Các cô các bác kính mến, các bạn thân mến ! Trong thời gian vừa qua đã diễn ra mấy sự kiện đáng nhớ, đấy là tin về việc một số bộ phim hay chương trình giải trí, mà nổi bật nhất là cuốn phim kinh điển
Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân được các nhà điện ảnh Nga "phù phép" thành những thước phim màu bằng công nghệ số, và chỉ mới đây thôi là
Novogodniy Kalendary. Vậy thì, đối với những người yêu mến nước Nga, bên cạnh những hoài niệm xa xôi còn có những bộ phim đã in sâu trong tiềm thức, không hẳn bởi giá trị nghệ thuật mà là tư tưởng nhân văn sâu sắc ẩn chứa trong mỗi thước phim. Thực sự nghĩ rằng, dù chưa đến mức đòi hỏi những am hiểu sâu sắc về kỹ thuật số, song bằng rất nhiều công cụ hỗ trợ tiên tiến sẵn có, chẳng hạn là Photoshop – phần mềm đồ họa ứng dụng phổ biến nhất bây giờ, mọi người hoàn toàn có thể "vãi vung" sức sáng tạo của mình. Tôi rất hi vọng rằng, kể từ bây giờ, cộng đồng 3N sớm nên phát động một trào lưu mới, đấy là, hãy thể hiện khả năng nghệ thuật và kiến thức lịch sử - văn hóa của tất cả chúng ta trong việc "phục dựng" hoặc chuyển hóa những bức ảnh (hoặc một cảnh phim) vốn dĩ ở trong tình trạng đen – trắng hay màu sắc mờ nhạt, không nét để trở thành những bức ảnh đẹp đẽ hơn, thậm chí thông qua niềm yêu thích này - đúng thế, tôi xem đó là "niềm yêu thích" chứ không phải "công việc" - chúng ta có cơ hội mở rộng vốn hiểu biết của mình về lịch sử văn hóa nước Nga, bằng công đoạn tìm kiếm những màu sắc hợp lý nhất cho các tấm ảnh, đúng với vốn có của chúng. Hơn nữa, tôi thực sự mong rằng sẽ đến một khi mọi người có thể coi đây như những món quà đầy ý nghĩa để tặng cho nhau mỗi dịp lễ Tết hay sinh nhật ; bởi còn gì thú vị hơn khi được ai đó tặng một bức ảnh, có thể là từ một cảnh phim đặc sắc, một nhân vật quen biết. Rõ ràng, điều đó hấp dẫn hơn những bưu thiếp, dù rất đẹp, rất ý nghĩa, nhưng chưa phải thực gần gũi.
Nếu có thể, cũng coi đây như một cách đem lại nguồn quỹ dồi dào hơn cho trang 3N của chúng ta - vâng, của chúng ta !
Hà Nội... Chớm rét, 14 tháng 1 năm 2010