Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Ðề tài đã bị khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 08-04-2012, 13:13
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Dạ đâu có bác Koc! Làm gì có ai tự ứng cử vào Ban Biên tập đâu! Người mà ai cũng biết là ai đấy là tự ứng cử vào Ban Quản trị cơ bác ạ. Em thì trí nhớ kém, nên không đủ khả năng chăm sóc tử tế tất cả các chủ đề mà em đã mở tại diễn đàn này, nhưng cụ thể việc này thì em nhớ lắm!
  #42  
Cũ 08-04-2012, 13:35
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
Chắc là do tuyển biên tập viên chưa được! Hoặc đã có thành viên tự ứng cử nhưng bị "hụt", chưa đạt yêu cầu chăng?
Trích:
Nina viết Xem bài viết
Dạ đâu có bác Koc! Làm gì có ai tự ứng cử vào Ban Biên tập đâu! Người mà ai cũng biết là ai đấy là tự ứng cử vào Ban Quản trị cơ bác ạ. Em thì trí nhớ kém, nên không đủ khả năng chăm sóc tử tế tất cả các chủ đề mà em đã mở tại diễn đàn này, nhưng cụ thể việc này thì em nhớ lắm!
Vậy à, thế thì Kóc phải chữa từ "hụt" thành cụm từ "tự ứng cử nhầm vị trí" chắc là ổn chứ nhỉ?
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России
  #43  
Cũ 09-04-2012, 04:23
rocketvn's Avatar
rocketvn rocketvn is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 221
Cảm ơn: 1,453
Được cảm ơn 850 lần trong 182 bài đăng
Default

Bác Hungmgmi mở Topic thăm giò ý kiến của các TV để có hướng phát triển 3N ngày càng tốt hơn,hoàn thiện hơn em xin bám theo cái xương của bác Hungga thế này:
1-Tại sao các đề tài về ảnh iếc lại nhộn nhịp,sôi động hơn? Vì thời gian để mọi người giao lưu,tham gia vào các chuyên mục trên 3N cũng là cả vấn đề. Chính vì vậy,sự cảm nhận về hình ảnh,video clip dễ nhập tâm,dễ tham gia và làm cho chúng ta thấy tươi mới,vui vẻ hơn,đoàn kết,gắn bó hơn. Tuy khả năng cảm nhận và đánh giá thì còn tùy mỗi người nhưng dù sao đây cũng là đề tài mà ai cũng có thể dễ dàng thưởng ngoạn,tham gia mà không mất quá nhiều công sức. Ngoại trừ một số TV vì sự đam mê,vì cái đẹp đã phải đổ bao công sức,thời gian mới có được bức hình đẹp như ý và đã được xếp vào hàng đỉnh cao của nghệ thuật thì điều đấy thật là vô giá đối với 3N.
2-Các chuyên mục,đề tài về học thuật,nghệ thuật,phim ảnh thì mỗi người một khả năng và tư duy khác nhau nên không phải ai cũng có thể hiểu hết về những vấn để mà tác giả muốn chuyển tải. Những người có cùng sở thích,có sự am hiểu và muốn tham gia thì lại phải đầu tư thời gian,công sức mới viết bài để tham gia và hưởng ứng được. Những ai không rành,không hiểu về những chủ đề nào đấy thì đọc cũng chỉ để biết thêm tư liệu khi cần hay mở mang thêm vốn sống,kiến thức về những gì chưa biết chứ có biết viết sao đâu mà viết. Có người hiểu nhưng vì không có thời gian post bài,có khi đọc không hết nhưng nghĩ đến công sức của người viết vẫn bấm thanks. Có người đọc nhưng không hiểu cũng bấm thanks và có cả những người không hề đọc cũng bấm thanks nhằm cổ vũ chứ có phải cải thanks nào cũng hiểu hết đâu.
3-Về mục đích tham gia 3N hay bất kỳ một diễn đàn nào khác,với em trước hết chính là muốn kết nối thêm những người bạn,những người anh em. Tất cả chỉ là một sân chơi mà ở đấy mọi người được xích lại gần nhau hơn,hiểu nhau hơn và cùng đoàn kết hơn. Cũng qua đây,sẽ được học hỏi thêm,hiểu biết thêm về kinh nghiệm sống,về những trải nghiệm của nhiều thế hệ,nhiều lĩnh vực khác nhau mà mình chưa biết.
Một đề nghị của em là 3N cần tạo thêm sân chơi cho các TV trẻ tuổi để có sự đa dạng,phong phú hơn cho diễn đàn nhằm tránh khỏi sự già nua,cứng nhắc quá mức cần thiết. Dẫu biết rằng 3N gần như là một diễn đàn học thuật và có định hướng,chọn lọc riêng trong đường lối hoạt động nhưng cần cho tất cả mọi người thấy sự vui vẻ,không nhàm chán khi tham gia trên 3N. Các tầng lớp thanh niên,sinh viên,học sinh bây giờ là một lực lượng trí thức rất đông đảo và có trình độ,sáng tạo,tài năng nên cần khuyến khích để các bạn trẻ tham gia nhiều hơn để tạo nên sự tươi mới,phong phú cho diễn đàn!

