|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Chuyện kể về kính tiềm vọng (periscope).
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), quân đội Sa Hoàng trên chiến trường bị yếu thế hơn quân Đức do kính tiềm vọng của họ không tốt. Do thủy tinh làm kính có nhiều bọt, bị khúc xạ nên không nhìn rõ quân Đức ở bên kia chiến tuyến. Lúc này chỉ có 3 nước là Đức, Anh và Pháp mới có được công nghệ chế tạo loại kính trong suốt này. Bằng mọi giá phải mua được công nghệ này. Tất nhiên không thể mua được công nghệ của Đức, Sa Hoàng cho một đội thuyền chở hàng tấn vàng sang Anh và Pháp để mua bằng được bí quyết. Cuộc thương thuyết với Anh không thành, các nhà công nghệ chuyển sang pháp. Pháp cũng không bán, đành quay trở lại London lần nữa. Lần này thì Anh đồng ý và tất cả số vàng mang theo được chuyển vào ngân khố của nước Anh. Đổi lại Nga học được công nghệ nấu thủy tinh không bọt, đó là: "Khi nấu cần phải liên tục khuấy đều cho bọt khí từ trong bay ra". Đắt quá và đắng quá!!
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Thế thì thật ra đây là chuyện kể về thủy tinh quang học bác perets ạ.
Thực ra em nghĩ bài học nào cũng có giá của nó. Cuộc đời vốn là ông thầy tốt nhất, tiếc là học phí của ông thầy này đôi khi quá cao... Những ví dụ về các bí mật công nghệ đơn giản như thế có rất nhiều, và người trả giá đắt không phải luôn luôn là người Nga. Ví dụ như câu chuyện về cây bút mực viết trong điều kiện không trọng lượng chẳng hạn... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
các bác nói đến kỹ thuật nấu thủy tinh làm tôi nhớ đến Giăng Van Giăng trong "Những người khốn khổ" (Xin phép spam tý chút)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 11-06-2008 thời gian gửi bài 23:10 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Hiện tượng UFO nổi tiếng nhất của Liên Xô có liên quan đến việc phóng tên lửa đạn đạo?
![]() Một nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm được lời giải, cho hiện tượng nhìn thấy vật thể bay không xác định – UFO ở Liên Xô, đã xảy ra 25 năm trước đây. Đây cũng là một sự kiện nổi bật của Liên Xô cũ. Một trong những tờ báo trung ương của nhà nước Liên Xô, đã đăng một tin tức dưới tiêu đề "Bất ngờ lúc 4 giờ 10". Bài báo mô tả về sự kiện đã xảy ra bốn tháng trước đó, và đưa tin những tài liệu đã xuất bản chính thức cũng xác nhận rằng, các phi công của hai chiếc phản lực Xô Viết đã nhìn thấy một vật thể bay không xác định trên bầu trời. Câu chuyện đã thu hút nhiều sự chú ý trên toàn đất nước Xô Viết và cả trên thế giới; hầu như toàn bộ báo chí trên giới đều đăng lại tin tức này. Chiếc máy bay hành khách Tu-134 của hãng hàng không Aeroflot, đang trên đường bay đến Tbilisi-Tallinn vào ngày 7 tháng 9 năm 1984. Vào lúc 4 giờ 10 phút sáng, chiếc Tu-134 này đang bay trên bầu trời thành phố Minsk, thủ đô của Belarus ngày nay. Người phi công phụ Gennady Lazurin đột nhiên nhìn thấy một điểm vàng trên bầu trời. Một lúc sau, anh ta lại nhìn thấy một chùm sáng chói bay vọt ra khỏi điểm vàng đó. Rồi sau đó, chùm sáng biến thành hình nón. Rồi lại có thêm hai hình nón nữa xuất hiện ngay bên cạnh một vật thể kỳ lạ. Vật thể lạ này bày thẳng về phía chiếc máy bay hành khách. Toàn bộ phi hành đoàn nhìn thấy một chấm đen được bao quanh bởi nhiều vòng tròn đồng tâm. Trong một lúc sau, chấm đen đó lại biến thành một đám màu xanh lá cây. Người phi công phụ nhận định rằng, điểm đen đó còn cách xa đối với máy bay hành khách. Cơ trưởng Igor Cherkashin, thì lại dứt khoát rằng vật thể đó ở rất gần máy bay và đang tiến với vận tốc rất cao. Khi đám mây màu xanh dừng lại ngay gần thân máy bay hành khách, cả phi hành đoàn đều nhìn thấy muôn vàn ánh sáng đang tóe lên ở phía trong nó. Về sau, đám mây đó lại biến đổi thành hình một chiếc máy bay không cánh. Các thành viên trong phi hành đoàn nghĩ rằng, vật thể lạ này đang có ý khiêu khích họ. Đám mây lạ đó cứ bay song song với chiếc máy hành khách, với một khoảng cách chừng 50Km. Gennady Lazurin còn phác họa ra được cả hiện tượng lạ này. Phi hành đoàn của chiếc máy bay hành khách, đã báo cáo hiện tượng này về cho các nhân viên kiểm soát bay. Một chiếc máy bay khác đang trên đường Leningrad-Tbilisi, cũng đang bay về phía chiếc Tu-134. Một nhân viên kiểm soát bay, người đã nhận được thông báo về vật thể lạ trên không trung, đã liên lạc với phi hành đoàn của chiếc máy bay thứ hai đó, khi nó đang bay trên cùng không vực với chiếc Tu-134, và yêu cầu họ trả lời về hiện tượng này nếu như họ cũng nhìn thấy điều lạ nào trên không trung. Yury Kabachnikov, một thành viên của phi hành đoàn nói, "Nhân viên kiểm soát đã yêu cầu tôi quan sat bên trái và phía trên máy bay. Tôi trả lời là, tôi chả nhìn thấy cái gì ở trên này cả. Tuy nhiên, trong một hoặc hai phút gì đó, chúng tôi nhìn thấy một vật thể dạ quang ở hướng đó. Nó trông như một vật thể có hình dáng điếu xì-gà, với ba chùm tia sáng tỏa ra từ nó". http://www.moscowtopnews.com |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thế giới công nghệ thông tin | BelayaZima | Công nghệ thông tin | 24 | 24-11-2012 12:55 |
| Đề nghị tìm giúp bài hát | phucanh | Nhạc Nga - Xô viết | 189 | 05-01-2012 00:51 |
| học công nghệ Môi Trường ở Nga | omertachinno | Trao đổi kinh nghiệm du học | 11 | 13-04-2009 23:57 |
| Nước Nga-nơi tôi học chữ-học nghề và học làm người | phambakhoa | Sinh sống tại Nga | 5 | 16-11-2008 08:45 |
| Những bức ảnh đẹp môn bơi nghệ thuật | hongducanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 3 | 18-03-2008 14:38 |