Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Điện ảnh - Truyền hình > Điện ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 10-11-2011, 23:10
hongtruong's Avatar
hongtruong hongtruong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 39
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 95 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới hongtruong
Default Phim Кукушка - Một góc nhìn khác về chiến tranh thế giới


Những phim về chiến tranh thế giới thứ II là đề tài không dứt của nhiều quốc gia trong suốt thế kỷ qua kể từ khi nó kết thúc. Thật dễ hiểu vì nó là cuộc chiến tàn khốc nhất, thương vong nhiều nhất trong lịch sử nhân loại tính đến thời điểm này.
Và cũng vì thế, những thước phim chiến tranh với những cảnh đẫm máu, những trận chiến ác liệt luôn là chủ đề chính.
Lần này, tôi muốn giới thiệu với các bạn một góc nhìn khác về cuộc chiến đó qua một tác phẩm điện ảnh, một cái nhìn thật nhẹ nhàng về chiến tranh, và có phần hơi hài hước qua những tình huống thật tự nhiên, và một cái kết mang tính nhân văn sâu sắc. Bộ phim do Nga sản xuất năm 2002:

Кукушка
Đạo diễn : Александр Рогожкин
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nội dung :
Vào tháng Chín năm 1944. Một sinh viên bị ép buộc trở thành một người lính tên Veikko – người Phần Lan bị bọn Đức xích vào đá trước khi rút lui, với một súng trường bắn tỉa Mauser 98k, trong bộ quân phục SS và lượng thực phẩm và nước dùng trong nhiều ngày với hy vọng làm vật cản đánh lại quân Nga. Điều thực sự là kết án tử hình đối với Veiko. Một sỹ quan Nga bị truy tố về tội phản động và đang trên đường áp giải về toà án quân sự để xét xử
Veiko không đầu hàng số phận, anh tìm mọi cách thoát khỏi tình trạng Promêtê của mình bằng cách nung chảy sợi xích. Ivan, người sỹ quan Nga cùng đoàn áp giải khi đi ngang qua khu vực này thì bị máy bay tấn công, chết cả chỉ còn lại mình anh với thân thể bị thương.
Annie, người phụ nữ địa phương đã cứu sống anh.
Cuộc hội ngộ của cả ba số phận trong căn lều của Annie trong khi cả ba người -
Annie, Ivan và Veikko nói ngôn ngữ khác nhau, Ivan không thể hiểu rằng Veikko không phải là SS, không phải là "phát xít" và với anh chiến tranh đã thực sự chấm dứt, Veikko và Annie, lần lượt, tin rằng cụm từ "pa sôn tư - пошел ты " có nghĩa là (từ "Fuck you!") Là tên của Ivan.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trong cảnh cuối cùng, một cái kết thật thi vị cho sự kiện này, chiến tranh thật sự kết thúc, hai người đàn ông về nước. Và Annie ngồi kể lại sự kiện này với hai con và về hai người cha của chúng với niềm tự hào không dấu diếm , tên chúng là pasôntư và Veiko
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: hongtruong, 10-11-2011 thời gian gửi bài 23:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
toan.phamvan (11-11-2011)
  #2  
Cũ 10-11-2011, 23:28
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Lời giới thiệu ở trên thật nhiều sạn:

1. Người lính Phần mặc quân phục SS-Phần chứ không phải SS Đức (cái phù hiệu SS thuộc quân phục SS-Phần theo Waffen-SS). Nhìn chung thì lính Phần ít khi đào ngũ. Xích xuống đá ở Noman-land là hình phạt với lính Phần đào ngũ phản chiến, khá phổ biến, chẳng phải là hy vọng cản đường gì quân Nga hết. Cũng đúng là lính SS ít khi được lính Nga bắt làm tù binh, nhưng ở Mặt trận phía Bắc thì không căng thẳng lắm. Lính Phần được đánh giá chung là rất yêu nước, chiến đấu giỏi, dũng cảm bảo vệ chủ quyền chẳng kém gì VN trong CT biên giới phía Bắc, nếu không muốn nói là còn hơn. Do đó, theo tôi là việc đạo diễn đưa hình ảnh anh lính này nên hiểu không phải là hình ảnh tiêu biểu, chỉ là một con người hết sức bình thường.

