Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 20-04-2011, 22:17
dolphin312's Avatar
dolphin312 dolphin312 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: HoChiMinh city
Bài viết: 49
Cảm ơn: 68
Được cảm ơn 95 lần trong 33 bài đăng
Default Như chưa hề có cuộc chia ly

Hôm nay em muốn chia sẻ với các bác 1 tình huống khá là xúc động.
Rằng thì là mà hôm qua em có xuống Phan Thiết đón khách về SG. ở đó em có gặp 1 gia đình người Nga về đó nghỉ mát,đúng gia đình em đón luôn.Khi em đang đợi khách ra thì có ngồi nói chuyện với 2 bà người nga ngồi gần đó. Khi nói chuyện với 2 bà người nga này,2 bà này ở Novosibirsk,1 thành phố gần Tomsk chỗ em học,nên em cũng nói là trước đây em học ở tomsk. Khi gia đình nhà ông kia ra , 2 bà người nga này nói với ông đó như thế này:
Иван,вот он в Томске учился.
Vừa nghe xong câu đó,ông Ivan này lập tức ra bắt tay rồi ôm đầu ôm cổ em rồi nói: Томич- ты Томич, ты со мной земляки.
Cứ như vậy ông íh bắt chuyện,hỏi han,.... thêm 1 điều nữa là trước đây ông này cùng trường với em. Thật sự là cảm động,cảm động về sự chân thành của người Nga,tình cảm và cách nói chuyện của ông ấy giống như là bạn bè cũ lâu ngày không được gặp nhau vậy.Cảm động không khác gì chương trình : Như chưa hề có cuộc chia ly.
Trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra với mình,có những tình huống,hoàn cảnh có lẽ cả đời không thể nào quên được.
__________________
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Vô tình đời nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn dolphin312 cho bài viết trên:
Anh Thư (21-04-2011), chaika (22-04-2011), degiocuondi (22-04-2011), digitalboy (22-04-2011), dola911 (23-04-2011), Hoa May (21-04-2011), hot dog (22-04-2011), learn russian (21-04-2011), ngocbaoruss (21-04-2011), Nina (20-04-2011), ninh (21-04-2011), NISH532006 (21-04-2011), Old Tiger (21-04-2011), Tanhia75 (20-04-2011), USY (20-04-2011)
  #2  
Cũ 21-04-2011, 15:45
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Đúng thế. Cái nút "Cảm ơn" không nói được gì nhiều, nên đành phải viết vài chữ. Ra nước ngoài mà gặp một người bản xứ ở đó đã từng học ở thành phố (tỉnh) quê hương mình thì đến "phớt tỉnh ăng lê" cũng xúc động chứ nói gì đến những người chân thành như người Nga. Chúc mừng bạn đã có dịp đón khách từ Tomsk!
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên:
dolphin312 (22-04-2011), Hoa May (21-04-2011), learn russian (22-04-2011), Old Tiger (21-04-2011)
  #3  
Cũ 22-04-2011, 06:13
dolphin312's Avatar
dolphin312 dolphin312 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: HoChiMinh city
Bài viết: 49
Cảm ơn: 68
Được cảm ơn 95 lần trong 33 bài đăng
Default

Trích:
ninh viết Xem bài viết
Đúng thế. Cái nút "Cảm ơn" không nói được gì nhiều, nên đành phải viết vài chữ. Ra nước ngoài mà gặp một người bản xứ ở đó đã từng học ở thành phố (tỉnh) quê hương mình thì đến "phớt tỉnh ăng lê" cũng xúc động chứ nói gì đến những người chân thành như người Nga. Chúc mừng bạn đã có dịp đón khách từ Tomsk!
Cảm ơn bác ninh,thực ra thì chuyện này với dân ở Mos hay Saint thì rất là bình thường,còn với dân ở Tomsk bọn em lại khác,Tomsk là nơi lạnh lẽo,xa vắng,trước giờ ko có người VN đi chợ bán hàng ở đó,hơn nữa trước đây nó là thành phố cấm,nên cũng chỉ mở cửa cho người nước ngoài vào được hơn 10 năm nay,chính vì vậy ở Tomsk hiện nay chỉ có sinh viên học tại đó,nên đối với người Nga,có người đã tứng sống và học tập tại đó 1 thời gian dài đối với họ,họ coi như người đồng hương của mình. Cũng nhờ cuộc gặp gỡ này mà em được dịp ôn lại chút kỉ niệm về TOmsk,họ còn giới thiệu cho em những thay đổi gần đây tại Tomsk,thật là ý nghĩa
__________________
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Vô tình đời nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
chaika (22-04-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ Gấu Misa Hồ sơ chiến tranh thế giới 206 18-11-2014 06:58
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:38.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.