|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
em thích súng , các loại nhìn rất hoành tráng , nhưng chưa biết nhiều
các bạn ai biết nhiêu viết một bài riêng về các loại súng nhé thank |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn đẹp thì phải kể đến FAMAS (Pháp), Dòng M-4,M-16(Hoa Kì) với đủ các loại phụ kiện như phim Mỹ ý. Súng Tàu bây giờ cũng đẹp lung linh rất hoành tráng. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Súng thì cần gì đẹp, chỉ cần hiệu quả, ổn định là được. Theo em súng của Nga rất tốt, VD súng AK so với loại tương đương ở Mỹ là M16 (ngày trước) và M4A1 bây giờ ổn định hơn, không hay hóc đạn khi có cát lọt vào, công phá mạnh hơn, súng của Mỹ bắn nhanh nóng hơn... Nói chung là AK được ưa chuộng hơn trên thế giới.
Nhưng mà thích súng là...nguy hiểm rồi
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() ![]() Còn đây là khẩu AK được Tiệp Khắc cải tiến thêm phần phóng lựu, tên nó là SA58: ![]() Người đời vẫn nói "súng đạn vô tình", đằng sau nó là nhiều điều không hay đấy bạn, hãy tự suy nghĩ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
dangkiena3 (25-04-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Gửi các bạn kiểu súng do 1 nước trung lập làm ra, nước Thụy sĩ. Súng này dùng đạn cỡ 2.34mm:
![]() ![]() ![]() Nguy hiểm quá phải không bạn? Nhưng vẫn chưa nguy hiểm bằng cảnh này, cảnh Bà vợ của 1 người có chức quyền thể hiện: ![]() (Hình ảnh được lấy tình cờ trên internet http://www.otosaigon.com/forum/m1687498-p23.aspx ) Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 02-05-2010 thời gian gửi bài 09:45 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Giá trị của Hạnh phúc - tiền bạc phụ thuộc vào cách người ta có được nó |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ở nhà mình còn vài khẩu nho nhỏ chưa giao chính quyền . ^^ lâu lâu đem ra lau chơi .
__________________
Tre già thì măng mọc ;Nhưng măng đừng bao giờ mọc trên đầu ngọn tre . :emoticon-0107-sweat |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Em cũng thích súng của Nga lắm. Ai bảo súng của Nga không đẹp, không hoành tráng.
![]() http://lh6.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...640/631623.jpg http://lh6.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...800/631628.jpg http://lh6.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...640/631633.jpg http://lh5.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...720/AK-74M.jpg http://lh3.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...20/___-74_.jpg http://lh4.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...0%2C%20___.jpg http://lh4.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...20/___%7E2.jpg http://lh6.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...s720/__-25.jpg http://lh6.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...4/s720/___.jpg http://lh3.ggpht.com/_qBxptLKk5JA/Sd...720/___-17.jpg Em rất thích những khẩu súng của Nga trong CF hay trong Biệt Đội. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
anhduc36 (07-04-2012) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Bác Kóc Khơ Me nhầm K-50 không phải là súng trong thế chiến thứ 2 đâu bác ạ. Nó là súng TQ nhái kiểu PPSh-41 của LX. Trong những năm 50 LX viện trợ cho TQ PPSh-41 nên TQ đã nhái lại và đặt tên là K-50. Và đến đầu thập niên 60 súng này mới đến VN. Là vũ khí chủ yếu của lực lượng vũ trang miền Nam.
VN cải tiến thành K-50M để ngụy trang cho giống khẩu Tulle của Pháp (còn rất nhiều sau 1954 tại miền Nam). Vì thời kì đầu 60 ta không thể công khai viện trợ VK cho miền Nam. Mãi đến khi Mỹ chính thức nhảy vào miền Nam thì ta mới công khai viện trợ AK-47 cho miền Nam Đây là khẩu PPSh-41 rồi bác ạ ![]() Khẩu K-50 của TQ đây ![]() Còn đây là K-50M do VN cải tiến
Thay đổi nội dung bởi: mig-31, 02-05-2010 thời gian gửi bài 13:24 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn mig-31 cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=mig-31;56659]Bác Kóc Khơ Me nhầm K-50 không phải là súng trong thế chiến thứ 2 đâu bác ạ. Nó là súng TQ nhái kiểu PPSh-41 của LX. Trong những năm 50 LX viện trợ cho TQ PPSh-41 nên TQ đã nhái lại và đặt tên là K-50. Và đến đầu thập niên 60 súng này mới đến VN. Là vũ khí chủ yếu của lực lượng vũ trang miền Nam.
Cám ơn bạn đã nhắc. Bạn bấm phải chuột để chọn properties của hình sẽ thấy tên của nó đúng như tên bạn nhắc (đã chuyển âm sang tiếng anh). Thực tế vì nhiều lý do như bí mật, trình độ, thói quen, nghề nghiệp... mà các chiến binh không gọi tên vũ khí một cách rạch ròi như trong catalog đâu. Hồi mình là bộ đội thì chưa biết tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tàu gì cả. Chỉ thấy trên vũ khí ghi gì đó mà đoán và nói theo lời của chỉ huy và các anh lớn thôi. Ngay cả các tài liệu phát hành nội bộ, cũng tùy theo đối tượng mà tên các loại vũ khí chỉ là tương đối thôi, sơ đồ phác họa hình dạng là chính (chưa bao giờ mình thấy có hình chụp cả!). Mình post vài hình cho vui thôi, nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thì vào wiki hoặc các diễn đàn chuyên về súng đạn để xem, trong đó thật giả cũng nhiều vô số kể. Thân! Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 03-05-2010 thời gian gửi bài 22:52 |
|
#13
|
||||
|
||||
|
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (05-05-2010) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Đây là khẩu súng AR15 của Mỹ trang bị cho bộ binh Mỹ, sau đó Mỹ rút, trang bị cho lính Ngụy -- Ngày xưa nó còn có cái tên nghe cũng ổn "tiểu liên cực nhanh" nhưng công bằng mà nói AK47 vẫn có sức công phá mục tiêu mạnh hơn, tiếng nổ nghe cũng hoành tráng hơn. Bộ đội địa phương của ta thường dùng loại AR15 thu chiến lợi phẩm - mang đổi cho lính chính quy (bộ đội giải phóng)-nhưng nguyên tắc không được đổi vì vũ khí đều có số và lý lịch của nó. ai được giao loại vũ khí nào phải giữ gìn và bảo quản rất chặt chẽ... Riêng về các loại vũ khí hạng ruồi cho đến chiếc máy bay không lồ, chúng ta hãy chờ lão phuongnn rỗi việc, lão sẽ có rất nhiều chiêu về vũ khí,đạn dược. Tôi có một kỷ niệm về cây súng AR15 khi còn ở Quảng Trị...
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Đây là khẩu súng AR15 của Mỹ trang bị cho bộ binh Mỹ, sau đó Mỹ rút, trang bị cho lính Ngụy -- Ngày xưa nó còn có cái tên nghe cũng ổn "tiểu liên cực nhanh" nhưng công bằng mà nói AK47 vẫn có sức công phá mục tiêu mạnh hơn, tiếng nổ nghe cũng hoành tráng hơn.
Bộ đội địa phương của ta thường dùng loại AR15 thu chiến lợi phẩm - mang đổi cho lính chính quy (bộ đội giải phóng)-nhưng nguyên tắc không được đổi vì vũ khí đều có số và lý lịch của nó. ai được giao loại vũ khí nào phải giữ gìn và bảo quản rất chặt chẽ... Riêng về các loại vũ khí hạng ruồi cho đến chiếc máy bay không lồ, chúng ta hãy chờ lão phuongnn rỗi việc, lão sẽ có rất nhiều chiêu về vũ khí,đạn dược. Tôi có một kỷ niệm về cây súng AR15 khi còn ở Quảng Trị...[/QUOTE] Bác kể nốt câu chuyện còn đang dang dở đi! Bác có biết trong chiến tranh Việt Nam thì AR-15 rồi M-16 được dùng từ bao giờ không? Vì mấy thằng bạn em chơi CF nói rằng trong chiến tranh VN Mẽo chỉ dùng M-16, bác chỉ giùm em với. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (16-05-2010) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trong cuộc chiến, những người lính cầm súng trực tiếp thường chỉ biết sử dụng sao cho các thao tác thành thạo, hiểu tính năng tác dụng của loại vũ khí đó. Chúng tôi là lính chính quy nên không được trang bị M-16 (AR -15), hiểu biết về loại súng tiểu liên này không nhiều, tôi đã sưu tầm được thông tin này ở Wikipedia , hy vọng bác sẽ vui lòng:
M16 là tên của một loạt súng trường do hãng Colt cải tiến từ súng ArmaLite AR-15. Đây là loại súng tác chiến bắn đạn 5.56x45mm. M16 là súng thông dụng của quân đội Hoa Kỳ từ năm 1967, và của quân đội các nước thuộc khối NATO, và có số lượng sản xuất cao nhất trong các loại súng cùng cỡ. M16 nhẹ (3-4kg), các phần làm bằng sắt, nhôm và nhựa cứng, sử dụng kỹ thuật giảm nhiệt bằng hơi, tác động lên cò bằng khí ép [2], đạn nạp từ băng tiếp đạn với cơ cấu khóa nòng xoay [3]. Có ba loạt khác nhau trong qua trình sản xuất súng M16. Loạt đầu tiên: M16 và M16A1, sử dụng trong thập niên 1960, bắn đạn M193/M196, có thể hoàn toàn tự động hay bán tự động. Loạt kế là M16A2, thập niên 1980, bắn đạn M855/M856 (do Bỉ sáng chế sử dụng cho trung liên FN Minimi), có khả năng bắn từng viên hay bắn từng loạt 3 viên. Loạt sau cùng là M16A4, súng tiêu chuẩn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Iraq. M16A4 và súng trường M4 Carbine dần dần được dùng thay thế M16A2. M16A4 có quai xách có thể dùng để gắn kính nhắm, dụng cụ chấm mục tiêu bằng tia laser, kính nhìn ban đêm, đèn pha và thậm chí cả súng phóng lựu. ... Tiểu đội tôi có anh Trị người Quảng Bình, anh này nhiều tuổi hơn bọn tôi và rất hài hước. Anh Trị là xạ thủ đã từng nổi danh sư đoàn về khả năng bắn đạn thật, khi anh siết cò có nghĩa là viên đạn đó sẽ trúng mục tiêu... Đơn vị chúng tôi tạm dừng chân ở miền tây Quảng Nam (vẫn thuộc đông Trường Sơn). Anh Trị đã làm quen với bộ đội địa phương và mượn một khẩu súng AR -15. Một buổi chiều, anh Trị rủ tôi cùng Phan kế Vĩnh đi săn bắn-rừng ở đây còn khá nhiều các loại thú leo cây ăn hoa quả như: tê tê, chồn, sóc, khỉ... Lúc đó, trời cũng nhá nhem tối, bỗng nghe tiếng xào xạc đằng trước, rồi tiếng động nhẹ dần, nhẹ dần...Nhanh như cắt, anh Trị giương khẩu AR -15 ngang tầm: đòang! một tiếng nổ khô, gọn. Uỵnh! mục tiêu trúng đạn và đổ xuống. Chúng tôi chạy đến con vật, nhưng không phải, mục tiêu lại là người! chúng tôi nhận ngay ra người trúng đạn AR -15 là một lính trinh sát cùng đại đội. Chúng tôi vội vàng thay nhau cõng anh bạn tên Thắng đến trạm phẫu tiền tiêu của sư đoàn. Bác sĩ sơ cứu vết thương trên cổ anh Thắng. Thật may mắn, may mắn vô cùng, viên đạn xuyên qua phần mềm sau cổ họng, không gây nguy hiểm đến tính mạng...đêm hôm đó, chúng tôi thay nhau cáng anh Thắng đến bệnh viện dã chiến của quân khu... Câu chuyện xảy ra ngòai ý muốn của anh Trị, trên đường đi anh có giải thích: Quê tôi, đi sâu vào trong rừng săn khỉ, thường khỉ kiếm côn trùng vào lúc chạng vạng, chính tôi cũng săn được khỉ nhiều lần...kiểu như vừa rồi, ai ngờ! Bác Trị đương nhiên bị kỷ luật! Hội đồng quân nhân đơn vị ghi nhận kỷ luật và có xác nhận trong hồ sơ của bác Trị - tước quân tịch trả về địa phương. Anh Thắng được ô tô của đơn vị chuyển anh ra Bắc điều trị. ... Năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng đất nước, chúng tôi, những người lính sau chiến tranh đã tìm đến nhau, khi gặp nhau mừng tủi... anh Thắng trở thành một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới sắt ở Hà Nội. Anh Trị tóc bạc phơ, đôi mắt không còn tinh tường như xưa nữa. Anh đang lẩn tránh Thắng, ngược lại, Thắng đến với anh tay bắt mặt mừng... Anh Thắng gọi riêng anh Trị ra và đưa cho anh Trị một gói bọc trong túi nilon vuông thành sắc cạnh... Chiến tranh có rất nhiều chuyện tưởng như không có!
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 16-05-2010 thời gian gửi bài 16:18 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
admin (16-05-2010), Dang Thi Kim Dung (16-05-2010), Мужик (16-05-2010), htienkenzo (16-05-2010), Kóc Khơ Me (16-05-2010), Phanhoamay (16-05-2010), Thao vietnam (16-05-2010), Trantucuong (01-06-2010), vidinhdhkt (16-05-2010) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
Nếu Nina không nhầm thì bạn mig-31 cũng là một thành viên của quansuvn thì phải. Nina nghĩ bác Kóc có bình luận về chất lượng ảnh bài của diễn đàn khác cũng ... nói khẽ thôi, kẻo lãnh đạo của quansuvn lại sang đây phàn nàn đấy
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Kóc Khơ Me Nhà cháu chỉ góp ý với bác tí thôi mong bác tiếp tục viết tiếp chủ đề súng ống nhé. Diễn đàn là nơi cùng trao đổi mở mang kiến thức mà. Bác có kiến thức thực tế nhiều chứ cháu chỉ biết qua sách báo thôi. |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Chào các bác. Hôm nay mới đọc kỹ topic này, các bác bàn luận về súng ống cũng hay đấy. Tôi cũng có một thời kỳ phải sử dụng nó!
Đây là khẩu súng kiểu AK47 rất thông dụng trong quân đội ta, đặc biệt là các người lính được biên chế vào các đơn vị bộ binh. Chúng tôi cũng sử dụng AK47 nhưng loại ngắn hơn - nghĩa là không có phần báng gỗ. Khuya rồi, mai chúng ta bàn tiếp
__________________
hongduccompany@gmail.com |
![]() |
| Bookmarks |
|
|