@: Một vài ý kiến ngoài lề với một số bác TV của 3N: Thực tế hiện nay em thấy 3N nhiều lúc cư xử,giao lưu với nhau có chiều hướng hơi khiên cưỡng. Một số bác chơi với nhau đấy nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. Theo em cảm nhận thì có một số cuộc offline,nếu biết có bác này thì bác kia không đến và ngược lại. Tình trạng phân hóa,đối nghịch,mâu thuẫn trong từng bài viết trên diễn đàn đã lan ra cả cuộc sống bên ngoài nên dần dà đưa đến những sự giao lưu nhạt nhẽo,tình cảm giả tạo là không nên. Em thiết nghĩ,chúng ta đến với nhau và tham gia diễn đàn để tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc mệt mỏi,căng thẳng nhưng khi gặp nhau trên đây lại kéo nhau vào những mâu thuẫn không đáng có làm mất đi cả ý nghĩa của sân chơi và cả những cái tình mà không có gì đánh đổi được. Có cần thiết phải gồng mình lên với cái Tôi và Chủ Nghĩa Cá Nhân của mình như vậy không hả các bác? Nếu cứ thường xuyên như vậy thì các bác vẫn cứ hô hào nhau ọp ẹp,liên hoan,gặp mặt làm gì cho mất hết cả ý nghĩa và chữ Tình với nhau. Có thể,tại vì cái trình của một số bác giống như bác sĩ đi đâu cũng thấy vi khuẩn vậy. Không nhất thiết phải bắt bẻ,triết lý với nhau từng ly từng tí và cũng không nên nóng giận bất chợt khi chưa có gì là to tát. Hãy sống thoáng đãng,nhẹ nhàng và phiên phiến với nhau chứ đời có vui vẻ được bao nhiêu đâu các bác! Với công viêc và bộn bề lo toan,chúng ta đã như thân trâu,ngựa cho cuộc đời này chứ đâu có sung sướng gì. Có mấy lúc được rảnh rang vui vẻ đâu mà cứ chuyện bé xé ra to để đau đầu,nhức óc vì cả thiên hạ bao la này,phải không ạ!
Việc nữa,em thấy các bác vẫn thường nhắc nhở nhau dù có tranh luận kiểu gì,cãi nhau đến mấy thì cũng tránh nêu tên cúng cơm ra đây,vậy mà các bác vẫn réo tên nhau như gọi đò là sao ạ? Nhân vô thập toàn. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái sai,cũng có lúc thế này thế kia nhưng hãy dìm cái Tôi mình xuống chút thì sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn!
Đôi điều bộc bạch mong các bác có ném thì nhẹ tay giùm em kẻo thân liễu yếu đào tơ này ế thêm đời vợ thứ 5 chưa kiếm được ạ!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên:
Anh Thư (09-04-2012), baodung (09-04-2012), chaika (09-04-2012), Dmitri Tran (09-04-2012), Hoa May (09-04-2012), htienkenzo (09-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), Nhật Minh (10-04-2012), Saomai (09-04-2012), Tanhia (09-04-2012), USY (09-04-2012), virus (09-04-2012)
  #44  
Cũ 09-04-2012, 08:04
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Cảm ơn Rocket về những ý kiến theo 3 mục 1-2-3. HM cũng đã nghĩ như vậy.

Xin phép được trích dẫn chỗ này:

Trích:
rocketvn viết Xem bài viết
Không nhất thiết phải bắt bẻ,triết lý với nhau từng ly từng tí và cũng không nên nóng giận bất chợt khi chưa có gì là to tát. Hãy sống thoáng đãng,nhẹ nhàng và phiên phiến với nhau chứ đời có vui vẻ được bao nhiêu đâu các bác!
Đồng ý. Nhưng "không có lửa sao có khói"? . Ví dụ như mấy bài viết HM cho rằng lạc đề của bác Koc trên đây -post số 40, 42 và post 41 của bác Nina đã có ý "tạo lửa" khi nói đến việc tự ứng cử không thành một người khác.

Mong là mọi người thận trọng khi viết, và đừng "tạo lửa" trong các cuộc tranh luận với những vấn đề gọi là "nhạy cảm" như thế này.

Trích:
rocketvn viết Xem bài viết
Việc nữa, em thấy các bác vẫn thường nhắc nhở nhau dù có tranh luận kiểu gì, cãi nhau đến mấy thì cũng tránh nêu tên cúng cơm ra đây, vậy mà các bác vẫn réo tên nhau như gọi đò là sao ạ?
Đúng vậy. Mong ai đã sai thì sửa lỗi
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
chaika (09-04-2012), Dmitri Tran (09-04-2012), htienkenzo (09-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), Saomai (15-04-2012), Tanhia (09-04-2012)
  #45  
Cũ 09-04-2012, 10:30
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Cảm ơn Rocket về những ý kiến theo 3 mục 1-2-3. HM cũng đã nghĩ như vậy.

Xin phép được trích dẫn chỗ này:


Đồng ý. Nhưng "không có lửa sao có khói"? . Ví dụ như mấy bài viết HM cho rằng lạc đề của bác Koc trên đây -post số 40, 42 và post 41 của bác Nina đã có ý "tạo lửa" khi nói đến việc tự ứng cử không thành một người khác.

Mong là mọi người thận trọng khi viết, và đừng "tạo lửa" trong các cuộc tranh luận với những vấn đề gọi là "nhạy cảm" như thế này.


Đúng vậy. Mong ai đã sai thì sửa lỗi
Lâu quá nên không nhớ. Chỉ nhớ những đã quên! Viết ra chỉ để trả lời cho những cái "nhất" mà bác BT đặt ra. Tất nhiên cũng cần phải nhắc lại tí xem khói, lửa hay xăng dầu có trước!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cái này thì phê bình BQT vì đã không chịu "nhúch nhích" gì trước những đóng góp "chân thành" của các thành viên nhé!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 09-04-2012 thời gian gửi bài 10:43
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
htienkenzo (09-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), Nina (09-04-2012)
  #46  
Cũ 09-04-2012, 10:43
hongtruong's Avatar
hongtruong hongtruong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 39
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 95 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới hongtruong
Default

1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem?