2. Ivan rõ ràng có nhái hình ảnh của Solzhenitsyn, do viết thư nói xấu lãnh tụ nên bị băt và trên đường về nhà tù để có thể sẽ đi GUlag như Sol. Sẽ không có tòa án QS xét xử vì tội của anh không phải là tội phản chiến, mà do NKVD quản lý chứ không phải SMESH. Bác chủ topic lưu ý nhé. Chính vì vậy, sau này có đoạn anh Ivan cho tay lính Phần xem ảnh nhà thơ Esenin, mà anh lính Phần lại tưởng là vợ của Ivan Đoạn này hơi gượng, vì mắc tội chính trị này thì sẽ bị tịch thu toàn bộ giấy tờ ngay lập tức.

Annie là tên gọi kiểu Phần của cô gái người Laponi, một tộc thiểu số Phần Lan.

Và còn nhiều chi tiết khác mà bản thân phụ đề tiếng Anh không chuyển tải hết được.

Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 10-11-2011 thời gian gửi bài 23:52
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
toan.phamvan (11-11-2011)
  #3  
Cũ 10-11-2011, 23:56
hongtruong's Avatar
hongtruong hongtruong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 39
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 95 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới hongtruong
Default

Trước hết xin cảm ơn những thông tin rất thú vị của bác và những góp ý của bác cho tôi. Chỉ tại tôi cũng khá phụ thuộc vào sub, vả lại một số thông tin tôi lấy từ : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BB%D1%8C%D0%BC)
nó như thế này ạ:
Сентябрь 1944 года. Бывший студент, а ныне финский солдат Вейкко прикован отступающими немцами к скале. Его оставили со снайперской винтовкой Mauser 98k и запасами еды и воды на несколько дней. Чтобы он не сдался в плен, его переодели в форму СС — теперь он фактически приговорён к смерти. Обвинённый по доносу и конвоируемый к месту допроса капитан Красной Армии Иван неподалёку от прикованного Вейкко попадает под бомбёжку, его конвоиры погибли, а сам он получил контузию. Ивана находит саамка Анни и перетаскивает к себе в дом.

Тем временем Вейкко разжигает линзами своих очков огонь, разводя над вбитым в скалу штырем костёр и заливая его холодной водой, дробит камень и освобождается. В поисках места, где можно снять цепь, он приходит в жилище Анни.

Анни, Иван и Вейкко говорят на разных языках, Иван не может понять, что Вейкко не из СС, не «фашист» и для него война закончилась, он несколько раз пытается его убить, но из-за контузии ему это не удаётся. Вейкко и Анни, в свою очередь, считают что фраза «пшёлты» (от «пошёл ты!») — имя Ивана.

Немцы сбили советский самолёт, разбрасывавший листовки на двух языках, в которых сообщается о том, что Финляндия вышла из войны. Иван и Вейкко приходят на место катастрофы, Иван находит у мертвой лётчицы наган, вид погибшего экипажа вызывает в нём приступ гнева к «фашисту» и он стреляет в Вейкко. Прочитав листовку, он понимает, что финн не был ему врагом, что тот всё время и пытался объяснить. Анни, используя свои шаманские навыки, буквально вытаскивает Вейкко с того света. Наконец, с наступлением зимы оба уходят.

В финальной сцене Анни завершает рассказ об этих событиях своим детям, названным в честь отцов: Вейкко и Пшёлты.
Vả lại, tôi giới thiệu vậy vì đang có ý chạy sub cho nó, vì thấy hay. Những thông tin khác cũng rất tốt nhưng cũng không đủ thời gian nghiên cứu quá sâu. Mong bác thông cảm.

Chào bác !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
toan.phamvan (11-11-2011)
  #4  
Cũ 11-11-2011, 00:03
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Cám ơn bác hongtruong. Nhân tiện cũng cám ơn bác vì phụ đề phim Tây-Đông. Chỉ xin nếu được thì bác cho thêm phụ đề bài Solovi đoạn anh người yêu bơi ra phao mốc ngoài biển. Có thêm thế thì thú vị lắm.

