|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
O HN bay gio tim mot chiec dong ho nga ngay xua that la kho!
Co 1 lan chi vi thich 1 cai dong ho de ban lien xo ma toi da phai mat 2 ngay tim khap pho phuong HN. Ngay dau tien voi chiec xe dap coc cach toi mo mam tai cac cua hieu dong ho cu voi hi vong co the tim ra mot em Lien Xo nao day. Co thi cung co nhieu nhung phan lon la hoi xau va kieu dang chua duoc bat mat! ![]() Ngay thu hai toi nghe vai thang ban noi la "thu len cho troi xem!". Nghi tham da mat cong di phai tim cho bang duoc. Vay la ca ngay hom day toi ngoi rinh o sap ban do cu (chinh xac la cac hang linh tinh ke ca dung duoc va khong dung duoc).Doi tu sang cho den chieu.Troi thi nong nhung cung khong lam toi tu bo va qua that, ong troi da khong phu long toi . Da tim thay duoc 1 em LIEN XO chinh hieu SLAVA hinh chu nhat mau vang con kha nguyen ven. Co ke mai voi dua ban hang cuoi cung no cung ban .Tren duong di ve, toi da phai vao 1 cua hieu sua dong ho de lau dau cho em SLAVA yeu qui! Rat tiec la khong co anh cua em no o day! Lan sau neu co dk toi se chup cho cac ban xem choi |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác đã kiếm được một "em" Slava. Đồng hồ cũ của Liên xô ở Hà Nội nếu muốn kiếm cũng có mà bác, bác xem qua bài viết nhỏ của tôi về "vấn đề" này nhé. Nếu muón, tôi có thể mách bác mấy chỗ nữa, nhiều các "em" lắm
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=33&page=5
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
|||
|
|||
|
anh Hungmgmi quen em roi ah!
Day la lan dau em vao dien dan nhung da duoc biet nhung bai viet cua anh lau roi. Tien the cho em hoi luon : Anh co cai dong ho deo tay lien xo nao khong anh. Em thi em thich con poljot deluxe nhung tim hoai o HN khong co!
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Em xin chuyển chủ đề này sang box Cảm xúc nước Nga cho hợp lý hơn nhé.
À, bác nguoi ha noi xem cách gõ tiếng Việt có dấu ở đây nhé: http://diendan.nuocnga.net/showpost....7&postcount=35 Hy vọng các bài viết sau của bác sẽ có dấu tiếng Việt bình thường. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thanks bạn đã chuyển giúp.
Ở diễn đàn có ai thích những chiếc đồng hồ liên xô ngày trước thì giao lưu với em nhé! Thay đổi nội dung bởi: nguoi ha noi, 08-06-2008 thời gian gửi bài 14:15 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Tìm mua một chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu ở Việt Nam lúc này không còn khó khăn. Người mê đồng hồ chỉ cần bỏ từ vài trăm đến vài nghìn USD là dễ dàng mua những chiếc hạng sang.
