|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Có những câu chuyện bí ẩn xung quanh ta!
|
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Có rất nhiều khu vực bất thường và những hòn đá kỳ dị ở Karelia mà cư dân địa phương gọi là "Seids". Theo ngôn ngữ Lapp có nghĩa là "Thần thánh”, chúng được các nhà nhân chủng học và địa lý học đánh dấu. Một địa điểm như vậy, được gọi là Núi-chết và theo tín ngưỡng của cư dân Sami, đó là nơi trú ngụ của những linh hồn chết. Người ta thường thấy có những vật thể bay ma quái bay đến và đậu trên những tảng đá dị thường đó, cư dân địa phương không ai dám đến gần trừ những người thợ săn đã phải chế ra những viên đạn bùa chú, bắn vào những vật thể lạ để xua đuổi tà ma trong rừng. Có nhiều tảng đá kỳ dị như vậy ở ở Núi chết, có hơn 1 ngàn. Ngọn núi phía tây Karelia với hồ nước dưới chân gắn liền với rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại. Ngọn núi này không cao lắm, chỉ khoảng 400 m và đỉnh cao nhất là Pyaozero cũng chỉ 578 m. Các nhà UFO học ở Karelia quan tâm đến nơi này. Họ thu thập tất cả dữ liệu và các dấu hiệu địa lý kỳ dị trong vùng để cố gắng giải thích cái gì thực sự xảy ra ở nơi đây. Hóa ra các địa điểm kỳ dị không chỉ nằm rải rác xung quanh các cảnh quan đẹp mà chúng còn có tác động bí hiểm đến con người. Người ta gọi chúng là thần thánh, thượng đế, phù hộ. Đến đó, bỗng nhiên ai đó lại có tài tiên đoán, còn đến những địa điểm bị nguyền rủa, quỷ quái, trí nhớ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi mơ hồ và đau ốm. Những gì nằm trên Núi chết? Phần nhiều là huyền thoại và đồn đại, phần khác, là những bất thường xảy ra đối với con người. Năm 1990, ông Victor Komkov, nhà nghiên cứu ở Karelia, dẫn đầu một nhóm đã đến Núi chết. Nơi đây khá bằng phẳng và trải rộng vài ki-lô-mét vuông. Đáng chú ý là nhiều cây cối bị vặn vẹo và chết khô. Rõ ràng là không phải do bão tuyết hay băng giá. Về sau, các nhà nghiên cứu chứng tỏ chúng đã phải chịu đựng một nguồn “năng lượng nặng nề”, xé toạc ngọn cây như thể động đất đã lâu hoặc một vụ nổ. ![]() Ông kể: Trên đỉnh cao chúng tôi đã thấy những hòn đá, thứ được cư dân cổ Karelia sùng kính. Có một chỗ các tảng đá được xếp thành vòng tròn. Khi tôi bước vào trong, có tiếng ngân vang lên trong tai và tôi phải bước ra. Những người bước vào trong phạm vi vòng đá, đều bắt đầu cảm thấy bị đè nặng. Chúng tôi tiến hành một số thử nghiệm nhỏ, khi đưa đồng hồ bấm giờ vào trong và so với bên ngoài, hóa ra trong vòng đá, đồng hồ chạy chậm hơn. Với máy đo bức xạ, đo ở đỉnh các tảng đá và dưới chân, cũng như xung quanh. Chúng có những bất thường và hầu hết đều cao. Với nhiệt kế, chúng thấy nước không sôi ở nhiệt độ bình thường 100 độ C mà chỉ ở 80 độ C như thể đang ở trên đỉnh núi rất cao. Những người lên đỉnh núi này, hay bị chảy máu mũi và gặp ảo ảnh. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi cư dân địa phương lại lảng tránh thậm chí không đến gần ngọn núi này. Các thành viên đoàn thám hiểm, nghe theo lời dân địa phương đã không ở lại qua đêm trên núi. 1500 tảng đá Seids nằm ở đây không phải là tình cờ. Như xác định, chúng có tuổi đến 2500 năm và cái tên gọi địa phương “Núi-chết” cũng không phải là vô cớ, mà như một lời cảnh báo. ![]() http://a-factor.narod.ru/Smert-gora.html Thay đổi nội dung bởi: SSX, 06-01-2013 thời gian gửi bài 11:28 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Ở vùng Irkutsk gần với Yakutia hoang vu rộng lớn, có một cái tổ, hay miệng hố rất bí ẩn, nằm trơ trọi giữa rừng và có đường kính đến 180m, cao đến 40m. Dân địa phương gọi nó là "Tổ đại bàng lửa- Гнездо огненного орла" hay “Патомский кратер”. Nó được phát hiện năm 1949 và năm 1951, nhà đại chất là Vladimir Kolpakov đã đến khảo sát. Tuy vậy cho đến giờ, cái tổ này vẫn là đối tượng bí ẩn trong thế giới tự nhiên.
