Không biết tự bao giờ, nước Nga đã trở nên quen thuộc và thân thương đối với tôi như vậy? Trước đây, khi còn là học sinh cấp 3, mình rất thích học tiếng Anh và luôn mơ ước sau này mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh thật giỏi. Nhưng trời không chiều theo ý mình được, vì hoàn cảnh gia đình, sau khi tốt nghiệp mình đành từ bỏ ước mơ để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.V à mình luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội đi hoc 5 trở lại nữa, vì mình đã bị hỏng kiến thức rồi.hihi.

.Nhưng không ngờ, một làn nữa, số phận lại đẩy đưa, 4năm sau,mình thi đại học va 2 thật may mắn, mình đậu vào Đhsp Thành Phố Hồ Chí Minh, nằm mơ mình cũng kgo6ng tin đươc, và mình rất vui! Nhưng khi biết rằng mình không đủ điểm vào khoa Anh (vì mình đăng ký khoa Anh ma),mà là khoa Nga_Anh, mình đã rất buồn và định không đi học.Vì mình nghe nói tiếng Nga khó học lắm, nên mình sọ.Nhưng ba mẹ mình và bạn bè đã khuyên mình nên đi học nên cuối cùng mình cũng đi học ở khoa Nga_Anh.Ngày học đầu tiên, mình thật sự lo lắng vì bảng chữ cái và cách viết Tiếng Nga, khó ơi là khó.Nhưng các Thầy Cô đã chỉ dạy rất tận tình, nắn nót từng chữ cho tụi mình viết theo, mình lại cảm thấy rất vui.Cứ thế ngày này qua ngày khác, tình yêu tiếng Nga lớn dần trong mình lúc nào không biêt nữa,và ngày càng lớn thêm mỗi ngày, mặc dù mình nói tiếng Nga cũng không giỏi lắm, tàm tạm thôi.

.Và giờ đây nó đã trở thành món ăn tình thần không thể thiếu đối với mình.Bây giờ có thể mình yêu tiếng Nga hơn cả tiếng Anh nữa thì phải, hihi.Mình luôn mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội đến thăm nước Nga hùng vĩ với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp,thăm Maxtcova và đặc biệt là đươc nhìn thấy tuyết rơi!Ôi@ Đẹp làm sao!

. TÔI YÊU TIẾNG NGA! TÔI YÊU NƯỚC NGA!