Bác hungmgmi: cách tranh luận của bác thật cũ rích, bác thấy chướng (chúng ta ai cũng thấy người khác chướng, có mấy ai thấy chính bản thân mình?) và bác hô to "Hãy chứng minh" rất dõng dạc, bác yên tâm là sau lưng bác có hẳn một dàn đồng ca "Hãy chứng minh!". Tôi thì chỉ một mình, nhưng tôi cũng dõng dạc hô "Hãy đọc", dõng dạc nhưng khiêm tốn vì tôi biết tôi thiểu số ở đây. Tôi khiêm tốn nhưng "Hãy đọc" là cách trả lời tôi tin là chính xác và không hề vu vơ. Bản thân bác không biết cái bài hát ấy do V. Vysotsky viết, nhưng bác lại dũng cảm lên án tôi. Giọng của bác bức xúc vô cớ, không biết bác đang xả gì đây? Chuyện riêng chăng?
Bác micha: thật tiếc bác ạ, bác và một số người ở đây có thể tự cho là bị xúc phạm, nhưng tôi biết ở ngay trên nnn này có người là nạn nhân gián tiếp của cái nhân vật ấy. Chính vì tình yêu với nước Nga mà tôi dám nói "của nợ". Và bác mà tự nhận câu ấy ở Nga thì số người phản đối bác sẽ nhiều hơn đấy. Hãy kiên nhẫn với lịch sử.
Bác SSX: mỗi chúng ta đều có nét đặc sắc, chính vì thế làm diễn đàn sôi nổi, hãy giữ đặc sắc của mình, nhưng "Hãy đọc" thật cởi mở. Tôi cũng đọc bác thật cởi mở nhưng tôi có quan điểm cua tôi về bác. Bắt tay nhé. Cám ơn về clip nhé.
Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 28-11-2011 thời gian gửi bài 16:27
|