Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Sinh sống tại Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 03-03-2009, 12:58
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default Di dân lao động ở Nga thời khủng hoảng

Di dân lao động ở Matxcơva thời khủng hỏang
Sergei Mizerkin (đài Tiếng nói nước Nga)

Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang tác động tiêu cực đến thị trường lao động ở Matxcơva. Theo thống kê, qua mỗi tuần ở thủ đô Nga có thêm gần 2.000 người bị mất việc làm. Nếu vào thời điểm đầu năm trong đăng ký chính thức tại Matxcơva có khoảng 23.000 người thất nghiệp, thì chỉ sau một tháng con số này đã tăng lên đến 35.000 người.

Trong khi đó, con số di dân nhập cư lao động hay còn gọi là “thợ ngoại” (từ gốc tiếng Đức “gastarbeiter”) ở thủ đô Nga vẫn không ít đi. Từ nghịch lí này có những dự báo đáng ngại: ngay trong những tháng mùa Xuân, “đội quân” những người nước ngoài thất nghiệp ở Matxcơva có thể sẽ tăng thêm gấp 4 lần.

Công nhân bốc vác, thợ xây dựng, nhân viên vệ sinh, lái tàu điện ôtô buýt...Đó là những nghề được đòi hỏi nhiều hơn cả trong thành phố, mà biện pháp bù đắp chỗ thiếu hụt thường trông vào những người “vãng lai”. Dân thủ đô chẳng ai muốn làm những công việc nặng nhọc như vậy mà đồng lương lại thấp. Còn các “thợ ngoại” thì đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, miễn là được nhận vào làm và trả lương đúng hạn.

Về cơ bản, đến Nga kiếm việc làm là những công dân “nước ngoài gần Nga” như người Ukrain, Moldavi, Tadjik, Belarus, Uzbek... Còn di dân lao động từ những “nước ngoài xa Nga” thì không đông lắm, chiếm khoảng 15-20% tổng số. Từ Tadjikistan đặc biệt nhiều người có nguyện vọng làm việc ở Nga – theo thống kê chính thức, có tới nửa triệu di dân lao động ở Nga là những người đến từ nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ này.

Anh Said là người thuộc lứa tuổi trung niên, đến Matxcơva từ thành phố Khorog trên cao nguyên Pamir. Anh kể rằng, ở quê nhà anh hoàn toàn không có công việc gì để làm, mà cần nuôi gia đình, vì thế anh tìm đường đến thủ đô Nga để cầu vận may. Said biết tiếng Nga tàm tạm, với anh điều chính yếu nhất bây giờ là được đăng ký chính thức vào danh sách để nhận thẻ “Quyền lao động”. Khi ấy, sẽ không lo gặp vấn đề với pháp luật nữa và dễ kiếm việc làm hơn.

Said kể: “Theo chuyên môn thì tôi là thợ chiếu phim. Còn thực tế tôi biết làm tất cả mọi việc. Tôi là công nhân, là thợ xây. Phương án tối ưu là được làm chính thức. Ở đây mà không chính thức thì sẽ gặp khó khăn. Những người quen của tôi đã được sắp xếp làm ở công trường từ lâu nay rồi, họ đang lao động và hài lòng vì có việc, người thì làm thợ hồ, cũng có người gặp gì làm nấy”.

Chị Galina đến từ Ukraina. Ở lại thành phố Gorlovka quê hương còn bà mẹ già, chồng chị và 2 đứa con nhỏ. Galina nói rằng chị không ngại những công việc vất vả hay bẩn thỉu, chị biết làm nghề thợ sơn. “Vạn bất đắc dĩ” mới phải xa chồng xa con thế này, lẽ ra sẽ chẳng đến Nga làm gì, nếu như không bị cảnh nghèo khó bắt buộc. Chị biết rằng cuộc sống ở Matxcơva không dễ dàng, nhưng cũng không nhụt chí.

Chị Galina cho biết: “Quan điểm của tôi là thế này: Những chốn ảo vọng xa xôi thì bao giờ cũng tươi đẹp. Còn trong đời thực thì có thể thu xếp ở mọi nơi, chỉ cần mình chịu khó làm lụng. Nếu một người không muốn làm việc, thì ngay ở nhà cũng không làm nổi cái gì. Mỗi gia đình đều cần được cai quản, con cái cần được chăm sóc. Vì thế người ta mới kéo đến Matxcơva. Nếu may thì được nhận việc làm. Giả như không thành, người ta lại trở về quê mình”.

Nói thế nhưng Galina không định sửa soạn quay về. Chị sẵn sàng làm việc, không cứ là ở Matxcơva, mà ở bất kỳ vùng nào của nước Nga rộng lớn, ở nơi đâu dùng đến sức lao động. Thợ sơn, thợ quét vôi là nghề luôn luôn cần, thế nhưng bây giờ những công trình xây dựng mới ở Matxcơva cứ càng ngày càng ít đi…

Thể thức giấy tờ với người nhập cư lao động cũng có khác trước. Bây giờ, để được chính thức nhận vào làm việc, không những cần phải đăng ký tạm trú, mà còn cần có hợp đồng thuê nhà, thuê chỗ ở trong thành phố. Xưa nay cơ may tìm được việc làm ở Matxcơva vẫn là cao hơn ở các địa phương. So với tỷ lệ trung bình của toàn Liên bang, mức độ thất nghiệp tại thủ đô Nga thấp hơn đến 10 lần.

Tuy vậy, dù thế nào chăng nữa các lao động nhập cư cũng sẽ gặp khó khăn. Do khủng hoảng, chỉ tiêu lao động giành cho người nước ngoài ở Matxcơva đã bị cắt giảm một nửa.

