|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Là Lính mới trong Forum này,mong muốn qua cộng đồng này có thể được hiểu thêm về nước Nga cũng như con người Nga,nơi mà trước đây Tôi đã từng được sống,học tập và làm việc trong tình thương yêu đùm bọc của những người bạn Nga,và cũng là nơi mà tự trong thâm tâm Tôi luôn xem như là quê hương thứ 2 của mình !!!
С наилучшими пожеланиями всем! Очень большая честь познакомиться! |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Làm ơn cho hỏi :
Chào các ban đang sinh sống o Moscow, Liên Bang Nga. Tôi mới sang Moscow được it lâu. Tôi được biết ở Moscow, người Việt Nam mình co lập ra một nơi gọi là Niệm Phật Đường cho những người xa quê hương có nhu cầu về tâm linh có một nơi để thắp hương khấn Phật. Tôi rất mong bạn nào co thông tin cho tôi biết địa chi của Niệm Phật Đường, và nếu co thể cho tôi biết địa điểm này nằm gần bến metro nào hoặc đường phố lớn nào thì tốt quá. Tôi xin chân thành cám ơn. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://www.phatgiao.vn/tintuc/nuocngoai/575611.aspx Xem thêm ở đây nữa: http://www.vinhnghiemvn.com/tintuc/575611.aspx |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chao bạn!
Niệm phật đường đó có thật gọi là Phật giáo Thảo đường do chú Cần và vợ là cô Ina đứng ra chủ trì duoi sự bảo trợ của chùa Khánh Anh bên Pháp và Viên Giác o Hanovo -Đức, suôt những nam tháng bên Nga tôi thuong đi lễ ở Thảo đường,gặp gỡ nhiều phật tử còn ở bến metro nào thì chịu vì lúc thuê truong học, lúc thuê căn hộ, đã từng thuê căn hộ lâu dài, nhưng rồi đốt khói và tụ tập thì dân họ kiện nên cứ chạy vòng quanh thôi. Cô chú ấy chẳng biết giờ còn khỏe không vì cũng gần 80 tuổi roi... bạn cứ ra chợ hay vào cac Общ, túm lấy những cô bác lớn tuổi mà hỏi chắc sẽ ra |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ngocbaoruss (07-04-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://thaoduong.narod.ru/ Địa chỉ : Метро Университет Панфёрова д 12 кв. 88 . Tel./Fax. 7 (095) 434-01-13 |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác Anh Thư có nghe nói việc này không bác. Vị tên Thái không phải nhà sư nên tôi cũng hơi có chút ngờ ngợ về thông tin. Rât tiếc là tôi không còn nhớ nổi chùa đó nằm cụ thể ở chỗ nào trong vùng Leningrat. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Chào bác phi công Mig21bis!
AT ở Moscow từ 92-99, khi ở Салют 3 thì có biết 1 người tên Thái "rám" gãy 2 cái răng cửa, làm nghề xem tử vi. Có khoa ăn nói rất giỏi. Còn rao giảng đạo Phật hay không thì AT không biết. Cái chùa o Len AT cũng nghe nói nhưng chưa đến bao gio, mà chùa đó theo trường phái Tây tạng, nặng về mật tông. Còn nguoi VN mình chủ yếu theo giáo lý đạo thừa, nôm na là tụng kinh. Nếu bác vẫn còn bên đó thì nên cẩn thận với một số người nhân danh các giáo phái rao giảng để tránh rắc rối không đáng có. Bởi vì đôi khi không phải thực chất vậy.Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Nhưng tôi tin bác sẽ hiểu.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 03-07-2010 thời gian gửi bài 15:49 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
ngocbaoruss (03-07-2010) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi nghe nói Mật tông cũng đã được du nhập vào Việt nam những năm sau này khá mạnh mẽ. Tôi chỉ nghe nói thế thôi chứ không hiểu được sự khác nhau giữa hai hệ phái này trong Phật giáo. Nói nôm na chắc là cũng như đạo của người Nga và đạo thuộc tòa thánh Vanticang phải không bác. Cũng thờ chung một đức Chúa. Mật tông và đạo Phật Việt nam cũng thờ chung nhau một Đức Phật nhưng giáo lý khác nhau phải không bác ? Một lần nữa cám ơn bác đã quan tâm và trả lời bác nhé ! |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Chào bác MIG21bis!