Con ngõ sâu dẫn lối tới căn nhà trên phố Trần Hưng Đạo. Ở đó, ngày qua ngày những âm thanh báo giờ từ chuông đồng hồ chưa bao giờ dứt. Trên căn phòng tầng 3, diện tích rộng chừng 15m2, đủ kê chiếc giường nhỏ nhưng người chủ của nó vẫn trân trọng giữ chỗ cho một chiếc tủ kính. Trong đó, chỉ lưu giữ đồng hồ. Những chiếc đồng hồ đeo tay do Liên Xô cũ sản xuất. ![]() ![]() Ông Dũng và bộ sưu tập đồng hồ của mình. Ảnh: Nguyễn Đình Khuôn mặt hơi “lạnh” hằn những nếp gấp thời gian, mới gặp ít ai biết ông Việt Dũng ngoài thời gian làm việc tại tạp chí Công an nhân dân còn là người nhiều tâm huyết đi sưu tầm đồng hồ. Ông Dũng kể, ông “bập” vào đồng hồ, đặc biệt là dòng đeo tay cũ do Liên Xô sản xuất rất tình cờ. Một ngày cách đây 4 năm, cụ thân sinh đưa chiếc poljot 1962 nhờ mang đi lau dầu. Ra hàng, thợ vô cùng ngạc nhiên, “Anh giữ ở đâu được chiếc đồng hồ như thế này? Dân tình đang tìm ghê lắm. Anh bán không?”. Tất nhiên, khi biết giá trị chiếc Poljot 1962 đang sở hữu ông vui vẻ lắc đầu và cũng từ đó sự tò mò, ham thích đã dẫn ông Dũng vào “cuộc chơi” nhiều thú vị. Mê đồng hồ đeo tay cũ của Liên Xô, với số “vốn” hơn kém 4 năm kinh nghiệm nhưng người đàn ông 55 tuổi này chỉ nhận mình mới “tạm” am tường về thứ đang sở hữu. “Dân công chức như tôi hầu hết ai cũng hoài niệm về quá khứ. Tôi chơi dòng đồng hồ này không phải để mua bán. Đơn giản, mình muốn lưu giữ thời gian, tìm hiểu thêm giá trị văn hóa thời Liên Xô cũ”, ông Dũng tiết lộ. ![]() ![]() Chiếc Poljot 1960, một trong những chiếc rất khó tìm tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đình Để “truy lùng” những chiếc đồng hồ đeo tay thời Xô Viết cũ, 4 năm qua ông Dũng không nhớ mình đã đi hỏi mua ở bao nhiêu hàng sửa đồng hồ khắp Hà Nội. Ông vẫn nhớ, có chiếc Poljot được mua nhanh kỷ lục. Mất 5 phút. Đó là khi cửa hàng sửa đồng hồ cũ quen gọi điện thông báo có người muốn bán, lập tức bỏ dở việc ông đến nơi gửi tiền mang đồng hồ về trong thích thú. Cũng có chiếc cực hiếm, Poljot đời 1960, ông “rinh” được về là nhờ qua mối ở những người thợ sửa đồng hồ cũ. Với những người chơi dòng đeo tay của Liên Xô như ông Dũng, có cái khó mà cũng có cái dễ. Khó do lượng “hàng” hiếm khi số người thích sưu tầm ngày càng đông. Nhưng dễ vì đồng hồ thuộc dòng Liên Xô không thuộc dòng hạng sang như Omega, Seiko hay Tissot, nên giá rất phải chăng. Một chiếc dao động trong khoảng 1-1,5 triệu đồng. Bộ sưu tập của ông Dũng hiện có 30 chiếc. Trong đó, tập trung nhiều ở những dòng Poljot (10 chiếc), Slava hay Raketa. Nói đồng hồ đeo tay của Liên Xô mang ý nghĩa thời gian cũng đúng. Bởi ở những năm 50, 60 trong thời kỳ chiến tranh lạnh tên gọi của đồng hồ cũng thể hiện ước mơ và tình hình chính trị. Như Poljot có nghĩa là chuyến bay, Slava là vinh quang còn Raketa là tên lửa. ![]() ![]() Những chiếc đồng hồ đeo tay của ông Dũng xếp đủ chữ CCCP. Ảnh: Nguyễn Đình Ông Dũng nhớ lại: “Thời kỳ đầu thế kỷ 20, tại miền Bắc ai có đồng hồ thì đó là vật gia bảo trong nhà. Đa số người dùng đồng hồ thời đầu là đồ của Pháp, rồi những năm 50, 60… ở VN mới xuất hiện đồng hồ đeo tay Liên Xô. Nguồn chủ yếu từ những chuyên gia sang làm việc mang theo, tặng hoặc bán lại hay du học sinh tại Nga mua về cho người thân. Khi đó, một chiếc đồng hồ đeo tay đáng giá vài cây vàng”. Sưu tập đồng hồ không đơn thuần là cất bỏ vào tủ để ngắm nghía mà sưu tầm cũng để sử dụng và tìm hiểu lịch sử. Theo ông Dũng, dòng Poljot, Slava, Raketa hay đồng hồ đeo tay Liên Xô cũ nói chung đều mang đặc điểm rõ nét là phụ tùng được làm rất dầy. Chi tiết thô không đóng dấu nhà sản xuất, không tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, tiếng kim giây chạy tạo âm thanh đanh chắc. Đặc biệt, các dòng đeo tay Liên Xô dừng ở đời năm 1980, từ năm 1981 đã kết thúc kỷ nguyên được Liên Xô sản xuất ... Điều đó phần nào biểu hiện dấu ấn của nền kinh tế tập trung thời bao cấp Liên Xô cũ. Mỗi chiếc đồng hồ đeo tay mang một giá trị riêng. Có chiếc đắt giá bởi nó là chiếc “độc” hoặc cũng có thể nó là chiếc được ra đời từ rất lâu nhưng trong quan niệm của ông Dũng, “món hàng” mình có đều vô giá. “Mỗi chiếc có số phận riêng. Biết đâu, một ngày chủ nhân đầu tiên của chúng tìm được tôi, và lúc đấy giá trị chính là ký ức thời gian được lưu giữ”. Nguyễn Đình
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Hinh như trong số đồng hồ CCCP do bác Dũng sưu tập còn thiếu 1 con "Poljot mặt tràn", loại mõng được mạ vàng, phía đít đồng hồ độ dày của lớp mạ bằng vàng. Nhìn qua ảnh không rõ lắm, nhưng chắc chắn trong số đồng hồ bác dũng sưu tập còn thiếu chiếc đó. Hồi còn nhỏ, ông bố tôi làm đội trưởng một đội sản xuất nông nghiệp được bán phân phối một chiếc đồng hồ CCCP- poljot mõng, mạ vàng, nhưng phải mua giá cao với giá 175 đ hay 185 đ vào khoảng năm 1966 hay 1967 gì đó, nếu quy ra vàng thì cũng khá đắt. Loại poljot không mạ vàng thì dày, mặt nhỏ hơn, giá phân phối là 165 đ. Nếu thời kỳ đó ai có chiếc đồng hồ poljot mặt tràn, mạ vàng là oách lắm đấy. Thời kỳ đó người ta có câu: " Thứ nhất anh có radio, thứ nhì anh có đồng hồ đeo tay...". Năm 1974 khi vào đại học, tôi được bố trao cho chiếc "poljot mặt tràn" với lời dặn:" Hãy bảo quản cẩn thận". Năm 1975 trong một chuyến tham quan Thủ đô Hà Nội, tôi còn nhớ như in, khi đến bờ Hồ, nhiều người chạy theo gạ mua với giá cao, nhưng tôi nhất quyết không bán. Tiếc rằng chiêc poljot ấy hiện không còn, nhưng hiện nay tôi có 2 chiếc đồng hồ CCCP ( đồng hồ nữ) sản xuất ở CCCP, có lẽ thời gian sản xuất muộn hơn, khoảng trước thời gian Liên Xô tan rả không lâu. Nếu bác cần thì xin liên hệ.