Đan Thi dịch

P.S. Bài này không nói gì đến người Việt, không phải vì nhà báo Nga S.Mizerkin không có tư liệu hay không xem truyền hình về những người gọi là "thợ may" và "công nhân xây dựng" đến từ một "nước ngoài xa Nga" tận phương Nam... Những ai đang ở Nga và biết tiếng chắc sẽ hiểu vì sao.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), hongducanh (03-03-2009), quangminh949 (23-04-2013), Tanhia75 (03-12-2013)
  #2  
Cũ 28-09-2009, 09:19
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Gần 80 lao động nhập cư Việt Nam bị giữ ở Moskva
Hà Anh (NuocNga.net) Tổng hợp từ Rosbalt, Trud, Rambler
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 24/9/2009, cơ quan di trú Liên bang đã bất ngờ khám xét một phân xưởng may nằm trong khuôn viên Nhà máy ô tô AZLK ở Đông Nam thủ đô Moskva. Tại đây, họ đã phát hiện và bắt giữ gần 80 người Việt Nam đang sống và làm việc trong điều kiện thiếu vệ sinh.
Đại diện Sở di trú Moskva Zalina Kornilova cho biết nhà máy này nằm trên đại lộ Volgagradski, số nhà 177. Nhân công của phân xưởng may bất hợp pháp này chủ yếu là phụ nữ. Họ sống luôn tại chỗ làm và bị chủ cấm đi ra khỏi khuôn viên nhà máy. Họ không được giữ giấy tờ và bị nợ lương từ tháng 5 đến nay.

Theo bà Kornilova, các máy móc đã bị niêm phong và số phận của các công nhân sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án. Chủ xưởng có nguy cơ bị phạt nặng. Theo luật di trú Nga, những lao động nhập cư phạm luật có thể bị phạt tới 5000 rúp và bị trục xuất, còn chủ thuê nhân công bất hợp pháp có thể bị phạt tới 800 nghìn rúp/1 nhân công.

Theo số liệu của Cơ quan di trú Liên bang Nga, trong năm 2008 ở nước này có 13,5 triệu người nước ngoài. Nhờ các động thái tích cực của các cơ quan hữu quan, trong 7 tháng đầu năm 2009, con số này đã giảm xuống còn 5,4 triệu người. Trong số này, chỉ có khoảng 1/3 là làm việc một cách chính thức.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), rocketvn (28-09-2009), Tanhia75 (03-12-2013)
  #3  
Cũ 28-09-2009, 09:32
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Các bác xem video vụ khám xét tại đây:
http://www.rian.ru/video/20090925/186384995.html

http://www.vesti-moscow.ru/videos.html?id=46414
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 28-09-2009 thời gian gửi bài 10:07
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (28-09-2009)
  #4  
Cũ 19-10-2009, 21:28
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Mời các bác ở nhà xem phóng sự truyền hình của kênh "Rossia" về Di dân lao động bất hợp pháp (từ site hoidoanhnghiep.ru).

http://hoidoanhnghiep.ru/vietnamese/...-hop-phap.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), hongducanh (19-10-2009), hungmgmi (20-10-2009), rocketvn (22-10-2009), USY (19-10-2009)
  #5  
Cũ 21-10-2009, 01:08
muahe muahe is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 8
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

Các bác cho em hỏi, hỏi thực sự vì em không hiểu nên muốn hỏi cho rõ:

1. Có một chị mà nhảy xuống nước, khóc khi bị đuổi có phải người VN không vậy?

2. Trong thực tế có những người VN làm việc đại loại như trong phóng sự vừa rồi không vậy? Có thực sự lương họ khoảng 100$ không vậy? Nếu câu trả lời là có và đúng, thì các bác cho em hỏi: Tại sao họ không về VN ạ? Tại sao họ phải khổ sở ở xứ này vậy? Ở VN không thể khổ hơn thế được nếu chịu lao động. Em thắc mắc vì: nếu là nữ thi hiện nay dù không có nghề nghiệp gì cũng có thể làm oshin ở VN (SG hay HN) mà, lương cũng đâu có bèo bọt, mà cuộc sống chắc chắn không khổ đến vậy? Nếu là nam thì dù không có nghề nghiệp gì thì cũng có thể làm công nhân xây dựng mà. Đứa bạn em làm thấu XD nó bảo công nhân cũng phải kiếm hơn 100$ mà. Em thật không hiểu nếu là người VN thì tại sao lại phải sống ở đây để rồi khổ thế ạ. (Người nước khác, em không dám có ý kiến). Các bác trả lời giúp em cái. Em coi cái phóng sự mà đau hết cả lòng mề.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 21-10-2009, 01:42
s$u$r$i$v s$u$r$i$v is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 36
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 104 lần trong 24 bài đăng
Default

Trích:
muahe viết Xem bài viết
Các bác cho em hỏi, hỏi thực sự vì em không hiểu nên muốn hỏi cho rõ:

1. Có một chị mà nhảy xuống nước, khóc khi bị đuổi có phải người VN không vậy?

2. Trong thực tế có những người VN làm việc đại loại như trong phóng sự vừa rồi không vậy? Có thực sự lương họ khoảng 100$ không vậy? Nếu câu trả lời là có và đúng, thì các bác cho em hỏi: Tại sao họ không về VN ạ? Tại sao họ phải khổ sở ở xứ này vậy? Ở VN không thể khổ hơn thế được nếu chịu lao động. Em thắc mắc vì: nếu là nữ thi hiện nay dù không có nghề nghiệp gì cũng có thể làm oshin ở VN (SG hay HN) mà, lương cũng đâu có bèo bọt, mà cuộc sống chắc chắn không khổ đến vậy? Nếu là nam thì dù không có nghề nghiệp gì thì cũng có thể làm công nhân xây dựng mà. Đứa bạn em làm thấu XD nó bảo công nhân cũng phải kiếm hơn 100$ mà. Em thật không hiểu nếu là người VN thì tại sao lại phải sống ở đây để rồi khổ thế ạ. (Người nước khác, em không dám có ý kiến). Các bác trả lời giúp em cái. Em coi cái phóng sự mà đau hết cả lòng mề.
1- Xét về vẻ bề ngoài và khuôn mặt thì tôi đoán đó 70% là người Việt Nam bạn à. Tôi được nghe và chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều tình huống hết sức xót thương của người lao động Việt Nam tại Nga. Nhưng tình huống trên đúng là lần đầu tiên tôi thấy và cảm thấy đau xót, thương cảm cho họ. Rất mong rằng, đó không phải là người phụ nữ Việt Nam.

2- Trên thực tế, có rất rất rất nhiều những người Việt Nam làm công việc như trên, và còn nhiều công việc khác nữa cơ cực hơn việc trồng rau này.