Đã có một số giả thiết về nguồn gốc cái tổ này. Các nhà khoa học cũng đã cố gắng để có được giải thích rõ ràng về nguồn gốc của nó. Họ khảo sát, đo đạc và tiến hành cách thực nghiệm. |
|
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ngoại trừ những giả thiết kiểu: dấu vết người ngoài hành tinh, còn lại 2 giả thiết có vẻ đáng tin hơn cả: dấu vết va chạm của 1 thiên thạch và một núi lửa. Vào các năm 2005 và 2006 đã có các đoàn khảo sát khác đến đây, cũng như một số nhà thám hiểm nghiệp dư tự tổ chức. Cuối cùng, giả thiết về 1 núi lửa tỏ ra đáng tin hơn cả bởi: - Dấu hiệu va chạm thiên thạch không rõ ràng, cây cối không bị đốt cháy. - Mức phóng xạ trong khu vực là bình thường. - Đất đá bị đùn lên, là loại đất đá gốc dưới lòng đất sâu của vùng này. ![]() Đối với giả thiết núi lửa, đây là núi lửa trẻ và yếu, mác-ma nóng chảy đã không đủ sức để phun trào như những ngọn núi lửa thường thấy, chúng chỉ gây ra áp lực, cộng với khí ga tích tụ có thể đã gây ra vụ nổ đẩy đất đá lên trên bề mặt. Điều này trùng với nhận đích, đất đá trên cái ổ là đất đá gốc dưới sâu của khu vực. ![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Tháng 1 năm 1959, nhóm 9 sinh viên của trường ĐH kỹ thuật Ural do Igor Dyatlov dẫn đầu đi cắm trại ở phía bắc dãy Ural. Dyatlov là một người có kinh nghiệm trong các chuyến thám hiểm. Nhưng tất cả đã ra đi không trở về. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhóm cứu hộ được tổ chức tìm kiếm. Khi nhóm cứu hộ đến được nơi các sinh viên cắm trại. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Căn lều của họ bị ngoại lực xé toạc, tất cả đã chết và nằm rải rác với những dấu hiệu vô cùng khó hiểu. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Nhóm cứu hộ đến hiện trường
Như đã nói, ngày 1 tháng 2 năm 1959 là một ngày đông nắng đẹp, đoàn leo núi có 10 người và một người đã quay lại điểm tập kết vì đau chân. Còn lại 9 người gồm: Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko, Nicholas Thibault-Brignole, Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov quyết định leo lên núi 1079 hay còn gọi là núi Gấu. Họ bắt đầu khởi hành muộn từ điểm tập kết và đã không lên đến đỉnh núi nên quyết định cắm trại ở sườn dốc để nghỉ qua đêm.Căn cứ vào bức ảnh chụp cuối cùng trong máy của họ, lúc họ đang đào tuyết sâu xuống sườn dốc để dựng lều tránh gió, có thể xác định lúc đó khoảng 6 h chiều. Trời lạnh âm 15 độ C và sườn dốc không đến nỗi dốc lắm để có thể gây nguy hiểm. Những nhà leo núi giàu kinh nghiệm sau này đều khẳng định, Dyatlov đã chọn chỗ dựng trại hợp lý, không có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ vào buổi tối, tai nạn bí ẩn đã xảy ra. Như bức ảnh đội cứu hộ đến hiện trường cho thấy, căn lều đã bị vùi lấp và rách toạc. Nhưng đội cứu hộ chỉ đến được đó vào muộn hơn vào 2 tuần sau, khoảng giữa tháng 2-1959. Từ đây, không đơn giản là một