Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 03-02-2012, 01:34
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default Lời tuyên thệ của Timur

Các bác thân mến, các bác có thể làm ơn cho cháu xin tác phẩm "Lời tuyên thệ của Timur" của nhà văn Arkady Gaidar được không ạ? Hoặc nếu chăng đây chỉ là kịch bản mà nhà văn viết cho bộ phim sản xuất năm 1942 thì các bác có thể cho cháu biết tóm tắt nội dung phim được không ạ? Cháu xin cảm ơn các bác rất nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 03-02-2012, 08:59
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bộ phim Timur và đồng đội do A.Razumnyj đạo diễn, sản xuất năm 1940 theo cuốn truyện cùng trên của Arkady Gaidar.
Bản thân nhà văn cũng coi đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của mình. Câu chuyện về Timur và đồng đội đã có sức lan tỏa rất lớn trên đất nước Liên xô rộng lớn, khơi mào cho phong trào của thiếu nhi giúp đỡ các gia đình gặp nhiều khó khăn. Tại vùng Ural, hiện vẫn còn phong trào Timur, dù cho tình hình đã có nhiều biến chuyển. Tên cậu bé Timur được nhà văn chọn vì đó chính là tên cậu con trai của nhà văn.
Năm 1941, ngay trong ngày thứ hai của Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại (có thể hiểu đó là ngày 23/6/1941), nhà văn bắt tay vào viết kịch bản "Lời thề của Timur" theo đơn đặt hàng khẩn cấp của Ủy ban điện ảnh quốc gia. Nhà văn viết kịch bản tại Trại sáng tác của Hội điện ảnh ở Bolshevo, ngoại ô Moskva. Đạo diễn L.Kuleshov đã làm việc song song với Gaidar. Nhà văn viết kịch bản văn học đến đâu là đạo diễn liền lấy ngay, viết kịch bản phân cảnh để dựng phim. Bộ phim ra đời ngày 1/1/1942, dài 53 phút.
Bộ phim kể về hoạt động của đội Timur trong những ngày đầu của Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, giúp đỡ gia đình các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh.
Ở VN ta sau này cũng có phong trào tương tự, gọi là phong trào Trần Quốc Toản.
Có thể xem phim tại đây:
http://xitv.ru/12005-klyatva_timura.html
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (03-02-2012)
  #3  
Cũ 03-02-2012, 12:04
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Hì hì, cảm ơn bác, nhưng phim thì cháu đã xem rồi, bởi vì toàn tiếng Nga nên cháu chẳng hiểu mà chỉ suy đoán thôi. Bình thường cháu hay đọc truyện rồi xem phim nên cũng hiểu kha khá. Bác có thể làm ơn tóm tắt cho cháu nội dung phim được không? Hay là cháu có cái này, bác thử dịch cho cháu xem nhé! Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều!
http://lib.ru/GOLIKOW/ktimura.txt
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 03-02-2012, 22:05
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Cho tôi hỏi thăm bác hungmgmi, hồi nhỏ tôi có đọc truyện hình như cả "Timua và đồng đội", cả "Nối gót Timua", bây giờ tôi không nhớ nữa ai là ai? Nhưng tôi có nhớ một tình tiết ở cuối truyện, rằng cô gái có bố là một sĩ quan Hồng quân đang trên đường ra mặt trận. Chuyến tàu chở hồng quân ra mặt trận sẽ đi qua thành phố nơi cô gái đang sống. Được tin đoàn tàu chở bố sẽ dừng ở ga thành phố trong vài phút, cô gái rất muốn đến ga gặp và tạm biệt bố nhưng không có phương tiện để kịp đến ga tàu. Một chàng thiếu niên trong nhóm bạn của cô biết chuyện, không kịp xin phép người lớn, đã quyết định dùng rìu phá khóa kho, lấy xe mô tô của bố mình để chở bạn gái ra ga kịp gặp người bố của cô...
Suốt thời niên thiếu, tôi cứ ước mơ được một lần làm "anh hùng" như chàng thiếu niên nọ. Vậy bác có thể cho tôi biết là truyện nào, "Timua và đồng đội" hay "Nối gót Timua" ?. Bác và các bác thông cảm, tôi yêu nước Nga vì những chuyện "không đâu" như thế này ạ.

Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 03-02-2012 thời gian gửi bài 22:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 04-02-2012, 00:50
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Chi tiết mà bác vừa nhắc đến có trong truyện Timur và đồng đội bác ạ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (04-02-2012)
  #6  
Cũ 04-02-2012, 00:58
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Truyện Nối gót Timur như thế nào ấy bác nhỉ? Có phải một tác phẩm nữa của Gaidar không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 04-02-2012, 23:02
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Các bác thân mến, các bác có thể làm ơn dịch cho cháu bản Lời tuyên thệ của Timur tại địa chỉ sau đây được không? Tất nhiên đây chỉ là kịch bản chứ không phải một cuốn tiểu thuyết thực sự:
http://lib.ru/GOLIKOW/ktimura.txt
Nhân tiện các bác cho cháu hỏi truyện "Nối gót Timur" là như thế nào ạ? Đó có phải là một tác phẩm nữa của nhà văn Gaidar không?
Cháu xin cảm ơn các bác rất nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 25-03-2012, 01:55
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Các bác thân mến! Các bác có thể làm ơn cho cháu biết địa chỉ của trang mạng nào có đăng truyện vừa "Timur và đồng đội" của nhà văn Arkady Gaidar viết vào khoảng năm 1940 và tiện thể các bác có thể làm ơn cho cháu biết thêm một chút thông tin về cuốn sách "Nối gót Timur" cụ thể là tác giả của cuốn sách ấy có phải là Arkady Gaidar không hay là một nhà văn Nga khác hoặc nếu đó là một nhà văn người nước ngoài mà cháu có phần nào nghi là của Việt Nam lắm giống như cuốn "Ông Khốt-ta-bít đến Việt Nam" của chú gì gì Lân ấy! Cháu xin cảm ơn các bác!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 25-03-2012, 10:47
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Phần tiếp theo của cuốn "Timur và đồng đội" mà Gaidar viết có tên là «Комендант снежной крепости» (Chỉ huy pháo đài tuyêt) - ấy là theo thông tin của wikipedia. Cũng có thể nó được dịch sang tiếng Việt dưới tên "Nối gót Timur", mình chưa đọc nên cũng ... chịu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 25-03-2012, 18:08
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Cảm ơn bác nhiều lắm bác Ni-nốt-trơ-ca! Tiện thể bác có thể làm ơn cho cháu biết địa chỉ của trang mạng nào có đăng tải cuốn truyện vừa "Timur và đồng đội" của nhà văn người Nga Arkady Gaidar được không ạ? Cháu xin cảm ơn bác nhiều lắm!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 25-03-2012, 18:58
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Bạn Nàng Shura xinh đẹp tải cuốn chuyện Timur và đồng đội tiếng Việt ở link sau:
http://www.mediafire.com/file/9tevqp..._&_dongdoi.prc
Đó là ebook dạng .prc do tôi làm (nick là cotyba) đã "đăng" trên e-thuvien.com

Còn chuyện "Nối gót Timur" tôi e chưa chắc đã phải do Gaidar viết, vì tôi đã đọc cuốn này, và bối cảnh câu chuyện là giai đoạn hòa bình mãi sau này, không rõ khi đó nhà văn Gaidar còn sống không (?)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên:
Nina (25-03-2012), USY (25-03-2012)
  #12  
Cũ 25-03-2012, 20:00
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nhà văn Arkady Gaidar hy sinh năm 1941, nên nếu thế thì chắc ông không phải là người viết cuốn "Nối gót Timur".
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 26-03-2012, 04:30
Nàng Shura xinh đẹp Nàng Shura xinh đẹp is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 59
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Trích:
TLV viết Xem bài viết
Bạn Nàng Shura xinh đẹp tải cuốn chuyện Timur và đồng đội tiếng Việt ở link sau:
http://www.mediafire.com/file/9tevqp..._&_dongdoi.prc
Đó là ebook dạng .prc do tôi làm (nick là cotyba) đã "đăng" trên e-thuvien.com

Còn chuyện "Nối gót Timur" tôi e chưa chắc đã phải do Gaidar viết, vì tôi đã đọc cuốn này, và bối cảnh câu chuyện là giai đoạn hòa bình mãi sau này, không rõ khi đó nhà văn Gaidar còn sống không (?)
Ừm không được rồi bác ạ! Cái đường dẫn tắt ra trang mạng để tải truyện "Timur và đồng đội" bản tiếng Việt mà bác cho cháu ấy nó như thế nào ấy! Tiếng Việt chả thấy đâu mà toàn ô vuông với EÈÒÍỢÁÂ thôi! Bác có cái đường dẫn tắt nào không bác có thể làm ơn chỉ cho cháu với được không hoặc nếu bác có thời gian thì bác có thể làm ơn cho đăng tải câu chuyện này lên diễn đàn Nước Nga trong tôi mà cháu và ác bác cùng đang sử dụng được không ạ? Cháu cảm ơn bác rất nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Tuyển tập tác phẩm của các nhà soạn nhạc vĩ đại phucanh Nhạc cổ điển 10 17-09-2009 22:19
Những lời đồng vọng sống động - Hợp tuyển thi ca hiện đại Nga Đan Thi Thi ca 2 05-05-2009 23:37
Trượt tuyết băng đồng - trượt tuyết bắn súng Nina Thể thao 31 02-03-2009 20:23
Bản đồ trực tuyến Cartograph Địa lý 2 25-11-2007 22:08


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.