Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn hóa

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 19-01-2010, 09:25
binhminh's Avatar
binhminh binhminh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 12
Cảm ơn: 419
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default Tặng quà như thế nào?

Vào ngững ngày lễ của người Nga, chúng ta nên tặng họ quà gì? Tặng quà sau có được không? Còn người Việt Nam thì sao? Mong mọi người cho ý kiến về vấn đề này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 19-01-2010, 12:22
phuong_nga06_09's Avatar
phuong_nga06_09 phuong_nga06_09 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Tomsk
Bài viết: 220
Cảm ơn: 311
Được cảm ơn 136 lần trong 75 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới phuong_nga06_09 Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuong_nga06_09
Default

Em thích nhất là nghệ thuật tặng hoa của người Nga!
Дарить цветы- это искусство, то используем красоту природы, проявляя при этом свои искренние чувства, уважения, любви, благодарности,... показать своё отношение к человеку.
Người Nga thường tặng hoa cho nữ chủ nhà khi tới làm khách, phụ nữ vào các ngày lễ, nhất là 8/3 và sinh nhật; trong các ngày kỉ niệm 60, 70,...năm ngày cưới; bạn bè trong các dịp đặc biệt như tốt nghiệp, trúng cử,...; các chàng trai tặng các cô gái trong giai đoạn "ухаживание" trước khi cưới,......Tuy nhiên thì người Nga tặng chỉ hoa tươi; hoa hồng- biểu tượng của tình yêu nồng cháy, cho mẹ, chị em gái, vợ hay người yêu; hoa giả chỉ tặng cho những người phụ nữ "đặc biệt" hay người thân; chỉ tặng hoa với số lẻ (1, 3, 5,....) còn hoa số chẵn khi tới nghĩa trang.
Hay thật đấy!Người Nga cũng có câu "лучше поздно чем никогда" còn quà thì tốt nhất nên tặng đúng ngày, nếu không thì tặng trước, chắc sẽ tốt hơn. Đấy là những cái em đọc được.
__________________
_galychanka_
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn phuong_nga06_09 cho bài viết trên:
dangkiena3 (19-01-2010), Kalinka (17-02-2010)
  #3  
Cũ 19-01-2010, 21:19
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
phuong_nga06_09 viết Xem bài viết
...Tuy nhiên thì người Nga tặng chỉ hoa tươi; hoa hồng- biểu tượng của tình yêu nồng cháy, cho mẹ, chị em gái, vợ hay người yêu; hoa giả chỉ tặng cho những người phụ nữ "đặc biệt" hay người thân; chỉ tặng hoa với số lẻ (1, 3, 5,....) còn hoa số chẵn khi tới nghĩa trang.
Hay thật đấy!Người Nga cũng có câu "лучше поздно чем никогда" còn quà thì tốt nhất nên tặng đúng ngày, nếu không thì tặng trước, chắc sẽ tốt hơn...
Phuong_nga à, tất nhiên tặng nam giới người ta hay tặng hoa cẩm chướng, nhưng hoa hồng vẫn có thể tặng cho mọi người chứ, không cứ là chỉ cho giới phụ nữ. Có điểm khác biệt nho nhỏ: 1 bông hồng đỏ là lời tỏ tình hoặc giành cho người yêu dấu nhất, 1 bông hồng vàng thì ngược lại, là dấu hiệu của sự chia tay. Ngoại trừ "Bông hồng vàng" của Pau, còn thì hoa hồng tươi màu vàng nên tặng 3 hoặc 5 bông - dấu hiệu của sự biết ơn.
Đến thăm người ốm không nên tặng cây hoa trồng trong chậu, bởi nó có rễ, ngụ ý ngầm là bệnh lâu khỏi.
Tôi không nghe hoặc đọc thấy rằng "hoa giả chỉ tặng cho những người phụ nữ "đặc biệt" hay người thân". Khi đi đường, nếu chỗ cột điện hay gốc cây nào ven đường có gài vòng hoa hay bó hoa giả, tức là chỗ đó đã từng xảy ra tai nạn và ai đó đã phải lìa trần.
Có một trường hợp không nên "món quà đi trước là món quà khôn", đó là tặng mừng sinh nhật không nên tặng trước. Đơn giản là vì trước mốc đó thì chủ nhân của ngày sinh nhật ấy còn chưa ra đời.
Một điểm khác giữa người ta và người tây khi nhận quà: người Nga khi nhận quà thường mở ngay trước mặt người tặng, kèm theo những từ cảm thán ồh, ôi...và cám ơn, còn người mình thì không làm thế.

Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 19-01-2010 thời gian gửi bài 21:24 Lý do: Thêm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
hongducanh (19-01-2010), MIG21bis (04-07-2010), nn? (19-01-2010), phuong_nga06_09 (19-01-2010), virus (19-01-2010)
  #4  
Cũ 23-01-2010, 11:08
Raiva's Avatar
Raiva Raiva is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 50
Cảm ơn: 49
Được cảm ơn 153 lần trong 35 bài đăng
Default

Tặng quà theo mình nghĩ người Nga, người Việt hay người nước nào cũng vậy thôi: Quà gì không quan trọng mà quan trọng là tình cảm khi tặng quà.
Ở những mối quan hệ thông thường thì đơn giản nhất là: Hộp chocolate, chai champage, cái bánh gato (những cái này cũng có hàng trăm mức giá để lựa chọn cho phù hợp với múc độ cần quan hệ)- lúc nào cũng được đón nhận nhiệt tình, không sợ bị "phạm húy". Còn bạn bè thân thiết rồi thì thấy gì phù hợp đều có thể tặng được.


Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Một điểm khác giữa người ta và người tây khi nhận quà: người Nga khi nhận quà thường mở ngay trước mặt người tặng, kèm theo những từ cảm thán ồh, ôi...và cám ơn, còn người mình thì không làm thế.
Ôi bài học của bản thân cháu:
Hồi mới về cháu bê nguyên tinh thần Nga là hăm hở xé cân đai ngay khi vừa nhận...cứ như bên kia càng hăm hở thì các bạn tặng quà càng thấy vui....nhưng cháu hăm hở quá không để ý mọi người xung quanh, lúc xong xuôi quay lại nhìn thấy tất cả nhìn cháu như là "material girl"... thật là ngượng .
Còn ngược lại hôm không lâu cháu tặng quà cho bạn: công đi tìm, gói gém...lúc họ nhận quà có khi cháu còn hồi hộp hơn họ vì nghĩ chỉ tí nữa sẽ được thấy niềm vui của bạn khi thấy món quà họ mong đợi thì ôi thôi: nhận xong cảm ơn rồi "lãnh đạm" cất đi. "Cứ như" không quan tâm. Buồn hết cả người.
Cái vụ "xỏ nhầm giầy" này đúng là chán!
__________________
Giá trị của Hạnh phúc - tiền bạc phụ thuộc vào cách người ta có được nó
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #5  
Cũ 22-01-2010, 17:41
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em cũng không rõ thế này có đúng quy tắc etiquette hay không, nhưng thời em còn đi học ấy, khi tuyết vừa tan là các bạn nam trong lớp rất hay tặng hoa xuyên tuyết, chẳng vì lý do gì cả...

Còn em ấy, mỗi lần được giao nhiệm vụ mua hoa tặng các anh chị năm trên bảo vệ diplom tốt nghiệp, thì em luôn cố gắng chọn bó hoa rẻ nhất
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 27-02-2010, 11:18
songtu13687's Avatar
songtu13687 songtu13687 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 67
Cảm ơn: 211
Được cảm ơn 22 lần trong 10 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới songtu13687
Default

Tôi hiểu và thông cảm với bạn về vấn đề này. Chắc chắn rằng bạn hơn tuổi tôi Nhưng cho hỏi bạn bi nhiêu tuổi rồi? Và hiện giờ bạn có làm việc có liên quan đến tiếng Nga không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 27-02-2010, 11:40
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Tôi học mót được mấy quy tắc cần nhớ khi tặng quà cho người Nga (các bác cũng post rải rác cả rồi, nếu trùng xin thông cảm nhé!):

- Hoa: Nói chung không nên tặng hoa màu vàng, không tặng chẵn bông, tặng hoa ít thì cần chú ý loại hoa, liệu có "đi trước giai đoạn" không, dễ nhất là tặng 1 bó tướng, nhiều loại, hoặc nhiều bông. Tuy nhiên chỉ 1 nhánh linh lan hay 1 túm siren cũng rất đáng yêu rồi.
- Quà: nữ giới không tặng riêng một cái cà vạt cho nam giới không thân. Nếu tặng cà vạt nên tặng kèm sơ mi luôn (he he - hao tổn ngân quỹ tệ!)
- Không tặng ví đựng tiền hay túi xách, nếu tặng nên để sẵn trong đó 1 tờ tiền hay đồng tiền xu mệnh giá nhỏ (để làm mồi, vì người ta không tặng VÍ RỖNG)
- Nữ giới không nên giúp khâu lại cúc áo cho nam giới khi áo đang được mặc. Muốn giúp thì bảo người ta cởi ra để đơm lại cúc.
- Bao bì quà tặng không quan trọng mấy, vì sau khi nhận quà người ta sẽ mở ra xem ngay để cảm ơn. Những cũng không nên "lộ quà" từ xa. Nên có túi đựng, nhưng không nên gói kỹ quá. Các bạn vẫn thấy người ta hay giấu hoa sau lưng khi đem hoa tới và chỉ "xòe hoa tấn công" ngay trước mũi người được tặng là gì!
- Không tặng hoa nam giới (tốt hơn hãy tặng ông ta 1 chai!)
v.v...
Những có 1 quy tắc vàng đúng trong mọi trường hơp, ở tất cả mọi nơi: thái độ tặng quà quý hơn bản thân món quà, và tấm lòng chân thành của người tặng cũng như thái độ chân thành của người nhận quý hơn tất cả!
Nếu sưu tầm thêm được tôi sẽ post tiếp, mong các bác bổ sung ạ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 27-02-2010 thời gian gửi bài 11:43
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Masa (04-07-2010), Siren (27-02-2010), vidinhdhkt (27-02-2010), virus (27-02-2010)
  #8  
Cũ 04-07-2010, 05:49
MIG21bis MIG21bis is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 221
Cảm ơn: 587
Được cảm ơn 536 lần trong 134 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Tôi học mót được mấy quy tắc cần nhớ khi tặng quà cho người Nga (các bác cũng post rải rác cả rồi, nếu trùng xin thông cảm nhé!):

- Hoa: Nói chung không nên tặng hoa màu vàng, không tặng chẵn bông, tặng hoa ít thì cần chú ý loại hoa, liệu có "đi trước giai đoạn" không, dễ nhất là tặng 1 bó tướng, nhiều loại, hoặc nhiều bông. Tuy nhiên chỉ 1 nhánh linh lan hay 1 túm siren cũng rất đáng yêu rồi.
- Quà: nữ giới không tặng riêng một cái cà vạt cho nam giới không thân. Nếu tặng cà vạt nên tặng kèm sơ mi luôn (he he - hao tổn ngân quỹ tệ!)
- Không tặng ví đựng tiền hay túi xách, nếu tặng nên để sẵn trong đó 1 tờ tiền hay đồng tiền xu mệnh giá nhỏ (để làm mồi, vì người ta không tặng VÍ RỖNG)
- Nữ giới không nên giúp khâu lại cúc áo cho nam giới khi áo đang được mặc. Muốn giúp thì bảo người ta cởi ra để đơm lại cúc.
- Bao bì quà tặng không quan trọng mấy, vì sau khi nhận quà người ta sẽ mở ra xem ngay để cảm ơn. Những cũng không nên "lộ quà" từ xa. Nên có túi đựng, nhưng không nên gói kỹ quá. Các bạn vẫn thấy người ta hay giấu hoa sau lưng khi đem hoa tới và chỉ "xòe hoa tấn công" ngay trước mũi người được tặng là gì!
- Không tặng hoa nam giới (tốt hơn hãy tặng ông ta 1 chai!)
v.v...
Những có 1 quy tắc vàng đúng trong mọi trường hơp, ở tất cả mọi nơi: thái độ tặng quà quý hơn bản thân món quà, và tấm lòng chân thành của người tặng cũng như thái độ chân thành của người nhận quý hơn tất cả!
Nếu sưu tầm thêm được tôi sẽ post tiếp, mong các bác bổ sung ạ!
Bác USY ơi thế tặng những quà kiểu như đồ thủy tinh, pha lê hoặc gốm sứ dạng dễ vỡ có bị kiêng kỵ gì không bác. Ở Việt nam ta em nghe nói có kiêng đó, thế còn bên Nga có vậy không bác USY ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 05-07-2010, 13:38
babie_leto babie_leto is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 32
Cảm ơn: 58
Được cảm ơn 33 lần trong 16 bài đăng
Default