vụ lở tuyết mà những dấu vết bí ẩn cứ dần dần xuất hiện. Người đầu tiên phát hiện ra 2 thi thể đầu tiên từ trên máy bay là phi công Gennady Patrushev. Ông đã cho máy bay bay sát bên trên, tưởng họ đang còn sống và vẫy tay. Ông biết Igor Dyatlov và họ vừa gặp nhau ở làng Vizay. Đội của Dyatlov đã nghỉ chân ở đây trước khi leo núi. Theo lời kể của vợ Patrushev, dân làng ở đây và cả Patrushev biết về những truyền thuyết rợn người của ngọn núi này, nên đã khuyên can Dyatlov, và hướng họ đến ngọn núi khác. Ngọn núi mà Dyatlov định đến theo ngôn ngữ Mansi có cái tên quái gở mà khi dịch nghĩa ra là “Đừng đến đây” (Не ходи туда) và “Núi 9 xác chết” (Гора 9 мертвецов). Nhưng đoàn của Dyatlov có 10 người, họ đều là những người có kinh nghiệm, nhiều người trong họ đã từng leo lên dãy Ural, họ không tin vào những truyền thuyết hoang đường. Dyatlov là người dẫn đầu, khỏe mạnh và ương bướng. Anh không có ý định thay đổi lộ trình. Mất thêm gần 2 tuần nữa đội cứu hộ mới đến nơi. Khi họ đến, họ phát hiện ra những điều kinh khủng. 2 thi thể đầu tiên, một ở lối ra vào và một vẫn còn ở bên trong như đang cố chui ra. Dường như là các sinh viên, đã cố cắt mái lều để chui ra và bỏ chạy xuống dưới đồi trong trạng thái chân không có giày hay chỉ có 1 chiếc, và hầu như cởi trần. Có các dấu chân chạy dích dắc xuống dưới đồi và cả dấu chân quay về. Cho đến bìa rừng thì các dấu chân biến mất trong tuyết. Không hề có dấu vết vật lộn hay dấu chân lạ nào. Cũng không có 1 thảm họa tự nhiên rõ rệt nào như bão, lốc xoáy, bão tuyết, hay lở tuyết. Hai thi thể tìm thấy gần lều bị cháy nặng nề, đến tận đồ lót và đông cứng không thể di chuyển. Thi thể thứ 3 phát hiện cách lều 300m, đó là Dyatlov, trong tư thế đang bò về lều, và chết nhìn rất đau đớn. Hai thi thể khác (trong tổng số 5) phát hiện nằm cạnh nhau ở gốc cây tùng. Không có dấu vết ngoại lực nào trên cơ thể Dyatlov, như sau này pháp y nhận định, anh chết vì lạnh. Nhưng 3 người khác trong đó có người chết trong lều thì khác, xương sườn bị gãy, đầu bị đập và chảy máu. Một cô gái bị đứt lưỡi rời hẳn ra, nhưng cơ thể lại không hề có dấu vết tác động nào và vẫn còn nguyên. Một nam khác khi khám nghiệm thấy sọ bị vỡ như thể đã chịu một cú giáng mạnh, nhưng da ở vết tử thương lại còn nguyên không hề xây xát. Bốn thi thể sau cùng chỉ phát hiện được vào đầu tháng 5. Hàng loạt những dấu hiệu lạ lùng cho thấy, vụ tai nạn không hề đơn giản. http://bodhy-75.narod.ru/vhod/nepozn...e_zoni_rossii/ Thay đổi nội dung bởi: SSX, 07-01-2013 thời gian gửi bài 10:37 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Những dấu hiệu bất thường đầu tiên dễ nhận ra: những người leo núi giàu kinh nghiệm khẳng định: Igor Dyatlov đã chọn chỗ hạ trại đúng đắn, đó là bãi trống tương đối bằng phẳng trên sườn núi không quá dốc để có thể bị lở tuyết vùi lấp. Nhưng căn lều đã bị vùi lấp mà không có tuyết lở.
