Trích:
Kóc Khơ Me viết
Bác Bản Đồ còn nhớ cách sử dụng cái vòng "Tam Giác mờ" để định thời cho các màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương này không? Rửa ảnh màu lích kích ra phết, ngồi đếm nhẩm từng giây để đổi kính còn dễ chịu hơn dùng bộ rơle thời gian...

………
|
Trời, đồ của bác là đồ zin rồi! Những năm 1982-1985 ở Len, chỉ mỗi bộ kính lọc màu 30 tấm, mua ở hàng Còm mà đã hơn 60 rúp. Tôi làm ảnh màu toàn lựa kính lọc theo cảm tính, định thời bằng đếm giây, tét 3,4 lần mới được một ảnh . Khổ và nhục nhất là giấy màu quá nhậy, trong buồng tối chỉ dùng được cái đèn xanh nhỏ mắt cua, mù hết cả mắt! Thế mà vẫn ham, toàn ham….dại! Hì hì…
Trích:
hungmgmi viết
Bái phục các bác, nhà em chỉ dám chơi mỗi ảnh đen trắng. Bác Bản đồ và bác Kok còn lưu sản phẩm ảnh màu tự làm hồi đó không, post lên anh em chiêm ngưỡng với.
|
Mình về năm 1986. Trong va li mang theo người là 2 cuốn albom ảnh nặng khoảng …8 kg! Cũng phải tới 1/3 là ảnh màu (nặng vì giấy bìa và trang dán ảnh của albom dày chết cha rồi!). Cũng giữ kỹ phết. Nhưng về mình khí hậu ẩm, cộng với gần 12, 13 lần chuyển nơi ở khắp Bắc-Trung-Nam…. . Lũ, lụt, giột, nắng ….có cả. Bóc ảnh ra, ép plasstic, gói lại….nhưng rồi cũng bị hỏng gần hết.
Không biết bác Kocs còn giữ được nhiều không, chứ của em chỉ sót lại mấy tấm màu này thôi:
Trong ốp 8- sư phạm Len, thời đang thực hành chiến thuật "lùng sục"!:
Bác này dân VIP, làm Tiến sỹ kinh tế- Từ Mát xuống chơi(Bạn của bạn). Tên là Bảy, nhà ở khu TT Kim Liên xưa, giờ biệt tăm rồi. Tôi dẫn đi du lịch các điểm ở Len(kèm khuyến mại 1, 2 cuộn fim màu, về nhà toét mắt thêm 2 đêm nữa…) Trước ảnh đẹp lắm, giờ màu bay đâu hết cả!

Cái này chụp trên lớp giờ còn …toàn đỏ: