|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Sáng nay đọc bài báo "Đám cưới của người Việt ở Nga", lòng tôi chợt thấy buồn. Không giống như hồi còn là sinh viên, giống như trong hồi ký mà bác fresco đã viết, mỗi đám cưới đều tràn ngập niềm vui và sự háo hức. Còn giờ mọi thứ đã khác đến vậy sao?
Đám cưới của người Việt ở Nga Đôi vợ chồng mới ra quảng trường chụp ảnh cùng người thân ở Matxcơva Cuộc sống vất vả nhưng người Việt ở Nga yêu và cưới như tại bất kỳ nơi nào khác. Tuy vậy đám cưới của họ phải tùy túi tiền mà tính. Phượng và Lam sang Matxcơva được dăm năm từ hai miền quê nghèo ở đồng bằng và trung du Bắc bộ. Phượng là trai Nam Định, Lam là gái Vĩnh Phú. Hai người "góp gạo thổi cơm chung" được một năm. Họ ở cùng một căn hộ thuê với tám người Việt khác, cách không xa chợ Vòm. Nét vất vả hằn lên khuôn mặt, át cả sự trẻ trung của tuổi 24-25. Đủ lễ bộ Trì hoãn mãi, rồi Phượng và Lam cũng quyết định làm lễ cưới. Lam chia sẻ, giọng buồn buồn: "Phải thế thôi, chẳng nhẽ "ở không" với nhau mãi. Thật ra cưới mà không có bố mẹ, anh chị em, bạn bè cùng làng thì mất cả vui". Không người thân thích, Lam phải nhờ anh Toàn, một người quen, làm đại diện họ nhà gái "cho đủ lễ bộ". Đúng giờ hẹn, chú rể xúng xính trong bộ comlê cùng họ nhà trai đến đón dâu. Thật ra chú rể và cô dâu vốn sống dưới một mái nhà. Để "đón dâu", Phượng phải "tạm lánh" sang căn hộ của anh ruột nửa ngày. Còn "rước dâu" thì đơn giản là anh dắt tay Lam cất... ba bước sang phòng bên cạnh. Đôi trẻ làm lễ gia tiên xong thì ngồi vào chiếc giường cưới được trang trí khá lòe loẹt để chụp ảnh. "Kịch bản" ảnh được bê nguyên xi từ VN sang, có đủ các cảnh trao nhẫn cưới, ôm eo, hôn, nửa nằm nửa ngồi tình tứ. Đang chụp thì có tiếng còi ôtô toe toe dưới đường. Chiếc Lincoln màu trắng dài ngoẵng đã chờ sẵn dưới đường. Lễ cưới tổ chức ở một quán phở nhỏ hẹp của người Việt nằm ngay giữa chợ Vòm. Khác với Phượng và Lam, đám cưới của cặp Độ - Hương đã khiến thiên hạ "lác mắt". Chú rể là một doanh nghiệp thành đạt ở thành phố Ekaterinburg (nằm ở đường ranh giới Á - Âu), còn cô dâu đang là sinh viên năm cuối ở Matxcơva. "Ngân khố" rủng rỉnh cho phép Độ tổ chức lễ ăn hỏi đình đám ở TP.HCM rồi đưa bố mẹ và cô em vợ sang Nga để dự đám cưới. Lễ cưới kéo dài năm giờ ở một nhà hàng lớn với hàng trăm khách mời cả ta lẫn Tây. Khách mời từ Matxcơva được bao cấp cả vé máy bay lẫn nơi ăn nghỉ. Lại có cả một nhóm "đàn ca sáo nhị” của người Việt ở thủ đô và ban nhạc Digan ở địa phương đến góp vui. Đối với chú rể, tốn kém không thành vấn đề, miễn là cô vợ trẻ và "nhạc gia" vui và không bỏ qua một thủ tục truyền thống nào. Tốn kém Cưới xin ở Nga rất tốn kém, nhất là đối với cô dâu chú rể Việt. Bởi lẽ họ phải hoàn tất các nghi lễ vừa Đông vừa Tây. Đôi bạn Quỳnh - Cương vừa tổ chức một đám cưới tầm trung ở Matxcơva với tổng chi phí gần 12.000 USD. Trong đó mua váy cưới (ở Nga không có dịch vụ cho thuê váy cưới), nhẫn, giường, đệm... hết 5.000 USD. Do nhầm lịch đặt xe và cưới vào đúng ngày đẹp (chủ nhật, thứ bảy) nên Quỳnh - Cương phải chấp nhận giá thuê cắt cổ - gần 400 USD/giờ cho một chiếc Lincoln bình bình. Thông thường giá này đủ để thuê một chiếc Humber đang là thời thượng ở Matxcơva. Tiền trang điểm cô dâu 150 USD, tiền thuê chụp ảnh, quay video trọn gói gần 1.000 USD (đây là giá "hữu nghị” bởi mức giá trung bình lên tới 1.200 USD). Giá một suất ăn (có cua từ VN đưa sang) tại một nhà hàng Việt không lấy gì sang trọng là 50 USD. Độ và Hương sau ngày cưới đã đi nghỉ hai tuần trăng mật ở Ai Cập như nhiều cặp uyên ương Nga. Phần lớn cô dâu chú rể Việt không dám chơi sang như vậy. Lam cười như mếu: "Sau đêm tân hôn chúng em ra chợ luôn. 5g sáng cũng bật dậy như mọi ngày. Tiền thuê nhà, tiền thuế chợ, tiền kênh "công", tiền ăn, đi lại cao lắm anh ơi (mỗi ngày khoảng 400 USD), "trăng" với "mật" sao được!". TRẦN QUANG VINH (Matxcơva) |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Không đâu bác phucanh ơi. Em thì vẫn nghĩ là đám cưới nào và ở đâu cũng thế, đều tràn ngập niềm vui và sự háo hức. Chỉ có cách nhìn và cảm nhận có thể khác nhau thôi. Mới rồi em một ngày đi dự hai đám cưới, một của đưa cháu là công nhân ở một nhà hàng bình dân ở Biên Hòa và một của em anh bạn ở KS Shofitel Plaza. Nếu tài hoa như anh nhà báo trên thì chắc cũng viết được cảm xúc của mình y như vậy đó. Nhưng phải nói rằng niềm vui và sự háo hức của cả hai đôi đó, dù khác nhau, nhưng không hề kém nhau đâu.
