu thủ khá nhất, không bỏ sót trường hợp nào đáng tiếc). HLV Phan Thanh Hùng luôn tâm đắc với phương châm "cầu thủ của ta nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, khéo léo, ta phải trung thành với cách chơi bóng nhanh, bật tường 1 chạm kiểu như Barca". Ông ấy đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Kiểu chơi bóng như thế của các cầu thủ VN có thể gây khó khăn lớn cho các "ông Tây" to khoẻ nhưng vụng về của Sinh, khó khăn đáng kể cho các cầu thủ Malai, với Inđô chơi giống như VN thì ngang ngửa, nhưng với Thái thì hơi "khó ăn" vì các cầu thủ Thái có nhãn quan chiến thuật khá hơn VN, Malai, Inđô, Sinh một bậc. Đội tuyển VN còn xa mới có thể đạt đến tầm chơi "tiqui-taca" của Barca - các cầu thủ Barca có thể vờn bóng khá lâu, đôi khi có vẻ đủng đỉnh lừng chừng, nhưng thật ra là họ rất chủ động, họ đang rình những khe hở chết người của đối phương để tăng tốc chớp nhoáng và hạ gục bằng những miếng đánh bài bản rèn sẵn đến mức thành thục, còn cái "tiqui-taca" của ta thật ra là "rối rít ngẫu hứng ngựa ô" để nhử đối phương chạy theo tranh cướp bóng, cả hai bên đều chạy loạn xạ, ta vừa chạy vừa nghĩ xem sẽ làm gì tiếp chứ không có "dao găm" thủ sẵn, thêm vào đó là Barca có 4-5 cầu thủ cực kỳ xuất sắc có thể ngẫu hứng "nổi điên bất chợt" và một mình quyết định trận đấu, còn ta thì không có. Nôm na là đội tuyển VN chỉ có nhõn một bài tủ "tiqui-taca ở trình độ thấp" luôn đục thẳng trung lộ, thỉnh thoảng lắm mới có đường tạt tầm thấp từ cánh vào trung lộ để tuyến hai băng lên sút trực diện, hoàn toàn không có những pha đảo cánh bất ngờ (tạt mạnh sang cánh đối diện) hoặc rê xuống sát đường biên rồi tạt ngược lại hay dùng "khổ nhục kế" vờ co cụm phòng thủ rồi dùng đường chuyền vượt tuyến cho 1 cầu thủ rình sẵn dùng tốc độ vượt qua hậu vệ băng xuống "1 chọi 1". Có mỗi 1 bài duy nhất, đá mãi cũng chỉ có bài ấy nên các đối thủ biết tỏng tòng tong rồi. Với Sinh, Malai, Inđô, Miến thì may ra "ăn" được, chứ với Thái và Phi thì khó lắm. Cứ nhớ lại trận hôm nay thì thấy rõ: các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Phi biết rõ bài tủ của đội tuyển VN nên họ không nhốn nháo chạy theo các cầu thủ của ta mà bình tĩnh trấn giữ những vị trí hiểm yếu (nhất quyết không bỏ vị trí được phân công để bám theo người) và tỉnh táo quan sát xem các cầu thủ VN làm gì, chủ động cắt ngay các cuộc tấn công của VN từ những đường chuyền đầu tiên (phá bóng, cắt bóng rồi thì ai ở đâu vẫn ở nguyên khu vực của mình) - kết quả là họ dập tắt dễ dàng những đợt tấn công của đội tuyển VN. Thể hình họ cao to hơn, thể lực họ sung mãn hơn, họ thi đấu một cách khoa học nên nhàn nhã mà vẫn thắng.
Xem trận VN - Phi hôm nay tớ có cảm giác như xem một thằng cu hăng tiết vịt cứ lao vào một võ sư mà húc, mà đấm đá thật lực, còn võ sư kia chỉ nhanh nhẹn né tránh và thỉnh thoảng lại tiện tay dúi cho một cái chúi đi, cuối cùng thì cho một đòn nhẹ nhàng là thằng cu hăng tiết vịt nằm thẳng cẳng.
Khuôn mặt thất thần của HLV Phan Thanh Hùng ngay từ giữa hiệp 2 cho thấy ông ta hoàn toàn bất lực vì chẳng còn bài gì mà đem ra thi thố. Thay ai vào cũng thế thôi - đơn giản vì thầy chỉ có nhõn một miếng võ dạy cho trò, bây giờ có ý tưởng gì hay ho (chẳng hạn như bỏ Văn Biển ra, cho Vũ Phong vào chơi cùng cánh với Quốc Anh để áp dụng miếng "chồng cánh") thì cũng muộn rồi. Phải luyện cho trò nhuần nhuyễn nhiều bài thì khi cần mới hét bảo học trò giở chiêu gì cho thích hợp, chứ có mỗi một bài thì hò hét kiểu gì cũng vô ích. Thế nên ông ta bất lực đứng yên, chả hò hét gì cả.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (10-12-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:18.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.