Ai đó đã cho rằng có 2 thi thể cạnh lều, trong khi sơ đồ màu vàng ở bài trên mới là sơ đồ đúng. Người nằm gần nhất cũng cách lán đến 500m. 5 người phát hiện đầu tiên đều quay đầu về trại, trong đó 3 người gần trại nhất dường như đang cố gắng đi về trại, họ nằm gần như thẳng hàng trên đường kẻ từ gốc cây tùng đến trại. Có vẻ như sau hoảng loạn sợ hãi ban đầu, họ đã nhận ra sai lầm bị nguy hiểm không đủ quần áo ấm trong trời lạnh, và đang quay lại trại để tìm. Lạ lùng hơn cả, những người có thương tích, đã bị đảo về gần trại. Những khám nghiệm về sau cho thấy có dấu vết nhiễm xạ liều cao trên quần áo một số nạn nhân. Nhiễm xạ này ở dạng bụi và khi giặt đi, chúng gần như bị loại bỏ. Điều này về sau dẫn đến giả thiết họ là nạn nhân vô tình của tên lửa hoặc đầu đạn được thử gần khu vực đó, cũng như giả thiết UFO. Tin tức về UFO được phát trong bản tin vùng Sverdlovsk lúc 9:30h giờ địa phương ngày 31-3 (tức là sau tai nạn): Có vòng lửa lớn ở hướng Meshcheryako, nó treo lơ lửng 20 phút rồi bay về điểm cao 880. Trước khi khuất ở đường chân trời, từ tâm vòng lửa có một quả cầu sáng tăng kích thước đến cỡ mặt trăng rồi bắt đầu rơi xuống khỏi vòng lửa. Hiện tượng lạ đã được nhiều người trông thấy và báo động…” Nhà điều tra L. N. Lukin nói: Trong khi đang điều tra thì tờ báo “Công nhân Tagil” đăng mẩu tin nhỏ rằng thấy quả cầu lửa, như mô tả là UFO. Vật thể sáng này yên lặng di chuyển về đỉnh núi phía bắc dãy Ural… Cũng đã từng có những vụ thổ dân địa phương Mansi sát hại người lạ ở đây, thập kỷ 30, một nữ địa chất đã bị giết trên núi. Sau đó rất nhiều thợ săn taiga đã bị bắt, nhưng đều được thả vì thiếu chứng cứ. Các nhà điều tra ban đầu nghiêng nhiều về giả thiết thợ săn đã sát hại nhóm cắm trại. Họ còn chứng minh, nhóm Dyatlov đã hạ trại không xa lối đi săn của thợ rừng. Nhưng có quá nhiều dấu vết không bình thường! |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Đã có quá nhiều báo chí viết về vụ tai nạn với khoảng hơn chục giả thiết khác nhau. Một số đài TH cũng đã làm phóng sự điều tra nhiều tập. Các nhà điều tra có kết luận khác thường họ chết vì lạnh cóng nhưng không thuyết phục nối những người trong cuộc.
Cho đến tận ngày nay, sau hơn 50 năm. Một kết luận rõ ràng và thuyết phục vẫn đang còn bỏ ngỏ. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Chúng ta có thể hình dung diễn biến trên hiện trường, như một số nhà điều tra hình dung: Họ xuất phát muộn và không lên đến đỉnh núi 1079. Vào buổi chiều, họ dừng lại ở lưng chừng núi và hạ trại nghỉ qua đêm lúc 6h chiều. Họ có thể chưa kịp ăn tối thì "cái gì đó" buộc họ phải bỏ chạy vội vàng trong khi không mặc đủ ấm, thiếu giày, ủng, tất và thậm chí có ngời đi chân trần trên tuyết. Người có kinh nghiệm biết ra đi như thế là cái chết. Trong số họ có người vẫn giữ được dao và diêm đánh lửa. Tại gốc cây tùng, ai đó trong nhóm đã đốt lửa để tập trung đoàn lại, lửa là thứ dễ định vị nhất trong đêm tối. Vị trí đó cách xa trại hơn 1km. Chắc rằng tất cả đã tập trung tại gốc cây để sưởi, tại đây, họ đã dùng dao cắt xẻ quân áo để chia nhau, để bọc chân. Nếu vẫn ở lại sưởi như vậy thì có lẽ họ đã thoát chết. Nhưng "cái gì đó" một lần nữa phát hiện ra ánh lửa và lại tìm đến. Tại đây, như để chia ra và thoát thân, họ đã chia 2 ngả, 4 người mặc đủ ấm nhất chạy về phía khe suối sâu (là những người tìm thấy sau cùng): Nicholas Thibault-Brignole, Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov.
3 người đi về trại lần lượt gần trại nhất là Zina Kolmogorova, Rustem Slobodin, và Igor Dyatlov. 2 người chết bên đống lửa dưới gốc cây tùng và bị cháy xém là Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko. Tình tiết hợp lý, họ ở lại bên lửa và là những người ít quần áo nhất, gần ở ở trần. Bài sau, chúng ta theo quá trình tìm kiếm các nạn nhân. , |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (13-01-2013) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Như sau này biết, đội của Dyatlov gặp nạn từ ngày 1-2-1959, hoặc có thế ngày 2-2. Mãi nhiều ngày sau, không thấy họ trở về, vấn đề tìm kiếm mới được đặt ra.
Cuộc họp đầu tiên diễn ra ở trường Ural ngày 20-2, giữa chủ nhiệm khoa Vật lý và Chủ tịch hội sinh viên trường. Họ lo lắng bởi đã lâu không thấy Dyatlov và nhóm trở về. Quyết định đưa ra từ cuộc họp: tổ chức tìm kiếm! họ lập các nhóm sinh viên tình nguyện, kêu gọi giúp đỡ từ công ty du lịch và cơ quan chức năng ở Sverdlovsk, cùng ngày, tiền và các dụng cụ cần thiết được cung cấp cho các nhóm, các thiết bị định vị radio trang bị cho các nhóm tìm kiếm cũng đã có. Ngày hôm sau, 2 nhóm tìm kiếm du lịch-cứu hộ của Yuri Blinov và Sergei Sogrin đến Sverdlovsk bằng máy bay. Nhóm thứ 3 của Vladislav Karelin, tình cớ có mặt ở đó cũng tham gia. Một chiếc An-2 bay vòng trong khu vực tìm dấu vết, nó cũng bay theo tuyến đường mà nhóm du lịch Dyatlov đã đi, hy vọng nhìn thấy họ vẫn còn sống. Nhưng mất mấy hôm không có gì cả. Ngày 22-2, thêm nhiều nhóm tìm kiếm nữa được lập, họ là các sinh viên và cựu sinh viên của trường Ural. Chính quyền cũng đã vào cuộc, các đơn vị của Bộ nội vụ do đại úy Alexei Chernyshev và các học viên lên đường. Công an địa phương giúp thêm phương tiện và chó tìm kiếm. Rồi có thêm các thợ kiểm lâm và đến 200 thợ săn người Mansi. Mat-xcơ-va cũng gửi đến 2 chuyên gia. Theo kế hoạch, các nhóm tìm kiếm sẽ được máy bay trực thăng đổ xuống các điểm khác nhau trên tuyến đường đội Dyatlov đi qua, họ tỏa ra các hướng tìm dấu vết. Dấu vết của nhóm Dyatlov được phát hiện vào hôm 24-2. Cho đến lúc đó, chẳng ai tin họ đã chết. |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Cửa lều quay về hướng nam, phần phía bắc ngập tuyết dày đến 15-20cm. Cạnh lều là 2 ván trượt dựng đứng dùng để buộc mái lều. Như sau này, lời thuật của Sharavin bị cho là có nhiều chỗ không chính xác. Đại khái, khi đến nơi, Sharavin phát hiện áo khoác của Dyatlov trùm lên cái búa của anh ở cửa lều. Trong túi có dao và cuốn sổ ghi chép. Mái lều có cái đèn TQ, loại khách trượt tuyết vẫn hay dùng, nó cũng bị tuyết phủ dày 5-10cm, sau này biết là của Dyatlov, khi bật lên, nó vẫn còn sáng. Rõ ràng họ đã từng ở đây.
Cả nhóm tìm kiếm Sharavin và Slobtsov đều là các tình nguyện sinh viên. Có lẽ vì nóng lòng muốn tìm bạn mình nên đã phạm sai lầm mà về sau gây khó cho các nhà điều tra. Họ không chờ đội điều tra đến mà tự mình kiểm tra căn lều. Họ quyết định bỏ ván trượt tuyết ra để chui vào trong lều. Lúc đó trời đã về chiều và sắp tối, còn gió đang thổi mạnh khiến họ vội vàng và đã không làm việc đó một cách cẩn thận, họ xúc tuyết ra và đã gây xáo trộn hiện trường. Không thấy xác một ai (điều này trái với tin công bố ở bài #8) khiến họ hy vọng mọi người vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang ở đâu đó quanh đây. Lúc 18:00h ngày 26-2, tin tức về việc tìm thấy lều Dyatlov được báo đi các nơi qua radio. Còn trước đó Sharavin và Slobtsov đã mang theo một số vật dụng của Dyatlov về trạm dừng chân, đó là 2 cái lều của quân đội chứa được 50 người mỗi cái. Sổ ghi chép của Dyatlov được các nhóm tìm kiếm xem xét cẩn thận, như sau này có thêm sổ ghi chép của Yuri Krivonischenko nữa, nhưng tất cả không có điều gì bất thường. Nó dừng ở lần ghi cuối cùng ngày 31 tháng 1, theo lịch trình có lẽ nhóm Dyatlov đã rời thung lũng sông Auspya để lên đỉnh núi Otorten, mục tiêu chính của chuyến đi. Những thứ mà Slobtsov và Sharavin mang về trại có cả một chiếc hộp sắt, trong đó có căn cước của Igor Dyatlov, số tiền 710 rub và vé tàu hỏa của các thành viên. Việc vật dụng còn nguyên khiến, như sau này cho thấy, các nhà điều tra đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào những giả định mơ hồ khác mà không điều tra ngay theo hướng tội phạm, vả lại cho đến tận khi khám nghiệm pháp y, có quá ít cơ sở để tin rằng đây là vụ giết người, cộng thêm tìm kiếm và phát hiện muộn, việc điều tra như đã biết là vô cùng khó khăn và đi vào ngõ cụt. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Căn cứ vào sổ ghi chép của Dyatlov, ngày hôm sau 27-2, các đội tìm kiếm tỏa ra thung lũng Auspia, với giả định họ đã đi qua đó hoặc mất tích ở đó. Họ tiến đến sát chân núi Otorten.
Biết rằng nhóm Dyatlov khi leo núi sẽ chỉ mang theo đồ đạc nhẹ nhất, họ sẽ phải để lại đồ đạc không dùng đến trong một cái kho tạm nào đó dưới chân núi hoặc thung lũng, mọi người chia nhau các ngả để tìm một cái kho như thế. Đó là thứ dễ tìm bởi nó sẽ được Dyatlov đánh dấu theo cách dễ nhận ra từ xa. Nhưng không thấy cái kho nào như thế. Trại dừng chân cho nhóm tìm kiếm cũng được chuyển đến để dựng ở thung lũng sông Lozva. Yuri Koptelov và Mikhail Sharavin đi vào thung lũng Auspia sông Lozva để tìm chỗ dựng trại. Họ chú ý đến một cây tùng cao lớn hơn cả trong thung lũng, nó mọc trên ngọn đồi nhô cao bên cạnh con lạch nhỏ, có rất nhiều các con lạch như thế dồn nước vào dòng Lozva, còn khi đó mùa đông, chúng bị đóng băng và phủ kín trong tuyết. Đứng ở chỗ cây tùng, họ sẽ dễ bao quát dọc thung lũng, cả 2 người không nói không rằng đi ngay đến đó. Ngay cạnh gốc cây không xa, độ 10-15 m họ bỗng thấy 2 xác chết nằm trên tuyết, ngay bên cạnh là dấu vết một đống lửa đã tàn. Một lớp tuyết mỏng 5-10 cm bao phủ trên 2 nạn nhân. Lần này thì Sharavin và Koptelov đã làm đúng. Họ không tiến đến gần nữa mà đi vòng quanh gốc cây tùng để xem có phát hiện thêm được gì nữa không. Không thấy gì thêm, họ quay về nơi tập kết để thông báo cái tin tồi tệ. Cũng là lúc trực thăng vừa đến. Đó đã là ngày 27-2-1959. Ký hiệu đỏ “^” là chỗ căn lều của nhóm Djatlov, chữ L đỏ là cây tùng nới phát hiện 2 người đầu tiên.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (13-01-2013) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
27-2 là một ngày bận rộn, có thêm nhiều nữa các đội tìm kiếm đến và sẽ đến, gần như tất cả đều đổ về thung lũng sông Lozva, lều trại cũng được chở đến thêm.
Khi đi từ lều của Dyatlov ở lưng chừng ngọn núi Holat-Sjahyl đến gốc cây tùng, người ta phát hiện thêm 1 nạn nhân nữa. Nhà điều tra Tempalov vừa đến nơi đã bắt tay ngay vào khảo sát vị trí và nạn nhân. Ông ước tính nạn nhân nằm cách cây tùng 400 m, trên đường thẳng nối căn lều và gốc cây. Nạn nhân, như về sau xác định là Igor Dyatlov, nằm ngửa trên tuyết bên cạnh cây bụi nhỏ bị uốn cong. Đầu Dyatlov hướng về lều trên núi, như thể đang đi đến đó, tuyết bao phủ trên nạn nhân khá mỏng, không che hết thi thể. Sườn dốc từ căn lều đến gốc cây tùng được kiểm tra kỹ, tuyết quá dày khiến họ phải dùng các cây sắt chọc xuyên tuyết thăm dò, mỗi mét vuông cần thăm ít nhất 5 cái, đó không chỉ là công việc nặng nhọc mà còn căng thẳng, bởi rất có thể dưới lớp tuyết là thi thể ai đó. ![]() Gốc cây tùng Tiếp tục kiểm tra sườn dốc từ căn lều của Dyatlov đến gốc cây tùng, chó của thợ săn phát hiện ra thi thể thứ 4 nằm dưới lớp tuyết phủ độ 10 cm. Đó là Zina Kolmogorova, nằm cách Dyatlov độ 100 m và cách gốc tùng 500m. Cô cũng hướng đầu lên núi, chỗ căn lều như thể đang đi đến đó vậy. Cả Kolmogorova và Dyatlov đều nằm trên đường thẳng từ căn lều đến gốc tùng. Mặc dù các nhà điều tra thời ấy kết luận về một cái chết tự nhiên vì lạnh, thì các thi (4) thể phát hiện hôm 27-2 (và cả sau này) đều trông rất ghê rợn vì đã nằm lâu trong tuyết. Màu da 2 người dưới gốc cây tùng như nhân chứng mô tả bị ngả màu vàng đến nâu sẫm hoặc đen (có thể là vết thui cháy), những nhân chứng đi đưa tang nói họ thấy đầy dấu hiệu bất thường trên thi thể, giống như nạn nhân một vụ tội phạm: các vết thương, da bị trầy xước, những vết cháy, những vết giống như bầm tím… không giày tất, không mũ đội đầu, 2 thi thể ở gốc cây tùng gần như chỉ có đồ lót. Cho đến tận ngày 5-3, phát hiện thêm thi thể Rustem Slobodin, nằm ở đoạn giữa Zina Kolmogorova và Igor Dyatlov, đầu cũng hướng lên núi, bị lấp dưới lớp tuyết 12-15 cm. Tư thế chết của Rustem Slobodin rất không bình thường, tay phải nắm chặt thành nắm đấm và ép vào ngực, chân phải co lên tận ngực, chân trái và tay trái duỗi. Trong số 5 người, ở Slobodin thấy có hiện tượng “đệm xác”. Đó là khi người chết ngã xuống và vẫn còn ấm, tuyết dưới thân chảy ra, khi thi thể lạnh đi, nó đông lại thành băng. Lớp băng này dày 5-7 cm. “Đệm xác” cũng chứng tỏ Slobodin không bị chết vì quá lạnh hay lạnh dần, mà ngã xuống và chết khi cơ thể vẫn ấm. Như khám nghiệm pháp y sau này, rõ ràng Slobodin đã bị đánh vào đầu. Sơ đồ vị trí phát hiện 5 người đầu tiên. Chỗ đánh dấu “^” là lều của họ; Chữ “L” là cây tùng; “+1-2” là chỗ George Krivonischenko và Yury Doroshenko; “+3” là chỗ Igor Dyatlov, cách cây tùng 400 m; “+4” là Zina Kolmogorova đã ở trên sườn núi 1079, cách cây tùng 500 m; “5” là chỗ Rustem Slobodin;
Thay đổi nội dung bởi: SSX, 13-01-2013 thời gian gửi bài 01:32 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (13-01-2013) | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Tháng 3 trôi qua rồi đến tháng 4, cuộc tìm kiếm đã kéo dài quá lâu mà vẫn còn 4 người nữa mất tích. Hàng trăm người đã dò tìm hàng chục km2 mà chẳng thấy gì. Đã có ý kiến dừng tìm kiếm để đợi đến cuối mùa xuân, khi tuyết tan hết. Nhưng áp lực quá lớn từ cộng đồng khiến họ vẫn phải tiếp tục. Giả định lúc đó: có lẽ 4 người còn lại ăn mặc ấm hơn cả nên đã đi rất xa, có thể vài km, nhưng các nhà điều tra không xác định được họ đã đi hướng nào và chỉ phán đoán: họ đi tìm 1 cái kho dự trữ nào đó. Kho dự trữ thì chẳng ai tìm ra. Tưởng chừng mọi thứ vô vọng.