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đám cưới người VN tại Nga tôi thấy có 1 truyền thống rất hay là trước lễ thành hôn , đôi uyên ương dưới sự hộ tống của bạn bè chạy khắp nơi trong thành phố chụp hình lưu niệm những chỗ đẹp và hoành tráng thường là : tượng đài lenin , danh nhân , ngọn lửa vĩnh cửu , phantan , vv ...nhìn vào ảnh cưới là biết ngay họ sống và học tập ở đâu .
ở VN thì cứ ghép hình đâu đâu nhìn lạ hoắc ( thường là giống nhau :đà lạt , phan thiết )ảnh cưới vì vậy đôi nào cũng thấy giống đôi nào chưa xem là có thể đoán được rồi . |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thien Nga (05-12-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Làm gì có tượng đài cho tụi trẻ nó chụp hình hả thày thuốc?
Trước đây tớ cũng thấy nhiều đôi ra Lăng Bác, Bến Nhà Rồng.. chụp hình, họ bảo đó là dân đi "tây" về. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thien Nga (05-12-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Tiền tổ chức đám cuới ở Nga tốn thế sao không về việt nam tổ chức nhỉ? như thế vừa có gia đình bạn bè. Còn ở Nga vẫn chụp ảnh rồi mời mấy người quen 1 bữa là ok mà
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thực ra ở đâu thì cưới đó mới vui , với lại tốn kém hay ko cũng do ta cả , cưới ở Nga tốn 12 ngàn nhưng khách mời mấy ai đi dưới 100 usd thành ra cưới xong còn dư chán đủ để đôi uyên ương làm 1 chuyến nửa vòng trái đất về quê nhà cưới lại 1 cái nữa hoành tráng mà vẫn dư tiền ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thien Nga (05-12-2010) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
hic, em đang có kế hoạch cưới ở Nga. có anh, chị nào có kinh nghiệm, xin cho em 1 ít kinh nghiệm với ạ? như về nhà hàng nào lịch sự, dịch vụ quay phim, chụp ảnh nào ổn?...em xin cảm ơn nhiều ạ!
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhà hàng lịch sự tại Moskva bạn có thể đến nhà hàng Hà Nội ở metro Avtozavodskaya, nhà hàng Sông Lam (hình như ở Rizhskaya), nhà hàng Sài Gòn ở Savelovskaya (http://cafesaigon.ru), nhà hàng Lotus ở Dom 5... Khi đến các nhà hàng liên hệ đặt cưới thì người ta sẽ có dịch vụ chụp ảnh, quay phim cho bạn luôn. Mình tự nhiên quên mất tên của anh chuyên chụp ảnh, quay phim đám cưới bên đó rồi. Anh ấy khá có tiếng, bạn thử hỏi người quen xem sao. Nhưng nếu bạn tự nhiên và phong cách tây thì có thể chụp ảnh cưới ở chị này: http://rosephoto.ru
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Có phải bác virus muốn nhắc tới anh Chí Linh không ạ?Anh này thì chuyên quay phim chụp ảnh và hầu như chỉ sống bằng nghề này cỡ khoảng 20 năm nay rồi,sau này mấy người con cũng theo nghiệp bố.Hai vợ chồng An -Hương(chị vợ nói tiếng miền Nam) vào nghề muộn hơn nhưng rất giỏi,máy móc cũng toàn hàng "xịn",luôn quay "phối cảnh" ít nhất là 2 máy-kỹ xảo thì miễn chê,luôn xài công nghệ mới...tóm lại là có trình độ.Nếu cần,bạn nhina1986 cứ hỏi chắc nhiều người biết.
