|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Đây là bài viết toàn cảnh về đời sống của sv tại Tomsk,Mọi người cùng đọc và chia sẻ nhé
Hãy đến và cảm nhận cuộc sống của chúng tôi . _ Kí túc xá Toàn bộ sinh viên quốc tế của TPU cùng sống chung trong 1 kí túc xá cách trường chừng 1km nằm trên đường Usova. Kí túc xá được thiết kế theo kiểu nhà hình hộp gồm 9 tầng, trong đó hơn 150 sinh viên Việt Nam được bố trí ở từ tầng 4 lên đến tầng 9 là tầng cao nhất. Mỗi tầng được chia ra hai dãy,2 dãy này được nối với nhau bởi một phòng chung, nơi này là lối qua lại giữa hai dãy, đồng thời cũng là nơi tập trung chung của cả tầng. Ở đó có thể tổ chức liên hoan, đánh bóng bàn và đơn giản là gặp gỡ tâm sự và ngồi học bài nếu thích.Đặc biệt vào mùa hè , ai ai cũng muốn ra đây ngồi hóng mát, thơ thẩn nhìn ra ngoài đường, hay thả hồn mình theo những tán lá ,….., chỉ đơn giản vì đây là nơi rộng rãi, thoáng mát và là nơi yêu thích của mọi người. Mỗi 1 dãy gồm 4 block (секция),mỗi 1 blok gồm 4 phòng riêng biệt . 2 phòng 2 người ở (~ 15m2) và 2 phòng 3 người ở (~ 25m2), phòng tắm, phòng vệ sinh, bồn rửa mặt. Sinh viên quốc tế được bố trí vào tất cả 4 phòng trong 1 block hoặc xen lẫn với sinh viên nước ngoài hoặc sinh viên Nga, tùy theo sở thích và nguyện vọng của các bạn, vì vậy sẽ có những block chỉ có sinh viên Việt Nam. Mỗi phòng có tủ đựng quần áo, bàn học riêng dành cho từng người, giường ngủ riêng với chăn đệm của kí túc xá được thay đổi sau 10 ngày, và những vật dụng cần thiết do mỗi người tự sắm theo nhu cầu của mình. Nếu bạn thuộc diện sinh viên phải đóng tiền ktx ( ví dụ như sinh viên diện Xử lí nợ ) thì phòng ở của bạn sẽ được trang bị thêm tivi, tủ lạnh, lò vi sóng và 1 số đồ dùng khác nếu bạn có yêu cầu. Phòng bếp được trang bị sẵn bếp điện to, với cái bếp này bạn có thế nấu liền 1 lúc 4 nồi, giống như 4 cái bếp ở VN vậy,ngoài ra còn có lò nướng, bạn có thể dùng nó để nướng bánh, nướng thịt hay làm những món mà bạn yêu thích. Trong 1 phòng bếp, có bàn ghế ăn được kê ngăn nắp, có tủ đựng chén bát. Phòng phơi đồ (прaчечная комната) nơi đây được trang bị 1 cái máy giặt và 1 vài giá phơi quần áo. Phòng tự học và phòng tập thể thao với các trang thiết bị cần thiết. Kí túc xá của chúng tôi có cầu thang bộ và thang máy. Nếu thích tập cho đôi chân khỏe hơn, bạn có thể chạy bộ, còn những lúc đi chợ về với rất nhiều thực phẩm thì chiếc thang máy sẽ giúp bạn rất nhiều, nhất là những người ở tầng 9. Trong kí túc xá có hệ thống lò sưởi hoạt động bằng dòng nước nóng chảy từ trên cao xuống theo các đường ống đi vào tất cả các phòng. Kết hợp với tường được xây rất dày và các của kính 2 lớp, những lò sưởi đã đảm bảo cho không khí bên trong kí túc xá luôn luôn ấm áp cho dù bên ngoài có là -50 độ C. Trong những ngày làm việc, toàn bộ mặt bằng hành lang và các phòng chung được lau chùi 2 lần, chính vì vậy mà kí túc xá luôn luôn sạch sẽ, thoáng mát cho nếp sống văn minh lành mạnh. Đó chính là kí túc xá thân yêu của chúng tôi. Russia, Tomsk 634034, St. Usova, 21/2 , hostel 19, ..!!! _ Sinh hoạt hàng ngày 6g30 sáng, kí túc xá hãy còn yên lặng lắm, bởi vì sinh viên chúng ta còn nghỉ ngơi sau một đêm dài học tập căng thẳng, chỉ có những bà, những chị chăm lo cho cái sạch sẽ của kí túc là đang làm công việc âm thầm lặng lẽ hàng ngày của mình. Bên ngoài đường phố, trời rất sáng vào mùa hè nhưng hãy còn tối sớm vào mùa đông. Cuộc sống thường nhật hàng ngày sẽ được bắt đầu vào 8h sáng thay vì 7h sáng như ở Việt Nam. Vào lúc này nếu mở của sổ và với một góc nhìn như thế bạn sẽ thấy sự hối hả của dòng xe và cái sáng ấm áp của mặt trời cũng như những âm thanh quen thuộc đáng yêu của cuộc sống, nếu