|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Giờ này ở trung tâm SG chắc đông vui, tấp nập lắm, vì chỉ còn ít phút nữa sẽ khai mạc "Đường hoa Nguyễn Huệ". Hàng ngày đi làm qua, mỗi ngày phucanh được chứng kiến sự đổi khác của con đường này, mỗi ngày thêm một chút hoa, một chút trang trí, và đến trưa nay thì mọi việc đã gần như hoàn tất.
Tranh thủ lúc còn chưa có người tham quan, và vì chưa khai mạc nên chỉ được đứng ngoài hàng rào, phucanh cũng kịp chớp lấy một số ảnh của đường hoa để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bắt đầu từ phía Ủy ban nhân dân TP.HCM, những bông cúc vàng rực rỡ trong nắng - màu của phương Nam ấm áp: ![]() Một khu dành riêng cho hoa lan, không nhiều nhưng khá ấn tượng: ![]() Hình ảnh những chiếc nón lá luôn có mặt trong các hội hoa xuân: ![]() Và TRÂU - vật tượng trưng của năm Kỷ Sửu - được xây dựng với nhiều loại chất liệu: mạ vàng, mạ bạc, trâu bằng đất, trâu bằng rơm. ![]() ![]() ![]() Và cả Trâu Hoa nữa nhé:
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
chaika (23-01-2009), Old Tiger (24-01-2009), sinhvienirk (23-01-2009), Tanhia (24-01-2009), TuDinhHuong (23-01-2009), weekdaysman (23-01-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
"Con trâu đi trước, cái cày theo sau" - hình ảnh vô cùng quen thuộc của cuộc sống ở thôn quê Việt Nam. Có lẽ để tái hiện một phần cuộc sống ấy, ở đường hoa còn có những hình ảnh của ao làng, giàn bầu, ruộng ngô, v.v.
![]() ![]() ![]() Để tô điểm cho phong cảnh trở nên hữu tình hơn còn có những thuyền hoa, xe hoa, "võng hoa" rất dễ thương: ![]() ![]() ![]() Và kết thúc ở đầu giáp với đường Tôn Đức Thắng là những trái dưa hấu tượng trưng cho sự tích "Dưa hấu Mai An Tiêm": ![]() Quả là vô cùng công phu để tạo nên một điểm vui Xuân đẹp như vậy. Chỉ mong sao sau những ngày Tết, muôn hoa vẫn tươi thắm và mọi thứ trưng bày vẫn được giữ gìn. Tiếc là chụp bằng điện thoại nên ảnh không được đẹp long lanh, mong cả nhà thông cảm. CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT!
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (23-01-2009), chaika (23-01-2009), duc68 (23-01-2009), Old Tiger (24-01-2009), sinhvienirk (23-01-2009), Tanhia (24-01-2009), TuDinhHuong (23-01-2009), Vũ Anh (23-01-2009), weekdaysman (23-01-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hình đẹp và thanh bình thế nhỉ, trưa nay có việc qua đó nhưng mà chịu, chỉ vừa chạy vừa ngắm thôi. ( vì ai cũng muốn ngó cả nên xe chạy chậm, toàn mùi xăng xe nhức hết cả đầu, nên không có hứng thú gì để chụp cả )
Cảm ơn phucanh nha
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Đẹp quá bác phuccanh ạh! Cháu tin chắc đuờng hoa này sẽ không bị vặt như ở Hà Nội!^^
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đứa con muộn màng -Anatoli Alecxin – Nguyễn Đức Dương dịch | Tanhia | Văn học | 18 | 18-11-2008 08:55 |
| Nguyên soái Budionyi – Ba lần kết hôn mới tìm thấy hạnh phúc | tykva | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 1 | 20-10-2008 17:39 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Nguyên soái M.N.Tukhachevsky | Gấu Misa | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 0 | 01-12-2007 17:32 |