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thí dụ nhé: Loại treo tường chủ yếu là Jantar có khoảng 5 đến 10 kiểu dáng khác nhau. Giá đắt nhất loại nóc hình vòm, ô quả lắc hình trăng khuyết được gọi là kiểu Đô rê mon giá tới gần 2000k! Loại bình thường mặt chém cạnh hay loại có hình Hải âu cỡ 500k-600k. Loại để bàn Sevani có khoảng 20 kiểu dáng mặt số và vỏ nhựa hoặc sắt khác nhau giá 100k++ một chiếc tùy theo hình thức! Loại Vityar cũng cỡ giá đó và khoảng 15 loại. Loại Slava thì khoảng 50 loại vỏ sắt và vỏ nhựa.Đắt nhât là chiếc Slava chìa khóa và chiếc Slava địa cầu tương đối hiếm giá gần 1000k.Loại có chuông bên ngoài giá cỡ 500k. Loại thông thường cỡ 100k++ Loại Jantar để bàn cỡ 200k-300k. Loại Molnia để bàn cót chạy 7 ngày giá từ 500k đến 1000k tùy theo độ hiếm. Còn đồng hồ đeo tay thì vô thiên lủng. Giá từ 200k ( Poljiot vỏ trắng thường cũ ) đến 2500k ( Poljiot de luxe 23 chân kính như mới tinh ) ......... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (11-07-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Nhà cháu rất thích đồng hồ nên post lên để bà con cùng ngắm.
(Lưu ý: Không dùng để bán đấu giá trong chương trình off lần sau ạ) Nhưng mà biết đâu lại đổi ý nếu gặp người thích đồng hồ "thiết tha" như yêu 3N nhỉ?! ![]() Updated Swatch ![]() Sottas ![]() Swatch thời trang ![]() Rossini ![]() Longines ![]() Elegangs ![]() Gucci ![]() Esprit
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 02-06-2009 thời gian gửi bài 18:59 |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Pôn-giốt và Ra-két-ta
Za-ria rồi Lúc đâu bà Si-ren? (полет, ракета, заря, луч)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trong số ảnh này, tôi đã tìm thấy một chiếc đồng hồ rất cũ...dùng bán đấu giá sẽ có giá cao!. @ lão gà mờ: Siren trẻ thế mà gieo vần thơ là "bà"?
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#12
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Mời bác sang bên này nhé! Có đủ để phục vụ bác!
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...3655#post33655 |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Chao bac Xamova,
Tôi là người rất thích nước Nga, văn hóa nga, cong người nga, bản thân Bố tôi đã có thời gian sống ở Nga (năm 1985) nhà hiện vẫn có một số đồ vật của nước Nga như nồi áp xuất, Máy khâu... Hiện tôi rất muốn sưu tầm một chiếc đồng hồ quả lắc liên xô, bác có thể tư vấn giúp không, địa chỉ mua ở đâu, cảm ơn bác nhiều Vương Tiến Mạnh ĐT: 0912008359 Email: hyderabadmanh@gmail.com |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mong là bác toại nguyện! http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1082&page=6 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn Bác Xamova nhiều
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
Hôm vừa rồi lang thang mấy cửa hàng sửa chữa đồng hồ em thu thập được hai bộ máy đồng hồ quả lắc cùng kim,mặt, quả lắc.... các bác có kinh nghiệm giúp em xem đây là loại gì và có thể phục chế được khôn
Cảm ơn các bác rất nhiều |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng bác cũng cần chú ý khi mua máy móc đồng hồ phải hỏi lấy được BỘ GONG theo máy. Thông thường gong được gắn phía sau thùng. Các bác thấy máy đồng hồ khi mua thường quên mất-----> khi phục chế xong rồi đồng hồ chẳng binh boong được! |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Đó là loại đồng hộ mang hiệu янмарб còn đầy đủ linh kiện, gông, máy, mặt... bác à tuy nhiên tôi chưa biết cáp đưa ảnh lên bài viết
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
http://www.facebook.com/photo.php?pi...9416730&ref=nf
![]() Kính mời các bác tham khảo ---------- Bác VuongTienManh lưu ý - muốn hiển thị ảnh lên thì giữa hai cái thẻ [IMG] và [/IMG] phải là một đường địa chỉ của chính bức ảnh (có kết thúc là .jpg, hoặc .gif) thì forum mới hiển thị được bức ảnh này Thay đổi nội dung bởi: Nina, 27-07-2009 thời gian gửi bài 16:51 Lý do: Sửa lại mã hiển thị ảnh |
![]() |
| Bookmarks |
|
|