Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Tình yêu, tình bạn và cuộc sống

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 29-07-2009, 21:23
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Thumbs down HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI - Kì nghỉ hè "thời thượng" của giới trẻ

Ấp ủ từ năm 2007, khởi đầu vào hè năm 2008, HỌC KỲ QUÂN ĐỘI của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam SYC (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) vừa xuất hiện đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, ý kiến đa chiều của báo chí, dư luận, xã hội và nhất là các vị phụ huynh. Sau thành công của chương trình năm 2008, mùa hè năm 2009, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam quyết định thực hiện tiếp "Học kỳ quân đội" với hai lớp song song trong lực lượng Hải quân và Lục quân, với nhiều cải tiến hấp dẫn trong chương trình.

Chương trình Học Kỳ Quân Đội đã ngày càng HOT và trở thành phong cách của giới trẻ, một phong cách của những người mong muốn thành công và trưởng thành trong cuộc sống. Không chỉ chúng ta mà tất cả các bạn trẻ khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới đều quan tâm đến Học Kì Quân Đội như một sự kiện quan trọng dành cho teen.

Đặc biệt các báo đài thế giới cũng quan tâm và đăng tin về chương trình, hãng Thông tấn và Truyền thông NHK của Nhật Bản đã chính thức gửi văn bản cho Trung ương Đoàn tham gia ghi hình chương trình. Bên cạnh đó VTV6 cũng làm việc liên tục với BTC để chuẩn bị tốt nhất những hình ảnh và thông tin đặc sắc của chương trình.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Báo Tuổi Trẻ
"Cục cưng" và học kỳ quân đội
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...98&ChannelID=7

Giới trẻ quá thiếu kĩ năng đời sống
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...70&ChannelID=7

Học kỳ quân đội cho "cậu ấm, cô chiêu"

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=269609&ChannelID=7

Học kỳ trong quân đội 2009 : Lên rừng và xuống biển !
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...40&ChannelID=7

Cựu thủ lĩnh Đoàn và ước mơ Học kỳ quân đội
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...59&ChannelID=7

Báo Pháp Luật
Chương trình Học kỳ quân đội: Để sống trách nhiệm, bản lĩnh hơn
http://www.phapluattp.vn/news/giao-d...news_id=221266

Báo Thể Thao
Chương trình “Học kỳ trong quân đội”: Nơi các bạn trẻ trưởng thành
http://thethaohcm.com.vn/index.php?d...&id=9101&des=0

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Trưởng thành từ “Học kỳ trong quân đội”
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/bodo...2008/7/158814/

Báo Người Lao Động

Lớp tập huấn học kỳ trong quân đội
http://www.nld.com.vn/20090419101518...g-quan-doi.htm

The Saigontimes
"Học kỳ 3" trong quân ngũ
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/doisong/7159/


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Vậy còn theo mọi người, đây có phải là một chương trình hay và bổ ích cho giới trẻ chúng ta không ???

