Trích:
TuDinhHuong viết
@Len : bạn áo trắng đấy bác Hạnh phong là bếp trưởng đấy Len ạ, sao Len lại hạ bạn ấy xuống hàng trợ lí thế?
@Phucanh : bạn áo trắng "bếp trưởng" ấy bảo là "thịt nướng cô Thanh là ngon nhất"  .
|
Bạn áo trắng đó là Bếp trưởng kiêm trợ lý "cán bột", kiêm giám định chất lượng đấy ạ.
Mà quả là bếp trưởng có con mắt tinh đời. Cô Thanh ấy đi ngoài nắng chả cần đeo khẩu trang bịt mặt, trời nắng mấy cũng không bao giờ nhăn mặt, gặp ai cũng cười ngay được. Chả cần nướng cũng đã ngon rồi ấy chứ.
Trích:
|
@Bác Hoa May và bác Chaika ơi, rau các bác bỏ vào salat là rau cần tây hay là cái rau đẹp của bác Chaika đấy ạ?
|
Rau ở xa lát, ở pelmeni, kể cả lẵng hoa SN đều là tác phẩm của bác Chaika đấy ạ. Món ăn ngon là nhờ các đầu bếp, còn món ăn lên ảnh mà vừa đẹp vừa ngon được là nhờ công bác Chaika đấy ạ.
Trích:
|
@ Em có chụp được một số ảnh bên tổ nướng thịt nhưng hơi bị tối, em sẽ chuyển cho bác Trung để bác Trung tùy ý công bố ra đại chúng. Có hai hình rất hay là hình người lớn với người bé út nhà chị Phucanh một tranh thủ ngủ, một tranh thủ ôm bình sữa, và hình " A, xoài đến kia rồi!", trông vui lắm ạ.
|
Trích:
phucanh viết
Em còn 1 số ảnh rất hấp dẫn mà đang suy nghĩ xem có nên post lên để 3N cả nước thưởng thức không, các bác cho ý kiến với ạ!
|
Về chuyện post ảnh thì các bác cứ mạnh dạn đi ạ. Theo nguyên tắc của bác Chaika đưa ra hôm đó ấy: Tốt phô ra, xấu xa sửa lại (rồi lại phô ra).