|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
hongducanh (28-03-2010), vidinhdhkt (28-03-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
hongducanh (28-03-2010), vidinhdhkt (28-03-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Sipam - Nến của Siren để ngắm buổi tối sẽ không nhìn thấy gì - Nếu thắp sáng bằng nến trên cũng lại "không nhìn thấy gì"...
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Nhân Giờ trái đất, 60 phút với tp tắt đèn của For chụp đúng 8h30 tối ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba( 27.3.1010), ngày cả TG cùng hưởng ứng Ngày trái đất vì một cuộc sống tốt đẹp thân thiện hơn với môi trường và thiên nhiên.
Đèn tắt, trước cả khi bước vào phút 30, 20h giờ cao điểm tối hôm ấy. Trung tâm TP chìm trong ánh nến cùng tiếng reo hò đồng loạt từng hồi dậy sóng từ các bạn trẻ và du khách. Mời các bạn xem chùm ảnh mang tính thời sự phóng sự còn nóng hôi hổi từ tay máy không chuyên Foryt. ![]() Trên tay là nến thắp sáng, trên môi là những nụ cười trẻ trung nhiệt thành ![]() Ánh đèn flash nhá lên liên tiếp chứng kiến phút giây đèn tắt ![]() ![]() Trời đổ mưa lớn, nhưng tinh thần của tất cả không hề nao núng. Tuổi trẻ là thế đấy( trừ For) hìhì ![]() Giữa các bạn trẻ tự nhiên thấy thời TN sôi nổi của mình trở về trong hiện thực
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Theo thống kê, trong 1 giờ tiết kiệm điện tối ngày 27/3 vừa qua cả nước đã
Tiết kiệm 450 triệu đồng trong giờ Trái đất VnExpress - Chủ Nhật, 28/3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay trong một giờ thực hiện chương trình Giờ Trái đất tối qua (từ 20h30 đến 21h30), cả nước đã tiết kiệm được 500.000 kWh, tương đương với 450 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, tại thời điểm diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất lúc 20h20, công suất ghi nhận trên hệ thống là 11.623MW điện. Như vậy trong một giờ tiết kiệm, sản lượng tiêu thụ điện giảm 500.000 kWh, tương đương với 450 triệu đồng. Trong khi con số của năm ngoái chỉ vào khoảng 140.000 kWh, tương đương với 133 triệu đồng. Con số 450 triệu đồng, theo đánh giá của ngành điện lực, chưa đạt mức kỳ vọng. Tuy nhiên, cái được hơn cả chính là ý thức của người dân trong việc tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và bảo vệ Trái đất trước hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cùng với 6.000 thành phố trên toàn thế giới, từ 20h30 đến 21h30 tối 27/3, 30 tỉnh thành phố trên cả nước cũng thực hiện việc tắt những thiết bị chiếu sáng không cần thiết để hưởng ứng giờ Trái đất. Đại diện EVN cho biết, việc tắt đèn và những thiết bị điện không cần thiết không phải là công việc khó khăn, nhưng nó cần đến sự cố gắng cùng tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với hành tinh này. Từ nhận thức đó, hành động này sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Trước thời điểm Giờ Trái Đất, các đơn vị điện lực trên cả nước tích cực vận động các cơ quan xí nghiệp, hộ gia đình cam kết không sử dụng điện trong một giờ để chương trình thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Theo tính toán của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), chỉ cần tiết kiệm được 1% lượng điện thương phẩm thì cả nước có thể tiết kiệm được khoảng 680 triệu KWh mỗi năm. Trong khi đó, để có được 1 kw công suất của nhà máy điện, Nhà nước phải đầu tư 1.000 USD. Hồng Anh Tiếng trống hội rộn ràng náo nức mở đầu cho những giây phút vì một trái đất xanh. Cả khu vực trung tâm thành phố chìm trong ánh nến, các KS nhà hàng ,UBNDTP, đèn chiếu sáng nơi công cộng đều giảm và tắt điện trong một giờ. Không khí thật vui trẻ và hào hứng
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 30-03-2010 thời gian gửi bài 08:50 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Không biết cái tiền bỏ ra mua nến, kinh phí để tổ chức đủ thứ, rồi chi phí cơ hội ... vân vân và vân vân nó ít hơn hay nhiều hơn cái số tiền điện tiết kiệm được nhỉ? Em hỏi ngu mong các bác chém nhẹ tay ạ!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Xamova (03-04-2010) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Con số 450 triệu đồng, theo đánh giá của ngành điện lực, chưa đạt mức kỳ vọng. Tuy nhiên, cái được hơn cả chính là ý thức của người dân trong việc tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch và bảo vệ Trái đất trước hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cũng như các lễ hội trên toàn nước VN thì cứ tính như bác HG có lẽ các nhà tổ chức chả nên lo cho đời sống tinh thần của ND làm gì vừa lục tốn vừa phí phạm nhỉ bác HG nhỉ.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Quả này em với bác OT "dắt" nhau vào, rồi dắt nhau chạy bác nhé:
Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Virus à, tất cả nến được làm bé tẹo tèo teo thôi chưa hết 30 phút đã cháy hết rồi. Còn đuốc thì cũng chỉ thắp sáng lúc khai mạc là chính.
Mỗi người có một quan điểm khi Ngày Trái đất được khai sinh bắt đầu từ nước Úc rồi lan tỏa ra rất nhiều quốc gia trên TG này. Nếu không tốt thì chương trình Ngày Trái Đất đã kog nhận được nhiều sự đồng cảm và chấp nhận như thế. Kính mời các bạn cùng vào ..."mổ xẻ" tiếp tục với những ý kiến đa dạng .
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Kể ra thì lắm cái sự lôi thôi lắm các bác ạ.
Em định kể tiếp ở cái topic đoản văn suy ngẫm 100 chử ấy nhưng lại thôi. Sợ bị cho là rang lạc. Nhiều việc ngẫm lại thấy vừa hài vừa bi nhưng không có nó cũng không được. Ví dụ nhé: Hàng năm cứ vào dịp Tết, khoảng một tháng trước Tết tàu, xe ở miền Nam ra miền bắc đưa bà con về quê ăn Tết, các chuyến xe, tàu từ Bắc chạy vào Nam hầu như đi không. Ra Tết thì ngược lại, xe tàu vào Nam chật như nêm cối nhưng chuyến ra không có người. Ước tính mỗi năm lãng phí hành ngàn chuyến xe, tàu nhưng không như thế thì nhất định là không được. Một chuyện đơn giản khác: Một bà buôn đồng nát, buôn rau dưa đang ở chợ. Di động tiện lắm nên hai mẹ con làm hai cái. Con gái chuẩn bị nấu cơm alô cho mẹ hỏi mẹ có ăn cơm không, mẹ luyên thuyên một hồi: nấu mấy bơ gạo, nấu canh với gì, kho cá thế nào. Tính chi phí cuộc điện đàm đó hai mẹ con đủ ăn gần một ngày. Còn bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt, nhất là hàng chục, hàng trăm tỷ đồng của quốc gia, địa phương để mây gió cuốn đi mà không nói ai được nữa kia. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|