|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Danngoc xin giới thiệu hình ảnh dung dăng dung dẻ khắp miền quê hương, nói về những cảm xúc, những trải nghiệm, những khác biệt, những suy nghĩ...
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
Nha Trang 4/2011
![]() Bãi biển Nha Trang. Xa xa kia là tháp Trầm Hương, một thứ kiến trúc cổ quái, không ra cái chi, có lẽ là sản phẩm của trình độ dân trí thấp cộng với nhiều tiền. Mục đích ban đầu làm nhà hàng ngắm biển, giờ đây nó bị bỏ hoang và được chiếu đèn ban đêm nên trông như một thứ biểu tượng của thành phố, đúng hơn là biểu tượng của thời kỳ vật chất dã thú trong 10 năm gần đây. Bãi biển được quản lý khá tốt, nhưng có lẽ không bằng Đà Nẵng. ![]() Xa xa kia là Vinpearlland. ![]() Có cả tàu cruiser lò mò vào đây. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Từ Nha Trang đi Cam Ranh hết khoảng 31 km.
Xe đi qua khi Diamond Bay, một thứ dự án resort-biệt thự cao cấp-trường học cao cấp-khu biểu diễn cao cấp nhân dịp cuộc thi Hoa Hậu Miss Universal 2008 ở Nha Trang. Hiện thời vắng vẻ không bóng người, mặc dù đã xây xong, cây cối trồng đầy đủ. Cũng có thể do không phải cuối tuần nên dân có tiền chưa về đây. Dù sao, ở Nha Trang vẫn chưa có cái bẩn thỉu của Pattaya. Xe vòng vèo dọc bờ biển. Trên vách đá có cả dòng chữ tiếng Nga "Nơi đây Tanhia và Serioza yêu nhau" cao mỗi chữ tới 80 cm hết sức nhảm nhí. Đã tới Cam Lâm, khúc giữa của Vịnh Cam Ranh. Em rẽ vào Bãi Dài nghỉ ngơi cho biết. Chắc chắn tay xe ôm có phần chia của chủ quán, nhưng không sao. Bán hàng rong rất thiếu kiểm soát, không như Đà Nẵng. Họ vứt mấy túi trứng cút và đậu phọng trên bàn khách, sấn sổ mua bán. Em mặc kệ, để túi máy ảnh và quần áo cho xe ôm giữ, ra thuê quần bơi để nhúng biển. Con nhóc đã kết bạn với con trai chủ quán, đang chơi mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế là yên tâm. Thuê quần bơi hết 10k, em nhào xuống biển, biển mát chứ không nóng như trên bờ, xanh ngắt, bãi cát đẹp, xứng đáng với danh tiếng. Tắm chán, em lên đặt một thau cháo hải sản chén chơi, vừa lúc mụ mướp tới nơi. Cháo nấu ngon, nhưng giá cả không quá rẻ, tổng cộng tô cháo được 6 chén con, hải sản hạng bét, cộng với tiền thuê quần và tắm nước ngọt hết 125k. Lúc về mới phát hiện đôi dép da của em bị dân bán rong thuổng từ đời nào. Thật bất ngờ vì dân Nha Trang trước giờ vốn có tiếng là hiền lành chất phác. ![]()
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
|
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Khách sạn Sheraton dọc biển. ![]() Dọc bờ biển là công viên tổ chức rất đẹp, bảo vệ trực thường xuyên nên không thấy hàng quán. Nhìn quanh nhìn quẩn, em hỏi thăm nhân vật đang ngồi ghế đá kia. Thì ra là dân bán giải khát đi lang thang dọc bờ biển, khách nào mới tới thì họ đến hỏi thăm và bán giải khát, y như hoạt động tình báo. ![]() Trụ sở là bên kia đường. Cà phê Nha Trang uống ngon. ![]() Công viên còn có 1 dịch vụ khác: cho thuê xe máy. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Đích đến kế tiếp sẽ là Vinpearl Land, khu giải trí-Resort của tập đoàn kinh tế xuất thân từ Ukraina, mở nhà máy mì Miliket ở đấy (có ai tin được cơ chứ? Bán mì gói cho dân U, để dành nhiều tiền về đây mở khu giải trí cao cấp - nghe hệt như một truyện thần kỳ thời Eltsin).
![]() Ấn tượng đầu tiên của em không khác gì mấy câu ở trên. Văng vẳng trên sân là một biến tấu của bài hát "Trên những ngọn đồi Mãn Châu", một bài hát sặc mùi đế quốc Nga, nhưng vô cùng hợp nơi này. Nghe như đang xem bộ phim Obligarch về giới Mâfia Nga, đem cái thế giới quan của mình tới áp đặt bất cứ đâu mà họ thích. Tuy nhiên, xét cho cùng thì họ là vô cùng cần thiết cho phát triển đất nước thời gian này. ![]() Một thằng bé, tỷ lệ không ra trẻ con không ra người lớn, mà giống một chú bé Đội viên Xô viết trong phim hoạt hình thì đúng hơn, tay giơ cao hòn ngọc soi sáng dẫn đường cho - cho ai không biết. Cái ý tứ soi sáng dẫn đường là của thời Xô viết chăng? Chủ đề cậu bé thì có vẻ như Manneken Pis - Cậu bé đứng tè nổi tiếng của Brussel. Quả địa cầu đặt trên 4 sư tử trên 4 con voi, phải chăng bắt nguồn từ thế giới quan Arab về hình thể quả đất, hay muốn làm rõ ý cậu bé Vinpearl đang dẫn đường cho cả nhân loại, hay là điều mà Cậu bé bú sữa Xô viết mong muốn sẽ làm cho mọi người? Có trời mới biết... |
|
#7
|
|||
|
|||
|
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Đặt chân lên đảo, miền đất Vinpearl Land. Tiếng Nga nhan nhản (nghe đồn, ở Phan Thiết và Nha Trang có thể gọi call-girl người Nga với giá khá mềm), và có lẽ phần đẹp nhất, chất lượng nhất nằm ở khu resort-nhà nghỉ-dịch vụ cao cấp trên đảo. Nhưng rõ ràng là khu này có nhắm tới thị phần khách vãng lai, nếu không thì khó có không khí vui tươi ở khúc giữa miền trung này, nói cách khác là sẽ vắng vẻ. Bằng chứng ở giá vé 300 ngàn cho khách Khánh Hòa, một hình thức hấp dẫn dân địa phương tới chơi.
Về vị trí, Vinpearl đẹp hơn hẳn Sentosa của Sing. Về tổ chức, không hề thua kém. Tất nhiên giá cả chỉ bằng khoảng 1/2, còn giá ăn uống chỉ bằng 1/5. ![]() Có đoàn các ma-sơ đi chơi thật vui. ![]() Các sơ rất dễ mến. ![]() Và sôi nổi ![]() Nhưng không chỉ có các sơ sôi nổi ![]() ![]() Vòng ngựa gỗ này trang trí toàn cảnh đẹp của Venezia |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Giá vé 360k/người lớn là trọn gói, trừ ăn uống nên khá OK.
![]() Khu trò chơi luôn sôi nổi, hấp dẫn nhất là đua xe điện và xem phim 4D. Nhưng các cô cũng bắn súng khí thế. Tiếc là Nga không làm trò Spetnatz hay Alpha bắn nhau với SEAL, nên người chơi tha hồ đóng vai Rambo để bắn các chú lính Liên Xô ở Afganistan. ![]() Nhìn về cáp treo Các nhà hàng trên đảo khá lịch sự, giá rẻ hơn hẳn Sài Gòn. ![]() Khu thủy cung, tuy không đa dạng như ở Viện Hải Dương học, nhưng bố trí ánh sáng đẹp hơn. ![]()
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
7 giờ tối là show nhạc nước.
![]() Tức là nhạc rồi có nước phun và đèn chiếu. Dân Việt xem không khoái lắm, lác đác có người bỏ về. Có người ngang nhiên đi ngang qua sân khấu. ![]() Nhạc thì tổng hợp đủ thể loại: chủ yếu là Paul Mauriat, mấy bài đồng quê Mỹ, tất nhiên là có Kalinka vì khách Nga hay đến, một bài Ấn Độ, Vũ khúc Hungary số 5 của Brahms và Việt Nam Đất nước quê hương tôi ![]() ![]() ![]() ![]() Chương trình chưa hết, dân Việt người người lớp lớp bỏ ra về.
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Saomai (14-02-2013) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Bạn danngoc có những topic rất chất lượng. Nói về du lịch ngày xưa thì Nha Trang là nỗi kinh hoàng đối với mình rồi. Năm 2001 vào quán cafe uống thì có con đầu trọc đòi xin 400K (hình như hơn 1 chỉ vàng). Không cho nó thì một thằng lẳng vào một đống vỏ lon nước yến. Mỗi vỏ lon nó tình 30K, cuối cùng phải nôn ra mất 1 triệu. Do cái kiểu mài dao cắt tiết khách này nên công an phải đập tan cả một đường dây xã hội đen.
Từ đó đến nay thề không một lần quay lại Nha Trang dù nơi này có biến thành thiên đường đi nữa. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
|
|
#16
|
|||
|
|||
![]() ![]() ![]() Mặt sau cổng phụ ![]() Mặt sau cổng chính ![]() Giữa sân. Trong sân bị chiếm dụng (?) làm quán ăn với giá ly cà phê rẻ bèo (8k) nhưng chẳng mấy người ngồi. Trong sân gửi xe của khách đi nhà thờ gần đó. Cũng chẳng ai quan tâm có người tới đây xem xét xoi mói chụp ảnh. Sau sân là hàng dãy bia mộ không biết của ai. Xa xa trong ảnh là nhà thờ cụ Petrus Ký. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
|
|
#19
|
|||
|
|||
![]() TP Mỹ Tho: dân tình rất nghiêm túc chấp hành dừng xe khi đèn đỏ. ![]() Tụ tập cà phê buổi sáng ngày nghỉ lễ 2-5 ![]() Đi mua vé tàu du lịch sông ![]() Cũng như bất cứ thị trấn thành phố nào ở VN, ở đây có tượng đức Trần, có điều không hiểu ngài chỉ tay xuống đất, quay lưng về sông là ý làm sao. ![]() Mỹ Tho có 4 cái cồn giữa sông, đặt tên theo Long Ly Quy Phụng. Nghe nói là người ta chỉ chở khách đến 2 cồn Quy và Phụng, 2 cồn kia "kiêng". ![]() Cô hướng dẫn viên, rất đặc trưng miền tây, tức là tuy lanh lợi sắc sảo nhưng vẫn chất phác đơn giản. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nhật Minh (16-02-2013) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|