Tôi chỉ là 1 phật tử theo truyền thống gia đình thôi. Bác hỏi thì tôi cố trả lời cho phải phép chứ thực ra tôi không phải nhà nghiên cứu chuyên sâu về phật pháp, mà có lẽ bác cũng chẳng cần tỷ mỷ đến vậy. Đại loại Phật giáo chia ra thành những pháp môn: Tiểu thừa, Đại thừa, Tịnh độ, Mật tông, Thiền tông và vài môn phái nhỏ lẻ như Hoa nghiêm tông, Chân ngôn tông …mà tôi chẳng hiểu là gì. Mỗi pháp môn có một cách đem đến sự giải thóat cho con người để thân, tâm an lạc... Tiểu thừa thì tôi không rõ lắm có người nói là không còn, có người nói là vẫn tồn tại ở Campuchia, Thái Lan và Sai gòn…hình như những ngôi chùa đó sắc màu xanh đỏ rất rực rỡ. Nhà tu thì vẫn có vợ và tụng kinh theo tiếng Phạn, nghe cũng lạ lắm vì một người bạn tôi có bố đi tu ở 1 trong những ngôi chùa đó đã dẫn tôi đi tham quan, và ông sư vẫn tham gia mọi việc đời thường, con cháu vẫn thăm nom chứ không dứt hẳn đường trần …cũng chẳng rõ lắm bác ạ. Còn ông bà của tôi theo Đại thừa, thường tụng bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm danh hiệu 108 vị Phật những khi đảnh lễ ở chùa và những khi khốn khó bế tắc. Nó có vẻ phổ biến nhất ở VN thì phải. Pháp môn này dễ hiểu, dạy con người ta làm lành, tránh dữ, giải thích về luân hồi, quả báo… Về mật tông hiện nay đang rộ lên ở VN, theo tôi hiểu qua vài người bạn thì mật tông là luyện nhiều phép bí truyền bằng thần chú (Ví dụ: Om Rum) để có được phép thần thông, mở các luân xa, nhìn thấy và trừ được ma quỷ…nhưng rât nguy hiểm cho người luyện, phải có bậc thầy cao nhân hướng dẫn và tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc. Tôi hiểu nôm na thì nó giống như luyện chưởng, có thể bị tẩu hỏa nhập ma khi mình sử dụng phép thần thông làm điều ác. Tịnh độ thì là tìm giải thoát khỏi luân hồi, không còn bị tái sanh nữa. Những người già thường theo pháp môn này. Họ tụng kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Và luôn niệm danh hiệu của vị tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Thiền tông thì tôi chỉ hiểu có thế này: Tâm ta giống như con cọp điên bị nhốt trong chuồng, nếu không nhận được những gì nó muốn thì nó sẽ lồng lộn gào thét. Phiền não của chúng ta chẳng khác nào con cọp điên. Phải dùng thiền để điều phục tâm như vậy. Phải dùng chánh niệm, tinh tấn, kiên nhẫn và chịu đựng tạo thành cái chuồng kiên cố, vững chắc để nhốt con cọp điên này lại. Và rồi chúng ta bỏ đói nó, đừng cho nó ăn những thức ăn quen thuộc mà nó thích, chẳng bao lâu sau nó sẽ chết. Tập thiền là ngồi chỉ chú ý hơi thở, không nghĩ gì cả. Vì tâm ta như con vượn nhảy nhót, ý tưởng ta như con ngựa phi rất nhanh. Thiền chế ngự được tâm viên, ý mã đó để thân tâm an lạc ngay trong đời sống hiện tại, mà không cần đợi chết mới biết. Hiểu biết của tôi chỉ có vậy bác à. Phật pháp như nước nóng, lạnh uống vào mới biết mà thôi. Mong bác thông cảm nhé. P/S Tôi cũng có lấy 1 lá số hồi 1995 giá 70 usd của ong Thái, rồi bỏ xó nhưng năm tháng qua đi, lần hồi giở lại thì có nhiều điểm đúng, ví dụ ông viết năm 2004 tôi sẽ có đại tang, mẹ tôi sáng đi chợ, chiều mất, có thầy chùa đưa linh, hơn 200 vòng hoa và có 1 miếng đất đúng hướng Bắc Nam giành sẵn...ba mẹ tôi dạy học cả đời chẳng đi chùa, nhưng khi mất đột ngột ở SG, thấy nói giờ xung và các bác tôi mời thầy chùa về cúng, ba tôi quá đau buồn nên cũng kệ. Lúc đi lùng mua đất trong đêm mãi chưa ưng ý thì tự dưng có miếng đất ở nghĩa trang Gò Dưa người ta mua sẵn cần nhượng lại vì ông đó mất ở quê con cháu chẳng muốn đưa lên thành phố, lại đang cần tiền gấp. Còn điện hoa thì học sinh và đồng nghiệp từ khắp các miền đất nước gửi về vì ra trường năm 1958 là ba mẹ tôi đã lên Cao Bằng dạy học, rong ruổi về Hải Dưong, Hưng yên, Thanh Trì, Hà Đông...mãi đến 1970 mới đuoc hồi hương về HN...Cũng chẳng biết giải thích thế nào về chuyện đó, bác nhắc đến cố nhân thì nổi hứng buôn với bác chút thôi. Vẫn đôi khi tự hỏi, nếu mà biêt tin ông ấy từ ngày đó thì liệu có tránh được vài biến cố bi thảm trong đời không? Mong bác đừng chê cười.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 04-07-2010 thời gian gửi bài 14:38 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Kiet-Anando (24-07-2010), ngocbaoruss (04-07-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|