Về điều này không nhất thiết phải đặt ra câu hỏi, chúng ta là những cư dân mạng thì cũng đã quá hiểu vì sao. Thông qua các khảo sát chung về tình hình sử dụng internet của người Việt, tôi nhận thấy “ ảnh ọt “ có vẻ là đối tượng hấp dẫn hầu hết người vào mạng. Nói có sách, mách có chứng, mời các bác đi theo lối này: http://www.cimigo.vn/en-US/WhatIsNew...port-2011.aspx

Bản thân tôi, thì khi vào mạng, trong hai bài bày ra trước mắt, bài nào có hình ảnh minh họa sẽ được click trước, dù đôi khi chỉ “ xéo qua cái ảnh một chút”…chắc tại tính tôi lười và thích kiểu “ giáo cụ trực quan “ các bác ạ.
Tôi không phải là người thích nhiếp ảnh, mà cũng chả có kiến thức gì “ thú thật tôi thậm chí là người không hề biết chụp ảnh “ dù đi lại, thăm thú khá nhiều. Tuy vậy, tôi lại không hề thấy có vấn đề gì với cái cách nhộn nhịp của Topic này trên DĐ, riêng tư một chút, nhờ nó tôi tìm ra ối người quen “ bị mất tích “ sau hàng chục năm về nước. Nên tôi thiết nghĩ, cũng nhiều người ra vào, Thks cho những tấm ảnh là chuyện dễ hiểu và tự nhiên.
Tuy nhiên, rõ ràng cái gì “ Quá “ thì lại mất hay, ngả ngớn đỏ phừng mà bị post lên thì tôi cũng hãi…nhưng đó là cách nghĩ của mỗi người thôi. Nếu cần hạn chế thì ta nhỏ nhẹ với nhau, thế vừa đạt mục tiêu vừa khôngmất hòa khí.

Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN?

Nước Nga của chúng ta là một nước Nga trong quá khứ, còn những gì mà nước Nga đang update ngày nay thì ai cũng biết, nhưng ai cũng không muốn chia sẻ….vì sao chắc mọi người cũng đồng ý với tôi rằng, xu hướng chung của con người là chia sẻ với nhau những niềm hạnh phúc, tránh khơi gợi nỗi đau và hầu như không muốn nghĩ tới nó, vậy nên…
Cũng vì lý do đó, mà một lần, tôi làm sub cho bộ phim Груз 200, nhưng khi xem lại bộ phim một lần nữa, tôi đã xóa cả phim lẫn công sức đã bỏ ra để chạy sub việt mà không chia sẻ lên đây, đơn giản là thấy có lỗi nếu đem đến cho những người yêu nước Nga như các bác đây một hình ảnh xám ngoét về nước Nga như thế. Ai đã nhỡ xem thì sẽ hiểu tôi nói gì…

2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm (cái này tạm thống kê theo lần nhấn cảm ơn, chứng tỏ sự quan tâm, hứng thú của các thành viên, một trời một vực so với sự hưởng ứng một ảnh chụp bông hoa nào đấy). Sở dĩ có câu hỏi này, vì đó là một thực tế có thật, dù khá lạ lùng, trên NNN từ nhiều năm nay.

Phim ảnh hay những bài viết mang tính học thuật thì cũng hay, nhưng không phải lúc nào cũng vào DĐ để chiêm nghiệm chúng vì yếu tố thời gian, tuổi tác và sở thích. Thú thực, tôi rất nể những bài dịch và viết đầy tính học thuật của DĐ, nhưng cũng không đủ kiên nhần để đọc thường xuyên trừ khi có hứng thú.
Trong một khoảng thời gian nào đó, tôi cũng hì hục ngồi làm sub cho một vài phim Nga mà tôi yêu thích, tuy nhiên, có những phim chỉ có 1 hoặc 2 người lấy sub của tôi ( tôi biết chính xác vì có theo dõi ), nhưng tôi cũng không lấy đó làm buồn, vì chia sẻ thì chí ít với 1 người cũng là đủ, mình thích nhưng người ta không thích – chuyện tất , dĩ , ngẫu. và đó là lý do tôi vẫn còn làm….

3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.
Rất mong các thành viên NNN sẽ trả lời giúp hộ 3 câu hỏi trên, nhằm giúp BQT có cái nhìn toàn diện hơn, nhằm xây dựng ngôi nhà chung NNN ngày càng trí tuệ, ấm áp, thân thiện và đi đúng tôn chỉ mục đích của mình.

xây dựng ngôi nhà chung NNN ngày càng trí tuệ, ấm áp, thân thiện và đi đúng tôn chỉ mục đích của mình.

Vài lời nói thêm:
Lẽ ra thì tôi không định nói gì thêm, vì tôi chịu đựng kém mà gần đây có bài báo lại bảo rằng người VN tham gia mạng xã hội “ hai tay cầm hai hòn đá” rất giống dân hồi giáo nên tôi lại càng sợ. Tuy nhiên, thấy các bác to tiếng với nhau, mà lôi cả tên cúng cơm ra thế thì tôi phải liều chết phen này.
Tranh luận thì cần, đôi khi là rất cần để tự hoàn thiện mình, tôi vẫn nghĩ các bác sinh hoạt ở đây đều đã ở cái ngưỡng có thể tự kìm chế. Việc đưa ra những ý kiến trái chiều khi rơi vào tranh luận thường là không bao giờ đi đến chân lý ( nhất là đ/v người Việt ), vậy thì có cần thiết không phải to tát với nhau như thế, càng không nên “ ôn nghèo kể khổ…” ra đây làm sự việc thêm trầm trọng, các bác là những người giống như trụ cột của sân chơi, mà xử nhau thế, tôi là hậu sinh, sợ toát mồ hôi…
Tôi về ngôi nhà này vài năm nay, sau nhiều thời gian vật vưỡng nơi kia nơi nọ, và cũng từng rất nhiệt huyết với cái thú làm sub phim post lung tung lên để người ta phải biết phim Nga hay như thế nào. Tôi thật sự hào hứng tham gia DĐ này, nể nang anh dangoc và chị bachyen…và đang lên kế hoạch off ẹp tí cho vui, thậm chí đã hẹn với 1 bác…nhưng giờ này, chắc thôi, tôi sợ….
Vài lời nói thật, có gì các bác có liên quan bỏ quá….
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongtruong cho bài viết trên:
chaika (09-04-2012), Dmitri Tran (09-04-2012), htienkenzo (09-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), Nina (09-04-2012), USY (09-04-2012), virus (09-04-2012)
  #47  
Cũ 09-04-2012, 12:23
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trích:
BZ viết
Nhưng BZ cũng mong đừng bác nào trích dẫn rồi copy, paste ra word, phân tích rạch ròi đường tơ kẽ tóc mệt mỏi lắm.
Cũng đang làm đây, nhưng sẽ quote cả đoạn dài, và làm trong word vì mạng lởm hay NNN thỉnh thoảng đơ, cũng chẳng biết nữa, tiếc công gõ lắm.

