Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 27-11-2008, 20:44
Yuni's Avatar
Yuni Yuni is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 11
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 16 lần trong 4 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Yuni
Post Bên dòng Neva

Cách thành phố Moscow 600km là thành phố St. Petersburg, thành phố của du lịch và những công trình nổi tiếng thế giới. Thành phố có hơn 300 năm tuổi, được coi là "Venice của phương Bắc". Saint Petersburg được xây dựng chủ yếu vào thế kỷ 18, đến giữa thế kỷ 19, Peter Đại Đế và con gái của ông đã mời những kiến trúc sư tài ba nhất từ Pháp, Italy đến xây dựng thành phố này. Chính vì thế, mỗi công trình kiến trúc nơi đây là một tác phẩm nghệ thuật đồ sộ... Nhưng gây ấn tượng nhất vẫn là Cung điện Mùa Đông và Bảo tàng Hermitage. Cung điện Mùa Đông hoàn thành vào năm 1762, nơi đây đã chứng kiến những phát đạn đại bác đầu tiên mở màn cho Cách mạng tháng 10 Nga. Bảo tàng Hermitage cũng hoàn thành vào thời điểm này. Hermitage không những là công trình kiến trúc tuyệt đẹp mà còn là 1 trong 2 viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Theo thống kê, Bảo tàng Hermitage có khoảng 380 ngàn bức tranh cổ và 2,5 triệu cổ vật (ấy là chưa kể một lượng đồ sộ những bản vẽ và tranh khắc, cũng như vàng bạc và đá quý) từ thời kỳ đồ đá cho đến thế kỷ 20. Tham quan Hermitage, thực sự, TP đã bị choáng ngợp bởi một loạt các cả tác phẩm có thể nói là bất hủ từ Ai Cập, Hy Lạp, thời kỳ La mã, phương Đông và phương Tây. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của các họa sỹ lừng danh như Van Gogh, Raphael, Leonardo de Vanci, Michelangelo, Renoir, Rodin, Picasso...
Thiên nhiên đã ưu đãi cho thành phố này những đêm trắng thơ mộng và lãng mạn nhất trên thế giới. Từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 7, Saint Petersburg không có ban đêm, mọi vật hiện lên dưới ánh sáng huyền diệu như trong cổ tích. Bạn sẽ còn say đắm hơn khi ngoạn cảnh trong những đêm như thế trên con thuyền nhỏ, lướt nhẹ nhàng trên dòng Neva, len qua những chiếc cầu hùng vĩ. Chùm ảnh dưới đây TP đã chụp vào khoảng từ 9 đến 10 giờ tốiÀ quên, có một vài ảnh chụp vào ban ngày hihihi

Những bức ảnh đầu tiên muốn giới thiệu là Chiến hạm Rạng đông trên dòng Neva.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Kí hả ??:emoticon-0157-sun: sột sột .....:emoticon-0127-lipss ủa hết mực mất tiêu rùi :emoticon-0136-giggl
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Yuni cho bài viết trên:
chaika (21-12-2008), duc68 (23-01-2009), quangnam (25-01-2012), thanhuv (27-11-2008)
  #2  
Cũ 05-05-2012, 22:53
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Lễ khai trương tượng Bác trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở St. Petersburg - thành phố bên sông Neva.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/56477...h-Len-tpp.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
baodung (06-05-2012), Nhikogda (18-09-2012), USY (06-05-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.