Lương tháng của họ 100$ vào thời gian này có thể là chính xác. Bởi vì trong thời điểm nước Nga khủng hoảng, người đông, việc hiếm thì để kiếm được một công việc không phải là dễ, kể cả đối với người có bằng cấp. Thêm nữa, việc chợ Vòm đóng cửa đã khiến cho hàng chục nghìn người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người còn vốn thì xoay xở buôn bán tiếp, những người không có vốn, hay trước đây làm thuê: ôsin, xưởng may, xây dựng... bị mất việc làm thì họ đành phải chuyển sang một công việc khác. Số lượng người đông, còn công việc thì ít cho nên được nhận vào làm tại một vườn rau như phóng sự trên với nhiều người đã là cái may mắn. Mức lương 100$/tháng chưa biết có được trả hay không, nhưng ta có thể hiểu, vì sao chủ lại chỉ "có thể" trả như vậy! Ngoài ra còn chuyện người chủ lợi dụng tình hình khó khăn này mà bắt chẹt công nhân, nếu ai không làm thì có thể đi chỗ khác. Thời gian cách đây 2 năm, thì lương của công nhân vườn rau khoảng 300-400$/tháng

Tại sao họ lại phải khổ sở như vây để mà tồn tại ở nước Nga này. Để viết ra chi tiết rất dài dòng. Tôi xin viết một vài nguyên nhân chính như sau:

+ Khi ở Việt Nam, họ là những người nông dân thực sự. Có một ai đó trong làng về tuyển nhân công sang Nga làm việc với những lời hứa hẹn "ngọt ngào" như mức lương hàng tháng 400 - 500$, nhiều việc làm, ăn ngủ đảm bảo, ngày làm 8-12 tiếng... Bà con khi đó coi Nga như thiên đường kiếm tiền cho nên đã dốc hết vốn liếng, thế chấp nhà, đất vay mượn ngân hàng, bạn bè
để có đủ khoảng gần 2000$ làm thủ tục sang Nga. Với những người nông dân Việt Nam vẫn còn tính từng đồng, từng nghìn, thì số tiền 2000$ với họ là cả một gia tài. Mang thêm niềm tin và hy vọng của cả gia đình.

+ Nhưng khi sang Nga, mọi sự không được như họ nghĩ. Bị vòi tiền tại Hải quan sân bay, đói, mệt, rét mướt, đi cả mấy trăm cây số đường trường để đến nơi làm việc. Họ được dồn về một nơi hẻo lánh. Hoặc là một cái xưởng may mà chỗ để máy may quan trọng hơn chỗ nằm ngủ. Hoặc là một vườn rau với những cái lều không hơn không kém (phất phơ trước gió). Hoặc là một công trình xây dựng nào đó, để đêm đến thu ru ngủ trên gạch, cát... Công việc được khoán từ anh chủ cho đến anh công nhân. Không làm xong thì làm thêm giờ, do vậy 8-12 tiếng không bao giờ đủ với họ, bởi vì cứ làm hết vụ này thì lại sang vụ khác.

+ Tiền lương lúc này sẽ được trả như sau: trừ dần hàng tháng sẽ là một số tiền không nhỏ để đóng khẩu - một loại giấy tờ rất quan trọng khi sinh sống tại Nga. Nhưng trên thực tế, chả mấy khi người chủ đóng khẩu cho công nhân. Trừ tiếp sẽ là tiền ăn, tiền ở. Rồi tiền thuốc men, ốm đau... hầm bà làng rất nhiều loại tiền, để rồi người công nhân sẽ được "hứa" phát cho một số tiền cuối tháng còn khoảng... 200$. Nơi nào tử tế thì họ cho cầm tiền. Nơi nào không thì họ sẽ khất dần với lý do chưa "thanh lý" hợp đồng, hay chưa bán hết hàng. Do vậy, công nhân cứ hàng ngày sống và làm việc cho họ mà không thể thoát đi đâu được bởi vì hộ chiếu bị chủ giữ ngay từ phút đầu tiên ở sân bay, thêm nữa là không biết tiếng Nga và đường xá cũng chẳng biết nốt.

+ Cho đến một hôm, lực lượng công an ập vào khám xét. Lúc này chủ đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Họ còn lương tâm thì họ sẽ để lại những quyển hộ chiếu cho công nhân, nhưng lương, hay những cái hứa hẹn trước đó đều đã theo họ đi đến một phương khác. Người công nhân lúc này không tiền, không giấy tờ, không biết tiếng. Bạn thử nghĩ xem, họ sẽ trở về Việt Nam bằng cách nào? Nhiều người sang đây không có họ hàng, người quen thì biết nhờ vả vào ai để có được một tấm vé trục xuất về nước? Mà bây giờ trở về với hoàn cảnh này thì số tiền mấy nghìn đô ở nhà ai sẽ trả nổi đây? Còn mặt mũi với hàng xóm, láng giềng, còn bao nhiêu hy vọng của người thân, gia đình...

Chính vì vậy, bằng cách này hay cách khác họ vẫn bám trụ ở lại. Chờ đợi một cơ may nào đó đến với mình, hoặc đơn giản là được làm việc và có cái ăn để tồn tại. Có khi, kiếm đủ ít tiền để mua vé trở về nhà với họ cũng đã đang làm một cố gắng rất lớn lao.

Vài dòng nói qua như vậy để bạn có thể hình dung được một phần nào đó cuộc sống của người lao động nhập cư tại Nga. Không chỉ là cộng đồng người Việt Nam, mà cộng đồng người Trung Quốc, các nước Trung Á... cũng không nằm ngoài những hình ảnh trên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn s$u$r$i$v cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), jryeti (22-10-2009), muahe (21-10-2009), pukapork (11-04-2010), rocketvn (22-10-2009), Tanhia75 (03-12-2013), USY (22-10-2009)
  #7  
Cũ 21-10-2009, 01:51
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Xem phóng sự mới trên truyền hình Nga về di dân lao động quả thật vừa đau lòng, thương xót và xấu hổ. Câu hỏi của bạn muahe gần như phản xạ đầu tiên của nhiều người. Có lẽ vì quá thiếu thông tin về tình hình Nga, tin nghe lời quảng cáo đường mật của những hội divu nên nhiều bà con ta đã bỏ ra một khỏan tiền không nhỏ để ra đi mong đổi đời mà kết cục là lâm vào cảnh bần cùng nơi xứ người, sa xuống cảnh sống gần như nô lệ. Mùa đông lạnh giá của nước Nga đang đến, không hiểu số "công nhân nông nghiệp" đó sẽ trụ ra sao trong những căn lều trống hóac giữa cánh đồng băng tuyết. Trong khi đó, lại có người nước ngoài đến ta để lao động giản đơn, thật nghịch cảnh.
Người phụ nữ nhảy xuống sông chạy trốn trong cảnh quay là người Việt bạn muahe ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
muahe (21-10-2009), rocketvn (22-10-2009)
  #8  
Cũ 21-10-2009, 03:05
muahe muahe is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 8
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

