Theo "lộ trình", trưa nay lúc 12h, bác Kim Dung sẽ "đáp" xuống "sân bay" Mương Mán. Xe của "Bộ Giáo dục" Phan Thiết sẽ đưa bác ấy nghỉ ở
"Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp" - khách sạn nhiều sao 
. Chiều nay, 2 em sẽ đến đón bác ấy "đi dạo" Phanthietgrad và dừng chân nghỉ ngơi, "giải khát" ở Rét - ta - ran Sóng Biển (dự kiến). Và có lẽ chỉ có cuộc gặp gỡ tối nay thôi. Ngày mai bác ấy bận rộn nguyên cả ngày. Thêm nữa, em được "quô - ta" vào Sài Thành chơi với bác Hổ và các bác miền Nam. Em dự định "bay" chuyến tối thứ Bảy.
Lẽ ra, 2 em sẽ đi "nguyên cặp", nhưng "sếp" của em có việc riêng đột xuất nên em được tự do đi 1 mình! Hi!... Hi!...