là mùa hè, bạn sẽ được ngắm nhìn màu xanh của những hàng cây, và khi đông đến, đó là màu trắng của biển tuyết, nét đặc trưng của mùa đông xử sở Xibêri. Gần 8h những thanh âm ở từng phòng đã bắt đầu, sau đó ít phút, cửa ra vào của kí túc xá được đóng mởi liên tục và không ngớt , sinh viên hối hả đến trường cho kịp giờ học. Đường đến trường dường như gần hơn với những câu chuyện nhỏ vui vui của mỗi người,cũng có người thì vội vàng và hối hả đi cho nhanh để kịp giờ học( !! Chắc là hôm nay lại ngủ nướng thêm 5 phút roài???). Giờ học ở trường như thế nào nhỉ ? Mời bạn ghé xem phần học tập nhé! Chiều đến,cửa ra vào đóng mở với số lần nhiều hơn. Đó là khi anh em ta từ trường trở về sau những giờ học căng thẳng, sau một hồi lùng sục thực phẩm trong tủ lạnh để thỏa mãn cơn đói sau 1 ngày làm việc, lúc này mọi người lại nhớ đến cái giường thân yêu của mình, ai nấy đều tranh thủ chợp mắt 1 chút để lấy sức tối còn chiến đấu với sách vở( Có thể bạn thấy hơi lạ phải không ? Không sao ! khi nào bạn đến đây, bạn sẽ thấy điều này giống như 1 chu trình vậy..^_^... Chung quanh không xa kí túc xá có những khu buôn bán, ở đó bạn có thể mua mọi thứ mình muốn từ thức ăn đến những vật dụng khác theo nhu cầu cuộc sống. Để đi chợ mua thức ăn, bạn có thể vào siêu thị hoặc ra chợ ngoài trời nếu muốn rẻ hơn và thoải mái hơn trong chọn lựa nhưng ở đâu cũng niêm yết sẵn giá. Cho nên, dù là sinh viên mới qua, chưa biết một chút tiếng Nga nào thì ra chợ bạn cũng có thể mua khối thứ, không cần nói nhiều. Và hãy yên tâm, với mức sinh hoạt phí được, thức ăn ở đây cũng không đến nỗi đắt đỏ lắm như nhiều người thường nghĩ. Lân cận 7h tối, ôi thơm quá mỗi khi đi ngang nhà bếp. Đấy không chỉ là nơi chuẩn bị bữa tối mà còn là nơi dạy cho anh em cánh mày râu sự khéo léo trong nội trợ miễn phí. Đừng lo khi bạn không biết nấu món gì và nấu như thế nào, vào bếp, trò chuyện với những anh những chị năm trước bạn sẽ biết ngay thôi. Và sau khi về nước bạn sẽ được cấp thêm một cái bằng nội trợ chứng chỉ A( Bằng này đã được sự kiểm duyệt của toàn bộ svvn tại Tomsk ). Thực phẩm có thể từ chợ với một số thứ giống như ở Việt Nam, và cũng có thể là chính gốc Việt Nam nếu bạn mua từ nhà phân phối thực phẩm trong kí túc xá hay lên trung tâm thành phố vào chợ Tàu. Khi nhà bếp đã im tiếng gõ của dao thớt, những cái bụng đã no, chén bát đã ngay ngắn vào tủ, mỗi người trở về công việc học tập của mình. Ngày làm việc sẽ kết thúc sau đó 4, 5 giờ học bài và giải lao. Vui chơi thể thao và giải trí Chiều về anh online, gửi tình cảm tới em yêu dấu qua dòng email. Net đã đi đến từng máy tính cá nhân, đi vào trong đời sống tinh thần của mỗi người như một phần không thể thiếu. Trong cái phần ấy có sợi dây nối tình cảm bạn bè, gia đình, người yêu khi mà không gian không cho phép chúng ta gặp gỡ những người thân hàng ngày. Chiếc máy tính cá nhân đã trở thành một vật thân thiết hơn khi qua đó ta đọc được những chuyện của bạn bè và người thân ở xa, được thấy hình dáng họ và cả tiếng nói thân yêu. Không những thế nó còn là một thư viện thông tin đồ sộ khi ta cần tìm kiếm đến. Bạn đừng lo khi nó trục trặc các chuyên gia từ chính sinh viên ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ ngay mỗi khi được nhờ cậy để không một thông điệp tinh thần vật chất nào bị nghẽn lại. Đặc biệt ở đây chúng tôi có 1 hệ thống mạng LAN trong ốp và được nối với hệ thống mạng LAN của toàn thành phố.Bạn có thể vào những trang web của thành phố để tìm cho mình những phần mềm cần thiết, hay đơn giản là những bộ phim nổi tiếng hoặc những ca khúc thành danh. Bạn chỉ cần ngồi bên máy tính của mình và đánh vài dòng net send *.... , như vậy những gì mà bạn muốn nói với mọi người trong ktx sẽ được chuyển đi qua hệ thống mạng LAN.