Trích:
Dmitri Tran viết
Tôi cũng mê A-Studio.
@ SSX
"Ta cứ gọi tạm Keti là "Bông hoa dại của núi rừng Kavkaz"
Chữ "dại" nghe chừng không hợp! Cô ta gốc người megrelka (1 dân tộc của Gruzia), bố là "Bố già" maphi, mẹ là kỹ sư hóa học ...Về gia phả thì còn có nguồn gốc từ Ý và Ba Lan. Nét mặt cô hơi "dài dại" chắc là vì trộn lẫn các huyết thống đó!
|
Đúng là có chuyện như thế thật. Ở chỗ này có lẽ là chi tiết nhất:
http://operkor.wordpress.com/2010/07...e%d1%81%d1%83/
Lẽ ra thì không đến nỗi nặng nề như thế. Nhưng sau đó, người ta phát hiện ông bố của Keti mang căn cước giả tên Андро Санодзе, cộng với bề dày thành tích phạm pháp nữa nên bị xử tù 3 năm.
Keti lúc đó đang đi lưu diễn và chỉ biết tin tức bố mình bị bắt qua đọc báo. Không hiểu sao sau đó thì Andro Topuria chết trong tù không rõ nguyên nhân, người ta cho rằng do dùng ma túy quá liều.
http://analitika.at.ua/news/vor_v_za...10-09-23-33310
Đó là chuyện buồn của Keti. Còn dùng từ "dại" theo cả nghĩa "dại dột" và "hoang dại" đều hợp bác ạ.