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 29-07-2009 thời gian gửi bài 21:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vania cho bài viết trên:
Lonely (10-08-2009), Siren (29-07-2009)
  #2  
Cũ 30-07-2009, 09:48
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Năm nay báo chí đưa tin nhiều về các hình thức "nghỉ hè" mới của trẻ con. Một số nơi tổ chức nghỉ hè trong doanh trại quân đội như các bài báo mà bạn Vania đã dẫn trên. Có nơi lại cho các cháu đi nghỉ hè ở chốn cửa Thiền. Ví như có 70 cháu đã được nghỉ hè tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, theo như báo chí đưa :
"Không phải là tất cả, nhưng hầu hết trong số hơn 70 "thiền sư nhí" (thậm chí có cả học sinh trung học và sinh viên đại học) đều là những người đã hoặc có nguy cơ cao "nghiện" game, Internet, tivi, lêu lổng, nhiều cháu gặp các sang chấn tâm lý do lục đục gia đình..."
http://www.laodong.com.vn/Home/Nghi-...148360.laodong
Có lẽ bố mẹ các cháu hy vọng con cái mình sẽ tu tỉnh chút ít, mà bớt đi chơi điện tử, lang thang quán xá...sau kỳ nghỉ tập tu tại đây.
Còn đối tượng được tuyển chọn đi nghỉ hè ở doanh trại miền Bắc là những ai?
"56 chiến sĩ được tuyển chọn từ các trường THCS, THPT trên toàn miền Bắc là những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện đạo đức tốt, nhiều em là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn tiêu biểu."
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...50&ChannelID=4
Đối tượng này là khác hẳn, tức toàn con ngoan trò giỏi được đi. Trung ương Đoàn cho mỗi bạn 3 triệu, còn gia đình góp 1 triệu. Vậy có thể hiểu đây là một trại hè được ưu tiên cho các bạn có nhiều thành tích đáng khen.
Hai đối tượng khác nhau, được nghỉ hè ở 2 nơi khác nhau với cùng một kỳ vọng: sẽ được bổ sung thêm tố chất tự lập, khả năng giao tiếp đám đông...để trở thành những người tốt hơn so với khi chưa nhập trại.
Tôi thì không tin lắm vào hiệu quả của những trại hè này đem lại. Nhưng dẫu sao đó cũng là một nét mới để đa dạng hoá hình thức nghỉ hè của trẻ. Chứ suốt ngày bị nhốt trong nhà, rồi được đi biển đâu đó dăm ngày với bố mẹ, rồi về nhà lại quanh quẩn thì nghĩ cũng tội cho bọn trẻ con thật.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 30-07-2009, 10:19
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
... được nghỉ hè ở 2 nơi khác nhau với cùng một kỳ vọng: sẽ được bổ sung thêm tố chất tự lập, khả năng giao tiếp đám đông...để trở thành những người tốt hơn so với khi chưa nhập trại.
Tôi thì không tin lắm vào hiệu quả của những trại hè này đem lại. Nhưng dẫu sao đó cũng là một nét mới để đa dạng hoá hình thức nghỉ hè của trẻ. Chứ suốt ngày bị nhốt trong nhà, rồi được đi biển đâu đó dăm ngày với bố mẹ, rồi về nhà lại quanh quẩn thì nghĩ cũng tội cho bọn trẻ con thật.
Ở Tp HCM còn một vài hình thức trại hè khác. Ví dụ Trại hè Thanh Đa đã có "tên tuổi" từ ngay sau giải phóng đến giờ. Thời bao cấp, dành cho các cháu ngoan, học giỏi, con cán bộ và được miễn phí hoàn toàn. Sau này, do bố mẹ đóng tiền, nhưng cũng vẫn phải là HSG, CNBH mới được tham dự. Mỗi kỳ trại 1 tuần. Tổ chức 8 kỳ. Rất đông đến mức đăng ký trễ chút sẽ không còn chỗ. Con gái HM và các bạn nó rất "ghiền" trại này, năm nào cũng phấn đấu học giỏi để được mẹ thưởng cho đi. Ngày cuối lên đón các bé về nhà, phần lớn các bố mẹ ngạc nhiên lắm vì chứng kiến cảnh bịn rịn chia tay của bọn trẻ với nước mắt ngắn dài, thậm chí nhiều bé bị sưng cả mắt và mũi thì đỏ rực vì đã cùng nhau khóc ghê lắm!

Năm nay con gái HM còn tham gia 1 trại khác 3 ngày ở Cần Giờ của "Sao Bắc Đẩu" - một tổ chức Đoàn đội thuộc Đoàn TNCS Tp HCM. Trại này tự lập hơn trại Thanh Đa. Lội bùn sình, tự cắm lều trại, hành quân đêm, làm các bộ sưu tập sinh vật, đất đá ... chơi trò chơi lớn.

Sau mỗi đợt trại về, các bé hoạt bát và sôi nổi hơn. Có nhiều bạn để giao lưu, bớt nhõng nhẽo, đòi hỏi này khác ... HM nghĩ là có hiệu quả tốt đó, Hgm nên cho các công chúa thử đi :-)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Lonely (10-08-2009)
  #4  
Cũ 30-07-2009, 10:39
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Năm nay báo chí đưa tin nhiều về các hình thức "nghỉ hè" mới của trẻ con. Một số nơi tổ chức nghỉ hè trong doanh trại quân đội như các bài báo mà bạn Vania đã dẫn trên. Có nơi lại cho các cháu đi nghỉ hè ở chốn cửa Thiền. Ví như có 70 cháu đã được nghỉ hè tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, theo như báo chí đưa :
"Không phải là tất cả, nhưng hầu hết trong số hơn 70 "thiền sư nhí" (thậm chí có cả học sinh trung học và sinh viên đại học) đều là những người đã hoặc có nguy cơ cao "nghiện" game, Internet, tivi, lêu lổng, nhiều cháu gặp các sang chấn tâm lý do lục đục gia đình..."
http://www.laodong.com.vn/Home/Nghi-...148360.laodong
Có lẽ bố mẹ các cháu hy vọng con cái mình sẽ tu tỉnh chút ít, mà bớt đi chơi điện tử, lang thang quán xá...sau kỳ nghỉ tập tu tại đây.
Còn đối tượng được tuyển chọn đi nghỉ hè ở doanh trại miền Bắc là những ai?
"56 chiến sĩ được tuyển chọn từ các trường THCS, THPT trên toàn miền Bắc là những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện đạo đức tốt, nhiều em là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn tiêu biểu."
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...50&ChannelID=4
Đối tượng này là khác hẳn, tức toàn con ngoan trò giỏi được đi. Trung ương Đoàn cho mỗi bạn 3 triệu, còn gia đình góp 1 triệu. Vậy có thể hiểu đây là một trại hè được ưu tiên cho các bạn có nhiều thành tích đáng khen.
Hai đối tượng khác nhau, được nghỉ hè ở 2 nơi khác nhau với cùng một kỳ vọng: sẽ được bổ sung thêm tố chất tự lập, khả năng giao tiếp đám đông...để trở thành những người tốt hơn so với khi chưa nhập trại.
...
Giới trẻ ngày nay thực dụng hơn cha anh nhiều ! Những biểu hiện như trên đó thực chất chỉ là những kiểu quan niệm lỗi thời của cái thời kỳ chủ nghĩa thành tích thôi.
Nói gì thì nói, trong một xã hội hiện đại mà yếu tố vật chất chi phối thì mọi giá trị hầu như chỉ được quyết đinh bằng tiền, chẳng qua có rất nhiều kẻ lợi dụng để kiếm chác cho nên người ta mới căm ghét nó, nhưng nó là quy luật hoàn toàn khách quan. Cho dù là con ngoan trò giỏi hay không, nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau, vì nếu thế liệu có quá đáng không khi so sánh một đứa trẻ được đi học - gia đình khá giả với một đứa trẻ không được đi học - mồ côi...vân vân
Rõ ràng, cung cách giáo dục ở Việt Nam còn rất mâu thuẫn, một mặt, người ta hết sức tuyên truyền bảo vệ quyền trẻ em, mặt khác việc giáo viên đánh học sinh khi có lỗi là hết sức bình thường, chính điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách trẻ sau này.
Khi tôi còn bé, những năm tháng học tiểu học đến trung học, nhà trường bao giờ cũng tận dụng tối đa những ngày mà đáng lẽ học sinh được nghỉ để tổ chức lao động tập thể. Gọi là thế, nhưng xem ra chẳng thế chút nào. Này nhé, tất cả những khu vực sân trường có nhiều cỏ rác, gai góc, bùn ướt... và đủ loại kim tiêm, vi khuẩn... mà bắt học sinh thu dọn dưới cái nắng chang chang, không hề có dụng cụ bảo hộ lao động, thì hỏi rằng dó có thể gọi là bóc lột sức lao động trẻ em được không ? Đấy có thể là một trường học có csvc khang trang, nhưng còn nhiều trường khác thì thế nào ? Tức là, phải chăng trường lớp là nơi mà học sinh bị lợi dụng sức lao động một cách "an toàn" nhất ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 30-07-2009, 11:21
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Các trại hè như HM kể thì có nhiều. Các tổng công ty, các cơ quan lớn...vẫn thường tổ chức các trại hè cho con cháu CBCNV. Thành đoàn các nơi cũng tổ chức các trại hè tương tự. Ở Trung uơng Đoàn, năm nào cũng có Hội trại cho con em CNV, ai thích thì đăng ký đi khoảng một tuần, trại năm nay tổ chức bên mạn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Mới đi các bạn kêu như vạc vì nhớ bố mẹ, sau đó 3 ngày lên chơi thì chúng nó cứ đuổi bố mẹ về quầy quậy.
Nhưng ở đây đang nói về các hình thức khác biệt một chút, như đã dẫn ở trên. Mình nghĩ rằng mấy ngày loăng quăng ở doanh trại hay ở chốn Thiền thì không thể thay đổi nhận thức và hành vi của một đứa trẻ con được, nếu như về nhà vẫn cách giáo dục đấy, rồi lũ bạn thân vẫn là những đứa đấy...thì "mèo lại hoàn mèo" thôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (30-07-2009)
  #6  
Cũ 31-07-2009, 08:27
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Rất nên làm tiếp, mở rộng ở các tỉnh thành khác nữa. Việc này ở các nước khác cũng làm hoành tráng lắm(vừa sáng nay xem ti vi thấy học sinh Hàn Quốc làm lính thủy đánh bộ !).
Bởi qua các "trại hè quân đội" này học sinh vừa được "nếm" kiểu sinh hoạt tập thể, kỷ luật kiểu quân đội; vừa được tự lùi xa để nhìn rõ hơn thế nào là mái ấm gia đình, khi phải xa nó.... .. Riêng các cậu ấm cô chiêu, công tử , tiểu thư con nhà đại gia thì...ghét cực món này vì....mệt và sợ ...hư da!
Một bài viết trên tạp chí Văn hóa Quân sự - số 47(tháng 7-2009) với cái tên: " Tâm hồn học sinh, Tinh thần người lính" , theo mình đã tóm được được cốt của chương trình này.
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 31-07-2009 thời gian gửi bài 08:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 31-07-2009, 22:59
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
Bởi qua các "trại hè quân đội" này học sinh vừa được "nếm" kiểu sinh hoạt tập thể, kỷ luật kiểu quân đội; vừa được tự lùi xa để nhìn rõ hơn thế nào là mái ấm gia đình, khi phải xa nó.... ..
Em cũng thích có những khóa hè như thế này để thử đưa con trai mình vào rèn luyện xem sao. Khi vừa đề cập thì bị nó giẫy nảy lên. Mẹ định đưa con đi "hành xác" ư? Cu cậu nhà em bảo là con nghe các bạn kể vào trại cứ 2 giờ sáng chỉ huy khua hết tất cả các chú lính dậy để gấp chăn màn, sau đó lại đi ngủ tiếp. Ngoài ra chỉ huy còn vứt giày xuống ao, sau đó bắt từng chú lính xuống mò và bao giờ mò được giày mới được lên ... có phải thế không hả bác Bản
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 31-07-2009, 23:36
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Em cũng thích có những khóa hè như thế này để thử đưa con trai mình vào rèn luyện xem sao. Khi vừa đề cập thì bị nó giẫy nảy lên. Mẹ định đưa con đi "hành xác" ư? Cu cậu nhà em bảo là con nghe các bạn kể vào trại cứ 2 giờ sáng chỉ huy khua hết tất cả các chú lính dậy để gấp chăn màn, sau đó lại đi ngủ tiếp. Ngoài ra chỉ huy còn vứt giày xuống ao, sau đó bắt từng chú lính xuống mò và bao giờ mò được giày mới được lên ... có phải thế không hả bác Bản
Bác Rừng ơi, bất cứ sinh viên các trường đại học và cao đẳng của VN đều phải đi học quân sự. Tùy theo từng trường mà được học gần hay phải đi xa. BZ thì đã trải qua kỳ học quân sự ở Vĩnh Phúc nên cũng đã được trực tiếp trải qua.

- Thứ nhất là khi đến nơi, điều kiện ăn ở vệ sinh thì thực sự là khó khăn. Mỗi người được ở một cái giường bé tý, loại giường này phổ biến ở các kí túc xá. Tiép theo là được phát chăn màn và hai bộ quân phục.
- Việc đầu tiên phải ghi nhớ là 5h15 sẽ có tiếng kèn đánh thức toàn doanh trại, tất cả phải ra sân tập thể dục. Sau đó thì đội nào phải quét sân thì quét sân, dọn nhà vệ sinh thì dọn nhà vệ sinh. Ai được phân công đi lấy đồ ăn sáng thì phải đi lấy, mỗi người mỗi việc đúng theo hoạt động tập thể. Đúng 7h là bắt đầu hành quân đi học. Những buổi đầu tiên được học đội hình đội ngũ giữa trời nắng. Quân phục phải chỉnh tề, ai cũng phải đội mũ tai bèo ( không có mũ hoặc làm mất sẽ bị phạt), đi giày thể thao. Thường thì 10h là được tan học buổi sáng. Cả đại đội về chỗ nghỉ ngơi, khi nào có kẻng đến giờ ăn thì phải ra sân tập trung xếp hàng , rồi sau đó đi thành hàng lối vào nhà ăn. Mỗi người mới đến sẽ được phát 1 cái bát và 1 đôi đũa ( phải bảo quản thật tốt, nếu mất thì phải đền mà quan trọng là ta sẽ không có để ăn, còn bạn nào thích tốn tiền thì cứ việc... làm mất ) , đến giờ ăn thì ai cũng cầm cái bát và đôi đũa đã được phát xuống nhà ăn. Cứ 6 người ngồi một bàn. Bữa ăn quen thuộc sẽ gồm rau muống luộc, nước canh, đậu và cơm ( thường thì SV hay chuẩn bị thêm muối vừng và ruốc). Ăn xong không phải dọn mà chỉ cần rửa bát của chính mình.
- Tiếp đó là đến giờ ngủ trưa. Đúng 13h có kẻng báo chuẩn bị tập trung cho giờ học chiều. 13h30 bắt đầu hành quân buổi chiều. Tiếp tục các bài học đến 16h30 chiều. Đây là thời điểm hay nhất trong ngày, khi mọi giờ học đã kết thúc. Nói chung là ai cũng nên chuẩn bị tâm lý là vệ sinh tắm rửa nhanh chóng nếu muốn ăn cơm doanh trại vào lúc 18h. Sau đó có quyền về phòng nghỉ ngơi hoặc đi dạo quanh doanh trại, cũng có thể xin ra ngoài để đi mua lặt vặt ( đám SV nữ bọn cháu thì thường ra chợ để xem đồ và mua hoa quả). Khoảng 7h30 thì SV phải tập trung để học hát . Bài hát đầu tiên bọn cháu được học là bài "Vì nhân dân quên mình". Đúng 21h30 tất cả các phòng phải tắt đèn đi ngủ , ai không đi ngủ mà trực ban phát hiện ra vẫn để đèn thì sẽ bị phạt, hình thức phạt tùy theo đại đội trưởng quyết định. Ngoài ra việc quan trọng nữa là luôn luôn phải gấp chăn màn và sắp xếp các vật dụng cá nhân một cách ngăn nắp, nếu ban kiểm tra thấy bừa bãi thì sẽ tịch thu luôn những đồ đó và SV đó sẽ bị phạt.
- Những giờ học quân sự thực sự rất thú vị. BZ rât thích những giờ học về vũ khí hạt nhân, lịch sử các loại vũ khí, bản đồ tác chiến, chiến thuật v.v... Sau đó thì có chương trình học bắn súng là chương trình cuối cùng. Thường thì học bắn súng là phải hành quân lên đồi để học. Cần phải tranh thủ luyện tập vì súng thì có ít mà SV thì rất nhiều, luyện tập thật nhiều thì lúc thi mới "hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc" được.
- Khi học quân sự thì SV nào cũng cảm thấy khó khăn, lúc nào cũng ước mong được về nhà. Nhưng quả thực 1 tháng học quân sự đem lại cho mỗi SV rất nhiều điều. Không những là việc được học các kiến thức cơ bản về quân sự mà còn hiểu hơn về cách sống trong môi trường tập thể, các sinh hoạt ngăn nắp khoa học. Trên thực tế thì những khóa học quân sự luôn là kỉ niệm rất đáng nhớ thời SV.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hongducanh (31-07-2009), hungmgmi (02-08-2009), rung_bach_duong (01-08-2009), Siren (01-08-2009), USY (31-07-2009), virus (01-08-2009)
  #9  
Cũ 01-08-2009, 00:01
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Ăn xong không phải dọn mà chỉ cần rửa bát của chính mình.
Sướng nhỉ, Zima nhỉ! Thích nhất cái này đấy! Hồi bọn chị học chả được học quân sự xa nhà như thế. Hồi đấy cứ ước ao được ở nội trú cho nó vui! Được gặp bạn bè nhiều... đỡ nhớ! Kể cả là dọn nhà vệ sinh cùng nhau cũng được, nhưng mà số mình không có cái trường đoạn nào là "được ăn ở tập thể cả", bây giờ chỉ mơ vào viện dưỡng lão thì may ra...

Bọn chị chỉ tập quân sự ở sân trường, chán ốm! Thầy bắt tập lăn, bò... còn 1 động tác rê là bắt cầm súng gác lên 1 chân co- còn chân kia duỗi thẳng ra để rê trên mặt đất, bọn con gái cứ giãy nảy lên "ngồi kiểu ấy trông buồn cười bỏ xừ, ngượng lắm, em không làm đâu", thầy quát: "lúc đánh nhau còn ngượng với chả ngùng, thế bây giờ các cô định hay chết?"; "chết" tức là điểm liệt ấy ạ!

Thay đổi nội dung bởi: Tanhia, 01-08-2009 thời gian gửi bài 00:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 01-08-2009, 00:12
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
nghe các bạn kể vào trại cứ 2 giờ sáng chỉ huy khua hết tất cả các chú lính dậy để gấp chăn màn, sau đó lại đi ngủ tiếp.
Nếu đã tắt đèn rồi mà không ngủ, cứ buôn chuyện ầm ĩ, thì không phải chỉ dậy gấp chăn màn, mà còn bị ....báo động chiến đấu: thu dọn tất cả quân tư trang, xếp hàng tập trung và ...chạy ! Đủ 5 km mới quay về. Lúc ấy thì chúng ngủ như...chó chết ấy!
Trích:
Ngoài ra chỉ huy còn vứt giày xuống ao, sau đó bắt từng chú lính xuống mò và bao giờ mò được giày mới được lên ... có phải thế không hả bác Bản
Chỉ huy là sĩ quan tốt nghiệp các trường sĩ quan, cử nhân quân sự , không ai làm thế cả(vì nếu cấp trên biết sẽ bị kỷ luật vì hành lính hoặc thô bạo với lính, chứ chưa nói gì đến đây không phải là lính!). Có thể mấy chú tiểu đội trưởng(lính nghĩa vụ, đi học 3 tháng làm tiểu đội trưởng) làm oai với mấy cháu , nhất là chú nào ...cứng đầu, vi phạm quy định suốt, sẽ bị dằn mặt chăng?
Con nhà Rừng càng nên cho đi, không chúng thành người rừng đấy(nhiều cây dựa nhau mới thành rừng!). Cứ thử cho đi sau 1 tháng về biết liền mà: Thương và yêu bố mẹ, anh chị em hơn; cứng cáp(đàn ông) hơn; hiểu biết hơn về cuộc sống...v.v. Và quan trọng nhất là học cái tác phong giống bộ đội: Ngủ dậy phải gấp chăn mà, ăn xong phải rửa bát, ăn ngủ quy củ, đi bộ nhiều nên ....đói, ăn cơm khỏe!
Mấy vụ ấy mẹ Rừng có nằm mơ cũng chẳng thấy, nếu cứ cho chúng suốt ngày bám....áo mẹ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
Anh Thư (19-06-2010), Siren (01-08-2009), Vania (03-08-2009)
  #11  
Cũ 01-08-2009, 06:19
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Cứ thử cho đi sau 1 tháng về biết liền mà: Thương và yêu bố mẹ, anh chị em hơn; cứng cáp(đàn ông) hơn; hiểu biết hơn về cuộc sống...v.v. Và quan trọng nhất là học cái tác phong giống bộ đội: Ngủ dậy phải gấp chăn mà, ăn xong phải rửa bát, ăn ngủ quy củ, đi bộ nhiều nên ....đói, ăn cơm khỏe!
Mấy vụ ấy mẹ Rừng có nằm mơ cũng chẳng thấy, nếu cứ cho chúng suốt ngày bám....áo mẹ!
Nhất trí hoàn toàn với Bác Bản về về vấn đề này, những câu chuyện kể trên em nghĩ đó chỉ là những chuyện hài. Có những vấn đề gia đình rèn hoài nhưng chắc chắn vẫn không hiệu quả bằng quân đội rèn. Để gia đình tự vận động đi có lẽ khó thành công lắm. Nếu trường ĐH nào cũng kết hợp tổ chức được khóa học quân sự xa nhà như trường Zima chắc chắn phụ huynh nào cũng ủng hộ cho con em mình đi. Đó là những khóa học tập bổ ích.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (19-06-2010)
  #12  
Cũ 01-08-2009, 12:06
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

Sao em càng đọc càng thấy giống "Những học kì học tập tại LB Nga" này thế, các bác nhở? Hay chị Rừng cho thằng cu đi du học Nga đi, đảm bảo còn cứng cáp hơn cả các anh bộ đội mới ra trường .

Thực ra ở môi trường du học nếu con em mình biết tự lực và tự suy nghĩ thì đây sẽ là môi trường trải nghiệm tốt nhất cho mỗi người.

Hí hí, em cũng có thể kể lại tất cả y như các mục mà em BZ kể bên trên khi đi tập quân sự. Nhưng có cái khác là em BZ tập 1 tháng, còn bọn em tập những... 6 năm
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các bản nhạc trong "17 khoảnh khắc mùa xuân" - Семнадцать мгновений весны Soundtrack cyxovi Nhạc Nga - Xô viết 5 18-03-2009 10:55
Granin Daniil Alecxandrovich và tác phẩm "Mưa trong thành phố lạ" BelayaZima Văn học 26 17-02-2009 21:00
Hội nghị trong "địa đạo Củ Chi" TrungDN Hoạt động chung 17 30-04-2008 00:31


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:47.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.