|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trong các trận thi đấu thể thao, một phần không thể thiếu được là sự biểu lộ cảm xúc của vận động viên. Nhất là trong những trận thi đấu quần vợt. Thật là thú vị nếu biết được họ nói những gì.
Khi xem trận đấu của Venus Williams khi đánh xong quả bóng tốt, tôi nghe thấy cô ta làm động tác khuỳnh tay trái, lên gân, miệng thì thét to:"come on". Nhưng khi đánh hỏng thì miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Masha cũng vậy, lúc thét to, lúc lầm bầm chẳng ai hiểu được cả. Hôm qua xem trận chung kết Australianopen đơn Nam, tôi thấy Tsonga khi thì "này, cho mày chết", khi thì "oh, my god". Còn Novak Djokovich cũng chẳng vừa, lúc thì thét to, lúc lầm bầm. Ông nào mà nghiền bóng đá cũng thấy, cầu thủ nào mà sút hỏng quả ngon ăn thể nào trên miệng cũng cứ thốt ra điều gì đó. Không hiểu các chuyên gia đọc môi nói gì?
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la Thay đổi nội dung bởi: perets, 28-01-2008 thời gian gửi bài 18:02 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hehe, Nina thì chỉ nhớ có một lần Goran Ivanishevich bị phạt mấy nghìn đô vì vài lời lầm bầm, tất nhiên là trong một trận tennis mà anh ta ở vị thế bất lợi.
Có điều là sau đó, khi phóng viên tò mò hỏi - anh nói gì mà bị phạt nhiều thế? thì Goran không dám nhắc lại
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Tôi thì nghe thấy nữ hoàng quần vợt Sharapova, mỗi khi phát được một quả bóng sang sân đối phương thì cứ - hự, hự... rất to, không biết có phải cô ta đã từng theo học môn võ Wushu không nhỉ
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trong quần vợt các tay vợt chủ yếu kêu Come on, Allez, Vamos, Ajde (tiếng Sécbia)... để tự động viên mình khi giành điểm. Thỉnh thoảng Dementieva kêu "HETTTTTT" một cách rất sexy khi đánh bóng hỏng. Còn họ lẩm bẩm gì thì không ai biết, song thường là rủa trọng tài, hoặc đối thủ thôi. Có lần Serena Williams bị camera bắt quả tang gọi Justine Henin của Bỉ là "the bitch" (сука) và bé Masha chửi trọng tài "Are you fucking kidding me" khi một pha bóng của cô rõ ràng trong sân song bị trọng tài kêu OUT!
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trên một 4rum Nga có chủ đề về Tiếng hét của Sharapova. Một vị viết đầy bức xúc:"Посмотрел матч Марии Шараповой. При каждом
взмахе ракеткой она издаёт какие-то просто нечеловеческие звуки очень сильно портит впечатление от её игры и оставляет какой-то странный осадок... Smile Хотя... может быть, это такой метод воздействия на соперниц. А как вы относитесь к этим крикам ?" Sau khi trưng cầu ý kiến, có 24% chú nói là kệ em nó kêu, cũng hay hay đó chứ. Có 13% chú nói là em nó kêu nghe cứ ghê ghê. Theo ghi nhận, khi phát bóng, em Masha nhà ta hay kêu:"KIAAAAAAAAAAAAAAAAA". Hay là em nó quảng cáo cho hãng ô tô KIA nhỉ? Nếu em nó quảng cáo cho Mercedes thì kêu như thế nào đây hả anh em?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Đây, xin dịch một đoạn về tiếng hét của em Masha dăng trên báo Trud Nga:
Các chuyên gia đã đo cường độ tiếng hét của Sharapova khi thi đấu: 101, 2 dB. Tức là tiếng hét của cô chỉ thua âm lượng của một quán bar đêm và tiếng gầm rú của máy bay khi cất cánh (khoảng 110 dB). Bù lại, cô hét còn trên tài tiếng búa máy (100 dB), tiếng đoàn tàu điện ngầm chạy trong hầm (90 dB)... Trả lời báo giới, Sharapova nói cô bắt đầu hét to như thế khi mới đến với môn quần vợt và hoàn toàn không có ý định thay đổi thói quen đó.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trong trận chiến Ý - Pháp tại World Cup 2006, không hiểu Materazi của Ý nói gì mà bị ông Ziđan húc đầu vào bụng. Cho đến nay người ta vẫn không biết được và có lẽ cũng không muốn biết sự thật của câu nói.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trong thể thao , chuyện bắn đạn pháo...mồm này là thường xuyên ấy mà , tiếng Anh tiếng em họ gọi đại để là "Excuse my French" thì phải
__________________
Là một người hổng sống ở Nga , không nói tiếng Nga ; nhưng lại rất nặng lòng với xứ bạch dương . |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Con gái tớ nói "Ba ơi, Hê là gì". Thì ra đó là tiếng kêu la của Nadal khi phát bóng trong trận tennis Nadal - Djokovich.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
![]() |
| Bookmarks |
|
|