À, ngay cấp hàm đại úy của Ivan cũng giống với Sol khi ông bị bắt. Sol cũng bị bắt khi đang ở Mặt trận phía Bắc.

Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 11-11-2011 thời gian gửi bài 00:05
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
toan.phamvan (11-11-2011)
  #5  
Cũ 11-11-2011, 00:05
hongtruong's Avatar
hongtruong hongtruong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 39
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 95 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới hongtruong
Default

Vâng ! tôi nhớ là bác gợi ý hai lần về cái này rồi. Tôi sẽ làm và gửi bác vào tuần tới.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
toan.phamvan (11-11-2011)
  #6  
Cũ 11-11-2011, 10:00
hongtruong's Avatar
hongtruong hongtruong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 39
Cảm ơn: 41
Được cảm ơn 95 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới hongtruong
Default

Trích:
danngoc viết Xem bài viết
Cám ơn bác hongtruong. Nhân tiện cũng cám ơn bác vì phụ đề phim Tây-Đông. Chỉ xin nếu được thì bác cho thêm phụ đề bài Solovi đoạn anh người yêu bơi ra phao mốc ngoài biển. Có thêm thế thì thú vị lắm.

À, ngay cấp hàm đại úy của Ivan cũng giống với Sol khi ông bị bắt. Sol cũng bị bắt khi đang ở Mặt trận phía Bắc.
Gửi bác danngoc !
Tôi đã làm lại cái sub. phim Đông tây có thêm phần lời bài hát solovi theo gợi ý của bác. Phần dịch thì không thể thơ thẩn được vì tôi " vụng " cái vụ thơ thẩn. Bác test qua và góp ý hộ nhé.
Link Sub :http://www.mediafire.com/?e1a7vf3qykuh6nj
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
danngoc (11-11-2011)
  #7  
Cũ 11-11-2011, 07:57
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Hồi trước tôi có dịch 1 bài giới thiệu về phim này, nhưng tìm vẫn chưa thấy. Xin giới thiệu bác 1 phim khác cũng của đạo diễn trên

http://www.nuocnga.net/default.aspx?tabid=327&ID=2078

Ngoài ra còn phim này, cũng theo phong cách hơi giống vậy

http://ttvnol.com/mfc/816919

Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 11-11-2011 thời gian gửi bài 08:00
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
hongtruong (11-11-2011), toan.phamvan (11-11-2011)
  #8  
Cũ 11-11-2011, 15:09
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Cám ơn bác hongtruong.

Tôi đã xem lại Kukushka, đúng là nhóm lính xích anh chàng Veikko này gồm có cả lính Đức lẫn lính Phần. Anh chàng tán búa vào là lính Phần, còn tay chỉ huy là lính Đức, quân phục Đức. Chuyện này không có gì lạ ở Mặt trận phía Bắc.

Cách mà Veikko dùng để thoát khỏi xích không phải là dùng thuốc súng nung chảy ra bác ạ: anh ta tháo đầu viên đạn, dùng thuốc súng để đốt cháy rêu khô và nung nóng đá chỗ có đinh tán xích. Sau đó anh ta đổ nước lạnh vào chỗ đá nóng để tận dụng sự dãn nở vì nhiệt độ thay đổi đột ngột của đá mà làm nứt đá, sau đó rút chốt ra. Chính vì thế mà phải đốt rất nhiều lần, đến mức lần cuối xung quanh anh ta gần như không còn cây cỏ, rêu, cành củi nào hết.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Phim Nga mới về Chiến tranh Vệ quốc phuongnn Điện ảnh - Truyền hình 4 11-05-2014 21:59
PHIM VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2 lucife Điện ảnh - Truyền hình 75 09-05-2012 09:46
Bộ phim tài liệu màu về Chiến tranh VN do Liên xô sản xuất 1969 hungmgmi Điện ảnh - Truyền hình 0 23-09-2011 16:15
Phim về chiến tranh Việt Nam với Mỹ moon1207 Điện ảnh - Truyền hình 12 28-12-2010 09:59
Một bộ phim tài liệu của Nhật về chiến tranh Việt Nam notforsale Điện ảnh - Truyền hình 2 13-05-2010 03:21


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:38.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.