Trích:
MIG21bis viết Xem bài viết
Ở Việt nam ta em nghe nói có kiêng đó, thế còn bên Nga có vậy không bác USY ?
Ở Nga thì tôi không biết, chứ ở VN thấy có kiêng gì đâu nhỉ? Chỉ có điều ít thấy mọi người tặng nhau thứ này. Ít có thói quen?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 05-07-2010, 14:28
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
MIG21bis viết Xem bài viết
Bác USY ơi thế tặng những quà kiểu như đồ thủy tinh, pha lê hoặc gốm sứ dạng dễ vỡ có bị kiêng kỵ gì không bác. Ở Việt nam ta em nghe nói có kiêng đó, thế còn bên Nga có vậy không bác USY ?
VN mình đâu có kiêng, mà ở Nga cũng không kiêng đâu bác. Nhất là ngày lễ Phục sinh - Пасха - người ta tặng trứng Phục sinh từ loại trứng luộc tự sơn vẽ hoa văn cho đến loại trứng Phục sinh quý của Faberge, rồi đồ lưu niệm bằng kim loại quý, thủy tinh, pha lê, gốm sứ trang trí hoa văn v.v... Chắc bác nhớ là hàng sứ Gzhel (Гжель) (loại gốm trắng vẽ hoa văn xanh) của Nga rất nổi tiếng và luôn được coi là món quà quý. Những chiếc đĩa sứ hoa văn xinh xinh cũng có thể là món quà rất ấn tượng ở gốc cây thông Năm Mới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 05-07-2010 thời gian gửi bài 14:34 Lý do: Thêm trích dẫn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (10-07-2010)
  #11  
Cũ 05-07-2010, 18:37
MIG21bis MIG21bis is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 221
Cảm ơn: 587
Được cảm ơn 536 lần trong 134 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
VN mình đâu có kiêng, mà ở Nga cũng không kiêng đâu bác. Nhất là ngày lễ Phục sinh - Пасха - người ta tặng trứng Phục sinh từ loại trứng luộc tự sơn vẽ hoa văn cho đến loại trứng Phục sinh quý của Faberge, rồi đồ lưu niệm bằng kim loại quý, thủy tinh, pha lê, gốm sứ trang trí hoa văn v.v... Chắc bác nhớ là hàng sứ Gzhel (Гжель) (loại gốm trắng vẽ hoa văn xanh) của Nga rất nổi tiếng và luôn được coi là món quà quý. Những chiếc đĩa sứ hoa văn xinh xinh cũng có thể là món quà rất ấn tượng ở gốc cây thông Năm Mới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em hay uống rượu cũng tạm được. Có lần được cô người yêu tâm lý tặng cho bộ ly. Tư dưng đang yên đang lành thành ra ...chia ly. Từ đó đâm ra hay kiêng vớ vẩn.
Hồi những năm 90 kiếm Nhật hiếm lắm. Trung quốc khi đó chưa làm nhái hàng nhật nhiều. Em kiếm được một cây khá đẹp ( định làm một đôi nhưng đắt quá nên thôi ) tặng cho một ông tướng Nga. Lúc trao kiếm , ông ý móc túi quần ra lục trong ví mấy đồng rúp lẻ ( hình như có cả tiền xu nữa ) đưa đại cho em. Ống giải thích là dao kiếm thì theo phong tục Nga là phải mua, không được tặng. VÌ thế nên ông ấy trả tiền em một cách tượng trưng như vậy bác ạ !
Hi hi hi ! Đúng là tượng trưng thật bác ạ ! Đếm lại thấy ông ấy trả rẻ quá, trả đủ mua cái góc chân đế đặt kiếm các bác ạ !
Cám ơn bác USY đã chỉ bảo nhé ! Bác cho em hỏi vớt vát một câu được không ?
