|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Xin mượn tít bài tạp bút của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường để post các bức ảnh chụp tại Cuộc thi hoa hậu Nga (Miss Rossia) vừa mới kết thúc:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#2
|
||||
|
||||
|
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (13-03-2011), htienkenzo (13-03-2011) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Thú thật là em không thấy ấn tượng mấy với mấy cô này các bác ạ. Có thể là do mắt nhìn của mỗi người khác nhau, và cũng có thể là mấy cô đi thi hoa hậu thì không đẹp bằng mấy cô em... gặp ngoài đường.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trước đến giờ tui toàn xài "hàng trong nước". Nhìn các ẻm Nga mà mún chảy nước miếng |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ngườ đẹp thường sinh ra ở những miền đất đẹp!.
Như các bác nhận xét, tôi cũng thấy các cô vương miện đầy người trông "thô thô" thế nào ấy. Tôi có sưu tập một số hình ảnh về vùng thôn quê: Các cô gái "quê quê", theo tôi, đúng là được sinh ra ở nhửng vùng đất đẹp. Post lên để các bác xem thêm "gái nông thôn" Nga (trong đó có 1 ảnh năm trước tôi chụp cô cháu bên vợ). |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (10-03-2011) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cháu đang đi học bác hungmgmi ạ! Thỉnh thoảng đến tôi xin vài đô tiêu vặt, không dám nài bố mẹ. ("Bật mí" một chút: Người Việt ở đây có "giá" lắm đó. Mấy bác có gia đình ở đây lấy vợ trẻ hơn mình nhiều, vợ tôi trẻ hơn tôi 13 tuổi) |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Đúng vậy! Lý do: nhìn gần quá(hay ảnh cận quá), các người đẹp trở nên...không ấn tượng, với những cánh tay đầy lông (vàng)!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thao vietnam (11-10-2008) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em là em ấn tượng nhất cái cận ảnh ấy đấy, em chỉ tưởng tượng thôi mà thấy nhồn nhột như hồi nhỏ mùa đông được đắp chăn len Đức viện trợ ấy bác ạ. Không biết nó có phải zậy không, cái này bác DmiTran là rành cú một. Mạn phép bác nha. Khì...khì... |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bác làm tôi nhớ lại kỹ luật duy nhất trong suốt cả cuộc đời của tôi.
Cũng vì để "thấy nhồn nhột" như bác nói tôi bị cảnh cáo toàn thành phố. Lúc đó, nếu không có bác Nhu, bí thư ĐSQ phụ trách lưu học sinh can thiệp, thì tôi đã bị đuổi về nước rôi. Còn đâu mà ngồi gõ nói chuyện với các bác như hôm nay. ("Miền gái đẹp" của bác hungmgmi nhiều lúc "nguy hiểm" như vậy đó!) Cô cháu giản dị hơn, ở ảnh sát chót. Năm trước tôi có nhờ nó xuống Odessa thay tôi nhận 1 số thứ ở các bác nhà mình. Bây giờ cứ lễ hay Tết các bác ấy gửi đồ ăn VN (bánh chưng, rau muống...) cho tôi đều đều |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (11-03-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Xin nói thêm một chút, kẻo rồi tôi viết vội như trên: “...tôi bị cảnh cáo toàn thành phố. Lúc đó, nếu không có bác Nhu, bí thư ĐSQ phụ trách lưu học sinh can thiệp, thì tôi đã bị đuổi về nước rôi.” các bác lại cho là mắc tội “phản dân hại nước” gì. Và cũng biết thêm hoàn cảnh lưu HS khi đó.
Thời những năm 70, theo nội quy, SV ta không được xem phim tư bản, đi đâu tiếp xúc với Tây phải có 2-3 người, quan hệ với Tây phải báo cáo đơn vị... Hè năm thứ 2, trước khi đi đến chơi 1 tháng ở nhà cô người yêu, tôi hỏi ý kiến cô bạn thân, người VN chỉ có cô ấy biết quan hệ của tôi. Cô ấy bảo: nếu yêu nhau như vậy thì cứ đi, cô sẽ báo cáo ĐSQ cho (bố cô ấy là UV TW, hàm Bộ trưởng, sau này về dạy ở Hà Nội, trước khi thu xếp nơi ăn ở đàng hoàng, tôi ở nhà bố mẹ cô ấy ở số 4 Hoàng Diệu gần nửa năm). Khi đi chơi về, tội như vậy là nặng, theo đúng nội quy có thể đuổi về nước được. Bác Nhu bảo: cảnh cáo nó toàn thành phố để làm gương, thông báo treo các ốp đàng hoàng, nhưng không ghi lý lịch... Chuyện này tôi kể hơi dông dài, vì có liên hệ đến bức ảnh cô cháu trong topic này. Sau 13 năm dạy ở VN, khi tôi quay lại Nga thì cô người yêu hồi SV lo cho tôi từ giấy tờ, công việc cho đến chuyện cưới vợ. Vợ tôi, cô cháu kia, đều là bà con xa của cô người yêu cũ thời SV. Tình nghĩa như vậy, cho nên đối với tôi, miền đất đó đẹp, con người đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Nếu mấy cô bên trên diện quần bò, áo sơ mi, áo bó bình thường giống như mấy cô gái bên này hay diện thì nhìn thật cuốn hút và đẹp. Hay là do con mắt của em quen nhìn những kiểu ăn mặc bình dị rồi, thế cho nên khi nhìn các nàng mặc váy dạ hội, hay bikini thì không cảm thấy cuốn hút nữa. Mặc dù, có thể mấy cô gặp ở ngòai đường cũng chỉ đẹp như thế này, hoặc hơn thế chút thôi
. Ông bạn em trước có câu nói khá là... ấn tượng: Gái Nga xinh thật, Việt Nam cứ tổ chức thi hoa hậu làm cái gì? Cứ sang bên này, "vác" đại một cô ngòai đường, về... phong hoa hậu cho nó nhanh.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nct88 (11-10-2008) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Có lẽ tại mấy cái máy ảnh số bây giờ mạnh quá. Nhìn các ẻm rõ quá nên không thấy đẹp nữa. Mình thì cận, mắt nhìn kém nên cứ ra ngoài đường thấy em nào cũng xinh như trong mộng. Chỉ có lên ảnh nhìn gần ngắm kỹ mới thấy có em xinh ít có em xinh nhiều.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
nct88 (11-10-2008) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Nếu như Nga - Miền gái đẹp.
thì Ukraina - Miền gái rất đẹp. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Em cũng đồng ý với bác. Hà hà, mặc dù em ở Nga, nhưng phải công nhận Miền gái U đẹp hơn. Đặc biệt là Miền gái Kiev hay các vùng phía nam: nhỏ nhắn xinh xinh ... rất hợp với các chảng trai cộng
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Cám ơn bác động viên em. Chả là em sắp tới phải đi công cán chính ở cái miền xa xôi đó. Chắc chắn là "rất" hả bác. Hồi hộp ghê.
Nhưng em có nên mang máy ảnh số độ phân giải cao Zoom khủng đi không nhỉ? Chỉ sợ mang đi rồi vỡ mộng. Hay là cứ bỏ kính đi ra đường, mờ mờ ảo ảo lại hóa hay hơn? Bác HG ơi, hay là bác đứng núi này trông núi nọ nên ra thế? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (12-10-2008) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|