Trích:
BelayaZima viết
Vladimir Putin tự so sánh mình với Roosevelt và De Gaulle
Theo Le Monde
|
Theo tôi nghĩ thì trò chơi này là con dao hai lưỡi, tìm đến sự ổn định chính trị bằng cách kiềm hãm quá trình dân chủ hóa có khả năng mang đến những tiền lệ ko tốt. Bản thân ông Medvedev cũng đã đủ mạnh để có thể tiếp tục nắm quyền, tại sao lại phải cần đến sự trở lại của ông Putin?
Chưa kể thời của ông Roosevelt và ông De Gaulle rất khác, ngày nay truyền thông vẫn giữ vài trò rất quan trọng nhưng vai trò này đã không còn ở thế độc tôn như trước kia, người ta có thể bỏ tiền mua truyền thông nhưng cần bao nhiêu tiền cho đủ khi mà truyền thông ko còn thế độc tôn? Thậm chí, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một cái loa truyền thông với hàng ngàn công cụ có sẵn từ facebook, twitter tới youtube, nơi mà thông tin có thể truyền tới hàng triệu người chỉ sau một vài giờ đồng hồ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng nước Nga ngày nay là một mớ hỗn tạp trong đó sự giằng co tranh dành quyền lực giữa đám tài phiệt và những người có lương tri như ông Putin xảy ra rất quyết liệt. Tuy vậy, tôi e rằng con đường của ông Putin đang đi hiện nay ko phải là con đường của ông Roosevelt hay ông De Gaulle mà lại đi vào lối mòn của ông Belusconi. Có lẽ món bánh mì đen quen thuộc sẽ lại có thêm vị pizza chăng?