Trích:
BZ viết
Ngày xưa ở nhà cũ, có gì thì cả nhà xúm vào góp ý bảo ban nhau, trên dưới có tôn ti trật tự, lớn bảo bé nghe lời, ai đúng ai sai đều rõ ràng phân biệt. Nhưng nhà mới, dân chủ quá chớn, khách qua nhà chơi cũng dám văng cả chủ nhà, trong nhà cũng ít nhiều mất đi nề nếp, rồi thành viên mới gia nhập vào đại gia đình, công cũng lớn mà tội cũng nhiều. Nói chẳng đâu xa, chẳng có ở nơi nào mà những người đứng đầu lại bị đem ra phán xét từng li từng tí một, rồi thì bôi nhọ, lập nick ảo này kia (1) , thọc gậy bánh xe không thiếu những chuyện như ngoài đường ngoài chợ. Ngôi nhà mới khang trang nhưng đã trở nên sáo rỗng phần nào vì cái văn hóa, cái nếp nhà bị coi nhẹ (2). Ấy là chưa kể việc trăm thứ ba rằng, ai cũng bận rộn hơn với công tác của mình. Cuộc sống còn trăm thứ phải lo chứ đâu có hơi sức hàng ngày mà canh diễn đàn cả ngày để xem đứa nào nó phá hay không ? Chậm một tí cũng bị thành viên này, thành viên nọ kêu ca là làm việc chưa hiệu quả. Thôi thì admin cũng là người mà smod hay mod cũng chẳng khác được. « Nhân vô thập toàn », nếu có lúc họ sai thì thiết nghĩ những người lu loa (3) cũng phải hiểu được câu đó. Mà những người ấy cũng nên xem lại bản thân đã làm được gì, đã tìm cách xây dựng cách tân gì mới cho ngôi nhà chung hay chưa ? Hay chỉ chăm chăm soi mói, thấy người ta hở sườn là viết bài « đập cho nát nhừ » ra ? Tinh thần đoàn kết ở đâu, tính quảng đại ở đâu ?(3) Nếu yêu ngôi nhà chung này thì hãy thử làm một cái gì đó, viết ra những phương án thay đổi khách quan xem sao ? Xem có làm được không mà nay đòi dân chủ, mai đòi quyền lợi ???
Về gạch đít: tớ đã góp ý hoàn thiện cái nếp nhà gia phong của cậu rồi. Nói thẳng là đã lâu ở NNN ít cái gọi là nề nếp lắm. Đã viết rồi, luật lệ không ra luật lệ, người điều hành cứ phải nhảy vào tranh cãi, trảm thì không dám trảm vì sợ nó cãi nhạy cảm hay không nhạy cảm.

Về (1): Ủng hộ quan điểm này. Cá nhân tớ có 2 nick nhưng không dùng cái này tung hô cái kia, càng không dùng để đánh hội đồng thành viên khác.

Về (2)(3): Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một chút, không thì mọi người lại hiểu quàng cả những người có ý kiến khác với BQT vào hội những kẻ xấu. Hai nhóm đối tượng đó là khác nhau mà BZ. Cái gì cũng có hai mặt của nó, nhưng không phải lúc nào cũng mặt này là tốt và mặt kia là xấu. Bố mẹ và con cái cũng không thể giống nhau nhất nhất – vì thế nếu có những tiếng nói đối lập ở NNN cũng chỉ là những nhìn nhận khác đi thôi, tất cả là bạn, không có phản động, kẻ xấu BZ ạ. Nếu có, bọn họ đã tự đào thải rồi.

Cái gì cũng tròn trịa cả, cũng thống nhất cả thì nó không có động lực để phát triển.

Việc ở chỗ này, chỗ khác có đôi chút ý kiến khác biệt không phải là chuyện lạ. BZ chắc đang ở nước ngoài, thấy cái “ngoặc kép” thì đoán vậy – chắc cũng đã nhìn thấy nhiều cái khác ở ta. Đơn giản là chúng ta đang sống trong một chế độ xã hội quá đặc biệt nên chuyện có bức xúc, muốn “xả” cũng không có gì khó hiểu. Có điều cái sự không nói chuyện chính trị ở NNN ta nó nặng quá, hoặc chính xác là những quy định về nó mơ hồ quá, bắt cái người cầm trịch lúc nào cũng phải lo lắng, đe nẹt. Đâm ra gây phản ứng, nhiều khi lời qua tiếng lại sinh mất lòng. Giá cứ như ở các nước khác, mày nói gì kệ mày, chửi thẳng vào mặt tao cũng được. Ở mình mà làm hình nộm mặt nạ lãnh tụ nó lại chẳng gô cổ vào ấy chứ.

Trích:
BZ viết
1. Dẹp bỏ công kích cá nhân, thù hằn trên NNN.
Tốt quá, tốt quá… Tiên giáo kỷ, hậu giáo nhân chắc BZ đang dẹp được thù hằn cá nhân rồi. Tớ thì chẳng thấy thù hằn gì, nên không hô khẩu hiệu. Người ta thường hô hào những gì người ta thiếu.

