Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Ẩm thực

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 01-12-2008, 17:32
Ballad's Avatar
Ballad Ballad is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Đến từ: Hà Nội F2
Bài viết: 33
Cảm ơn: 34
Được cảm ơn 196 lần trong 30 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ballad
Default Món ăn Nga Tâm Hồn và Phong Cách

Quây quần thưởng thức vị ngon của món súp vừa bắc xuống, bẻ miếng bánh mỳ mềm và thơm, nhấm nháp ngụm trà nóng từ ấm Xamôva và lắng nghe đâu đấy một làn điệu Nga để cảm thấy yêu tâm hồn Nga , phong cách Nga
Người yêu thơ văn nhớ tới một" Rừng Nga", Nhớ "Sông Đông êm đềm", sông Vonga hiền hòa tơi mát cho vùng "Đất vỡ hoang" để cây lúa mỳ mọc lên tươi tốt trong các tác phẩm của Sôlôkhốp,Tônxtôi, Gorky ..

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đất nước Nga

Thiên nhiên Nga lộng lẫy như "Rừng sau cơn mưa" "Mùa thu Vàng""Bến cảng sau cơn mưa" hay "Cái yên tĩnh vĩnh hằng" nơi bến sông trong các bức họa của Lêvitan .. khiến tấm lòng người Nga càng cởi mở.Chỉ có mảnh đất của những tâm hồn hồn hậu và thiên nhiên tuyệt vời như thế mới tạo ra được văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc Nga. Nói đến thưởng thức các món ăn của người Nga người ta nghĩ ngay tới một không khí thật ấm cúng, mọi người ngồi quây quần bên ấm Xamôva sôi sùng sục, cạnh bếp lửa hồng, cùng chai rượu Vôt-ka Nga, nói cười râm ran. Màu sắc của các món ăn Nga thật ấn tượng,màu đỏ tươi của món xúp củ cải đỏ,đủ các màu sắc đỏ vàng xanh trắng...trong món salat Nga đầy ấn tượng,lại còn màu đen vàng óng của món trứng cá hồi ăn với bánh mì nướng . Món chả lá bắp cải hay bánh cuốn Leningrat ai đã ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tâm hồn Nga

Hiểu người Nga ta mới thấm thía được tình yêu thiên nhiên , yêu đồng ruộng, đất đai trong con người họ. Người nông dân Nga chất phác, siêng năng luôn yêu quý thành quả lao động của mình, trân trọng từng hạt lúa mạch,chính vì vậy người ta dùng bánh mì đen để tặng khách quý, Các cô gái Nga trong trang phục truyền thống , tay cầm chiếc khăn dài và bánh mì tròn đặt lên trên đã trở thành nghi lễ đón khách truyền thống.
Bánh mì đen ăn với súp củ cải đỏ mới thu hoạch từ cánh đồng về , rửa sạch, thái nhỏ ninh nhừ với nước xương, lá thơm trộn với thịt lợn muối thành món súp ngon nức tiếng. Người Nga đặc biệt thích món ăn giản dị này bởi đây là món ăn giúp sáng mắt, bổ huyết,làm cho da hồng hào, mịn màng, Củ cải đỏ còn được người Nga dùng làm salát tạo màu sắc tự nhiên, sống động, hương vị độc đáo thơm ngon.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Salat Nga

Saslức , món thịt nướng ăn kèm với dưa chuột hay cọng tỏi muối cũng được người Nga yêu thích.Thơm ngon nhất là thịt được nướng bằng cây gỗ bạch dương và loại dưa chuột muối ngon nhất là loại được chôn vùi dưới tuyết khoảng 3 năm. Nếu ai đã từng làm việc và học tập ở Nước Nga chắc không thể quên những hương vị ngọt ngào đó, cũng như không thể quyên những đêm lửa trại dưới rừng bạch dương, cùng bạn bè và bên chai rươu Vôtka, nhấm nháp từng ly "Thức nước tinh khiêt nhất trên thế giới"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Súp củ cải đỏ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cá tầm Nga



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trứng cá hồi


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Dưa chuột muối

Ai đã từng ngắm rừng Nga đổ lá vàng khi mùa thu tới , ngắm những bông hoa điểm tuyết run hé nở khi đông qua, bên bếp lò ấm áp cùng mọi người quây quần thưởng thức vị ngon của món súp vừa bắc xuống, bẻ miếng bánh mỳ mềm và thơm, nhấm nháp ngụm trà nóng từ ấm Xamôva và lắng nghe đâu đấy một làn điệu Nga để cảm thấy yêu tâm hồn Nga , phong cách Nga
Dặc biệt là món ăn Nga sẽ đọng lại sau mỗi lần thưởng thức, rất đậm đà, ngọt ngào như tấm lòng nồng hậu của người Nga vậy.

Ngô Vân Anh

Nguời chép : Ballad tình cờ đọc được bài viết này trên tạp chí Heritage của Vietnam airlines .Dù chưa được một lần nếm thử cá khô Atrakhan , bánh bao Xêbiri ... Nhưng đọc xong thì Ballad phải post lên đây ngay. Ngừoi viết đã không tiếc công sức vẽ ra một cảnh tượng cực kỳ . Quây quần bên đống lửa dưới rừng bạch dương để ăn súp củ cải đỏ , bẻ miếng bánh mì đên uông thứ nước tình khiết nhất thế giới.. Đọc xong ai không thèm . bụng sôi sùng sục mới là chuyện lạ .Thx anyway
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Ballad cho bài viết trên:
beho333 (06-12-2011), duc68 (14-03-2009), hungmgmi (02-12-2008), Nhật Minh (09-09-2009), SenTran (22-11-2012)
  #2  
Cũ 01-12-2008, 17:55
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Oài, bánh bao Siberi chắc là món ... пельмени ấy chứ nhỉ? Hoặc là súp củ cải đỏ - hình như phương án chính tắc không có сало

Nhưng đây là ta ... bới móc tác giả Ngô Vân Anh tý (ra vẻ có hiểu biết nên chê thôi), chứ cám ơn bạn Ballad nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 16-07-2009, 12:24
huongdiep huongdiep is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 26
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 26 lần trong 13 bài đăng
Default

Em thì có một chút may mắn được thưởng thức các món ăn Nga ngay tại Hà Nội, dù chưa một lần được đặt chân lên xứ sở của dòng Vonga hiền hoà nhưng hương vị của nước Nga cũng đượm phần nào trong vị của cá At, của trứng cá hồi, của phômai dây hun khói. Thèm cái vị mặn mặn, đậm chất Nga trong từng món ăn ấy...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Họa sĩ phong cảnh Arkhip Ivanovich Kuinji Nina Mỹ thuật 2 08-11-2008 23:11
Bàn luận về phong thủy nguyentien Các chủ đề khác 1 23-07-2008 14:37


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.