|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chiều 7/5/2009, tại Trung tâm Khoa học văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra chương trình “Kỷ niệm Ngày Chiến thắng”. Chương trình do Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga phối hợp cùng Trung tâm Khoa học văn hoá Nga tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2009), 64 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức của nhân dân Liên xô trong Cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại (9/5/1945-9/5/2009). Đại sứ Liên bang Nga V.V.Serafimov, đại sứ Belarus A.A.Kutselai và đông đảo các cán bộ sứ quán Nga, Belarus và Ucraina cùng đại diện các Chi hội hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang…đã đến dự.
Thiếu tướng, viện sĩ Trịnh Quốc Khánh-Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội hữu nghị Việt-Nga đã phát biểu điểm lại những chặng đường dẫn đến những chiến thắng vĩ đại của hai dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Cộng hoà Belarus A.A.Kutselai khẳng định lại những giá trị bất diệt của Chiến thắng trong những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm cuả nhân dân các dân tộc thuộc Liên xô (cũ) và Việt Nam. Chương trình được tiếp nối bằng những bài ca, điệu múa của Nga và Việt Nam do các học sinh Trường PT thuộc ĐSQ Nga tại Hà Nội, Chi hội Việt-Nga FPT, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Cung thiếu nhi Hà Nội thực hiện. Cũng trong Chương trình, nhà thơ, dịch giả Hồng Thanh Quang đã giới thiệu cho khán giả bản dịch thơ các tác phẩm của các nhà thơ Nga nổi tiếng sáng tác về đề tài chiến tranh như K.Simonov, R.Gamzatov, V.Vysotsky. Trả lời phỏng vấn NuocNga.net, đại sứ Cộng hoà Belarus A.A.Kutselai tỏ ý rất hài lòng về Chương trình kỷ niệm. Ông nói:" Đây là một hoạt động rất thiết thực kỷ niệm những chiến công của chúng ta. Các "nghệ sĩ" tham gia chương trình đều nghiệp dư, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự chân thành, cảm xúc thật sự của họ. Đau thương và Chiến thắng luôn gắn kết các dân tộc với nhau. Chúng ta cần phải sát cánh bên nhau để cho những hình ảnh đau thương không bao giờ tái diễn". Một vài hình ảnh chiều nay: Nhà thơ Hồng Thanh Quang sau khi đọc bản dịch bài Sao rơi của V.Vysotsky đã được đại sứ Belarus A.A.Kutselai đồng cảm và trao tặng cuốn sách ảnh Pháo đài Brest: ![]() Song ca bài Tình ca Tây Bắc của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga: ![]() Và đây là điệu múa Nga do các cháu học sinh Việt-Nga biểu diễn: ![]() Anh Kiên ở FPT với bài Đàn sếu: ![]() Dàn đồng ca hát vang Ngày Chiến Thắng của Tukhmanov:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 07-05-2009 thời gian gửi bài 21:22 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
anka (11-05-2009), BelayaZima (07-05-2009), chaika (07-05-2009), Hoa May (07-05-2009), hongducanh (07-05-2009), Huonghongvang (07-05-2009), Jan (08-05-2009), Kazanka (07-05-2009), rung_bach_duong (07-05-2009), Thanhxuan1974 (08-05-2009), thaond_vmc (07-05-2009), USY (07-05-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Tiếp theo mạch sự kiện trên là hoạt động kỉ niệm 64 năm ngày chiến tháng phát xít Đức được tổ chức tại Tp. HCM.
Ngày 8-5, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Nga TPHCM phối hợp với Ban Liên lạc cựu sinh viên VN tại Liên Xô trước đây tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng phát-xít (9.5.1945-9.5.2009). ![]() Các khách mời tham dự cuộc mitting: ![]() Ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga TPHCM, cho rằng ngày chiến thắng phát-xít là một trong những ngày lễ lớn của mỗi dân tộc. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải luôn ghi nhớ, gìn giữ, tôn vinh và tự hào”. ![]() Ông Alexandr Sergeievitch Rakhman, lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, cũng khẳng định: “Ngày lễ chiến thắng góp phần giữ gìn ký ức về một di sản lịch sử vinh quang của hai nước chúng ta, về sự hy sinh quên mình và chủ nghĩa anh hùng của hai dân tộc chúng ta... Chúng tôi, những người Nga, luôn hân hạnh rằng tại VN, các bạn vẫn luôn ghi nhớ và tưởng nhớ ngày chiến thắng vĩ đại này”. ![]() Đại diện phía Nga, ông Alexandr Sergeievitch Rakhman đã trao những Dải băng Chiến thắng cho ông Hoàng Hữu Nghĩa: ![]() Ông Hoàng Hữu Nghĩa giải thích về ý nghĩa của Dải băng Chiến thắng: ![]() Chúng ta xem người quen của chúng ta ngồi đâu nhé: ![]() Và những tiết mục văn nghệ rấ đặc sắc do nhóm múa nữ học sinh miền Nam biểu diễn. Đây là điệu múa Cây liễu, cả nhà nhìn có thấy quen quen không ạ ![]() Một điệu múa dân tộc của Nga: ![]() Điệu múa Kachiusha: ![]() Và điệu múa Hoa ban đỏ: ![]() Phải nói là tuy các chị, các cô đã lớn tuổi, nhưng biểu diễn rất chuyên nghiệp và ấn tượng Còn đây là hình ảnh các khách mời chăm chú đọc Thư ngỏ của chúng ta: ![]() Nhiều người thật sự thích thú khi lần đầu tiên được biết đến một trang web dành cho những người yêu nước Nga và văn hóa Nga
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 09-05-2009 thời gian gửi bài 07:37 |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
anka (11-05-2009), BelayaZima (09-05-2009), chaika (09-05-2009), Hoa May (09-05-2009), hongducanh (11-05-2009), hungmgmi (09-05-2009), Jan (09-05-2009), Kazanka (09-05-2009), Old Tiger (09-05-2009), rung_bach_duong (09-05-2009), Thanhxuan1974 (09-05-2009), thaond_vmc (09-05-2009), USY (09-05-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn phucanh và các thành viên phía Nam. Tại cuộc gặp mặt này, các bạn đã công phu trình bày, in ấn Thư ngỏ gửi những người tham dự để nhằm giới thiệu quảng bá cho trang web NNN thân mến của tất cả chúng ta.
Tại 2 cuộc kỷ niệm ở HN và TPHCM, dễ nhận thấy rằng tuy những người biểu diễn đều là nghiệp dư, nhưng từ những lời ca, điệu múa đó đều toát lên vẻ chân thành, gần gũi. Tại cuộc gặp mặt Kỷ niệm Chiến thắng tại HN, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã xuất sắc trong vai trò MC, vừa trang trọng vừa thân mật gần gũi, giành được tình cảm của các vị quan khách ngoại giao Nga, Belarus...và đông đảo mọi người trong khán phòng. Có lẽ, những cuộc gặp mặt như thế này nên như vậy, không nên trang trọng là lễ nghi quá khiến mọi người cảm thấy xa cách, cứ như mình là người không phải người trong cuộc. Và cũng vì cái cảm giác đầm ấm, thân thiết đó, nên có những bất ngờ nho nhỏ cho những người tổ chức chương trình. Một cô gái của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga lên hát bài Đôi bờ bằng tiếng Việt (vì không biết tiếng Nga như cô nói). Bỗng xuất hiện ngay một bác (sau này mới biết sang Liên xô học từ 1965) lên sân khấu tiếp ứng ngay phần lời Nga và được mọi người vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng. Rồi khi anh Kiên bên FPT lên sân khấu hát Đàn sếu, một cô làm ở Viện khoa học VN đến đề nghị hungmgmi cho mượn micro để hát bè cho anh." Bạn yên tâm, bọn mình đã dựng 4 bè cho bài này rồi cơ, nên yên tâm là dù chưa tập, nhưng mình kiểu gì cũng chơi được"-Cô nói. Và cô làm cho mọi người ngỡ ngàng vì giọng hát bè của người phụ nữ ngoài tuổi 50 mà vẫn cao vút, lảnh lót như tiếng chim hoạ mi... Nếu thời gian cho phép thì hôm đó chương trình sẽ còn kéo dài, vì có nhiều người tình nguyện đến đăng ký biểu diễn các bài hát Nga. Nghe tên nhiều bài lạ, chứng tỏ nhạc Nga ở VN đâu chỉ có cỡ chục bài quanh quẩn hát mãi trên tivi vào mỗi dịp Cách mạng tháng Mười.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (09-05-2009), doia (09-05-2009), hongducanh (11-05-2009), Jan (09-05-2009), Thanhxuan1974 (09-05-2009), thaond_vmc (09-05-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
@all
Tôi vừa thấy thông tin này mọi người ơi! Đoàn cựu chiến binh Xô Viết thăm lại Việt Nam, từ ngày 24/4-3/5, gồm 35 người là các cựu binh Liên bang Nga, Belarus và Ukraine - những người đã có nhiều đóng góp, gắn bó sâu sắc với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Chương trình thăm lại Việt Nam của đoàn do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Công ty cổ phần Vincom và Công ty cổ phần An Viên phối hợp thực hiện nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tình hữu nghị quốc tế. Trong những ngày ở Việt Nam, đoàn sẽ tham dự các cuộc gặp gỡ, tiếp kiến, những hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom, cho biết một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của Vincom là xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khát vọng tiên phong và niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam; đồng thời thể hiện trách nhiệm công dân với đất nước. Vì vậy, trong những năm qua, Công ty có sáng kiến tổ chức và tài trợ nhiều chương trình mang tính chính trị-xã hội và tôn vinh đất nước. Bên cạnh đó, riêng với các nước thuộc Liên Xô cũ, Công ty luôn dành tình cảm đặc biệt, bởi rất nhiều cán bộ lãnh đạo và nhân viên của Công ty đã học tập và trưởng thành tại đây. Công ty đã tham gia tổ chức và tài trợ nhiều hoạt động nhằm thắt chặt tình hữu nghị như chương trình “Đồng đội ngày gặp lại,” “Thầy trò Xô-Việt” và chương trình lần này cũng không nằm ngoài những ý nghĩa trên. Với sáng kiến tổ chức và tài trợ toàn bộ kinh phí cho chương trình thăm lại Việt Nam của đoàn cựu chiến binh Xô Viết, Công ty mong muốn thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, công nhân viên hai công ty nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung với các nước bạn bè Xô Viết xưa, đặc biệt là những người đã bất chấp hiểm nguy, hy sinh tuổi thanh xuân vì tinh thần quốc tế cao cả đã giúp cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có nhiều chuyên gia Xô Viết có mặt và sát cánh cùng Việt Nam. Hơn 30 năm sau, khi cuộc chiến tranh đã qua đi, nhưng trong ký ức của họ còn in đậm hình ảnh Việt Nam. Họ vẫn ước mong có một ngày được trở lại mảnh đất họ từng gắn bó, từng sống, chiến đấu suốt những năm tháng tuổi trẻ của đời mình, để lại được nhìn thấy Việt Nam hôm nay, để gặp lại những người bạn cùng chiến đấu năm xưa./. (Báo Tin tức/Vietnam+) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Hơi lạc đề một chút, nhưng thật trùng hợp:
Cùng với không khí tưng bừng kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thân yêu, kỷ niệm 65 năm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, đất mỏ nhà tôi cũng đang tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng. Sau gần một giờ nữa sẽ diễn ra lễ khánh thành cụm tượng đài Thợ mỏ ở quảng trường 12-11 tại Cẩm Phả, và ngày 22-4 là ngày chính thức tổ chức mít-ting kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng khu mỏ Hồng Quảng. Thay đổi nội dung bởi: thaond_vmc, 20-04-2010 thời gian gửi bài 09:01 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cũng trùng hợp nữa bác ah.
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
сирень (20-04-2010), thaond_vmc (20-04-2010) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ngày 22/4 (9/3 âm lịch) cũng là ngày Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, sau đó mở ra thời kỳ độc lập của nước ta (Đinh-Lê-Lý-Trần-Lê). Ngày này là Hội Trường Yên, Ninh Bình. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
сирень (20-04-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |