Кети Топурия - Keti Topuria, nữ hoàng-hô-li-gân từ Tbilisi
Mùa thu 2004, giọng ca vàng Keti đến A-Studio. Murat Nasyrov nói:
“Phải bảo vệ cô gái này, cô ấy là ngôi sao đích thực của chúng ta”; Cô gái trẻ tài năng đến A-Studio như một cơn bão, chỉ mới 17 tuổi và xuất hiện giữa các thành viên khác đã đứng tuổi, nhiều kinh nghiệm và có vẻ không còn hợp với cái tuổi quá trẻ 17.
Cô gái trẻ Tbilisi đã tốt nghiệp trường nhạc, có 8 năm ca hát nhưng hoàn cảnh, môi trường ở đó có nhiều khó khăn nên không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Cô có ý định theo học đại học chuyên nghành tâm lý để tìm một cơ hội khác. Cô đã là một nhà tâm lý học, một người vợ, người mẹ như bao cô gái khác nếu như… nếu như không có sự tình cờ may mắn.
Keti: “Tôi sống ở Tbilisi và nhớ biết bao nhiêu – tôi luôn luôn là người khởi xướng: đóng vai chính của các trò chơi trong vườn. Mặc dù là gái nhưng tôi rất liều, tôi thích hát lắm, hát ở mọi nơi. Một lần tôi hát ở trong sân, bên dưới cửa sổ nhà một bà giáo dạy nhạc. Bà ấy đã nghe tôi hát và gọi cho mẹ tôi đề nghị đưa tôi vào lớp luyện giọng.”
Một nhà sản xuất chương trình có tiếng của Gruzia là Nato Dumbadze đã đề nghị Baigali Serkebaev nghe thử đĩa nhạc Keti hát. Ông rất quan tâm và bay đến Tbilisi để gặp ngay. Thực sự ngay lần gặp nhau đầu tiên với các thành viên A-Studio và nhà đạo diễn của nhóm là Evgeni Seleznev,
“Bông hoa dại Kavkaz” đã chứng tỏ mình có năng khiếu nghệ thuật pha lẫn với tính cách tự nhiên kiểu trẻ con.
Keti: “Chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Baigali ngồi cạnh tôi và chúng tôi uống cà-phê Thổ nhĩ kỳ. Tôi nói: Tôi biết bói cặn cà-phê đấy!”
Dĩ nhiên là cô đùa và cũng chưa bao giờ bói, nhưng đã biết trước ý định của A-Studio.
Một bài hát cũ của Keti ở Gruzia, cô kể về mình và A-Studio