Đặc biệt vào mỗi tối thứ 7 hay những ngày nghỉ, anh em lại có cơ hội trổ tài Empires ( đế chế ) hay là Half life. Chỉ cần 1 dòng tin nhắn “ Let’s go’’ là có thể hội tụ đủ những anh tài trong lĩnh vực này. (Half – life đã trở thành mộ trò chơi rất quen và đã tổ chức thành giải “Tay súng thiện xạ” thi đấu có giải thưởng). Như trên đã giới thiệu, nếu muốn bạn có thể vào phòng tập thể thao để rèn luyện cơ bắp và sức khỏe, góp phần tạo dáng người khỏe mạnh cân đối, đủ sức học tập và chống lại cái lạnh của mùa đông cũng như tạo nên những đường chạy xuất thần trong các trận bóng mỗi chủ nhật về, bất kì đông hay hè khi nhiệt độ trên -25. Chính điều này đã giúp mỗi sinh viên rất nhiều trong việc làm quen với khí hậu Tomsk, -20 trở đi mới là lạnh, hơn một chút là ấm, bắt đầu nhiệt độ dương là có chàng kêu sao hôm nay nóng thế mỗi sáng truy cập website thời tiết của thành phố. Chủ nhật về là có đá bóng, hãy theo đội hình ấy để được làm cầu thủ hoặc khán giả nồng nhiệt cỗ vũ. Bóng đá đã trở thành giải đấu hàng năm giữa các tầng, các khoa qua đó chọn lựa đội hình giao lưu với nước bạn. Ngoài bóng đá còn có bóng bàn, môn thể thao yêu thích vì không phải đi xa hay ra ngoài chịu rét, nó diễn ra ở phòng chung phần nối giữa hai dãy của tầng. Đó là trò chơi nhẹ nhàng khi ta chờ cơm tối đến hay sau môt hồi học tập căng thẳng. Ngoài ra còn có một số loại hình khác như nhảy dây, võ thuật… _ Các hoạt động văn nghệ Thứ bảy máu chảy về tim, đêm nay anh chị em ta sẽ cùng luyện giọng qua chương trình karaoke trên máy vi tính. Đó là sự chuẩn bị cho những ngày lễ ta tổ chức liên hoan văn nghệ với nhau. Ngoài tập hát, bạn có thể xem phim, phim tiếng Nga, tiếng Anh download về, phim tiếng Việt được mang sang mỗi khi có ai đó về nước. Không có gì là lạ nếu như đâu đó vang lên nhạc hiệu của Gặp nhau cuối tuần hay gala cười cuối năm cũng như một số chương trình vui chơi giải trí truyền hình khác ở nhà. Đó là hình thức giải trí mang tính chất cá nhân. Vào những ngày lễ, những tài năng văn nghệ được tập trung lại với nhau biễu diễn cho sinh viên ta những tiết mục hấp dẫn, vui nhộn mà bạn có thể cười bể bụng. Các tiết mục có thể là một bài tự hát bằng tiếng Việt, tiếng Nga …, karaoke, một câu chuyện cười hay tiết mục ghi ta, sáo. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ theo chủ đề ngày lễ ấy còn là chương trình sinh hoạt truyền thống, giúp cho mỗi sinh viên thêm mến yêu truyền thống nước ta cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa nước Nga và cả những trò chơi tập thể nho nhỏ hấp dẫn lôi cuốn mọi người tham gia. Cái quan trọng là không khí ấm áp khi ta được nghe tiếng Việt thân yêu, được cảm thấy gần gũi thân quen và biết nhiều hơn về mọi ng ười , làm vơi đi nỗi nhớ nhà của ai đó khi đêm về, cũng cố thêm tinh thần hăng say học tập sáng tạo của mỗi người. Đó là những ngày lễ như Tết Trung Thu, ngày lễ Quốc Phòng toàn dân, Lễ giáng sinh đón năm mới của ngừơi Nga, tết NguyênĐán, ngày quốc tế phụ nữ … _ Câu lạc bộ ghita, đàn hát và cờ vây Không chỉ trong những ngày lễ mọi người mới được thể hiện tài năng của mình mà đã có thêm những câu lạc bộ chuyên tu ra đời từ nhu cầu của mọi người. Đó là câu lạc bộ đàn hát với nhạc cụ quen thuộc là ghita. Câu lạc bộ ghita không chỉ biễu diễn những bài hát được sáng tác sẵn mà cả những bài hát tự các thành viên sáng tác. Gắn liền với câu lạc bộ ghi ta có nhóm Rock dành cho những thành viên yêu thể loại âm nhạc sống động này. Ngoài đàn hát ra mỗi sinh viên còn có thể tha gia câu lạc bộ cờ vây. Đây là 1 câu lạc bộ mới mở nhưng lại thu hút không ít sự quan tâm của sinh viên