|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
3/9, sv Hồ Quang Phương bị cảnh sát San Jose đánh dã man tại đồn cs và được ghi hình lại.
Các bác có bình luận gì không? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
PhamNgocSan (28-10-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Báo Tuổi trẻ và một số báo cũng đã đưa về vụ này. Đọc xong, nghĩ nếu mà vụ này xảy ra ở Nga nhỉ, thì chẳng biết dư luận sẽ như thế nào. Ví dụ như trên NNN chẳng hạn.....
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đợi tòa xét xử thôi. Em tin ở sự công bằng. Vụ Hồ Phương, cảnh sát đã quá lạm dụng vũ lực. Tuy nhiên phải chứng minh. Ở Nga những năm 199x em có đọc còn nhiều vụ tương tự không những đối với công dân nước ngoài mà còn đối với cả công dân Nga. Trên truyền hình, báo chí Nga còn đưa ra các instruction ứng xử với cảnh sát cho chính dân Nga. Đặc biệt là đối với OMON. Thậm chí ngay cả đối với việc kiểm tra giấy tờ bình thường. Đại loại là (i) không cãi lại thậm chí không nói thừa, không trả lời thừa (ii) tuyệt đối không có hành đồng chống đối (iii) tuân thủ tuyệt đối theo mệnh lệnh cảnh sát ( úp mặt vào tường, nằm xuống sàn, đưa tay ra đằng sau ...) không được động đậy (iv) luôn mang theo giấy tờ tuy thân theo, nếu cảnh sát yêu cầu thì phải trình ngay (v) nếu cảnh sát bắt về đồn thì cũng phải tuân thủ không được chống đối .v..v. Nói tóm lại không được tạo cớ cho cảnh sát giận dữ (злиться) nhất là trong hàng ngũ cảnh sát cũng có nhiều kẻ phân biệt chủng tộc chỉ cần có cớ là áp dụng vũ lực. Bản thân cảnh sát cũng hành động theo chỉ dẫn (instruction). Người ta được đào tạo và học như thế. Nếu ai đọc "Bút ký người dự thẩm" thì thấy một anh công an trẻ vừa mới ra trường bắt cướp nhưng không tuân theo instruction nên phải trả giá bằng tính mạng.
Em thì cùng không đọc nhiều vụ Hồ Phương nhưng em muốn hỏi tại sao người bạn cùng phòng lại đổ xà phòng vào chảo thịt bò của anh ta?? Hay là Hồ Phương nấu thịt bằng nước mắm
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Thằng này nó học cùng trường, cùng khóa với em luôn và cũng có quen
Còn chuyện đổ xà bông vào chảo thịt bò thì chỗ em ở (Sing) cũng có người VN bỏ bột giặt vào nồi cà ri của thằng Ấn Độ Ở chung nhà thì thường hay lộ ra tính xấu của nhau. Dần dần rồi mâu thuẫn. VN với VN mà còn chửi bới đánh lộn thì với nước ngoài xách dao ra cũng ko có gì lạ lắm. Đọc sách báo hay nghe các anh chị các cô bác ở đây kể thấy ở Liên Xô ngày xưa có tình hữu nghị quốc tế quá. Còn em đi du học 2 năm chỉ thấy thù hằn sắc tộc, xích mích về phong tục tôn giáo. Cũng có khi là cười với nhau ngoài mặt nhưng quay lưng đi rồi thì lại chửi nhau. Riết rồi bản thân mình cũng ko còn cảm thấy thân thiện với người nước ngoài như ngày xưa nữa.
__________________
Sóng gào thét vỗ vào mạn tàu....Rybachii xa dần trong màn sương.... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Em giả sử nhé: "Đấy! Các bác đừng có ảo tưởng là nước Mỹ tươi đẹp..."
He he he |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Báo cáo các bác, mấy năm có hân hạnh du học bên Liên xô ta, iem cũng có hân hạnh đôi lần xộ khám. Cũng bị hội cảnh sát vung dùi cui đuổi, nhưng cũng chỉ ngoài sân bay năm 90 thôi, còn mấy lần còn lai là do trốn viza đi thành phố khác, bị nhốt cho muỗi cắn một đêm rồi thả ra ngay.Suy cho cùng, cũng đáng đời quân cáo già gian ác thôi
Em nói câu này chắc nhiều bác ghét, rồi phản đối này nọ. Chứ như bản thân iem, thấy các bác ấy bắt nhốt, cũng thấy phình phường. Rồi khi bị 'chúng nó" bắt nạt ngoài Sheremetievo-2 cuối năm 90, rồi được những cảnh sát Nga không quen biết giúp được chạy loạn khỏi LX không mất xèng nào, cũng thấy phình phường nốt. Có lẽ suy nghĩ như thế sẽ khiến mọi việc giản đơn hơn chăng? Chứ cứ ôm kỷ niệm hay, hay kỷ niệm xấu rồi phán, e lại như 'ếch ngồi đáy giếng'.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (10-05-2011), sad angel (16-05-2011) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Sinh viên Việt được bồi thường 90.000 đôla
Trung Bảo gửi cho BBC từ California Hồ Quang Phương nói bị cảnh sát đánh đập như 'thú vật' Sinh viên Hồ Quang Phương, 22 tuổi, đang theo học khoa Toán thuộc đại học San Jose (California), vừa ký nhận số tiền bồi thường 90.000 đôla từ chính quyền thành phố hôm thứ Hai 09/05. Phương là người bị các nhân viên cảnh sát San Jose tấn công hồi năm 2009. Đây là kết quả sau gần hai năm theo đuổi vụ kiện của Hồ Quang Phương. Số tiền bồi thường sẽ không bị đánh thuế. “Mặc dù không bị thương tích nặng nề nhưng vấn đề danh dự mới là điều quan trọng,” sinh viên Việt Nam này nói. “Số tiền đó không thể đền bù được những tổn thương danh dự khi họ vừa dùng vũ lực vừa đem tôi ra làm trò cười.” Tháng 9/2009, bốn nhân viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát San Jose đã tấn công Hồ Quang Phương trong khi khám xét phòng của anh. Các nhân viên cảnh sát cho rằng sinh viên Việt Nam này có hành vi chống cự nên đã tấn công và dùng súng bắn điện để khống chế. Cảnh sát đến vì nhận tin báo Hồ Quang Phương đã đe dọa một người bạn cùng phòng trong khi cãi vã. Bạo hành Trước vụ Hồ Quang Phương, đã có hai vụ cảnh sát San Jose bắn chết người, hai nạn nhân đều là người gốc Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức biểu tình phản đối trước tòa thị chính thành phố San Jose sau khi sinh viên này bị đánh. Nhiều báo tiếng Việt trong và ngoài nước cũng có đưa tin về vụ tấn công này. Theo Hồ Quang Phương, Sở Cảnh sát đồng thời cũng sẽ dành ra 40 giờ/1 năm trên một đài phát thanh tiếng Việt ở địa phương để tư vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam nhằm tránh xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai. Hồ Quang Phương nói: "Tôi cho rằng khi mối quan hệ giữa người dân và cảnh sát chưa gần gũi thì hoàn toàn có thể xảy ra những vụ việc như vậy”. Số tiền đó không thể đền bù được những tổn thương danh dự khi họ vừa dùng vũ lực vừa đem tôi ra làm trò cười. Hồ Quang Phương “Tôi chỉ mong muốn đừng bao giờ có vụ việc nào tương tự xảy ra, nhất là với những du học sinh Việt Nam.” Hồ Quang Phương nói đã bị cảnh sát đánh đập như "thú vật" hôm 03/09/2009 sau khi có cãi vã với bạn ở cùng phòng ký túc xá. Sở cảnh sát San Jose đã đình chỉ công tác bốn nhân viên liên quan vụ này và mở điều tra cáo buộc làm trái. Luật sư của Phương đã công bố đoạn phim quay bằng điện thoại di động ghi hình cảnh sát cưỡng chế anh, trong đó một cảnh sát viên đã dùng dùi cui đánh Hồ Quang Phương hơn 10 lần, lần cuối khi sinh viên này đã bị còng tay, còn một người khác thì dùng súng điện Taser kiềm chế Phương. Đoạn phim khi tung ra đã gây dư luận trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang California, một trong những nơi đông người gốc Việt nhất nước Mỹ. Theo BBC |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|