View Single Post
  #55  
Cũ 21-04-2008, 19:14
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Nói yêu em là điều khó khăn…

Nói yêu em là điều khó khăn…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hồi trước đi học ghi ta, nếu học đệm (accord) thì hẳn không thể bỏ qua được một bài hát có phần đệm ghita rất đặc trưng, đó là bài Words của F.R. David.

Sau này khi học tiếng Anh, truyền tay nhau chép lời bài hát, mới biết chất giọng kỳ lạ trong bài hát của F.R. David, nhưng chỉ đến thời đại của internet mới biết được người ca sỹ ấy là ai.


Với tôi thật khó nói thành lời, làm thế nào để em biết rằng tôi yêu em… tôi chỉ là một ca sỹ bình thường, và âm nhạc là người bạn thân nhất của tôi… thật khó để giãi bày lòng mình và hy vọng em sẽ tin tình yêu của tôi là có thật…


Words don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You?
Words don't come easy
Words don't come easy to me
This is the only way for me to say I love You
words don't come easy
Well, I'm just a music man
Melodies are for my best friend
But my words are coming out wrong
Girl, I reveal my heart to you and
Hope that you believe it's true cause

Words don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You?
Words don't come easy

This is just a simple song
That I've made for you and my own
There's no hidden meaning you know when I
When I say I love you honey!
Please believe I really do cause
Words don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You?
Words don't come easy
It isn't easy words don't come easy
Words don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You?
Words don't come easy
Words don't come easy to me
This is the only way for me to say I love You
words don't come easy
words don't come easy


F.R.David tên thật là Robert Fitoussi, một người Pháp sinh ở Tuynidi, thuộc cộng đồng Pháp kiều sinh sống ở đây. Sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1947 tại Menzel Bourguiba (Tuynidi), hiện nay ông đang sống ở Pari (gần St. Germain des Prés).

Sở dĩ tại sao Lão Râu cảm thấy cần phải viết về F.R. David trước, vì người ta nói, không có ông thì không có MODERN TALKING. Ông đã cho ra đời nhiều bài hát trong kỷ nguyên “tiền MODERN TALKING”. Người ta phát hiện ra sau này, Thomas Anders của Modern Talking có giọng hát giống ông đến kỳ lạ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
F.R. David nổi tiếng với cặp kính râm và cây ghi ta màu trắng hiệu Fender Stratocaster. Rất nhiều người trong số chúng ta biết đến ông và bản single nổi tiếng “Words” của ông, bản nhạc được bán được đến 8 triệu bản trên toàn thế giới. Đồng thời cuối năm 82 chính bản single này đã đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Châu Âu, đầu năm 83 thì nó leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh quốc, nhờ một buổi phát sóng trên kênh TV của hãng BBC.

Một bài hát hoàn toàn lạ, nhẹ nhàng với chút âm hưởng của một bản ballad nhanh chóng chinh phục trái tim hàng triệu người nghe, trong đó có không hiếm các cô gái. Nhiều chàng trai kiếm chiếc ghita học đệm để hát bài này hòng có thêm cách tỏ tình với các cô nàng.


Thông tin về ông thật ít ỏi. Ít người biết vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, ông đã bắt đầu sự nghiệp là một tay ghi ta cho ban nhạc Vangelis. Ông đã ghi âm cùng Vangelis một album là Earth (1972), trước album Les Variation. Sau đó ông trở thành người hát chính của VARIATION và sau đó họ đã gặt hái được nhiều thành công với thể loại nhạc rock.


Ngày 8 tháng Ba năm ngoái, F.R.David đã đến thăm và biểu diễn tại Nga, ông đã có buổi biểu diễn đặc biệt tặng chị em Nga, nhất là những chị em đang làm việc trong... lực lượng vũ trang Nga như quân đội và công an.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
F.R. David đang nhận quà lưu niệm của lực lượng cảnh sát Nga

Sau đây là câu chuyện với Modern Talking. Trước khi ban nhạc này nổi danh, họ cũng có những khó khăn, trăn trở để đi tìm một phong cách cho mình. Và có lẽ, họ đã tìm được, với bản “Pick up the phone”, Dieter Bohlen đã “chế” một version tiếng Đức cho Thomas Anders trình bày. Và thế là chính F.R. David là người có ảnh hưởng lớn nhất đến phong cách hát của Thomas Anders, mà không có Thomas Anders thì không có Modern Talking vậy!


Xem clip Words:


Lão Râu hiện đang có rất nhiều album trong bộ sưu tầm Vangelis, nếu bác nào có nhu cầu xin phản hồi để Lão gửi dần vào kho.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Túp lều của Lão Râu ở chỗ này

Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 21-04-2008 thời gian gửi bài 19:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
BelayaZima (21-04-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (21-04-2008), Ivana (11-11-2008), phucanh (21-04-2008)