Mấy ngày nay chạy lung tung, nay mới vào NNN được. Cảm ơn các bác đã chúc mừng, tôi chỉ xin "ghé" vào: đã ... đứng trên bục giảng!
Nhân đây có 1 kỷ niệm vui về nghề giáo, nếu bác nào ở ĐHSP Huế những năm cuối 70-đầu 80, chắc biết rõ.
Hồi đó, SV các khoa chuyển phòng học theo lý thuyết, thực hành... không phân biệt khoa, ngành hay chuyên môn. SV khoa Toán đến giờ học ở phòng do khoa Văn trang trí, rất hậm hực khi thấy dòng khẩu hiệu to tướng "Dạy Văn là dạy người - Phạm Văn Đồng". Các em bảo: Thế dạy Toan là dạy thú hay là dạy gì?ì
Chuyện phiền phức đến nổi khi họp Ban CH CĐ trường bọn tôi đề nghị khoa Văn giải thích: Bác Phạm Văn Đồng không thể nói vô lý như vậy! Các bác khoa Văn: Nguyên văn câu nói là "Dạy văn là dạy ngưởi, dạy học càng phải thế!".
Thế mới biết, logic của các nhà giáo đôi lúc cũng có khác nhau!
__________________
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 24-11-2011 thời gian gửi bài 00:28
|