|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Cuộc sống hiện đại hối hả đôi khi làm mình quên đi rằng cũng có lúc mình đã từng trôi - chảy - cháy hết mình cùng ngọn lửa cảm xúc. Ai cũng có một góc cảm xúc cho riêng mỗi tâm hồn. Mà giờ đây, ngày lại ngày ta bị cuốn đi theo guồng quay công việc, quên bẵng mất cái tình cảm thiêng liêng thuở đi học chỉ dám len lén nhìn cậu lớp trưởng học giỏi với bầu trời tri thức gói gọn qua vòm bàng xanh mượt. Những bài thơ tình chép cẩn thận vào tờ giấy xé từ quyển vở chép bài của anh học buổi sáng gửi cho cô em học buổi chiều. Để một ngày nhìn lại, giật mình nhận ra à thì cũng có lúc mình đã từng "chuối - sến" thế cơ đấy.
Mấy hôm nay Hà Nội vào thu, tiết trời man mác dịu nhẹ. Chợt nhớ tới mấy bài thơ viết thuở 20. Ngồi ngẩn ra đến nửa tiếng cố mãi mà vẫn không nhớ ra được hết bài thơ mình viết đành về nhà ngồi lục lại đống đồ cũ để tìm ra mấy bài thơ thuở nhìn đời bằng lăng kính pha lê. Giờ ý định viết mấy vần thơ, đọc xong toàn ra văn xuôi vừa đọc vừa nhằn sạn. Thời gian ơi có bao giờ trở lại...! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên: | ||
coffeecandy (05-09-2011), dola911 (25-08-2011), Hanoi2010 (13-09-2011), Old Tiger (25-08-2011), sad angel (03-09-2011), Sonia92 (26-08-2011), thanhnam76 (25-08-2011) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Mưa.
Mưa tí tách bên thềm
Anh đến! Nắng lung linh buồn trong vắt, Bình yên. Mây lang thang vô tình, Lặng lẽ. Che mặt trời để nắng hoài ...giận em! Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 25-08-2011 thời gian gửi bài 20:54 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (26-08-2011), dola911 (25-08-2011), htienkenzo (26-08-2011), Old Tiger (25-08-2011), Rowens (26-08-2011), Saomai (25-08-2011), Sonia92 (26-08-2011) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Gió...
Gió đã đi khắp nơi Qua bao miền đất mới. Gió ơi tôi xin hỏi: Người tôi yêu thật nhiều, Giờ ở đâu hỡi gió? Gió đã trả lời tôi. Người tôi yêu thật nhiều Nằm trong trái tim tôi. Và cả trong nỗi nhớ Trong kỷ niệm ấu thơ, Trong giấc mơ diệu kỳ Của một thời yêu dấu. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Thơ tuổi học trò
![]() Trong mắt em anh thấy những buổi chiều Mình dạo bước dưới hoàng hôn màu tím Trong mắt em anh thấy chùm quả chín ($) Em muốn anh hái tặng cho em
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Chả bít đặt tên là gì
![]() Nếu có ai hỏi vì sao em khóc
Biết làm sao khi anh chẳng bên đời Sẽ ra sao bởi ngày mai trời ấm Em sẽ nhớ những ngày đông giá rét Tay trong tay hòa quyện đôi tâm hồn Sẽ ra sao bởi khi nào anh tới Mang trên tay hoa trắng vô ngần Để em vui với màu hoa thắm đỏ, Để em buồn những lúc vắng anh Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 26-08-2011 thời gian gửi bài 20:51 |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Cháu ơi tựa đề là" Con cóc"
Vì Bác thấy nó cứ nhảy tâng tâng khi đọc thơ cháu Con cóc trong hang Con cóc ngồi đó Con cóc nhảy ra Và nó chạy mất tiêu.......... |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hu hu, cháu post bài cháu viết thuở ngây thơ non trẻ mà bác, kỷ niệm thì cóc cũng kỷ niêm chứ |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đúng là "thuở ngây thơ non trẻ" lại "ngây ngô" đến vậy nhở!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Bác ơi, nhà iem nói thật là nhà iem ngây ngô nhắm, chả biết bác nháy nháy cái chữ ngây ngô là ý ngô ngây làm sao đâu ạ.
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
Có một buổi trưa tĩnh lặng, trốn cái ồn ào phố xá, chui vào một ngõ nhỏ ven đê sông Hồng...Dưới gốc cây dâu da xoan mới ngày nào hoa còn trắng cả góc vườn bây giờ đã lúc lỉu những chùm quả xanh quả chín. Gió thu nhè nhẹ như làm cho guồng sống chậm lại...
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: virus, 27-08-2011 thời gian gửi bài 11:04 Lý do: Theo yêu cầu |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-08-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Hihi, bác BT đầu óc đen tối nhá
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#16
|
||||
|
||||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
|
|
#18
|
||||
|
||||
|
Ối Giời ơi! Ảnh này so với ảnh dưới thì ai như mất sổ gạo hơn ai hở các cụ, các bác, các cô ơi!
Mà nhà cháu sure rằng cái áo da của cụ Quái mặc đích thị là áo da của Tàu khựa rởm. Ngày xưa nhà cháu ở chợ Vòm bán đồ này suốt. Chạy... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mất sổ vừng mặt lại chả thuỗn ra thế sao. 2. Cái áo ấy đích thị là áo hàng chợ, còn gì mà ngờ nữa, rẻ như cho. Cái đó gọi là hàng Thổ hàng tả chi đó cũng chả biết nữa. Là từ Phú-lãng-sa về ngang qua sân bay Dubai, trong khi mấy em gái trong đoàn công tác tranh nhau mua vàng trắng với vàng đỏ bày như vỏ ốc trong các tủ kính phòng tranzit, lão thấy có chỗ treo đầy áo da (chả biết da lợn hay da người nữa, xưa nay cứ có da có thịt là nhà miềng phướng roài) bèn sà ngay vào định học em gì trong chương trình văn hóa trên tivi ấy (cái chớ trêu nhất của gần 70 năm dân chủ cộng hòa là có đứa như thế lại giữ mục văn hóa trên truyền hình quốc gia, dạy thiên hạ phải sống thế nào cho ra con người văn miêng ợ, báo hại miềng đang ăn cứ đến cái mục ấy là phải ngưng gắp để bấm điều khiển chuyển sang kênh khác), vớ lấy một chiếc mang ra, chỉ là tới cửa thì xin ngài đứng lại! Phải viện đến mấy anh bạn thân mà mình vô cùng yêu quí ra, nộp lại cả ảnh của mấy anh ấy làm tin rồi mới được mang cả áo lẫn xác về ạ. Mất toi mất một ảnh cậu Franklin và một ảnh cậu Grant (mấy cậu này ngày xưa có dạo cũng làm tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên mấy ẻm ngồi bấm máy ở cửa hàng bên đó cũng quen mặt, nhận ra ngay). Mấy ảnh ấy mà mang về VN bán đi lúc đó cũng được tháng lương li-ơ-tơ-năng cô-lô-nel, tàu há mồm nhà lão cứ gọi là chở nhòe không hết. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-09-2011 thời gian gửi bài 09:55 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (05-09-2011), nttt1211 (05-09-2011), Old Tiger (05-09-2011), sad angel (05-09-2011), USY (05-09-2011) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|