Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Giới thiệu - Làm quen

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 06-01-2011, 16:26
Xuan Dong's Avatar
Xuan Dong Xuan Dong is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2010
Đến từ: Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Bài viết: 86
Cảm ơn: 71
Được cảm ơn 152 lần trong 67 bài đăng
Default Tự giới thiệu

Tôi là thành viên mới. Xin trân trọng gửi tới các thành viên trong diễn đàn горячий привет и черный хлеб с солью.
Tôi đã từng học tập tại Liên xô cũ và công tác tại Nga. Rất nhiều kỷ niệm trong thời trai trẻ đang ùa vào trong tôi khi đọc diễn đàn NNN. Cám ơn diễn đàn đã tạo cho những người gắn bó với nước Nga, với tiếng Nga, một chỗ để có thể nhớ lại một thời sôi nổi. Đúng như tên của diễn đàn - Nước Nga luôn trong tôi.
С большой честью познакомиться с Вами!
Желаю Вам здоровья, счастья и успехов.
Новый участник.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Xuan Dong cho bài viết trên:
Dòng suối xanh (07-01-2011), Dmitri Tran (06-01-2011), hongducanh (06-01-2011), LyMisaD88 (06-01-2011), sad angel (07-01-2011), Siren (06-01-2011), Tanhia75 (13-01-2011)
  #2  
Cũ 06-01-2011, 17:03
Xuan Dong's Avatar
Xuan Dong Xuan Dong is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2010
Đến từ: Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Bài viết: 86
Cảm ơn: 71
Được cảm ơn 152 lần trong 67 bài đăng
Default Tự giới thiệu về bản thân

Tôi tuổi đời chưa nhiều nhưng cũng kha khá (55 tuổi), ăn bành mì Nga khoảng 15 năm. Trước đây tôi làm phiên dịch đội trưởng ở Москва, thời đó quen gọi là Ốp Zin. Hiện nay vẫn gắn bó với tiếng Nga (Biên phiên dịch). Sở thích: thích làm quen, thích du lịch, thích đi đây đi đó. Rất mong muốn được làm quen với mọi người.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia75 (13-01-2011)
  #3  
Cũ 06-01-2011, 22:21
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Chào bác Xuan Dong, cách đây vài tuần - tôi có việc ở trung tâm thương mại Emeral. Tình cờ, tôi đi tàu điện ngầm và ra khỏi ga Domodedovshkaya. Khi lên trên đường thì tôi hoàn toàn không nhận ra cảnh vật xung quanh! Nếu cách đây khoảng 20 hoặc 21 năm gì đó thì nơi đây tập trung khá nhiều công nhân Việt Nam... Không biết cái tên ga tàu điện ngầm Domodedovshkaya này có gợi lại cho bác những kỷ niệm gì không? và con phố mang tên vị tướng Belova bác đã qua lại đó có đến vài ngàn lần không?


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
baodung (07-01-2011), sad angel (07-01-2011), Tanhia75 (13-01-2011), Xuan Dong (07-01-2011)
  #4  
Cũ 07-01-2011, 21:33
Xuan Dong's Avatar
Xuan Dong Xuan Dong is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2010
Đến từ: Địa chỉ thường trú: Hà Nội
Bài viết: 86
Cảm ơn: 71
Được cảm ơn 152 lần trong 67 bài đăng
Default

Xin chào bác hongducanh. Xin cám ơn bác vì bức ảnh bến метро Домодедовская. Nơi đây quả thực là hàng ngày (1986-1995) tôi đi làm, đi chợ, đi vào trung tâm v.v. đều qua bến Met. này. Vô cùng cảm ơn anh. Nó gợi lại trong tôi cả một thời hào hùng của Ốp Zin với bao nỗi nhớ, niềm vui và cả nhiều thứ khác. Khi nhìn thấy bức ảnh này bao nhiêu kỷ niệm của nước Nga lại ùa vào trong tôi. Một lần nữa Вам Большое спасибо.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia75 (13-01-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.