Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 25-12-2011, 21:39
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Krasnodon – Quê hương Đội Cận vệ Thanh niên

Thật cảm động, trong những thiếp chúc mừng Năm mới 2012 nhận được từ bạn bè quen biết có 1 chiếc từ Krasnodon. Không những các bác đã học ở Ukraina, chắc nhiều người đã biết mảnh đất nhỏ này ở vùng Donesk qua tiểu thuyết của A. Phadeev. Xin giới thiệu về quê hương những người anh hùng trẻ tuổi mà tôi cũng có chút kỹ niệm nhỏ.

Krasnodon – Quê hương của Đội Cận vệ Thanh niên

Hồi nhỏ, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng với “Thép đã tôi thế đấy”, tiểu thuyết “Đội Cận vệ Thanh niên” đã cho tôi những khái niệm đầu tiên về lẽ sống và lòng yêu nước. Khi vào ĐH, sau 9 tháng học tiếng Nga, trong đoàn SV nước ngoài, mấy đứa SV VN chúng tôi may mắn được đến thăm thành phố Krasnodon-Quê hương Đội Cận vệ thanh niên.
Đã 40 năm trôi qua, hình ảnh một bà người Nga luống tuổi đến ôm chầm mấy đứa SV chúng tôi và nói “Các con của tôi” khi 2 xe Ikarus vừa đổ ở quảng trường, vẫn y nguyên trong trí nhớ. Mấy đứa chúng tôi luống cuống không biết xữ sự thế nào trước sự ngạc nhiên của cả đoàn, còn bà vừa lau nước mắt vừa nói tiếp: Nhìn các con đến từ một đất nước đang anh dũng chiến đấu chống đế quốc, mẹ nhớ đến con gái của mẹ đã mất khi chống giặc phát xít...

Sau phần trọng thể, tôi xin phép đi với bà về nhà cho đến chiều để được biết ngôi nhà nơi Uliana Gromova, 1 trong 2 cô gái của Đội CVTN, đã sống, để được tận mắt thấy những gì gắn bó với cô (ngoài những kỹ vật trong buồng kính ở Bảo tàng). Bà chỉ bục cửa sổ, bảo rằng: Nó đã ngồi đây, đung đưa đôi chân, khoe Bằng khen tốt nghiệp TH loại xuất sắc và đọc bài thơ vừa sáng tác nhân lễ ra trường. Tôi cũng leo lên ngồi để “nếm” chút không khí anh hùng mà từ nhỏ mình hằng ngưỡng mộ... Mấy năm trước, nhân chuyến đi Kiev, tôi có quay lại Krasnodon. Bà cụ đã mất từ lâu, chỉ gặp mấy người cháu của bà.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trung tâm thành phố Krasnodon ngày nay

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đường phố trước đây là nơi Đội thường nhóm họp

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu Bảo tàng Đội Cận vệ Thanh niên

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài “Lời thề”, địa điểm buổi họp thành lập Đội trước đây

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng các thành viên Đội CVTN ở công viên thành phố

P.S. Có 1 điều tôi vẫn không hiểu được, xin hỏi bác nào rõ hơn: Đội có cả thảy 8 người, nhưng trong ảnh chỉ có 7 bức tượng?
8 người
tổ chức
và thành lập
Đội Cận vệ
Thanh niên



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Victor Tretyakevich -
Виктор Третьякевич



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Oleg Koshevoi -
Олег Кошевой



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ivan Zemnukhov -
Иван Земнухов



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Uliana Gromova -
Ульяна Громова



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sergei Tulenin -
Сергей Тюленин



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liubov Shevtsova -
Любовь Шевцова



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ivan Turkenich -
Иван Туркенич



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vasily Levashov -
Василий Левашов


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 26-12-2011 thời gian gửi bài 12:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hongducanh (26-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), micha53 (26-12-2011), MIG21bis (04-01-2012), Ngo_Lam_Vu (29-12-2011), Nhật Minh (29-12-2011), ninh (26-12-2011), nthach (02-01-2012), Old Tiger (26-12-2011), USY (25-12-2011)
  #2  
Cũ 26-12-2011, 09:57
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Đội có cả thảy ... nhiều người bác ạ.
Nếu bác đọc wiki sẽ thấy con số 8 chỉ là số người còn lại sau chiến tranh. Nếu tính số anh hùng LX thì chỉ có 6 (năm người được phong năm 1943 và một - 1990)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, это звание было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу.

3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 — орденом Отечественной войны 1-й степени, 6 — орденом Красной Звезды, 66 — медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года В. И. Третьякевич посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.


Một cá nhân đã lập website về đội cận vệ này, trong đó có tới 196 trang ảnh với nhiều ảnh chân dung.

Xin bổ sung hai hình ảnh mà bác Trần nhắc tới: căn nhà và cha-mẹ của Ульяна Громова:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ. Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!

Thay đổi nội dung bởi: ninh, 26-12-2011 thời gian gửi bài 10:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên:
Dmitri Tran (26-12-2011), MIG21bis (04-01-2012), Old Tiger (26-12-2011)
  #3  
Cũ 26-12-2011, 12:18
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
ninh viết Xem bài viết
Đội có cả thảy ... nhiều người bác ạ.
Nếu bác đọc wiki sẽ thấy con số 8 chỉ là số người còn lại sau chiến tranh. Nếu tính số anh hùng LX thì chỉ có 6 (năm người được phong năm 1943 và một - 1990)
Một cá nhân đã lập website về đội cận vệ này, trong đó có tới 196 trang ảnh với nhiều ảnh chân dung.
Xin bổ sung hai hình ảnh mà bác Trần nhắc tới: căn nhà và cha-mẹ của Ульяна Громова:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ. Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cảm ơn bác ninh đã bổ sung thông tin.
Con số 8 người là những người sáng lập tổ chức Đội CVTN. Ngay trên trang web bác dẫn ghi rõ
Организаторы Краснодонского комсомольского подполья
Виктор Третьякевич
Олег Кошевой
Иван Земнухов
Ульяна Громова
Сергей Тюленин
Любовь Шевцова
Иван Туркенич
Василий Левашов
Những người tham dự vào Đội thì được gọi là "Участники `Молодой Гвардии""Взрослые подпольщики г. Краснодона"

Còn ý kiến này "...đọc wiki sẽ thấy con số 8 chỉ là số người còn lại sau chiến tranh" thì không phải, vì điều này tôi biết chính xác khi đến đó. Xin nói rõ thêm, kẻo có người lầm tưởng là những người còn sống sau chiến tranh đã đề cao mình trước đồng đội.
Tất cả 8 người tổ chức thành lập Đội (ở trên ảnh) đều hy sinh, một số bị hành quyết ngay sau khi bị bắt, số còn lại bi chôn sống. Cho đến tháng 2 năm 43, khi Hồng quân giải phóng Krasnodon, thi thể họ mới được mai táng lại.
Riêng cô Uliana thì bị bắt cùng những người cuối cùng trong số 8 người đó. Trước khi bị đem đi chôn sống cô bị rạch lưng hình ngôi sao 5 cánh, máu chảy đầm đìa... Cô ngoảnh lại nói với những người bị bắt khác: "Hãy vững tâm, quân ta sẽ đến!"

Điều tôi không rõ là: Tại sao chỉ có 7 tượng, hình như anh Василий Левашов không có thì phải?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 26-12-2011 thời gian gửi bài 13:38 Lý do: thêm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
MIG21bis (04-01-2012)
  #4  
Cũ 29-12-2011, 10:28
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Cảm ơn các bác về những thông tin về quê hương và cả những con ngời thật của "Đội cận vệ thanh niên". Tôi nhớ hồi học cấp hai, ai đã đọc Đội cận vệ... như ở đẳng cấp khác, còn tôi chưa (mượn) đọc được thì thuộc đẳng cấp thấp hơn, cũng là do ý thức hệ và sự tôn thờ Liên bang Xô Viết của chúng tôi hồi đó rất rõ ràng và rất... nặng (so với bây giờ).
Tôi rất thích những thông tin như thế này, vì Nước Nga (vẫn còn) Trong Tôi... chút chút.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 05-01-2012, 15:54
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Xin góp với bác Dmitri Tran một bài viết nhé.

Đội cận vệ thanh niên

Đội cận vệ thanh niên nguyên là một tổ chức bí mật của đoàn thanh niên Komsomol chống phát xít trong thời kỳ Đức chiếm đóng thành phố Krasnodon của Liên Xô (ngày nay là vùng ngoại ô Luhansk của Ukraina). Họ hoạt động trong thời gian cuộc chiến ái quốc vĩ đại cho đến tận tháng giêng năm 1943. Họ thực hiện các nhiệm vụ như phá hoại và kháng chiến chống lại quân Đức. Hầu hết các đội viên của Đội cận vệ thanh niên khoảng 80 người vốn từng bị quân Đức bắt tra tấn và tử hình.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Ivan Turkenich, Đội trưởng Đội cận vệ thanh niên 1943

Đội cận vệ thanh niên được thành lập ngay sau khi Krasnodon bị quân Đức chiếm đóng vào ngày 20 tháng bảy năm 1942. Một vài nhóm thanh niên đã tự động liên kết lại với nhau, và tự đặt cho miình một cái tên gọi là Đội cận vệ thanh niên. Một trong những buổi họp đầu tiên của tổ chức này được tổ chức vào ngày 2 tháng 10 năm 1942.

Tổ chức này vốn dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bí mật của Krasnodon, người đứng đầu là Philipp Lyutikov. Lyutikov cũng từng là cựu trưởng ban phụ huynh trường trung học cơ sở số 4 ở Krasnodon, nơi mà có rất nhiều các đội viên của tổ chức này cũng từng theo học tại đây. Lúc này có rất nhiều tranh luận về vấn đề ai là người lãnh đạo Đội cận vệ thanh niên. Thời gian này, mọi người vẫn đều cho rằng người đội trưởng vốn là Ivan Turkenich và chính ủy là Oleg Koshevoy, nhưng với những nguồn tài liệu gần đây nhất đã cho thấy và khẳng định rằng, những người chỉ huy lại là các đội viên kác trong ban tham mưu của Đội cận vệ thanh niên, cụ thể là Viktor Tretyakevich, Sergei Tyulenin và Ivan Zemnukhov.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Viktor Tretyakevich


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Sergei Tyulenin


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Ivan Zemnukhov

Khi đó có khoảng 100 đội viên Đội cận vệ thanh niên, tất cả đều là các chàng trai cô gái tuổi thanh xuân – họ vốn là những công nhân, nam nữ học sinh từ lớp 8 đến lớp 10 ở Krasnodon và ở những khu làng cũng như những khu định cư xung quanh. Do tính chất bí mật của Đội cận vệ thanh niên, chỉ có những nhân vật cao cấp mới được biết danh tính của các thành viên trong tổ chức này, và chỉ có những người nào tuyên thệ trung thành với đất nước đến hơi thở cuối cùng thì mới được gia nhập vào đội. Hầu hết các đội viên đều là đoàn viên Komsomol hoặc là cảm tình đoàn. Trong số họ có 15 người là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Hầu như tất cả những đội viên tích cực và đã sáng lập ra tổ chức này đều nằm trong ban tham mưu của Đội cận vệ thanh niên: Ulyana Gromova, Oleg Koshevoy, Vasily Levashov, Lyubov Shevtsova, Viktor Tretyakevich, Ivan Turkenich, Sergei Tyulenin, và Ivan Zemnukhov.

Những hoạt động chính của Đội cận vệ thanh niên bao gồm: giải thoát được 70 tù nhân ra khỏi trại tập trung của Đức vào ngày 15 tháng 11 năm 1942 (cùng với 20 người nữa cũng được giải thoát từ bệnh xá trong trại tập trung). Đốt cháy trung tâm thu gom lao động của Đức ở Krasnodon vào ngày 6 tháng 12 năm 1942. Một danh sách khoảng 2000 công dân Krasnodon bị đốt cháy, những người trong danh sách này đang có dự định bị đi đày xang Đức, do đó họ đã được cứu thoát khỏi sự đày ải này. Tám lá cờ Liên Xô được họ giương cao trên nóc các tòa nhà cao nhất ở Krasnodon vào hai ngày 6 và 7 tháng 11 năm 1942, để kỷ niệm lần thứ 25 ngày Cách Mạng Tháng Mười Vĩ Đại. Khoảng 5000 tờ truyền đơn chống phát xít đã được rải khắp Krasnodon trong suốt thời gian đội hoạt động. Các đội viên của Đội cận vệ còn phá hủy được rất nhiều loại xe máy, đạn dược và xăng dầu của địch. Cùng với đảng cộng sản bí mật của Krasnodon, Đội cận vệ thanh niên cũng đã chuận bị được một cuộc nổi dậy vũ trang chống phát xít, nhưng do có kẻ phản bội trong tổ chức chạy sang hàng ngũ của Đức, nên cuộc nổi dậy đã bị chững lại.

Quân Đức khi biết được về các hoạt động bí mật của đội, chúng ra sức truy lùng các đội viên của đội. Cuối cùng chúng cũng phát hiện ra, do có sự giúp đỡ của kẻ phản bội trong tổ chức. Nhưng cuộc càn quét truy lùng bắt đầu vào ngày 5 tháng giêng năm 1943 và kết thúc vào ngày 11 tháng giêng. Cả đội chỉ có 11 đội viên là thoát khỏi các cuộc càn quét này của địch. Tất cả những người bị bắt đều bị địch tra tấn rất dã man. 71 người trong số họ cùng với tất cả các đảng viên đảng cộng sản bí mật (bao gồm cả Philipp Lyutikov), rất nhiều người vẫn còn sống đều bị quân Đức ném xuống hầm mỏ than số 5 ( hầm này sâu 53 mét) vào ngày 15, 16, và 31 tháng giêng năm 1943. Oleg Koshevoy, Lyubov Shevtsova, Viktor Subbotin, Dmitry Ogurtsov, Sergei Ostapenkov thì bị địch đem bắn vào ngày 9 tháng hai năm 1943 tại vườn hoa công viên của thị trấn Rovenki. Chỉ năm ngày sau, ngày 14 tháng hai năm 1943, Krasnodon được Hồng Quân giải phóng.

Ngày 13 tháng chín năm 1943, năm dội viên Đội cận vệ thanh niên là: Ulyana Gromova, Oleg Koshevoy, Lyubov Shevtsova, Sergei Tyulenin và Ivan Zemnukhov được trao tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô sau khi hy sinh, còn rất nhiều các đội viên khác cũng được trao tặng huân huy chương các loại, nhà văn Xô Viết Alexander Fadeyev đã viết một cuốn sách có tựa đề Molodaya Gvardiya (Đội cận vệ trẻ), ông đã mô tả được hầu hết các hoạt động của đội cận vệ thanh niên này.

Ở Krasnodon một tượng đài tưởng niệm các dội viên đội cận vệ thanh niên đã dựng lên từ 1951-1954, Khu lưu niệm Đội cận vệ thanh niên với một bảo tàng lịch sử cũng đã được xây dựng vào năm 1970 , và một khối tượng đài Nepokoryonnye (Bất Khuất) cũng được khánh thành ngay bên cạnh mỏ than số 5 vào năm 1982. Thị trấn mới mang tên Molodogvardeysk vào năm 1961 ở ngoại ô Luhansk của Ukraina, để vinh danh Đội cận vệ thanh niên. Còn có rất nhiều thị trấn, khu chung cư, đường phố ở các thành phố của Liên Xô cũng mang tên Đội và các đội viên của Đội cận vệ thanh niên. Một tổ chức Đội cận vệ thanh thanh niên công khai của Nga được thành lập ở Voronezh vào năm 1999.

Nthach
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (05-01-2012)
  #6  
Cũ 05-01-2012, 15:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Lời tuyên thệ của Đội Viên Đội Cận Vệ Thanh Niên

Клятва
Я, вступая в ряды "Молодой Гвардии" перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание данное мне старшим товарищем.
Хранить в глубочайшей тайне все что касается моей работы в "Молодой Гвардии".
Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 шахтеров героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь я отдам ее без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками ли или из-за трусости то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!


Lời tuyên thệ
Nay tôi gia nhập vào hàng ngũ của "Đội Cận Vệ Thanh Niên", đứng trước mặt các đồng đội đang sắc lạnh vũ trang của mình, đứng trước mảnh đất quê hương yêu dấu đang phải chịu nhiều đau khổ của mình, đứng trước dân tộc mình, tôi xin trịnh trọng tuyên thệ:

Không nề hà bất kỳ một nhiệm vụ nào mà được cấp trên giao phó.
Tuyệt đối giữ bí mật các vấn đề có liên quan đến nhiệm của mình trong Đội Cận Vệ Thanh Niên.
Tôi xin thề báo thù không khoan nhượng vì những thị trấn, làng mạc của chúng ta bị tàn phá và bị thiêu rụi tan hoang, vì máu của dân tộc ta đã đổ xuống, vì sự hy sinh anh dũng của 30 người thợ mỏ của chúng ta. Nếu cần đến tính mạng của chính tôi để đổi lấy sự báo thù này, thì tôi cũng xin sẵn sàng hiến dâng mà chẳng hề suy tính.
Nếu tôi bị tra tấn hay hèn nhát mà phá vỡ lời nguyện thề thiêng này, thì tên tuổi của tôi và những người thân thuộc sẽ bị muôn đời nguyền rủa, và chính bản thân tôi cũng sẽ phải chịu bản án trừng phạt khắc nghiệt nhất của chính những đồng chí mình.

Lấy máu trả thù cho máu! Lấy cái chết trả thù cho cái chết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
thanh xuân 87-88 banglinh Giới thiệu - Làm quen 4 26-01-2010 22:56
Mạng xã hội của thanh niên Việt Nam tại Liên Bang Nga networkwvn Giới thiệu - Làm quen 0 14-05-2009 05:32
Hồng Thanh Quang và nước Nga Lâm Đại Ngọc Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn 6 27-05-2008 21:44
Gặp gỡ giao lưu giữa các CCB Nga và thanh niên thành phố Matxcơva tykva Sinh sống tại Nga 35 21-02-2008 20:26


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.