|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cùng với nhiều ngày lễ kỷ niệm trong nước và quốc tế, trong tháng tư này có một ngày rất đặc biệt - đó là ngày sinh của trang webssite điện tử www.nuocnga.net tròn ba tuổi.
Xin chúc mừng ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
admin (14-04-2008), Nina (19-04-2008), nthach (14-04-2008), Serguei Kouzmic (12-04-2008), Thao vietnam (12-04-2008), USY (18-04-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật NNN tròn 3 tuổi. Chúc NNN sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa
__________________
Take It Easy |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Xin cảm ơn cuộc sống…
Mátxcơva mùa xuân đã đến. Mới ngày nào những tán cây lá kim còn sẫm màu thì nay đã đổi dần sang mày xanh lá mạ. Trong làn gió xuân sớm, những mầm lá non li ti vừa hiện ra tuần trước đã nhanh chóng hình thành rõ rệt đó là những chiếc lá khỏe mạnh cho mùa hè. Cùng với những ngày nắng vàng rực rỡ, lác đác đã có những cơn mưa xuân tưới thêm cho đất, để những mầm sống của mùa tăng trưởng, mùa tươi vui rộn ràng hiện ra từ lòng đất. Trong những ngày xuân này, ta bỗng thấy mình sống như trong mơ, thực nhanh thế sao? – mới ngày nào trang web NuocNga.net được Admin đặt tên – ra đời trong vội vã cho kịp kỷ niệm Ngày chiến thắng vĩ đại, thế mà đã được ba năm. Ba năm - khoảng thời gian vừa là dài vừa là quá ngắn ngủi. Những ngày này, mỗi lần đăng nhập vào Diễn đàn NuocNga.net, lại thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc vì giấc mơ vừa là hiện thực đẹp thế, vẫn tiếp tục. Các thành viên dù ở nhiều lứa tuổi, từ nhiều nơi, với nhiều hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn gắn kết với nhau, với tập thể bằng một loại keo dán được chiết xuất từ trái tim. Hẳn anh bạn Admin cũng sẽ cùng những suy nghĩ với tôi, khi trong những ngày này ngồi đọc những bàn luận ở cả ba miền đất nước chuẩn bị cho Ngày sinh nhật, sao mà háo hức, sung sướng và hạnh phúc thế. Chợt bắt gặp mình có giọt gì đó lăn ra từ khóe mắt, có thật chăng, khi mà đứa con tinh thần của mình ngày nào, bây giờ được mọi người dành cho một tình cảm chân thành và to lớn như vậy… Để kết thúc, xin nhắc lại một câu của bạn Cá Măng đã từng viết hồi đón các CCB Xô-viết sang thăm lại chiến trường Việt Nam: Xin cảm ơn cuộc sống!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 14-04-2008 thời gian gửi bài 21:32 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
BACHDUONG_14 (17-04-2008), hongducanh (14-04-2008), hungmgmi (16-04-2008), rung_bach_duong (14-04-2008), Tanhia (21-04-2008), thaitamhien (15-04-2008), Thao vietnam (14-04-2008), Thóc (19-04-2008), TrungDN (19-04-2008), USY (18-04-2008) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Tháng Tư Nước Nga. Khác với tháng tư ở sài Gòn vơi cái nắng gay gắt , oi bức, dễ làm tâm trạng con người ta trở nên gắt gỏng , Tháng Tư nước Nga là mùa của sự hồi sinh, tràn đầy sức sống nhất. Và chỉ có ai đã trãi qua 1 kỳ đông dài lạnh giá, mới cảm nhận được sự mong mỏi, và sự tuyệt vời của mùa xuân. Thật thoải mái nhẹ nhàng làm sao , khi từng bước chân ta được đặt xuống đất, sau bao ngày khó khăn vì đi trên những con đường phủ băng đá trơn trượt. Khi mà đã có những tia nắng he hé, xuyên qua những đám mấy lọt vào khung cửa sổ nhà tôi, khi tôi đã nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít hơn chứ không phải là tiếng kêu ồn ào của lũ quạ... Khi đó tôi cảm nhận được trời đất đang giao mùa với nhau. Việc đầu tiên tôi thường chú ý là đưa mắt tới cây bạch dương bên ngoài cửa sổ, đã 1 thời gian dài khẳng khiu trơ trụi và săm soi xem đã có nhú ra những cái lá bé xíu xanh non nào chưa.. Chỉ chờ 1 cơn mưa rào mùa xuân thôi, tất cả, cây cỏ lá hoa sẽ có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Hàng bụi cây bên đường khẳng khiu gai góc, đang chuẩn bị bung ra những búp non, đón lấy ánh mặt trời. Bãi đất trống thường ngày chỉ 1 màu trắng xóa, rồi sẽ được phủ bởi 1 màu vàng rực của hoa bồ công anh...,Khi mùa đông, lá bỗng trốn đâu mất biệt, để lại màu đen sẫm của cây cành, nổi bật giữa 1 nền trời trắng xóa, thì khi mùa xuân về sẽ được thay thế bởi sắc xanh non của lá, đấy đủ sắc màu của hoa Khung cảnh mu2a xuân thật tuyệt, trời bỗng xanh trong hơn, gió mát hơn, nắng chưa đủ rực rỡ , nhưng đã đủ đánh thức tôi mỗi sáng, cũng chưa đủ nóng để sưởi ấm cơ thể con người, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn con người ta trở nên ấm áp, phấn khởi hơn, nhìn đâu đâu cũng thấy chan chứa tình... Không chỉ thế, tháng tư còn là tháng có rất nhiều ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước và quốc tế, và đặc biệt là ngày kỉ niệm 3 năm ngày thành lập website www.nuocnga.net , và cũng là kỉ niệm "ngôi nhà chung" của chúng ta tròn 3 tuổi. Xin được chúc cho website www.nuocnga.net hoạt động ngày càng lớn mạnh, các thành viên được dồi dào sức khỏe , đoàn kết, và gắn bó với đễn đàn hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật lần thứ 3 của "Nước Nga Trong Tôi"
__________________
Đã ký r.0.ẹ.ttttt Đóng dấu C.ộ.pppppp Thay đổi nội dung bởi: 001, 16-04-2008 thời gian gửi bài 15:03 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn 001 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (16-04-2008), hungmgmi (16-04-2008), phuongnn (16-04-2008), Serguei Kouzmic (16-04-2008), Thao vietnam (16-04-2008), Thóc (19-04-2008), TrungDN (19-04-2008), USY (18-04-2008) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Thưa các Bạn,
Vào những ngày trung tuần tháng 3 năm 2005, có một nhóm bạn 7x và 8x ngồi chụm đầu quanh bàn tại một quán cà-phê nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chủ trì cuộc gặp này là một cựu sinh viên Đại học Luật Hà Nội – Ngô Ngọc Phương. Câu chuyện của họ không liên quan đến các vấn đề đang là điểm nóng của xã hội hay các chủ đề thời thượng trong giới thanh niên, vậy họ đang làm gì. Xin thưa: họ đang bàn về công tác chuẩn bị cho sự ra đời của một trang thông tin điện tử viết về Nước Nga. Nội dung của website đã có, công tác hậu cần và kỹ thuật cũng đã hoàn tất, vậy tên của website sẽ là gì? Nước Nga Trong Tôi là lựa chọn duy nhất với địa chỉ nuocnga.net –thật ngắn gọn dễ nhớ. Trong dịp Kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít Đức ngày 9/5/2005, Nước Nga Trong Tôi đã chính thức được giới thiệu trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Người khởi xướng ra website này lại là một người “chưa sang Nga ngày nào”. Tuy chưa sang Nga và chưa từng có những kỷ niệm với xứ sở Bạch dương, nhưng Phương và các bạn bè của anh đã quyết định làm website Nước Nga Trong Tôi này “vừa là vì tình yêu nước Nga của cá nhân, vừa là món quà tặng cho tất cả những người yêu nước Nga”. Nước Nga Trong Tôi.net đã được hình thành như thế đó! Sau những bước đi ban đầu chậm chững vì toàn thể Ban quản trị đều là amateur về công nghệ thông tin, NuocNga.net đã quy tụ được nhiều thành viên mới. Hoạt động của website đã có bài bản hơn. Bên cạnh các thành viên trẻ, tích cực từ những ngày đầu như admin, phuongnn, Nina, danngoc, virus, Russian Weapons, Ngộ Nhỡ, Panda… đã có thêm các bậc “lão làng” như USY, NguyenAnh, TLV, Phanhoamay, tykva, Hungmgmi, Rừng bạch dương… Đó là các anh các chị đã có một thời học tập, nghiên cứu tại Liên bang Xô-viết, vẫn nặng tình với mảnh đất gắn bó với mình một thời tuổi trẻ. Đặc biệt NuocNga.net đã nhận được sự trợ giúp từ các thành viên đặc biệt - chị Đan Thi hiện công tác tại Đài Tiếng nói nước Nga. Hơn 2 năm qua từ thủ đô Matxcơva, chị vẫn đều đặn gửi về cho NuocNga.net những bài dịch ưng ý, những thông tin nóng hổi nhất nhất về tình hình chính trị, văn hoá, đời sống nước Nga. Bạn Olia – một cô gái Nga nhân hậu đã không không ngại ngần bố trí thời gian eo hẹp của mình để giúp Ban quản trị quản lý một số chuyên mục… Phần lớn chúng ta đã được làm quen và yêu mến nền văn hóa Nga. Những cái tên như Pushkin, Lermontov, Levitan, Glinca, Tchaikovski, Bunin, Rasul Gamzatov… đã trở thành quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Do vậy, mảng Văn hóa đã nhận được sự ưu tiên trong NuocNga.net. Đây là một trong những thế mạnh, đã tạo nên bản sắc cho NuocNga.net so với với muôn vàn các trang web khác trên mạng toàn cầu. Trên NuocNga.net đều đặn xuất hiện các bài viết giới thiệu về văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc Nga. Các thành viên say sưa bàn luận về một bộ phim mới, về một trào lưu sáng tác mới của văn học Nga, hay về các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng hoặc cùng hồi tưởng lại các tác phẩm “vang bóng một thời” của nền văn hóa Xô-viết đồ sộ và nhân văn. Theo thời gian, số lượng thành viên của website có lúc thăng trầm, nhưng các thành viên của NuocNga.net dù ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều nơi, với nhiều hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn gắn kết với nhau, với ngôi nhà chung NuocNga.net bằng chất keo được chiết xuất từ trái tim. Mọi người đến đây với một tình yêu trong sáng, không vụ lợi… và đã tạo ra những người “vác tù và” chăm chỉ và mẫn cán đến không ngờ. Ba năm đã trôi qua, bâng khuâng tưởng như còn mới ngày nào cùng mọi người chuẩn bị sự ra đời của trang web yêu quý. Tự hào thay khi thấy chúng ta đã chung lưng đấu cật xây lên một cộng đồng văn hóa đặc sắc và chất lượng. Vui mừng vì website đã có một Ban biên tập nhiệt tình và vững vàng, một Diễn đàn với các thành viên tích cực cùng một cấu trúc kỹ thuật mới, tốt hơn hẳn những ngày ban đầu. Càng tự hào hơn khi thấy các bài viết do NuocNga.net biên dịch và viết thường được báo chí trong nước trích dẫn và sử dụng lại như một nguồn thông tin đáng tin cậy. Không những thế, website yêu quý của chúng ta còn được các bạn Nga đề cập đến như một mạng xã hội độc đáo – là trang tiếng Việt viết về Nga và lại có chuyên mục bằng tiếng Nga. Chúng ta cũng rất tự hào khi được được chính các nhà ngoại giao Nga đánh giá ”Nhiệm vụ của Đại sứ quán Nga tại các nước là góp phần quảng bá hình ảnh của nước Nga. Với trang NuocNga.net , tôi nghĩ các bạn đã làm giúp rất tốt cho chúng tôi điều đó, xin cảm ơn các bạn!” Càng vui hơn với việc NuocNga.net của chúng ta đã chính thức là trang chủ của Trung tâm truyền thông Hội Hữu nghị Việt-Nga. Nước-Nga.net tiến lên một tầm cao mới! Tôi lại nhớ đến một tuyên bố của một thành viên: “Em thì thấy các thành viên NNN là những người rất giỏi, rất tâm huyết và hòa nhã, thân ái... nên chỉ muốn làm thành viên NHÕN diễn đàn này thôi!” (Trân trọng cám ơn tác giả Hà Anh đã cho phép ét-min tôi được sử dụng nhiều tư liệu trong bài viết của Bạn) |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn admin cho bài viết trên: | ||
001 (19-04-2008), hungmgmi (19-04-2008), mitdacbiettuot (20-04-2008), Nina (19-04-2008), phuongnn (18-04-2008), rung_bach_duong (19-04-2008), Serguei Kouzmic (20-04-2008), Tanhia (21-04-2008), Thao vietnam (19-04-2008), Thóc (19-04-2008), tieuboingoan (22-04-2008), TrungDN (19-04-2008), tykva (19-04-2008), USY (19-04-2008) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Đề nghị BBT tạo riêng 1 box mừng SN NNN tròn 3 tuổi trên trang chủ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#8
|
||||
|
||||
|
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng NNN tròn 3 tuổi.Cảm ơn diễn đàn cho tất cả mọi người sống trong một bầu không khí rất Nga,rất đậm đà tình cảm giữa người và người.Nhờ diễn đàn mà GM được biết thêm rất nhiều về nước Nga một đất nước thân thương với nhiều người Việt Nam trước đây,hiện tại và cả trong tương lai.
Xin chúc diễn đàn ngày càng phát triển và tạo nên nhịp cầu vững chắc của tình hữu nghị Việt-Nga. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng NNN tròn 3 tuổi! Chúc mừng tất cả các thành viên NNN, người đến trước, người sau, những người đã chung tay xây dựng website này!
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng NNN hôm nay tròn BA TUỔI !
Thật tình tôi rất vui mừng khi thấy rằng NNN gần đây đã được nâng lên 1 tầm cao mới ( như đ/c admin viết) . Ba năm đối với 1 người chưa phải là nhiều và đối với 1 "doanh ngiệp" như NNN lại càng ngắn ngủi . Bước đường phía trước còn rất dài , đầy thử thách và vinh quang , đòi hỏi những người cầm lái và các mem luôn phải vững vàng , sẵn sàng cống hiến ,đoàn kết, sáng tạo , trau dồi kiến thức , kinh ngiệm , đạo đức , chân thành trong cách nghĩ và viết , nâng cao chất lượng từng chuyên mục . Một vấn đề tôi cho là vô cùng quan trọng khác đó là tuyên truyền , khuyến khích , dẫn dắt các bạn trẻ 9X,0X đến với NNN để sao cho trang web luôn có 1 đội ngũ kế tục đầy nhiệt huyết để sát cánh và đưa NNN lên những tầng cao hơn nữa . Mở đầu với 1 ngày mới , một tuổi mới , một sứ mệnh mới của NNN tôi cũng cảm thấy mình thật sảng khoái , thật tự hào ! Xin chúc mừng NNN ! Xin chúc mừng tất cả chúng ta ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (20-04-2008) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng trang NNN tròn ba tuổi, mong trang web ngày phát triển bền vững, tiếp tục giữ được phong cách đặc sắc của mình.
Từ dạo các thành viên sáng lập chụm đầu bàn chuyện chuẩn bị cho ra đời trang web trong quán cà phê nho nhỏ đến nay là một quãng đường khá dài. Tôi tin rằng họ đang cảm thấy hạnh phúc khi đứa con tinh thần của mình ngày càng lớn mạnh và nổi tiếng, kết nối được những thành viên -tuy ở nhiều lứa tuổi khác nhau, với nhiều sở thích đa dạng, đến từ nhiều nơi -nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung là tình cảm yêu mến đối với nước Nga. Chúc cộng đồng NNN tiếp tục giữ được sự thân ái dung hòa vốn có giữa những thành viên nhiều lúc rất cá tính của mình. Chúc các thành viên chúng ta lúc nào cũng sung sức (sung sức viết bài, sung sức trả lời, sung sức đọc bài và bấm nút cám ơn, sung sức vui chơi offline |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thóc cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Nhân dịp nuonnga.net trong 3 năm tuổi! Chúc trang web, diễn đàn ta mãi là nơi tụ hội của những người có tâm hồn Nga!
|
|
#15
|
||||||
|
||||||
|
Hôm nay Lão Râu ngồi lục lại diễn đàn cũ (hắt xì hơi!!!...), thấy hồi NNN một tuổi cách đây 2 năm, có những lời chúc ngộ nghĩnh, có thể hơi ngô nghê nhưng tình cảm ra trò, lại post lại vào đây để các bác cùng đọc:
Trích:
Trích:
Trích:
Buổi offline tiếp theo: Các bác có thể đọc lại ở đây Còn đây là hồi "cháu nó" mới được có 6 tháng tuổi: Trích:
Trích:
Trích:
Hồi đó chú Virus viết nhiều lỗi chính tả hơn bây giờ, nhưng đã "chuệnh choạng" ra phết nhể!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 26-04-2008 thời gian gửi bài 10:11 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (26-04-2008) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 26-04-2008 thời gian gửi bài 13:37 |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Híe hié, khie khie,
__________________
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
Thật ra thì lão Râu cũng rất hay viết sai chính tả
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|