Cám ơn hai bác đã có câu trả lời cho em, đặc biệt cám ơn bác s$u$r$v$ đã viết một bài thật dài (tên bác dài quá, mà toàn thấy dollar . Thế này thì thật là khổ quá. Còn những ai mà là người Việt Nam mà lại đi dụ dỗ bà con ta vào con đường này thì quả là dã man. Thế nhưng chả lẽ không còn con đường nào để trở về sao? Bao nhiêu câu hỏi chả lẽ cứ vang lên trong đầu em. Bà con ta khổ quá. Không có cách nào để ngừng lại sao?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 21-10-2009, 09:38
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Bạn muahe thân mến!
Tôi đang công tác ở ngành Lao động (ở cơ sở) nên rất đồng cảm với sự quan tâm của bạn và xin chia sẻ mấy vấn đề: Bạn đôla(tạm gọi như thế) đã viết khá là đủ và theo tôi có thể bạn ấy rất am hiểu vấn đề này, tôi đoán những người am hiểu sâu như vậy có thể là những người đang sống, làm việc tại LB Nga(cụ thể hơn là ở Mát).
Theo tôi biết thì trước đây, những năm còn LB Xô Viết, người lao động của ta sang LX và một số nước Đông Âu khác làm việc theo hiệp định kí kết giữa hai nước(gọi nôm na là lao động hợp tác quốc tế). Điều kiện lao động hồi đó mà tôi đã được chứng kiến nó cũng bình thường, công nhân họ thế nào thì ta làm thế đó trong cùng một công việc, cùng một dây chuyền sản xuất. Thời bấy giờ công nhân VN mình căng nhất chỉ là vấn đề kỉ luật lao động, anh chị em thường thích nghỉ việc nhiều để đi thành phố khác thăm thú bạn bè, người yêu hoặc buôn bán...nên phổ biến là bỏ ca, bỏ giờ và sau đó là bỏ làm việc luôn, sống lang thang khi thì thành phố này lúc thành phố khác và làm đủ việc, phổ biến là buôn bán vặt mà bà con VN mình thường gọi là "lưu vong" hay "bộ đội"(Xin lỗi các bác quân nhân, đây chỉ là tiếng lóng). Điều kiện ăn ở, đi lại của họ cũng giống như công nhân nước sở tại. Nói chung lao động ở đâu cũng vất vả cực nhọc nhưng tôi thấy như vậy cũng tạm ổn.
Hiện nay, Nhà nước mình kí hiệp định với một số nước cần lao động VN với các thị trường truyền thống và đưa đi làm việc mỗi năm bình quân khoảng 60- 70 ngàn lao động(có năm hơn) qua các nước Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, Malaysia, các Tiểu vương quốc Ả rập, Qata và một số nước khác. Đã có một thời, thị trường Malaysia rất "nóng" vì đi nước này chi phí thấp, nhưng thu nhập bình quân cũng bằng làm việc ở một doanh nghiệp trung bình khá bên ta(bên ta thì khó mà xin vào làm được). Còn đi lao động Hàn Quốc là niềm ước ao của nhiều người lao động VN vì mặc dù có đóng tiền đặt cọc, lệ phí có cao nhưng bù lại thu nhập bình quân (tùy theo công việc)khoảng 10- 15 triệu VNĐ/tháng. Thời gian gần đây, do tác động của khủng hoảng kinh tế nên phía Hàn Quốc đã bắt đầu tiếp nhận lao động VN ít đi, thị trường Malaysia, Ả rập... không được lao động lựa chọn, có lẽ là do thu nhập thấp.
Mấy năm gần đây, xuất hiện phong trào đi làm việc tại LB Nga và một số nước Đông Âu. Gọi là phong trào vì nó tự phát. Ví dụ thế này: Một người Việt ở Mát, sau một thời gian kinh doanh có một ít vốn liếng, người ta nghiên cứu nhu cầu thị trường, nói chung trăm thứ bà rằn đều cần nhưng cái nào ngon ăn thì họ chọn, ví dụ như bán hàng, trồng rau, sản xuất đồ gỗ, giầy dép, may mặc...Những "ông chủ" này thực chất giống như giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hay doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần...ở bên ta, có tiền là mở doanh nghiệp, có tiền là làm Giám đốc được. Sau đó họ về VN tuyển lao động(không qua con đường Nhà nước). Nói lừa gạt thì chưa chính xác, vì người lao động vẫn đi được và sang đó vẫn có việc làm. Vấn đề là làm việc trong điều kiện như thế thì nó không tuân thủ theo luật pháp nào cả. Họ không chịu sự điều chỉnh của Luật lao động VN cũng như Luật lao động của nước sở tại mà chỉ là những thỏa thuận với "ông chủ". Chính vì vậy, sự bóc lột đến bần cùng về điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, tiền lương...là điều dễ hiểu, có như vậy "ông chủ" mới thu được lợi nhuận cao.
Về điều kiện sinh hoạt, lao động trong các "doanh nghiệp"của các "ông chủ" này thì cũng dễ hiểu, muốn thu lợi nhuận cao thì phải cắt giảm chi phí đến mức tối đa có thể, nên họ mới thuê những cơ sở chật hẹp, rẻ tiền miễn là đặt máy sản xuất được là xong.
Còn việc để được tồn tại, sản xuất được thì họ cũng phải chi phí những khoản lớn cho các cơ quan hữu trách, địa phương, cảnh sát...Mọi thứ tất tần tật "ông chủ" nắm nên đề phòng lao động tự phá hợp đồng bỏ trốn mà "ông chủ" bắt buộc chủ đông nắm đằng chuôi, lao động có muốn bỏ cũng không bỏ được. Nói tóm lại đây là những cơ sở "Chui".
Công bằng mà nói thì nếu như không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thì các cơ sở này sau một thời gian cũng có thể phất lên được, ngoại trừ điều kiện "Ông chủ" gặp rủi ro bị phá sản. Còn lao động muốn về thì như bạn đola nói đúng, bây giờ về quê, nợ nần chồng chất còn đó, trong tay không tài sản, không việc làm...đủ thứ buồn lo cả tinh thần lẫn vật chất nên họ cứ cố "gắng sống đến bình minh" không còn cách nào được. Vấn đề bây giờ là làm sao mà để pháp luật điều chỉnh được các "ông chủ" này. Theo tôi, trong nước thì được, còn ở nước ngoài thì...ta chỉ còn cách chia sẻ nỗi cực nhọc của lao động "chui" bằng tinh thần mà thôi.
Thân chào bạn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), doi_bung_wa (05-11-2013), hongducanh (21-10-2009), muahe (21-10-2009), pukapork (11-04-2010), rocketvn (22-10-2009)
  #10  
Cũ 21-10-2009, 10:30
DUA HAU DUA HAU is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 38
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 51 lần trong 16 bài đăng
Default

Xem đoạn băng và đọc các bài viết của các bạn tôi thấy một điều quan trọng nhất mà những người lao động VN lại thiếu: Đó là sự hiểu biết.
Họ quá chủ quan, quá thiếu thông tin và bản thân cũng không có ý thức tìm hiểu, trang bị cho mình hành trang cần thiết để cho công việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mơ ước đổi đời, làm giàu là hoàn toàn chính đáng. Nhưng ước mơ đó không nhất thiết là thực hiện tại xứ người. Làm giàu ngay trên quê hương mình cũng không phải là quá khó khăn. Từ người nông dân nếu siêng năng, có sự đầu tư công sức đúng mức cũng sẽ gặt hái được những kết quả tốt. Chỉ là không thể giàu lên trong chốc lát mà phảii là cả một quá trình.
Nhiều người ngay ở VN cũng đã không chịu khó thì mong gì qua nước ngoài sẽ thành công. Mà lạ lắm, nếu cái gì đã thành phong trào thì mọi người hay nhắm mắt hùa theo. Chẳng hạn những người lao động đó, nếu khi họ chưa đi qua Nga, một người nào đó cảnh báo cho họ rằng qua Nga khổ như thế đó chắc gì họ đã tin, nhiều khi còn mắng cho đó. Bởi vậy trong cuộc sống mình hay nghe câu " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", xét thấy trong hoàn cảnh này đúng ghê.
Mình đồng ý với ý các bạn là ở VN đi giúp việc nhà, bao ăn ở tháng trả lương 1tr2 - 1tr5 mà tìm không có người đó. Mấy người bạn mình khổ vì việc không tìm ra người giúp việc. Tính ra nếu chưa trừ tiền nhà tiền ăn thì chắc chắn là trên 100 đô. Trong khi không phải chịu rét mướt khổ sở như thế.
Mong sao những người lao động mau mau thức tỉnh mà tìm đường quay về VN, đừng cố ở lại rồi sống chui nhủi không ra gì như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn DUA HAU cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), rocketvn (22-10-2009)
  #11  
Cũ 21-10-2009, 10:46
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thật ra mình là người ngoài thì mình ... dễ nói hơn bạn DUA HAU à. Chứ ở trong cảnh ngộ của họ mới ... khó nghĩ, tiến thoái lưỡng nan, vì về VN cũng dở, mà ở cũng không xong. Mọi người đã phân tích rất nhiều về cả hai khía cạnh này rồi...

Cho nên mình nghĩ, giúp đỡ người lao động Việt Nam trong hoàn cảnh này là rất khó. Trừ phi người ta nhận thức được rõ hoàn cảnh, và quyết tâm chọn con đường về nước với tất cả mọi hệ lụy, và được gia đình, người thân, họ hàng hỗ trợ, còn nếu không thì ... đó là một sự lựa chọn khó, rất khó...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), rocketvn (22-10-2009)
  #12  
Cũ 21-10-2009, 13:50
muahe muahe is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 8
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