Trích:
rocketvn viết
Việc nữa,em thấy các bác vẫn thường nhắc nhở nhau dù có tranh luận kiểu gì,cãi nhau đến mấy thì cũng tránh nêu tên cúng cơm ra đây,vậy mà các bác vẫn réo tên nhau như gọi đò là sao ạ?
Bác bẩu em ạ? Đơn giản thôi, ví dụ cái nick của bác hungmgmi nó có chữ Hùng ở đầu và tên bác ấy là như thế, em gọi như thế thành quen, bản thân nick của em cũng thế và nếu có ai đó gọi em trên này là Phương em cũng chẳng lấy thế làm tự ái. Nhưng mà thôi, từ nay em không gọi như thế nữa, đỡ đi một cái phiền muộn trong lòng các bác.

Thôi, viết thế thôi, chúng ta đi vào phần đề xuất: bác nào thích đối lập đi viết và post ở chỗ khác. Ở đây chỉ dành cho nhu cầu viết những câu ngọt ngào và tròn trịa. Các bác cứ yên tâm đi, dù gì thì gì, lịch sử nó vẫn vận động theo cái tiến trình của nó, chúng ta có ông nói gà, bà nói vịt gì chăng nữa thì nó vẫn đi theo chiều hướng nó phải đi. Chẳng ai nghĩ rằng Liên Xô hùng mạnh là thế mà ụp một cái!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
htienkenzo (09-04-2012), minminixi (09-04-2012)
  #48  
Cũ 09-04-2012, 12:53
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Thật ra tôi không muốn có ý kiến gì trong topic này, vì đây là vấn đề "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của cả BQT lẫn các thành viên tích cực của NNN. Để trả lời cho hai câu hỏi của 1 và 2 của bạn hungmgmi thì tôi thấy câu trả lời của bạn RocketVN là giống suy nghĩ của tôi nhất, gần như là 100% những gì tôi muốn nói.

Bên cạnh đó, mọi khúc mắc ngày trước, những gì đã hóa giải được thì không nên nhắc lại nữa, vì nếu nhắc lại là cần nhắc lại "cả gói", chứ không phải nêu ra 1 câu là mọi người bây giờ hiểu được cả vấn đề. Còn những gì chưa được hóa giải thì nó vẫn sẽ còn đó, chỉ có thể bỏ qua và quên đi, chứ không thể qua tranh luận ở đây mà hóa giải được (vì ngày trước cũng đã từng tranh luận nát nước nát cái cả rồi mà đâu có kết quả). Tranh luận chỉ làm mất thêm hòa khí mà thôi. Vậy nên rất mong các bác không nên lôi chuyện cũ vào chủ đề tranh luận mới.

Về câu hỏi 3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì? Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.
Nói thật tôi không biết sở thích hàng đầu của mình khi vào NNN là gì, tôi chỉ biết những mục mà tôi ít vào, vì không am hiểu, không có thời gian nghiên cứu hoặc thực hành, đó là: nhạc cổ điển (vì không hiểu gì), box phim (vì không có điều kiện xem phim), các nghiên cứu học thuật và kiến trúc, túm lại là những mục nội dung dài (vì không có thời gian theo hết chủ đề). Nhiều khi bấm thank vì cảm phục công sức của "chủ thớt", chứ thật ra chưa đọc hết

Còn tôi mong muốn gì khi vào NNN ư? Nói các bác đừng giận, có khi vào diễn đàn chỉ với cảm giác như đi hội chợ vậy: để nghỉ ngơi, thư giãn, tìm kiếm những "hàng" đẹp, mãn nhãn (có thể là bức ảnh đẹp, bài thơ hay, câu chuyện tiếu lâm khiến ta cười sảng khoái, những cú châm chích đáng nể (nhưng không phải những bóng gió, bài xích, "tỷ thí" bực bõ nhau), mở mang kiến thức phổ thông. Ngắm, thưởng thức, nhưng chưa chắc đã "mua", đã "sử dụng"... Chỉ nhẹ nhàng thế thôi, chứ không hề có mục đích cụ thể: vào để làm gì (trừ khi có vấn đề cần giúp đỡ mà post câu hỏi nhờ các bác giải đáp gấp). Ngày xưa đến chọn bạn đời tôi cũng không hề đề ra tiêu chuẩn gì đâu mà, ngoại trừ 1 tiêu chuẩn duy nhất - là "người tốt". NNN bây giờ cũng thế, đây là sân chơi tốt, trong đó có những gười bạn tốt, và tôi cảm thấy thân quen, mong muốn được giao lưu trong sân chơi đó.

Đề xuất của tôi để mong NNN phát triển hơn trong thời gian tới:
- Đưa ít ảnh thành viên họp mặt lên diễn đàn thôi, chỉ nên đưa những cái đại diện (vì họp nhau là uống trà, là nghe hòa nhạc, chụp nhau là chụp cả trà cả nhạc, rất khó public cho cả bàn dân thiên hạ xem). Các bác có thể gửi riêng cho nhau để làm kỷ niệm, hoặc đưa lên link ảnh để ai muốn xem thì cho pass vào xem và chép về.

- Kiềm chế mình khi tranh luận về bất kỳ chủ đề gì, bớt hiếu thắng.

- Cố gắng mục tiêu: 3/4 trong số post của mình là có nội dung, bàn về chủ đề khách quan nào đó cụ thể (nêu ý kiến, quan điểm của mình về chủ đề), 1/4 còn lại hoặc ít hơn nữa: để tranh cãi tôi đúng anh sai về vấn đề đó.

- Tuyệt đối không tranh luận theo kiểu công kích cá nhân. Nội dung này đề nghị PM cho nhau.

- BQT dùng nick BQT để xử lý thành viên, thông báo ngắn gọn lý do. Thành viên (kể cả thành viên trong BQT) khi phát biểu cần quán triệt mình phát biểu với tư cách thành viên, chỉ khi việc gấp quá cần xử lý mà không có nick BQT thì mới phát biểu thay mặt BQT (có nói rõ: "thay mặt BQT...").

- Các thành viên không ngộ nhận các phát biểu của thành viên BQT dưới nick cá nhân là quan điểm của BQT. Không công kích cá nhân thành viên BQT trên diễn đàn, kiểu: tôi thấy chị USY là thành viên BQT hay đổ thêm dầu vào lửa, chính BQT hay ném đá tôi như chị USY đã từng có post thế này thế kia: "Trích dẫn.... ). Việc này đã có mục "Góp ý cho BQT", đồng thời các bác có thể PM cho BQT hoặc bất kỳ cá nhân thành viên nào của BQT.

- Chúng ta nên nghĩ thoáng hơn về tất cả mọi vấn đề, và nhớ chúng ta là bạn. Nếu không cảm thấy gắn bó với NNN thì các bác có toàn quyền rời đi, nếu thấy gắn bó, thì ghãy đừng lấy NNN là nơi "xả" rác, xả bực bõ, giải quyết mâu thuẫn.

Và cuối cùng, xin các bác chia sẻ thêm 1 lần nữa status của tôi:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Anh Thư (09-04-2012), baodung (09-04-2012), chaika (09-04-2012), Dmitri Tran (09-04-2012), htienkenzo (09-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), LyMisaD88 (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), Nina (11-04-2012), phuongnn (09-04-2012), virus (09-04-2012)
  #49  
Cũ 09-04-2012, 13:09
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Chào các bác, vì tình cảnh riêng của cả nhân nên dạo này tôi ít khi vào diễn đàn được. Với những câu hỏi mà bác Hungmgmi đã nêu ra. Nói chung. Đó là điều trăn trở nhất của BQT. Tôi cũng đã bỏ chút thời gian để đọc hết topic này, sau đó mới có ý kiến riêng của mình âu cũng là đôi điều của một thành viên đã tham gia từ nhiều năm nay.

Các bác cũng đã có đôi điều phản biện, vừa lòng và đóng góp. Tuy nhiên tôi chắc rằng các bác đã hiểu hơi sai vấn đề một chút. Xin mạn phép được bày tỏ nỗi lòng:


Trích:
1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh, thật ra đa số là ảnh ọt chụp hoa lá cành hay ảnh offline, rồi chân dung khi ăn uống của các mem? Nhiệt kế Nước Nga Trong Tôi phải chăng đang có vấn đề? Văn hóa, Văn học nghệ thuật, Lịch sử...nước Nga Xô viết và hiện đại phải chăng không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên NNN?
Vâng đúng như vậy. Trang NNN của chúng ta như đã nói từ lâu "khổ lắm nói mãi" là một trang chuyên đề về NƯỚC NGA để mọi người yêu mến cũng vào tâm sự bàn luận về "nó" vv và vv. Ở dòng chuyên mục của topic đã ghi: "Những sáng tác của chính bạn hay của các tác giả Nga. Nào cùng thưởng thức vẻ đẹp của đất nước Nga". Tuy nhiên chưa được rõ ràng, nên chăng ta cần sửa lại: "Những sáng tác của chính bạn hay của các tác giả Nga về đất nước Nga. Nào cùng thưởng thức vẻ đẹp của đất nước Nga" ???. Như vậy mọi người sẽ hiểu rõ hơn.

Vâng, ai cũng muốn vào xem những hình ảnh hay và sống động… Tuy nhiên nếu lạc đề hoặc chưa đi theo chủ đề thì có lẽ cần chỉnh lại. Không chỉ ở topic này, mà còn nhiều topic khác cũng có chiều hướng tương tự, chúng ta cần nhanh chóng chỉnh đốn và "tuyển gấp" những bài viết, những chủ để bàn luận, những câu chuyện bằng hình ảnh bằng ngôn từ... thực sự có chất lượng (chất lượng ở đây là: chúng ta hãy đi theo hướng đi đã chọn ngay từ ngày đầu thành lập là: NƯỚC NGA TRONG TÔI).

Do đó, các bác chưa hiểu rõ về câu hỏi lên đã có phản biện là đúng rồi.

Trích:
2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt( như chị Bạch Yến đã đầu tư đến 2 tuần dịch lời 7 bài hát trong phim Số phận trớ trêu), rồi các topic dịch thuật, trao đổi khá nghiêm túc, đậm chất học thuật lại ít được thành viên quan tâm (cái này tạm thống kê theo lần nhấn cảm ơn, chứng tỏ sự quan tâm, hứng thú của các thành viên, một trời một vực so với sự hưởng ứng một ảnh chụp bông hoa nào đấy). Sở dĩ có câu hỏi này, vì đó là một thực tế có thật, dù khá lạ lùng, trên NNN từ nhiều năm nay.
Vì các chủ đề này cần phải có thời gian làm bài, sự hiểu biết rõ về chủ đề mình viết hoặc tham luận… Lúc đầu khi mới vào NNN tôi được giao phụ trách một loạt những topic "khó nhằn", khô khan và chưa hiểu rõ… Nhưng khi càng làm thì càng có thêm nhiều hiểu biết, nhiều kinh nghiệm. Qua đây tôi cũng xin có ý kiến đề nghị BQT nên thay đổi một chút để có nhiều bài viết chất lượng hơn:

Như đã nói ở trên, những bài viết cần có thời gian dịch và chuyển ngữ… thì cần có công sức nhiều. Do đó, khi làm được một bài viết mà người đọc thì "ngày xưa hờ hững lắm, trả công ông không đáng một vài xu – nhại theo Ngọc Sơn", dó đó nhiều người cũng nản. Người vào xem thì có, nhưng không "nỡ lòng" nhấn một nút thanks để động viên người viết. Chính bản thân tôi nhiều khi cũng chạnh lòng.
Qua đó, đề nghị BQT cho kích hoạt chức năng nhấn nút thank mới đọc được bài, khi bài viết nào đó chính người viết sẽ được quyền khóa hay không và kích hoạt chức năng này. Hiện nay chúng ta có đến 6,984 thành viên, vậy mà nhiều lắm cũng chỉ một vài trăm thành viên đăng nhập trong một ngày. Nhiều khi chức năng này cũng hay vì những bài viết có rất nhiều hình ảnh, thì người viết có thể wedged lại để người khác khi truy cập, máy không bị đơ do phải tải quá nhiều hình ảnh một lúc.



Trích:
3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN? Sở thích hàng đầu của bạn là gì?Và bạn có đề xuất gì để NNN sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.
Mong muốn gì ư? Tất nhiên là mong muốn NNN ngày một mạnh mẽ thêm, khi tham gia NNN tôi chỉ muốn làm bạn với tất cả mọi người, chia xẻ những ký ức không thể nào quên về thời xa vắng ở nước bạn. Mong muốn chia xẻ những thông tin cũ và mới về một đất nước mà riêng với tôi: Đó là quê hương thứ hai của tôi. Mong muốn được học hỏi thêm về những điều tôi chưa biết về một đất nước mà tôi đã từng lang bạt. Mong muốn thư giãn cũng với mọi người sau những giờ phút căng thẳng trong công việc, muốn được chia xẻ cùng mọi người những vui buồn trong cuộc sống. Muốn được cùng mọi người uống đến say trong những ngày tụ họp, tất nhiên là có thể uống say với những người khác ngay ở chính khu phố hoặc đồng nghiệp của mình, nhưng chắc rằng những người đó không "hợp gu" vì có thể họ chưa hiểu rõ về một đất nước mà chỉ có những người yêu mến nó hiểu.

Sở thích hàng đầu à? Cho phép tôi không bàn đến vì tôi có nhiều sở thích lắm, mà cái nào cũng hàng đầu cả, nếu liệt kê thì e rằng không đủ giấy.

Cồn đề xuất? Tất nhiên là có nhiều lắm, nhưng tôi chỉ muốn nêu ra vài "ý tưởng" thôi. Ngoài đề xuất như đã nêu ở trên.
Tôi còn xin đề xuất là chúng ta cần tuyển thêm Mod.
Chúng ta cần tổ chức thêm nhiều những cuộc thi, ví dụ như một cuộc thi viết về một chủ đề nào đó, về biên dịch một chủ đề nào đó, về dịch thuật về một các tác phẩm của một nhà thơ, văn nào đó… của nước Nga... Bài viết đoạt giải nhất sẽ có một phần thưởng mang tâm hồn Nga do một người nào đó đứng ra tự tài trợ và trao gải đến tận tay người nhận. Phần thưởng đó có thể là một kỷ vật về nước Nga… mà không cần phải có giá trị về mặt tiền bạc lớn lao…

Cần nắn định hướng lại theo con đường mà chúng ta đã chọn đó là – Nước Nga Trong Tôi. Dứt khoát loại bỏ những bài viết lạc đề, không có trọng tâm… trong một topic chuyên mục. Những bài viết này, người viết nên chuyển sang ở topic - Các chủ đề khác.

Các Mod. cần phải có ít nhất 02 bài viết một tuần. Bài viết ở đây, chúng ta cũng nên hiểu là một bài phải có giá trị đích thực, chứ như bài viết mà tôi đang viết đây cũng không được tính.


Ban biên tập cần hoạt động tích cực, những bài viết trong BBT không được đưa ra forum mà chỉ được đăng ra bên ngoài trang chủ. Người viết sẽ có trách nhiệm giới thiệu phần đầu của viết đó trong forum.

Tạm thời vậy đã. Xin phép được có thêm ý kiến sau.
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Dmitri Tran (10-04-2012), hungmgmi (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), Nina (09-04-2012), phuongnn (09-04-2012), virus (09-04-2012)
  #50  
Cũ 09-04-2012, 13:28
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Giờ post bài của nthach đã là 14:09 mà giờ thực 13:18, các bác coi lại giúp!
  #51  
Cũ 09-04-2012, 13:44
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Đọc lại từ đầu đến giờ có một số châm ngôn chích ngôn được đưa ra nhiều lần, ví dụ như tiên trách kỷ hậu trách nhân, hay ước mong của mọi người hầu như trùng nhau ở chỗ vào NNN như về một ngôi nhà ấm cúng đầy ắp yêu thương...

Vậy thì, các bác đã bao giờ tự hỏi, tại sao mà một tôbích được mở ra full of honesty của bác hungmgmi lại gặp những phản ứng như thế? Bác hungmgmi khi chat với em có phê bình là không không đọc những post "khiêm tốn" của bác ấy trong chỗ dịch dọt, em rất lấy làm xấu hổ phải thừa nhận một điều là em không vào những chỗ đó, vào cũng chẳng hiểu, nên không biết. Nhưng ở những chỗ khác em có tham gia, và cả ở đây, em không nhận thấy nhiều ở bác hungmgmi cái tinh thần tiên trách kỷ trứ danh của người xưa. Em chỉ nghĩ đơn giản là: mình đã mở tôbích, mình gây phản ứng, chắc hẳn mình có thiếu sót. Em chỉ nhận thấy một điều là kiên quyết không thừa nhận có thiếu sót nào hết, bào chữa, bào chữa, bào chữa, hay như mấy lão thày cãi thì là cãi, cãi, cãi.

Xin đừng cho đây là công kích cá nhân. Em đang góp ý chủ tôbích. Cái bài bị xóa của em cũng có ý như vậy.

Còn nói về mong muốn ngôi nhà đầm ấm... đơn thuần là lý thuyết. Xây dựng nó như thế nào? Ngày xưa bác hungmgmi nói một câu rất hay: quản trị diễn đàn như làm dâu trăm họ, em bổ sung, các thành viên như khách hàng, chúng ta là khách hàng của nhau. Chúng ta quản lý tốt thì người ta mới ở lại, còn quản lý không ra sao, không có khách đâu!.

Mấy năm nay em làm doanh nghiệp, đối tác nước ngoài từ các nước tư bản là chủ yếu. Người ta nói lý thuyết nhiều, nhưng người ta thực hành nhiều hơn, do đó người ta cũng coi trọng cái gọi là phản biện và chính đó mới là cái chân giá trị cho sự phát triển. Cứ nói khơi khơi muốn ngôi nhà yêu thương ấm cúng mà chẳng nghe góp ý hoàn thiện, thì khó mà xây dựng được cái ngôi nhà không tưởng đó. Ngay trong doanh nghiệp của em bây giờ, em đang xây dựng văn hóa doanh nghiệp mà tất cả mỗi con người, mỗi bộ phận đều là khách hàng của nhau, trong đó mỗi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi để góp ý cho Ban lãnh đạo. Sự cầu thị đó là chân thành.

Quay lại với chủ đề chính của topic, nếu như cái tinh thần tiên trách kỷ được vận dụng tốt hơn, thì đáng nhẽ ra, nó đã đi theo đúng hướng là nguyện vọng vui vẻ tốt đẹp của thành viên được nói ra trong những ngày chuẩn bị sinh nhật NNN 7 tuổi này.

Vẫn mong mỗi người có một sự nhìn nhận lại bản thân một cách trung thực là thế!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Dmitri Tran (10-04-2012), gps (09-04-2012), htienkenzo (09-04-2012), minminixi (09-04-2012), NISH532006 (09-04-2012)
  #52  
Cũ 09-04-2012, 14:23
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết
Em chỉ nghĩ đơn giản là: mình đã mở tôbích, mình gây phản ứng, chắc hẳn mình có thiếu sót.
Lâu lắm mới đọc được một ý kiến ngộ nghĩnh.
Cũng xin nói thêm với phuongnn là tôi không có ý định tranh luận hay đánh giá cá nhân gì ở đây cả đâu nhé. Ai thế nào ra sao thì mọi người đã thấy rõ rồi, hà tất phải nói dài dòng những điều không mới.
Thứ nữa, như bài đầu của tôi đã viết, mọi người đọc kỹ giúp rồi hãy tập trung có ý kiến, tránh gán ghép, suy diễn:
Trích:
Là vì sao bạn trở thành mem NNN, và bạn mong muốn kiếm tìm, đóng góp gì cho trang web của chúng ta?
Biết điều đó, sẽ giải thích thêm cho những câu hỏi của các thành viên mới vẫn gửi cho BQT:
1.Vì sao chủ đề nhộn nhịp nhất theo thống kê NNN vẫn là Mỹ thuật-Nhiếp ảnh...
....
2.Vì sao các chủ đề cực kỳ có ích, gắn liền với tiêu chí của NNN, chứng tỏ sức đầu tư công sức của thành viên như topic Dịch phụ đề phim Việt..
....
3. Bạn mong muốn gì khi tham gia NNN....
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
  #53  
Cũ 09-04-2012, 17:25
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Xin được có 2 lời cuối cùng ở topic này, nếu các bác cho phép:

- Những ý kiến về xây dựng NNN, lý luận các bên... phong phú và chắc đã đầy đủ các điểm chính yếu rồi.
Còn 10 ngày nữa là Kỹ niệm 7 năm NNN, theo thông lệ người ta thường ngừng bắn trước các ngày lễ lớn. Vì vậy, đề nghị các bên "tham chiến" ngừng các công việc dễ gây "khói lửa" lại để ngày vui được trọn vẹn, không chỉ cho những người gặp nhau ở DN, mà là vì không khí chung toàn nuocnga.net!

- Những ngày đầu mới vào NNN tôi cũng có ý thiên về lý luận, phần để khỏi bị cho là lính mới không biết gì. Nay thấy bản thân bắt đầu sa vào lý thuyết, cứ đà này trên NNN, rất có khả năng trở thành "nhà lý sự"... Nguy hiểm hơn, khi phong cách "lý sự" được rèn luyện hàng ngày trên NNN này xâm nhập vào cuộc sống thực tế.
Vì vậy, từ nay trở đi, xin hứa với các bác, sẽ không tham gia vào những gì có t/c lý luận, quan điểm, kể cả xây dựng, góp ý... Vừa bớt "khói lửa" cho DĐ, vừa nhẹ nhàng cho bản thân khi vào NNN.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
chaika (10-04-2012), phuongnn (09-04-2012)
  #54  
Cũ 09-04-2012, 22:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn các bác các bạn đã tham gia vào topic này.
Những ý kiến của các bác chứng tỏ sự quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của NNN. Mặc dù không được toại nguyện lắm, vì không phải bài nào cũng trả lời vào các câu hỏi, nhưng qua đó chúng ta cũng đã hiểu thêm được rất nhiều điều.
Theo góp ý của bác Trần và một số bác khác, vì nhiều lý do, hungmgmi xin khóa topic này lại ở đây.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả.
Chúc cuộc offline ba miền của NNN sắp tới diễn ra vui vẻ, thành công
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (10-04-2012), NISH532006 (10-04-2012), nqbinhdi (10-04-2012)
Ðề tài đã bị khoá

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Mời tham gia cuộc đón bác Gấu tại Hà Nội hungmgmi Nhịp cầu hữu nghị 83 21-11-2010 06:47
Gazprom - Vũ khí mới của nước Nga -Một cuốn sách tham khảo bổ ích hungmgmi Đời sống, xã hội Nga 6 22-01-2010 00:15
Đà Nẵng: Mời tham gia Dạ hội 20-11 Khoa tiếng Nga! totet288 Hoạt động chung 5 17-11-2009 20:42


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:09.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.