chúng mình. Mỗi câu lạc bộ đều có lịch sinh hoạt thường kì, có chương trình thích hợp để phát huy năng khiếu mỗi thành viên. Chính những điều này góp phần làm cho đời sống tinh thần của mỗi người thêm phong phú, tích cực hơn; góp phần hình thành nên lối sống tích cực và chủ động trong tìm hiểu kiến thức và văn hóa cũng như sống trong cộng đồng. _ Tham quan du lịch và dã ngoại. Đây là phần quan trọng không thể thiếu khi chúng ta muốn tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài, nhất là vào những kì nghỉ khi mà sinh viên càng có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi thì nó là một trong những cách làm cho thời gian không trôi qua một cách phí phạm mà được sử dụng có ích hơn. Trong phần học tập như đã giới thiệu, ngoài những giờ học trên lớp còn là những tiết học qua thực tế, đặc biệt là sinh viên năm dự bị. Các bạn được các thầy cô giáo dẫn đi các bảo tàng lịch sử để được nghe tiếng Nga từ hướng dẫn viên, được biết nhiều hơn về cuộc sống người dân thành phố trước đây cũng như những vật dụng mà họ sử dụng. Đó là những giờ học ngôn ngữ, lịch sử văn hóa trực quan dễ hiểu và dễ nhớ hơn, không khô khan chật chội như ở trên lớp. Ở đây bạn có thể tự tổ chức nhóm để vào công viên chơi, đi dạo dưới những hàng cây xanh rợp mát vào mùa hè cũng như cái vàng tràn ngập của lá mùa thu. Và cứ mỗi lần như thế những bức ảnh tuyệt đẹp được ra đời từ những tay nhiếp ảnh nghiệp dư. Hơn nữa nó làm cho bạn cảm thấy gần gũi hơn với những người bản xứ xung quanh. Vào mùa đông bạn có thể hòa mình cùng với mọi người để thưởng thức cảm giác thú vị khi lướt đi trên băng hay trên tuyết. Đêm giao thừa thật tuyệt vời khi bạn tham gia vào cuộc đi chơi tập thể. Ở đó có những trò chơi mà người ta không phân biệt vận động viên là người nước nào, ai thích đều có thể tham gia để được vui cười hò hét chen chúc giữa âm thanh xen lẫn của tiếng Nga, tiếng Việt, Anh, Trung … Qua đó bạn sẽ biết được phần nào cuộc sống và văn hóa của những người ở đây!!! Khi hè về bạn có thể ra sông Tom(sông O’bi) để tham gia vào những chuyến picnic. Ở đó bạn sẽ được ngắm cái yên bình của cuộc sống từ dòng sông, được thưởng thức cái thú vị câu cá và tự tay nướng cá, hay đắm mình trong sự mát lành của dòng nước. Hè hàng năm sinh viên chúng mình đều tổ chức đi du thuyền quanh sông O’bi. Đây cũng là cơ hội để bạn khám phá bí mật huyền bí của dòng sông lớn thứ 3 của Nga này. Bên cạnh đó nữa là những chuyến picnic trong rừng , cùng khám phá vẻ đẹp của rừng, chúng tôi cùng nhau nướng thịt ( món ăn mà người Nga gọi là шашлык ) rồi cùng nhau đùa nghịch dưới những tán cây với những trò chơi thú vị, sẽ không bao giờ quên được trong tâm trí của mỗi người ..... … Hãy cảm nhận cuộc sống cùng chúng tôi!!!
__________________
Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Vô tình đời nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau... |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn dolphin312 cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Có mỗi bài này mà đi đâu cũng thấy post a Dolphin nhỉ
Thời thế thay đổi, sang năm một loạt sinh viên khóa trên sẽ bị chuyển đi kí túc khác rồi
__________________
Знать, что ты не знаешь все - значит знать многое |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn thay đổi như thế nào thì phải nhờ vào các chú còn ở bên đó viết nốt những thay đổi
__________________
Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Vô tình đời nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Anh dolphin có rảnh thì up một số ảnh về ốp 19, hoạt động của sv tại đó lên đi
__________________
Знать, что ты не знаешь все - значит знать многое |
![]() |
| Bookmarks |
|
|