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lộ trình đi đặt hoa thường vẫn là Quảng trường đỏ - Tượng đài Bác Hồ - đồi Lê Nin - Công viên Chiến thắng - Nhà hàng.Bạn nên đi khoảng 10 sáng - 2 giờ chiều. tầm đó mặt trời trên cao không ngược sáng, hình sẽ đẹp..... Chúc Bạn ngày trăm năm vui vẻ hạnh phúc ! Thay đổi nội dung bởi: Rusvod, 15-05-2010 thời gian gửi bài 13:46 Lý do: lỗi chính tả |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Rusvod cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (15-05-2010), nhina1986 (28-07-2010) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
híc, không biết xưng hô thế nào với virus cả -xin mạn phép xưng bạn vậy nhé! thanks virus nhiều nhiều. Mình cũng chưa đi 1 đám cưới nào ở Nga mà cũng chả quen ai cưới ở bên này cả. hầu như mọi người trường mình đều về nhà cưới nên mình mù tịt thông tin. Cảm ơn nhiều!
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
vậy có bạn nào trên diễn đàn có thông tin j về anh Chí Linh không? làm sao để liên lạc với anh ấy? nếu bạn nào có thông tin j, xin cho mình biết thêm thông tin với, mình không quen ai từng cưới ở Nga cả, nên cũng không biết hỏi ai có kinh nghiệm trong chuyện này nữa.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Bạn nhina1986 ạ,từ bây giờ bắt đầu là mùa cưới(của người Việt) ở bên đó.Nhà hàng thì dễ kiếm quá rồi(bạn có thể lựa chọn địa điểm thuận lợi cho phần đông khách mời của bạn),thậm chí bạn chỉ cần thuê địa điểm rồi thuê đầu bếp được bạn tín nhiệm tới làm việc.Đám cưới (buổi hôn lễ) của người Việt mình bên đó,thành phần quan trọng nhất là ban nhạc,chủ hôn,quay phim chụp ảnh(tất nhiên cỗ bàn và những vấn đề khác cũng không thể thiếu,nhưng bạn có thể chọn lựa từ từ).Vì mình phải tổ chức cưới xa nhà nên không khí trong buổi lễ là hết sức quan trọng-vì vậy những thành phần này bạn phải “đặt hàng” càng sớm càng tốt,nếu không người khác sẽ đặt trước bạn.Theo tôi bạn nên tìm một ban nhạc người Việt,họ chơi được cả nhạc “tây và ta”, bởi nếu các khách mời muốn hát tặng các bạn một vài ca khúc Việt các bác “tây” sẽ chịu pó tay không đệm nổi.Xa xưa có các ban nhạc như : “Mây lang thang” , “Sóng hồng” , “Trúc xinh” , “Sokol”…nhiều năm gần đây có “ Văn lang” là nổi tiếng nhất,các thành viên đều thuộc hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga tiếc là họ về nước hết rồi,bạn tìm hiểu ban nhạc “4 mùa” xem sao,và hình như mới có thêm một ban nhạc của sinh viên nữa thì phải(tôi chưa kịp tìm hiểu). Chủ hôn thì có một vài anh như :anh Thanh Thế -anh này là nổi tiếng nhất,không hiểu còn sống ở đó không(?).Tiếp theo có thể kể đến anh Quang Thịnh,làm rất vui và lịch sự-hát cũng tốt nữa,lựa chọn tiếp theo là anh Tuấn (trước ở chợ Vòm,giờ chợ tan không biết đi đâu).Đám cưới thường tổ chức vào tầm 4 đến 5 giờ chiều và kéo dài khoảng tiếng rưỡi đến hai giờ đồng hồ(tùy vào sự nhiệt tình của khách mời,và cách “điều lễ” của chủ hôn-bạn tùy cơ ứng biến mà yêu cầu).Trong ngày cưới bạn sẽ bị thúc dậy từ sớm bởi bộ phận trang điểm cô dâu,rồi thì làm thủ tục,quay phim chụp ảnh v.v…chả mấy chốc là đến giờ đón dâu,rồi làm một số nghi lễ theo phong tục…khoảng 1 giờ chiều(tùy theo thầy “phán”-và theo sắp xếp của các bác quay phim-chụp ảnh) các bạn sẽ…như bài đầu của bác phucanh vậy…
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#15
|
|||
|
|||
|
cảm ơn các bạn đã cho lời khuyên. tụi mình định cưới vào giữa tháng 9. nếu các bạn có địa chỉ cụ thể những địa điểm uy tín, họăc số điện thoại, xin cho mình xin với nhé!
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
tiếc quá anh bi hỏng rồi. Mình chưa được tham dự đám cưới nào ở Nga nên cảm thấ rất hứng thú. các bác post nhiều ảnh một chút đi
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
Mình có cậu bạn học cùng trường. Nó yêu con bé người Казахстан. Gia đình 2 bên thì chưa đồng ý. Chúng nó quyết định cuối tháng làm chuyến đi Сан петербург bí mật đính hôn. Cưới xin thì chưa biết thế nào. May quá giới thiệu nó vào đây tham khảo.
Thay đổi nội dung bởi: maymo, 13-07-2010 thời gian gửi bài 04:45 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|