Chào báC LyMisa, xin cho em hỏi, không biết bác làm ở nghanh lao động là đang làm ở VN hay ở Nga vậy bác? Nếu ở VN, theo bác có cách nào, ta gửi đoạn phóng sự trên với bài dịch của trang web hội doanh nghiệp tới các ban ngành hay các địa phương (em nghĩ đặc biệt các tỉnh miền bắc), các báo đài với mục đích họ giúp bà con ta ở nhà nâng cao nhận thức, hiểu biết va thông tin về nơi mà họ có ý định đặt chân tới không bác? Bà con ta ra đi vì thiếu thông tin, em nghĩ ta nên giúp họ có nhiều thông tin hơn. Dù không thể giúp hết được nhưng ít ra chắc chắn nếu ai đó hay thân nhân ai đó có ý định đi Nga lao động phổ thông như thế này thì sẽ biết đường mà tránh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (22-10-2009)
  #13  
Cũ 21-10-2009, 17:22
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
muahe viết Xem bài viết
Nếu ở VN, theo bác có cách nào, ta gửi đoạn phóng sự trên với bài dịch của trang web hội doanh nghiệp tới các ban ngành hay các địa phương (em nghĩ đặc biệt các tỉnh miền bắc), các báo đài với mục đích họ giúp bà con ta ở nhà nâng cao nhận thức, hiểu biết va thông tin về nơi mà họ có ý định đặt chân tới không bác? Bà con ta ra đi vì thiếu thông tin, em nghĩ ta nên giúp họ có nhiều thông tin hơn. Dù không thể giúp hết được nhưng ít ra chắc chắn nếu ai đó hay thân nhân ai đó có ý định đi Nga lao động phổ thông như thế này thì sẽ biết đường mà tránh.
Tôi thấy ý tưởng của ban muahe rất đáng lưu ý và thực hiện. Nếu cung cấp thông tin cho bà con ở nhà để mọi người xác định đúng mức chuyện sang Nga, thì sẽ bớt những cảnh khổ như vừa rồi, mà cũng là từng bước xóa bớt được ấn tượng không đẹp của xã hội Nga hiện nay về người Việt chúng ta. Mong các bác NNN ở nhà suy nghĩ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (22-10-2009)
  #14  
Cũ 22-10-2009, 10:14
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Trích:
muahe viết Xem bài viết
Chào báC LyMisa, xin cho em hỏi, không biết bác làm ở nghanh lao động là đang làm ở VN hay ở Nga vậy bác? Nếu ở VN, theo bác có cách nào, ta gửi đoạn phóng sự trên với bài dịch của trang web hội doanh nghiệp tới các ban ngành hay các địa phương (em nghĩ đặc biệt các tỉnh miền bắc), các báo đài với mục đích họ giúp bà con ta ở nhà nâng cao nhận thức, hiểu biết va thông tin về nơi mà họ có ý định đặt chân tới không bác? Bà con ta ra đi vì thiếu thông tin, em nghĩ ta nên giúp họ có nhiều thông tin hơn. Dù không thể giúp hết được nhưng ít ra chắc chắn nếu ai đó hay thân nhân ai đó có ý định đi Nga lao động phổ thông như thế này thì sẽ biết đường mà tránh.
Theo tôi thì ý tưởng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho "dân biết" của bạn rất hay và tôi không biết bạn đang là quan chức của Bộ, Ngành nào hay đang làm gì nhưng đúng là chỉ những người có tâm, có tầm mới có những suy nghĩ "vì dân" như bạn. Tôi rất đồng cảm với bạn, nhưng trên thực tế rất khó để thực hiện được ý tưởng đó bạn ạ. Tôi được biết là lao động VN- thực chất là những nông dân thuần phác hoặc những người có nghề nhưng mong ước được cải thiện cuộc sống gia đình một cách nhanh chóng nên nhiều người còn làm ngơ trước sự tuyên truyền, cảnh báo của các cơ quan có trách nhiệm mà nghe theo lời đường mật, hứa hẹn của những "đường dây" đưa người đi lao động nên mới ra nông nỗi ấy. Tôi được biết hiện nay lao động VN đi theo dạng này không chỉ ở LB Nga đâu mà còn nhiều nước khác, nhưng có lẽ họ không xẩy ra sự cố và nếu có sự cố thì cũng không ai thông tin nên ta chưa biết đấy thôi.
Tuyên truyền đến người dân mà đạt hiệu quả cao thì chỉ có:
- Thứ nhất: "Nhà đài" là số 1, nhưng những thông tin này nếu đưa lên chắc sẽ vướng Bộ nọ, Ngành kia. Mặt khác, trên thực tế không phải ai đi lao động ở LB Nga cũng như vậy, nhiều người vẫn có công việc ổn định, có thu nhập tương đối nên vấn đề chúng ta đang đề cập là một thực tế hiển nhiên nhưng nó không phải là đa số. Cách đây không lâu, được biết VTV1 đã làm phóng sự rất chi tiết về vấn đề này rồi.
- Thứ hai: Hãy để những người đã và đang là "khổ chủ" của nạn lao động "chui" này tự nói lên hoàn cảnh của mình qua thư từ hoặc nhiều hình thức khác có thể, tự khắc người ta sẽ nhận ra vấn đề mà tránh.
Còn thông tin đến các cơ quan, các địa phương tôi nghĩ rất khó, bởi lẽ những văn bản pháp luật, chỉ thị của cấp trên mà còn thực hiện một cách "nơ nà", "nách nuật" thì nói chi đến các cảnh báo tuyên truyền.
Có lẽ mình thảo luận quá sâu rồi bạn ơi. "Xuống xe, tắt máy" hí. Thân.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), muahe (23-10-2009), Nina (22-10-2009), rocketvn (22-10-2009)
  #15  
Cũ 22-10-2009, 16:20
rocketvn's Avatar
rocketvn rocketvn is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 221
Cảm ơn: 1,453
Được cảm ơn 850 lần trong 182 bài đăng
Default

Tôi thấy vấn đề người lao động khi sang Nga phải chịu cảnh bơ vơ một phần cũng chính từ họ mà ra các bác.Tay nghề không có,tiếng không biết thì làm sao mà đủ khả năng đảm bảo cho mình một nơi làm việc an toàn,hiệu quả? Bản thân em đây cũng là một nạn nhân nhưng trong một hoàn cảnh phải ra đi nên lại càng phải cố gắng. Khi em qua Nga thì đã xác định trước rồi nên sang đến nơi là phải tự mày mò để học ít tiếng Nga cái đã. Ngày đi làm không công,tối về cắp sách vở đến nhà bác Sơn trước là phiên dịch của đoàn lao động(ở Ульяновск.г) để bác ấy dạy cho. Sau này khi làm có tiền thì em mới dám bay về VN làm lại giấy mời của trường để sang nhập học và vẫn kiểu vừa học vừa làm. Chính vì chân trong chân ngoài nên viêc học hành của em nó không được như ý đấy các bác-đấy là thiệt thòi cho em ạ. Nhưng em vẫn xác định,mình học cho mình và dùng kiến thức đấy để nó phục vụ mình chứ em lại không có ý định làm chân công chức gì cả nên cứ rảnh rỗi là em lại học tiếp.
Nếu không có cơ hội thì những gì mình nắm bắt được cũng đủ cho mình đi đạp xích lô kiếm sống chứ không phải dựa vào ai.
Xét về hoàn cảnh của những người lao động thực tại thì do các cuộc khủng hoảng liên tiếp dồn lên nhau,nay công việc thì ít,người thì nhiều nên các chủ họ ra sức ép giá,giảm lương(vì bản thân họ cũng sản xuất rau ra mà không có chỗ bán thì sao có thu nhập khá). Chợ Vòm đóng cửa góp phần gây nên những đau thương,vất vả cho người lao động. Nay nhiều người muốn về nhưng lấy đâu ra tiền để về? Giấy tờ,hộ chiếu nếu có thì cũng chả có tiền để gia hạn khẩu thế là thành bất hợp pháp. Khi ăn nên làm ra thì 500-700$ gia hạn hộ chiếu với họ là có thể nhưng bây giờ hầu như chủ có bắt làm họ cũng từ chối. Nếu họ đi bán hàng thuê hay ra chợ thì phải có khẩu,biết tiếng thì mới làm được. Những người muốn về vì thế lại phải làm visa trục xuất cho rẻ. Nhiều người lại còn hy vọng quay trở lại nên trục xuất rồi,đến lúc muốn sang thì sang như thế nào,thành ra họ cứ lưỡng lự,chần chừ chờ cơ hội tốt hơn..!!!??? Những cái vướng mắc ấy dẫn đến cuộc sống chui lủi,khó khăn vất vả mà không thể thoát ra.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên:
Bacnamtraining (10-11-2012), LyMisaD88 (22-10-2009), Nina (22-10-2009), Tanhia75 (03-12-2013)
  #16  
Cũ 22-10-2009, 19:17
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Những vụ khám xét liên tục đưa trên truyền hình Nga. Lại là 150 người Việt -"công nhân xưởng may". (Cũng trên site của hoidoanhnghiep)
http://hoidoanhnghiep.ru/vietnamese/...i-tam-giu.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (10-11-2012)
  #17  
Cũ 24-10-2009, 01:28
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Mời các bác đọc bài viết trên site của Hội doanh nghiệp VN tại Nga:

Suy ngẫm từ những phóng sự “Lao động Việt trên TH Nga”

Người phụ nữ chới với giữa dòng sông lạnh giá, ngửa cổ gào thét trong sự tuyệt vọng; nam thanh niên với bộ mặt ủ rũ, thất thần bị lôi ra khỏi gầm giường chật chội... tất cả chỉ để cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi các nhà chức trách Nga, để “sống mòn” những tháng ngày nô lệ nơi xứ người.

Họ đều là những người lao động Việt Nam tại Nga, là một trong số hàng trăm nghìn miếng ghép về hình ảnh người lao động nước ngoài tại Nga. Họ thật đáng trách vì đã phần nào làm xấu đi hình ảnh người lao động Việt Nam, nhưng họ còn đáng thương, đáng thương hơn thế rất nhiều lần! Bởi chính họ là nạn nhân của những vụ lừa đảo, của sự man trá...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đã có những công nhân may "đen" người Việt
Ngày lang thang trong rừng, đêm lại ngồi bên máy may

Có thể nói, năm nay là năm khó khăn nhất đối với các tiểu thương Việt tại Nga. Chợ Vòm đã đóng cửa được hơn 3 tháng. Hàng nghìn tiểu thương Việt buôn bán tại đây nay đã về nước để tránh sự bắt bớ của công an, cơ quan di trú địa phương và để bảo tồn đồng tiền của mình trước việc chi phí quá đắt đỏ ở Nga. Hàng nghìn người khác đang “nằm phục” trong các căn hộ, chi tiêu dè xẻn, nghe ngóng, chờ đợi thời cơ. Một số tiểu thương khác mạnh dạn đi thuê lại gian hàng trong các khu chợ của người Nga để kinh doanh. Thế nhưng, có chỗ bán hàng chưa phải là đã ổn định. Luật Nga không cho phép người nước ngoài bán lẻ. Họ đành nhắm mắt trông vào may rủi.

Trong những ngày gần đây, cộng đồng người Việt lại thêm đau lòng khi truyền hình Nga liên tục đưa các tin không tốt lành về một số lao động Việt Nam bất hợp pháp: Tin về các xưởng may của người Việt bị khám xét vì làm hàng kém chất lượng, nhái mác, sử dụng lao động bất hợp pháp; Tin về hàng chục công nhân Việt sống như “người rừng” ở ngoại ô Matxcơva... Rồi những thước phim thực sự gây sốc, như cứa xé vào niềm tự hào dân tộc và lòng trắc ẩn của những người “máu đỏ da vàng”: Hình ảnh một công nhân may Việt bị lôi ra từ gầm giường; Cảnh một công nhân bị ốm, nằm trên chiếc thảm rách giữa nền đất; Hình ảnh rượt đuổi một người phụ nữ đã có tuổi, khiến chị sợ hãi, nhảy xuống dòng sông lạnh giá, kêu gào với vẻ mặt bất lực, phẫn uất, hoảng hốt…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chạy trốn nhà chức trách, người phụ nữ này đã lao xuống dòng sông...

Nhìn những hình ảnh ấy trên truyền hình, những người Việt đang sống và làm ăn ở Nga không khỏi đau lòng, cảm thông và chia xẻ với đồng bào của mình đang phải sống khổ cực, chui lủi và làm việc như nô lệ trên đất khách quê người.

Được biết, những người công nhân đáng thương kia... chủ yếu là các nạn nhân của sự nhẹ dạ. Họ cũng như bao nhiêu người khác, ra đi với niềm hy vọng đổi đời của cả gia đình và bản thân. Do thiếu thông tin về nước Nga, họ đã vay mượn, thế chấp nhà cửa, ruộng vườn để “xuất ngoại” theo những lời hứa hẹn của những công ty có trụ sở đàng hoàng ở Việt Nam. Mỗi người trong số họ, đã từng nộp mấy chục triệu để nhận được những lời hứa mỗi tháng thu nhập vài trăm đôla. Sang đến Nga, họ mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa. Và thế là, không phải riêng bản thân họ chịu khổ, mà gia đình, vợ con họ ở Việt Nam bắt đầu phải sống trong cảnh lo lắng, thất vọng, nợ nần...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cảnh sống tạm bợ "ổ chuột" của những người lao động "bất hợp pháp" tại Nga

Ước tính hiện nay còn hàng nghìn nạn nhân của các công ty ấy. Nhiều người trong số họ đang bị bóc lột sức lao động thậm tệ trong các xưởng may đen chưa bị phát hiện, các công trường xây dựng chưa bị giải tán. Từ ngày chợ Vòm bị đóng cửa, những người không có nơi trú chân, không có tiền về nước đành phải tìm đến các vườn rau của các ông chủ nước ngoài để xin làm thuê, kiếm miếng ăn, kiếm chỗ ngủ. Một số khác có người quen ở các thành phố xa, sống nhờ sự cưu mang của các đồng hương... Nhìn chung, dù ở hoàn cảnh nào, cuộc sống của họ cũng đều bế tắc, không lối thoát. Ở lại thì không hợp pháp, không có tương lai, về nước thì đối diện với số nợ khổng lồ, mà cả đời nông dân cũng không trả nổi.

Cụm từ “xuất khẩu lao động” đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 80 của thế kỉ trước. Và những người công nhân xuất khẩu đã đem lợi rất nhiều cho quê hương, đất nước, cho bản thân và gia đình mình. Thế nhưng, gần đây cụm từ này vô tình bị lợi dụng. Các công ty tuyển người mọc ra như nấm sau mưa. Họ kí hợp đồng, hứa hẹn và sau đó làm sai hợp đồng với người lao động một cách nghiêm trọng mà chưa hề bị “sờ gáy”. Trong khi đó, người lao động cứ “hồn nhiên” bỏ tiền để ra đi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bị lôi ra từ gầm giường!

