|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Sờ 30/4; 1/5; 7/5 i 9/5 !!!
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xin trân trọng gửi đến các bác thành viên NNN một tư liệu, đó là Lần phát thanh đầu tiên của Đài Tiếng nói Nhân dân TP. HCM ngày 02/05/1975 (Trong đó có cả Lời tuyên bố đầu hàng của Ông Dương Văn Minh):
http://download148.mediafire.com/gry...CM02051975.mp3 Thay đổi nội dung bởi: tuntin, 30-04-2009 thời gian gửi bài 16:15 |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Tuntin.
Hoa May nghe, và cảm nhận được không khí náo nức, thiêng liêng của phút giây đầu hàng - tiếp quản chính quyền ngày ấy! Nhưng tại sao khi đó vẫn chưa dùng tên "Tp HCM" ạh? Anh/ và cô phát thanh viên nói: "Đây là đài tiếng nói Nhân dân Sài Gòn-Gia định, phát thanh từ Sài Gòn"- đó là ngày 2/5/1975, phải không ạh? HM hơi không hiểu chút, vì trước thời điểm đó khá lâu BCT đã đổi tên Tp. Sài Gòn thành Tp. HCM rồi mà? Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 30-04-2009 thời gian gửi bài 17:44 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dù Quốc hội khóa đầu tiên (1946) đã có ý định đổi tên Thành phố Sài gòn là Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do hoàn cảnh lịch sử thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên đến năm 1976 mới có quyết định đổi tên chính thức của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (thống nhất) khóa 6, kỳ họp đầu tiên đấy ạ. Xin trích đăng Nghị quyết của Quốc hội: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VIỆT NAM Xét rằng nhân dân Thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc Thành phố mang tên Người; Xét rằng trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Sau khi thảo luận đề nghị của Đoàn Chủ tịch kỳ họp Quốc hội QUYẾT ĐỊNH Chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1976 TM. Đoàn Chủ tịch Trường Chinh (đã ký) Kính chào bác HoaMay. Tuntin trân trọng. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
1 - BCT không thể đổi tên. 2 - Năm 1976, sau khi non sông thu về một mối, thể theo nguyện vọng toàn dân từ Bắc chí Nam, Quốc hội thống nhất quyết định lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
@ Ban quản trị:
Tớ sờ đủ thứ mà tách riêng ra đây? Không công bằng và lịch sự. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Gửi bác micha53
Trên diễn đàn hiện nay đã có công cụ gõ tiếng Nga http://diendan.nuocnga.net/showpost....8&postcount=12 Hơn nữa, nếu trong bài viết chỉ có 2 ký tự Cyrillic thì bác hoàn toàn có thể copy từ bài viết của @@@ và những người khác, lời các bài hát mà bác vẫn post, hoặc từ các kiểu website tiếng Nga. Do đó viết tiếng Nga bằng ký tự latin không thể coi là lịch sự, nhất là trong box Nói tiếng Nga. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
@@@ (02-05-2009), Cartograph (01-05-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Праздниками вашей семьи и нашего народа! Желаю всем крепкого здоровья и приятных выходных!
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
@@@ (02-05-2009), TuDinhHuong (03-05-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
C ПРАЗДНИКАМИ ВАС, ДРУЗЬЯ!!!
__________________
Các vì sao không phải để chiêm ngưỡng, mà để chinh phục - Tsiolkovsky :emoticon-0155-flowe |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn @@@ cho bài viết trên: | ||
chaika (03-05-2009), Kazanka (03-05-2009), matador (03-05-2009), nn? (03-05-2009), rung_bach_duong (03-05-2009), Thao vietnam (03-05-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bác Cả ơi, có gì mà không công bằng hay lịch sự hả bác? Nguyên do là bác "sờ" bên box Давайте общаться по-русски, cụ thể là trong topic С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!!! của một bạn người Nga là @@@ mở để chúc mừng Ngày Lễ của chúng ta. Bác, rồi thêm một số bác vào trong topic đó viết toàn bằng tiếng Việt, có thể khiến cho thành viên người Nga và một số bạn đọc người Nga không hiểu gì, thứ nữa topic đó trong box Давайте общаться по-русски, bên đó người ta toàn "chơi" mỗi tiếng Nga la tư, ác thế chứ. BQT tách ra thành 2 topic, em nghĩ đó là việc hợp lý mà bác. Bài của bác và các bác sau đúng với tinh thần Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ thì chuyển vào đó. Cực chẳng đã bọn em mới phải ghép các bài, rồi chuyển bài vào các box cho nó gọn và dễ theo dõi hơn thôi.
Vài lời nói lại với bác Cả như vậy, có gì chưa rõ hôm tới ra em xin "trình bày" tại bữa dưa cà nhé
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 03-05-2009 thời gian gửi bài 03:15 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Để tưởng nhớ ngày mà bọn trẻ chúng tôi vào dinh Tổng thống Dương Văn Minh - 30/04/1975. Chúng tôi có cuộc gặp mặt nhóm anh em cùng đơn vị tại Sầm Sơn - Thanh Hóa.
Bác Micha53 kính mến!, hôm 30-4 nếu bác ở Hà Nội chắc chắn em kính mời bác đi cùng đoàn cựu chiến binh Hà Nội. Trong Thanh Hóa(hội cựu chiến binh Thanh hóa-cùng đơn vị) đã mời bọn em xuống bãi nghỉ Sầm Sơn dự lế khai truơng Hè Sầm Sơn 2009... Đường đi từ Hà Nội đến điểm thu tiền các phương tiện tham gia giao thông gần Phủ Lý tỉnh Hà nam bị tắc nghẽn Anh Phan kế Vĩnh là trưởng đoàn, một CCB của sư đoàn 304 luôn miệng chửi thề! mặc dù anh em khuyên ngăn anh ấy rằng: đi chơi thôi mà, vội gì mà cáu giận... Đến Sầm Sơn, trời mưa như trút nước - Lạ thật, thời tiết khỉ gì mà đến giờ vẫn lạnh (mọi năm vào thời điểm này nóng lắm!). Xem lại lịch, mới biết anh Tàu giỏi thật-về lĩnh vực lịch âm dương ấy mà-Chẳng là năm nay nhuận hai tháng 5. Mấy thằng sống sót qua chiến tranh gặp lại nhau sau bao năm, tóc đã bạc nhiều, các nếp nhăn tranh nhau đùa giỡn trên những khuôn mặt già trước tuổi của mấy ông bạn ở Thanh Hóa. Họ khen cánh thành phố chúng tôi sướng hơn nên có vẻ chưa già bằng họ... lập tức anh Vĩnh thốt lên rằng: Xưa kia trai tráng thì nghèo, Bây chừ khấm khá thì ... (teo) mất rồi! Cả bọn cười vang, tán thưởng ! Thế có chán không hả bác cả miền Nam? Gửi tặng các bạn bức ảnh tư liệu quý giá này do một phóng viên người Pháp chụp được. Bức ảnh này do trung tướng Phạm Xuân Thệ (đã nghỉ hưu)tặng lại bọn tôi.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|