Nhìn bộ râu thì bác đích thì là MU rôi nhưng nghe giọng bác thì lại có hơi hướng rất nhẹ nhàng. Chẳng hay bác là .....?
Khi em mới sang Nga, em ấn tượng nhất là phụ nữ bên này râu ( ria ý ) dài như đàn ông Việt nam mình. Nhưng quả thật là bộ ria dài tầm cỡ như trong cái AVA của bác, em chưa thấy phụ nữ nào có cả !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn MIG21bis cho bài viết trên:
Siren (10-07-2010), USY (05-07-2010)
  #12  
Cũ 05-07-2010, 21:46
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
MIG21bis viết Xem bài viết
Lúc trao kiếm , ông ý móc túi quần ra lục trong ví mấy đồng rúp lẻ ( hình như có cả tiền xu nữa ) đưa đại cho em. Ống giải thích là dao kiếm thì theo phong tục Nga là phải mua, không được tặng. VÌ thế nên ông ấy trả tiền em một cách tượng trưng như vậy bác ạ !
Hi hi hi ! Đúng là tượng trưng thật bác ạ ! Đếm lại thấy ông ấy trả rẻ quá, trả đủ mua cái góc chân đế đặt kiếm các bác ạ !
Chuyện tặng đồ sắc (dao, kiếm kéo, kể cả dao mở đồ hộp) thì không chỉ ở Nga, mà phương Tây nói chung đều kiêng - sợ dao cắt đứt tình bạn mà. Chắc bác còn nhớ chuyện "Không gia đình" của nhà văn Héc-to Ma-lô cũng đã nói đến chuyện này. Vì vậy nên khi tặng dao kéo.. người được tặng thường trả một chút tiền tượng trưng với nghĩa là "tôi mua", rất ít thôi. Nếu trả nhiều thì hóa ra là mua thật, và như vậy thì sẽ phụ tấm lòng người tặng quà.
Chuyện râu ria của tôi thì cũ rích, hết ý nghĩa rồi, lẽ ra cũng nên thay, nhưng thôi, NNN đã quen với УСЫ quen châm chích rồi, đổi nick khác cũng đâm buồn, nên để vậy, bác đừng để ý làm gì. Bác nghiên cứu thêm vài box nữa thì lo gì chẳng thấy "chân rung" cả đàn hổ NNN
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Duc (10-07-2010), MIG21bis (06-07-2010), Siren (10-07-2010)
  #13  
Cũ 07-07-2010, 04:53
MIG21bis MIG21bis is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 221
Cảm ơn: 587
Được cảm ơn 536 lần trong 134 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Chuyện râu ria của tôi thì cũ rích, hết ý nghĩa rồi, lẽ ra cũng nên thay, nhưng thôi, NNN đã quen với УСЫ quen châm chích rồi, đổi nick khác cũng đâm buồn, nên để vậy, bác đừng để ý làm gì. Bác nghiên cứu thêm vài box nữa thì lo gì chẳng thấy "chân rung" cả đàn hổ NNN
Cám ơn bác đã không giải thích thắc mắc của tôi về bộ ria và giới tính của ..bác .
Có thể vì sự " bực mình" này dân tới tò mò mà tôi lại lọ mọ khảo cổ thêm được khối thứ thú vị " cũ người mới ta " trong 3N.
Cũng phải nói trước với bác USY là dù cho tôi có thấy chân rung của một con hổ bé bé ( Dù là cỡ bằng con miu thôi ) trong đàn hổ 3N thì tôi cũng chả dám mạo phạm vuốt râu hùm đâu.
Mình chung sống hòa bình bác nhớ !
Xinđừngchíchem!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (07-07-2010)
  #14  
Cũ 09-07-2010, 20:00
Duc Duc is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 66
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 169 lần trong 56 bài đăng
Default

Ngoài việc tặng các đồ nhọn, sắc như dao, kéo... khi tặng các con vật nuôi như chó, mèo chẳng hạn, Duc cũng thấy người được tặng thường đưa lại đồng bạc lẻ cho người tặng, coi như có sự mua bán. Theo tín ngưỡng thì như thế con vật về chủ mới sẽ dễ nuôi hơn, hay ăn, chóng lớn...
Và như thế, cả hai bên đều vui vẻ, không còn phải lăn tăn gì nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Duc cho bài viết trên:
MIG21bis (09-07-2010), Siren (10-07-2010), USY (11-07-2010)
  #15  
Cũ 10-07-2010, 22:46
hatdecuoi's Avatar
hatdecuoi hatdecuoi is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2008
Bài viết: 124
Cảm ơn: 91
Được cảm ơn 48 lần trong 33 bài đăng
Default

Theo hatdecuoi được biết thì hoa bên Nga "đắt kinh khủng"!
Buổi gặp mặt đầu tiên tặng giáo viên dạy mình cafe, chè VN để làm quen có được không các bác? T
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 12-07-2010, 20:26
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
hatdecuoi viết Xem bài viết
Buổi gặp mặt đầu tiên tặng giáo viên dạy mình cafe, chè VN để làm quen có được không các bác? T
Theo tôi thấy, chè VN chưa gây được ấn tượng gì ở Nga. Chè đen VN không đạt, không thể bon chen nổi với chè đen của Sri-Lanca, chè Ấn Độ, chè Anh... Còn chè xanh kiểu móc câu Thái Nguyên vẫn chưa tới được với khẩu vị của dân Nga, thêm nữa các cửa hàng tràn ngập đủ loại chè Tàu. Có loại chè của Vinatea xuất sang thị trường Nga nhưng lại mang nhãn hiệu Con Rồng. Dân Âu nó có ưa rồng đâu, truyện cổ tích Nga toàn dũng sĩ chém rồng mấy đầu mà. Nói chung giá mà anh Putin hé ra ở đâu đó một câu là OH nghiền món chè xanh VN thì lúc đó may chăng chè ta mới bắt đầu thời hoàng kim ở đất này.
Nhiều người Nga kinh ngạc khi thấy xứ VN nhà ta mà cũng có cà-phê. Nhưng đến khi được thử rồi thì rất thích Trung Nguyên G7 (3 in 1). Bạn tặng G7 chắc sẽ được hoan nghênh đấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hatdecuoi (16-07-2010)
  #17  
Cũ 11-07-2010, 21:58
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Không phải lúc nào hoa bên Nga cũng đắt kinh khủng bạn ạ

Còn nếu bạn thích tặng chè hoặc cà phê VN thì tùy bạn thôi. Nhưng theo mình, những thứ này chưa chắc đã hơp khẩu vị người Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hatdecuoi (16-07-2010)
  #18  
Cũ 13-05-2011, 10:34
DuyQuang DuyQuang is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jan 2010
Bài viết: 16
Cảm ơn: 29
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Default

Trong chủ đề "tặng quà như thế nào?" này, em có vài thắc mắc muốn hỏi các bác ạ. Đối với bạn bè, thầy cô người Nga thì nên tặng quà gì trong lần đầu tiên gặp mặt ạ? Có nên tặng quà từ Việt Nam mang sang không? Và với người mới quen thì nên tặng quà trong trường hợp nào ạ?
__________________
Куанг
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 13-05-2011, 12:01
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
DuyQuang viết Xem bài viết
Trong chủ đề "tặng quà như thế nào?" này, em có vài thắc mắc muốn hỏi các bác ạ. Đối với bạn bè, thầy cô người Nga thì nên tặng quà gì trong lần đầu tiên gặp mặt ạ? Có nên tặng quà từ Việt Nam mang sang không? Và với người mới quen thì nên tặng quà trong trường hợp nào ạ?
Điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cuộc gặp mặt đầu tiên đó là gì, ở đâu. Thí dụ: các bạn sang học, thầy cô đi đón, hoặc có buổi gặp sinh viên mới sang tại trường, thì lần gặp đầu tiên đó không nên tặng quà gì, tặng riêng ai cả. Vì các bạn sang học thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là học cho tốt, các thày cô giáo đón bạn, giúp các bạn hòa nhập cuộc sống để học tập, và mong nhận được MÓN QUÀ QUÝ là tinh thần và kết quả học tập của bạn sau này.
Nếu các bạn được mời đến nhà thầy cô giáo nào đó chơi, thì tùy vào việc bạn đi cá nhân hay cả nhóm. Quà tặng đem theo nên là một bó hoa tặng cho gia chủ. Nếu đúng dịp ngày lễ thì có thể mua thêm 1 chai rượu vang, hay bánh ga-tô gì đó. Còn sinh viên mới thì không nên mua đồ gì đắt tiền cả. Quà từ Việt Nam mang sang có thể tặng, nhưng còn tùy đối tượng và hoàn cảnh, tùy vật dụng mang sang là gì nữa. Cái này rất khó góp ý bạn ạ.
Nhưng từ Большое спасибо thì cần nói luôn luôn, bất kể trong lần gặp gỡ nào bạn nhé. Và điều chủ yếu là cách bạn thể hiện sự cảm ơn, biểu lộ lòng biết ơn một cách chân thành, chứ không phải xã giao hay miễn cưỡng, và tuyệt đối TRÁNH cố ý hoặc vô tình gây ấn tượng không tốt là bạn tặng quà với mục đích vụ lợi.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 13-05-2011 thời gian gửi bài 16:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
DuyQuang (16-05-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.