Mặc dù, có những con người bất hạnh đã tìm được đường về nước, những câu chuyện đau lòng đã được truyền miệng, nhưng chẳng bay được bao xa. Hàng chục người lao động bị lừa đảo, với đầy đủ bằng chứng, đã tiếp tục cuộc hành trình đi đòi nợ. Thế nhưng, nghe đồn họ phải ăn chực nằm chờ hàng tuần, hàng tháng mà chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trong khi hàng trăm người đang ngày đêm phải xuất hiện trên truyền hình Nga trong cảnh bắt bớ, tù tội thì ở trong nước, hàng nghìn người khác vẫn đang tiếp tục làm hồ sơ, vẫn đang nộp tiền cho các ông chủ từ Nga bay về nhận.

Xét thấy trong thời điểm hiện tại, những thông tin trung thực, chính xác, những lời cảnh báo chân thành thực sự cần thiết với những người lao động đang háo hức nộp hồ sơ, chờ đợi để được đi “xuất khẩu”. Giá như tất cả các phương tiện truyền thông đều quan tâm đúng mức, các cơ quan chức năng làm hết trách nhiệm giúp đỡ người lao động bị thiệt thòi đòi lại quyền lợi, các cơ quan thực thi quyền lực đồng loạt vào cuộc, đưa ra ánh sáng những kẻ lừa đảo... thì chắc chắn những hình ảnh phản cảm về cộng đồng sẽ được giảm bớt trên các kênh truyền hình Nga. Hình ảnh người phụ nữ chơi vơi giữa dòng nước lạnh giá kia sẽ không còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí mỗi người./.

Ngô Tiến

http://hoidoanhnghiep.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bacnamtraining (10-11-2012)
  #18  
Cũ 08-04-2010, 01:32
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một tin không vui:
Ngày 6/4/2010, gần 800 người Việt phải rời chợ Ufa, nhường chỗ cho người Nga.
Сегодня около 800 вьетнамцев покинут уфимские рынки

На их место должны прийти российские торговцы - сами рынки в небытие не уйдут

Ульяна КАМЕНЕВА — 06.04.2010

В понедельник за дешевым товаром по железнодорожному мосту беспрепятственно передвигались уфимцы. Мост не обрушился, не треснул и никто с него не упал.

Вчера покупателей было уже не так много, как в выходные. Но сотрудники автоинспекции все равно машины в Дему пропускали партиями. Чтобы не было аварий, - объяснили в ГИБДД Уфы. На самом мосту дежурили сотрудники милиции, но они только приглядывали за порядком и никак не ограничивали проход на него.

Внутри, в павильонах рынка, несмотря на духоту, торговля шла бойко. Самым дорогим товаром были сумки – по 300 рублей, футболки, юбки блузки отдавали за 100, шапки по 50 рублей, а десять пар носков – за 20 рублей. Впрочем, некоторые особо скептические покупатели все равно оказались разочарованы.

- Шлепанцы за 150? – удивлялась женщина. – Да они столько и стоили. Какая это распродажа?!

И тем не менее большинство людей уходили с рынка нагруженные тяжелыми тюками. Кто-то специально отпрашивался с работы ради такого события, а многие покупали с надеждой потом выгодно перепродать.

- Вы что, уезжаете? Почему? – пытались мы посочувствовать вьетнамцам. Но они, выучившие на русском только числительные, неопределенно махали руками, видимо в восточную сторону.

- Свои русские есть, - кое-как объяснил нам хозяин одного из «бутиков» Вонг. – А мы все бросаем, закрываем на замок.

Вьетнамцы распродают не только товар, но и манекены – тоже по 100 рублей. Кассы за ненадобностью свалены здесь же, за дверьми павильонов. В самой администрации рынка мы с трудом объяснили сотруднице – тоже уроженке Вьетнама, чего же мы хотим.

Директор Демского рынка господин Туан в эти горячие деньки не нашел времени, чтобы пообщаться с журналистами.

Слухи о том, что вместе с вьетнамцами уйдет в небытие и сам рынок, не подтверждаются.

- Да, работать будем, - прокричала сквозь гомон толпы продавщица, - но что мы будем продавать, товара-то уже не останется.

- С сегодняшнего дня с Демского рынка уйдут 620 вьетнамских граждан, а с «Северного» - около 200, - рассказал заместитель главы уфимской администрации Марат Галиуллин. – На эти рынки должны придти российские предприниматели.

В 2010 году квота на выдачу разрешений на работу в России составляет около 1,9 млн. человек. Это всего лишь 49% от их объема в 2009 году. По данным Минздравсоцразвития, Башкирия в этом году может принять 22 774 иностранных работника. Из них всего 132 человека могут работать продавцами. Видимо, поэтому граждане Вьетнама и отправляются восвояси в родные широты.
http://www.ufa.kp.ru/daily/24468/627925/
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Мужик (10-04-2010), hongducanh (08-04-2010), rocketvn (08-04-2010)
  #19  
Cũ 08-04-2010, 21:24
gzelka's Avatar
gzelka gzelka is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 93
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 60 lần trong 31 bài đăng
Default

http://www.regnum.ru/news/1271211.html

Ngày 07.04.2010 hơn 820 công dân CHXHCNVN đã đi khỏi các chợ Đemskii và "Phương Bắc" ở thủ đô Bashkiria, Ufa, nơi họ từng buôn bán trong nhiều năm cho đến ngày cuối cùng khi họ đi khỏi đây. Đa số họ có ý định trở về tổ quốc . Việc 620 người Việt kết thúc việc buôn bán ở chợ Đemskii và 200 người ở chợ "Phương Bắc" và việc họ bán hạ giá hàng tồn đã gây cảnh náo loạn từ phía người mua.

Căn cứ vào quota giấy phép lao động ở Nga cho người nước ngoài, Bashkiria năm tới chỉ có thể nhận không quá 22500 người lao động nước ngoài, trong số đó chỉ có 132 giấy phép làm việc buôn bán.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #20  
Cũ 10-04-2010, 02:02
ufa_russ ufa_russ is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

em là mem mới!!!!cai đợt nó đóng chợ ở ufa em cũng có mặt!!!và hiện h` vẫn đang ở ufa!!!nói chung báo chí viết chỉ gọi là vậy thôi!!!còn những người chứng kiến nó mới thấy nản
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.