Giữa lúc mất phương hướng tìm kiếm thì đầu tháng 5 có một phát hiện tình cờ, vẫn ở gần cây tùng nơi đã thấy 2 nạn nhân đầu tiên, tuyết bắt đầu tan chảy làm lộ ra khe nước nhỏ, chỉ cách cây tùng 50 m mà trước đó họ không thấy. Từ con lạch lộ ra những cây thông non làm sao đó đã bị cắt mất ngọn! Và ở chỗ lạch nước, chú chó của người thợ săn Mansi đã lôi ra một miếng vải quần bị cắt bằng dao, vùi trong tuyết độ 10cm. Kiểm tra kỹ chỗ đó, họ tìm thêm được một mảnh áo len nữ màu nâu sáng, nó cũng bị cắt bằng dao. Đó là áo của Lyudmila Dubinina. Hôm đó đã là ngày 5-5. Khe nước và miếng vải người thợ săn tìm thấy. ![]() Sẽ là logic khi cho rằng, nạn nhân ở rất gần đâu đó. Nhưng trong rừng tuyết lại không dày lắm đủ để che thi thể nạn nhân, do đó, nơi tuyết đủ dày chỉ còn lại duy nhất là quanh khe nước. Họ quyết định đào tuyết ở con lạch, chọn một vị trí cách nơi phát hiện miếng vải độ 10 m. Khi đào sâu xuống, hóa ra ở dưới nước đã chảy thành dòng do tuyết tan. Vào lúc 18:40 ngày 5-5, dưới lớp tuyết dày 4 m đã phát hiện nạn nhân mặc áo len xám. Đó là Lyudmila Dubinina. Công binh được cử đến và mở rộng hố đào, họ phát hiện thêm 3 nạn nhân còn lại: Nicholas Thibault-Brignole, Alexander Zolotarev, Alexander Kolevatov. Vì hình ảnh rất ghê rợn nên không đưa lên trên này! |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Thanks bác SSX! Em chuẩn bị đi công chuyện mà vớ được mấy cái này của bác nên ngồi đọc liền một mạch. Bác post tiếp rồi mai em lại ghé quán bác nhé!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Câu chuyện vẫn còn dài lắm.
Dạo này mình bận quá, sẽ viết tiếp nhưng có lẽ phải ít hôm nữa vậy. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Năm ngoái, nhà làm phim nối tiếng Holliwood Renny Harlin đã làm bộ phim "The Dyatlov Pass Incident" (Sự kiện đèo Dyatlov).
Như vậy cho đến nay đã có cả trăm phim về sự kiện bí ẩn này. Trang http://rbth.ru vừa giới thiệu bộ phim của Renny Harlin hôm qua. Bài viết của rbth.ru cũng đề cập qua những sự kiện chính trong vụ bí ẩn 9 sinh viên thiệt mạng. Đèo Dyatlov, Núi chết, Ngọn núi 9 xác chết nay đã là địa điểm du lịch hút khách. Còn bộ phim của Harlin được làm năm ngoái, phim này theo thể loại kinh dị, bí hiểm. Cho dù là nhà làm phim tuyên bố bộ phim sẽ bám theo những dữ kiện có thực thì có lẽ những ai đã từng biết đến sự kiện Dyatlov sẽ không thích bộ phim vì dù sao phim cũng là hư cấu. Họ ưa những phóng sự điều tra hơn. Kể từ sau 1990, khi các dữ liệu điều tra lần đầu được công bố, thì Runet là nơi đầu tiên nổ ra những tranh cãi kịch liệt và dai dẳng về sự kiện Dyatlov. Nó trở thành một hiện tượng chưa từng có, nổi bật nhất trên Runet. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|