|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Gởi L.
Bạn hỏi tôi các cảm nhận về Nhà máy lọc dầu đầu tiên? Ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay từ câu nói: “ Zavod kak zavod “? Thật đúng, nó cũng chỉ là Nhà máy, một trong hàng nghìn nhà máy đang được dựng xây trên tòan quốc. Nhưng là một nhà máy mới. Mới trong cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mới vì mới xây dựng với công nghệ mới nhất, mới vì cách làm mới và những con người mới. Sau 1975, tôi đã được có mặt nhiều nhà máy, công trường… nhưng có lẽ chỉ ở đây tôi mới thấy sự cởi mở của những người trẻ. Họ rất tự tin khi giới thiệu Nhà máy với các số liệu cụ thể, chi tiết… không giấu diếm những khó khăn, vướng mắc…Ngắm nhìn người lãnh đạo trẻ của Công ty và Nhà máy, người đã thực hiện 13 dự án và hiện mỗi ngày phải xữ lý hàng trăm văn bản bằng tiếng nước ngòai… tôi cảm nhận được cái mới của thế hệ mới trên những công trình mới. Nhà máy lọc dầu đầu tiên đã mọc trên mảnh đất nghèo quê tôi. Nghèo cho đến khi chết đi, xác họ cũng chỉ được đặt trong quan tài độn cát và trên mộ là những vòng hoa chỉ kết bằng lá. Bây giờ đã có cả một tổ hợp lọc – hóa dầu và các Nhà máy cơ khí, Nhà máy đóng tàu…đang thành hình, bao nhiêu người nông dân trở thành công nhân? Một điều chắc chắn, sẽ không còn cảnh người người lũ lượt đón xe vô Nam sau tết. Tôi cảm nhận được rằng đời sống quê tôi sẽ tốt lên, tốt lên rất nhiều. Trong bộ phim giới thiệu về Nhà máy lọc dầu có có lời ca: “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta? “, tôi đã bắt gặp cả sự hồ hởi, quyết tâm… cả sự vất vả, căng thẳng …trên khuôn mặt những người công nhân, kĩ sư, chuyên gia…và tôi cảm nhận được sự hy sinh của các anh, các chị…những hy sinh đó đã đưa ta tới bức tranh Nhà máy lọc dầu lung linh trong đêm trên vịnh Vũng Quýt. Được chuyện trò với những người lái xe, cán bộ kĩ thuật… trong những lần đối ẩm, tôi lại cảm nhận thêm được 1 điều, đó là tình cảm của các anh dành cho Liên xô và những kí ức đẹp, không phai mờ về những người bạn, những người anh em xa xôi.. Thôi nhỉ, hãy gác những tranh cãi.. mà tôi cũng là 1 trong những người mong muốn NM được đặt tại Long Sơn, rồi ai đó còn đang chắp nối các con số trong bài tóan kinh tế…Các Anh ( Viết hoa ) là số 1. Ai có thể trả giá cho lần đâu tiên? Tôi có hỏi bạn sao đê chắn sóng không có đường đi dạo? Vì tôi tin rằng khi Khu công nghiệp được lấp kín, khi Tp Vạn Tường trực thuộc TW, nam nữ thanh niên sẽ dùng đê chắn sóng làm nơi ngắm hòang hôn và đón bình minh. Chúc L. khỏe. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 18-12-2008 thời gian gửi bài 06:52 |
| Có 20 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
admin (17-12-2008), Cá Măng (18-12-2008), chaika (18-12-2008), Hoa May (17-12-2008), hongducanh (18-12-2008), hungmgmi (17-12-2008), Huonghongvang (18-12-2008), Old Tiger (17-12-2008), phucanh (17-12-2008), phuongnn (19-12-2008), Sunstar (17-12-2008), TBHP (18-12-2008), Thao vietnam (17-12-2008), Thạch Thảo (18-12-2008), tieuboingoan (18-12-2008), TuDinhHuong (18-12-2008), USY (17-12-2008), vanhbuile (24-12-2008), virus (17-12-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Em vừa xem xong đĩa DVD giới thiệu về Nhà máy lọc dầu Dung Quất (em xin lỗi bác Hổ vì bận quá nên giờ em mới xem được). Cảm giác như mình mới đứng đó ngày hôm qua. Cảnh vật như thấy thật thân quen, gần gũi. Sự nhiệt tình vô bờ bến của bác Hổ già và các anh trong BQL NMLD ngay từ khi 3N có kế hoạch ra thăm nhà máy đã làm em vô cùng xúc động
Xa xôi cách trở, tạm gác bỏ công việc, thu xếp gia đình để đi tham quan NMLD đầu tiên của Việt Nam - thật là xứng đáng! Công trường rộng mênh mông, hàng ngàn kỹ sư và công nhân đang tập trung hết sức vào công việc để nhà máy có thể đi vào hoạt động đúng tiến độ. Tẩt cả đều toát lên một vẻ hăng say, hào hứng và rất yêu đời Anh chị em CBCNV của NMLD Dung Quất yêu quý công việc, nhà máy như ngôi nhà của chính mình vậy! Rời nhà máy, một số anh em còn được đến thăm tệ xá của bác Hổ già nằm trong khu nhà ở của cán bộ công nhân viên của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Những dãy nhà liên kế rất xinh xắn và theo lời bác Hổ già thì tất cả đều đã được trang bị sẵn, chỉ việc mang бельё đến là có thể ở ngay được. Xung quanh là sân tennis, bóng chuyền, bóng bàn, sân chơi cho trẻ em. Cuộc sống thật an bình Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh trong BQL NMLD Dung Quất đã nhiệt tình tạo điều kiện cho các thành viên NNN được tham quan nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam! Chúc nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ và thành công tốt đẹp! Em còn xin được chúc riêng bác Hổ già luôn mạnh khỏe, bình an!
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 18-12-2008 thời gian gửi bài 08:17 |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (18-12-2008), Hoa May (17-12-2008), hongducanh (18-12-2008), micha53 (18-12-2008), Old Tiger (17-12-2008), phuongnn (19-12-2008), Tanhia (18-12-2008), TBHP (18-12-2008), Thạch Thảo (18-12-2008), thoixavang (18-12-2008), TuDinhHuong (18-12-2008), vanhbuile (24-12-2008), virus (18-12-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Em chân thành cảm ơn Bác H. và em mạn phép thay mặt cho những người đang lao động trên công trường NMLD Dung Quất chân thành cảm ơn những tình cảm của bác, của toàn thể mọi người trong ngôi nhà NNN đã dành cho chúng em.
Trong đầu em vẫn còn vang vang câu hát của tanhia: " Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương..." Cảm ơn Tanhia nhé!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
chaika (18-12-2008), Hoa May (18-12-2008), hongducanh (18-12-2008), Huonghongvang (18-12-2008), micha53 (18-12-2008), phuongnn (19-12-2008), Tanhia (18-12-2008), TBHP (18-12-2008), thoixavang (18-12-2008), vanhbuile (24-12-2008) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Завод как завод ! Но, тот завод не такой, bác nhỉ
__________________
Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Em thì thật sự khâm phục cấp trên đã có "cặp mắt xanh" khi chọn cho Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước một đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, được đào tạo bài bản và nắm chắc được công việc đang làm. Suốt hơn 30 phút, đồng chí Phó Ban quản lý dự án kiêm Phó Tổng Giám đốc với thái độ rất thân thiện, khiêm tốn đã "báo cáo" với đoàn đại biểu NNN tình hình cụ thể của Nhà máy với vô vàn dữ liệu ngày tháng, thông số kỹ thuật...mà không cần nhìn vào giấy. Cứ ngỡ như những số liệu đó đã ngấm vào máu của người cán bộ kỹ thuật thế hệ 7-x này. Được tiếp xúc thêm với các anh sau đó, mới biết rằng đã lâu lắm rồi các anh không có ngày nghỉ, ngày phép về thăm gia đình...Sau Bình Sơn, có thể các anh sẽ lại đến Long Sơn, Nghi Sơn...để xây dựng thêm những Nhà máy lọc dầu cho Tổ quốc.
Có gì đó giống nhau giữa những người đang mở đường ở Dung Quất với những người mở đường năm xưa ở thủy điện Sông Đà. Sau một công trình vĩ đại, họ như được tốt nghiệp một trường học lớn, thêm kinh nghiệm để rồi làm tiếp những Yaly, Đa Nhim, Nậm Mu... Nhờ bác Hổ chuyển lời chào, lời cảm ơn của chúng tôi đến các anh và chúc các anh luôn "chân cứng đá mềm". Và nữa, trong niềm vui chung của mọi người thì bổ sung niềm vui riêng nữa mới là trọn vẹn
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
CK cảm nhận rằng công trình đê chắn sóng và cảng xếp dỡ hàng là công trình được NMLD rất quan tâm và tự hào. Chính vì thế nó là nơi đầu tiên đoàn 3N được xe của nhà máy đưa đến chiêm ngưỡng, và là chủ thể của một trong hai bức ảnh rất đẹp mà lãnh đạo nhà máy trân trọng tặng cho đoàn chúng ta. ![]() Nhìn trong ảnh thì thấy con đê nhỏ nhắn, mịn màng như vậy, khi được tận mắt nhìn mới thấy nó tầm cỡ hoành tráng. Ấn tượng là những "viên" cấu kiện phá sóng Accropode hình thù như những chiếc nêm khổng lồ, sắp xếp rất thông minh, bảo bọc cho con đê khó bề sạt lở. (CK không chụp được hình cận cảnh đành mạn phép mượn tấm ảnh của bác TBHP và em Kharia để minh họa ![]() Theo lời bác Hổ thì người ta dùng tới 21000 "viên" cấu kiện bao bọc, nghe nói có cả một nhà máy chuyên sản xuất những "viên" này trong khu vực phải không bác Hổ? CK thấy có vài "viên" nằm bên đường tới đo thử, kích thước của nó đây các bác ạ (bác Hổ có thể cho biết giá thành của nó được không?):
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
anka (18-12-2008), Hoa May (18-12-2008), Huonghongvang (18-12-2008), phuongnn (19-12-2008), Thạch Thảo (19-12-2008), thoixavang (18-12-2008), USY (18-12-2008), virus (18-12-2008), weekdaysman (18-12-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhờ bác Hổ gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đinh Văn Ngọc nhé
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân tiện nói về NMLD hôm nọ có một nhà báo thì thầm với Hổ vẻ rất quan trọng: - Này NM các anh thực sự chỉ lọc ra dầu chứ không lọc được ra xăng đúng không? Hổ buồn cười quá mới bảo: - Đ/c xem lại cái tên của NM chúng tôi hộ: Nhà máy lọc dầu Dung Quất Là nhà máy lọc dầu thì chỉ có lọc dầu thôi chứ có phải NM lọc xăng Dung Quất đâu! Ha ha... Thực ra, cũng rất nhiều người thắc mắc bảo sao không thấy lọc ra xăng? Đơn giản là các phân xưởng xử lý Naptha nó chưa chạy. 22.2 vừa rồi tuyên bố ra 2 dòng SP thương mại đầu tiên gồn dầu Diezel và dầu hỏa trong số các dòng sản phẩm: xăng Mogas 95, 92, 90, xăng máy bay, dầu FO, LPG và Propylene. Các bác cố gắng đợi nhé, cuối tháng 4 sẽ có đầy đủ các sản phẩm. Tặng các bác vài hình ảnh mới nhất về NMLD. Chúc các tất cả mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an! KS của NMLD đang vận hành tại Nhà điều khiển trung tâm:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (27-03-2009), chaika (27-03-2009), hungmgmi (24-03-2009), Huonghongvang (27-03-2009), Thao vietnam (25-03-2009), virus (25-03-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đồng chí Đinh Văn Ngọc - Phó tổng giám đốc phụ trách Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Phó trưởng ban quản lý Dự án NMLD Dung Quất của chúng tôi nhờ chuyển lời cảm ơn chân thành đến Ban quản trị cùng tất cả các thành viên của Nuocnga.net đã quan tâm, động viên, thăm hỏi đến CBCNV đang làm việc trên công trường xây dựng NMLD Dung Quất, cũng như chúc mừng cá nhân đồng chí Ngọc được bình chọn là một trong " Mười Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008” của tuổi trẻ VN. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, may mắn và bình an! Trân trọng,
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (27-03-2009), chaika (27-03-2009), Hoa May (27-03-2009), hongducanh (27-03-2009), hungmgmi (27-03-2009), Huonghongvang (27-03-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Tặng những người thợ trên công trường Dung Quất
Anh biết mình chẳng thể bằng người ta Đời người thợ lọc dầu gian nan cùng sóng bể Tha thiết với những giọt dầu thô lấy lên từ lòng đất mẹ Kỷ luật công trường chẳng dễ xuê xoa Em cứ đến và xem đê chắn sóng Nơi chở che ôm ấp những con tàu Nơi chịu đựng muôn ngàn con sóng dữ Cho chuyến tàu dầu rời bến đi xa Em hãy đến và xem những công trình Những tuyến ống, nồi hơi, trạm điện Những người thợ vươn mình kéo cáp Như những người kéo thuyền trên sông Von ga Thì em sẽ hiểu những điều trăn trở Về một ngày mai cho đất nước mạnh giàu Về vận hội miền quê nghèo lam lũ Mảnh đất cằn nắng cháy sẽ nở hoa Mai này về thành phố phồn hoa Em có giữ lại chút tình người Quảng Ngãi Thao thiết, đam mê nhiệt tình bỏng cháy Hẹn một ngày trở lại Dung Quất Nhé Em yêu!
__________________
:emoticon-0115-inlov |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên: | ||
anka (18-12-2008), chaika (18-12-2008), Cuong (18-12-2008), Hoa May (18-12-2008), hongducanh (18-12-2008), Huonghongvang (18-12-2008), phuongnn (19-12-2008), rung_bach_duong (18-12-2008), Siren (24-04-2009), Thao vietnam (19-12-2008), Thạch Thảo (19-12-2008), thoixavang (18-12-2008), vanhbuile (24-12-2008), weekdaysman (18-12-2008) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Bác Hổ kính mến!
BZ cũng đã xem DVD của bác tặng. Quả thực là khi xem DVD, BZ thấy hết sức tự hào và cảm thấy mình thật may mắn khi đã được đến thăm NMLD Dung Quất. Mọi khu vực thuộc NMLD đều làm BZ hết sức ấn tượng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất và thích thú nhất vẫn là được ngắm Đê chắn sóng. Giá kể có nhiều thời gian hơn ở chỗ Đê chắn sóng thì BZ cũng quyết tâm đi bộ hết 1,6 Km chiều dài của Đê nếu được phép ![]() Chẳng biết phải nói thêm gì vì BZ vốn không giỏi viết lách cho lắm. Chỉ muốn cảm ơn tới tất cả các bác, đặc biệt là bác Hổ. Nhờ bác mà mọi người mới có cơ hội được đến thăm NMLD Dung Quất, BZ cũng được dịp tự hào với mọi người và đặc biệt là mấy chú kĩ sư cầu 14 ở gần nhà là chả riêng gì các chú được đến Dung Quất nhé, cháu cũng đến rồi đấy
__________________
Take It Easy |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Bài thơ ở trên của Cá Măng hay nhỉ, tôi rất thích.
Xin cám ơn. |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng cho anh Đinh Văn Ngọc - Phó Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (27-03-2009), chaika (27-03-2009), Hoa May (27-03-2009), Huonghongvang (27-03-2009), Old Tiger (27-03-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|