View Single Post
  #6  
Cũ 27-11-2011, 01:22
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Кэти Топурия - Позвони мне, позвони

Một clip quá hay của bác micha532010 trên youtube;




Hãy gọi em, hãy gọi



Позвони мне, позвони
Позвони мне, ради бога
Через время протяни
Голос тихий и глубокий

Звёзды тают над Москвой
Может, я забыла гордость
Как хочу я слышать голос
Как хочу я слышать голос

Долгожданный голос твой
Без тебя проходят дни
Что со мною, я не знаю
Умоляю – позвони

Позвони мне - заклинаю
Дотянись издалека
Пусть под этой звёздной бездной
Вдруг раздастся гром небесный
Вдруг раздастся гром небесный

Телефонного звонка
Позвони мне, позвони


Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу
Я забуду о тебе
Я смогу, я не заплачу
Эту боль перетерпя

Я дышать не перестану
Всё равно счастливой стану
Всё равно счастливой стану
Даже если без тебя
...

...
Hãy gọi em, hãy gọi
Hãy gọi em, vì chúa
Thời gian trôi căng thẳng
Giọng anh khẽ và sâu

Ngôi sao tan trời Mát
Em đã quên hãnh diện
Khi muốn nghe giọng anh
Khi muốn nghe giọng anh

Chờ anh nói lâu rồi
Ngày trôi thiếu bóng anh
Gì với em, đâu biết
Em xin đấy – hãy gọi

Hãy gọi em – em xin
Hãy đến từ phương xa
Cứ để ngôi sao sâu thẳm
Bỗng nghe sấm bầu trời
Bỗng nghe sấm bầu trời

Tiếng chuông ngân anh ơi
Hãy gọi em, hãy gọi


Nếu đấy là số phận
Chẳng còn có nghĩa gì
Em rồi sẽ quên anh
Em sẽ không phải trả
Nỗi đau mình chịu đựng

Em sẽ không ngừng thở
Rồi hạnh phúc sẽ đến
Rồi hạnh phúc sẽ đến
Cho dù không có anh
...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
micha53 (27-11-2011), MIG21bis (28-11-2011)