Xin góp thêm vài "phát ngôn" của cháu nhà tôi khi cháu 2-3 tuổi
1. Cháu chơi với các bạn, nghe người lớn bảo cậu này cậu kia dở hơi. Về nhà cháu hỏi: "Thế con có ngon hơi không mẹ?"
2. Xem tranh thấy "Máy cày", "Máy bừa"... Hôm sau ra đường thấy xe ru-lô đang cà, cán đường, cháu hỏi:
- Sao máy cà lại có trục to như vậy?
Trích:
Saomai viết
Cảm ơn bác Michà đã gìn giữ được và cho mọi người xem bức ảnh thật đẹp và quý.

|
Trích:
Мужик viết
Мужичок nhà em ngắm nghía ké một lúc rồi hỏi: "Bố ơi, tại sao Bác lại hút thuốc lá giữa đám đông, mà lại có nhiều trẻ con nữa chứ!?"
Câu trả lời thật chẳng dễ dàng. Em giải thích khá lâu, dẫn cả lịch sử, dẫn cả giai thoại "các chú không được học Bác 2 điều: Một là hút thuốc lá, hai là...", nhưng xem chừng không thuyết phục được nó.
|
Cảm ơn bác Micha cho mọi người tấm ảnh quý, hình ảnh rất Bác Hồ!
Tiếp theo giải thích của bác Muric,
ba là "Có tật thì có tài". Tôi hay dùng câu này của Bác thanh minh khi bị các chú "phê bình" hút nhiều thuốc quá, để biện luận cho mình khi gần 40 tuổi rồi tôi mới bắt đầu hút thuốc theo "gương" Bác!